1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật thế gới NICK

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    15,Arch: Thứ tồi tệ nhất. (không có trong từ điển đâu)
    Thanks Hằng nhìu.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  2. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bật mí ni không hợp lệ - Ai lại vạch áo cho bà con thấy tùm lum hết cả rứa hè. ***y quá - Đóng lại giùm đi không chị em kéo nhau chạy ... vô làm tràn box chừ
    F1
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG QUÁ
    ARTH LÀ THỨ TỒI TỆ NHẤT ĐẤY
    IN THE VIOLET MOOL
    I'M DEATH 
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    F1 à, Bác cũng có đường hí (giọng Huế chính hiệu), tui mới vắng Box vài hôm mà tí nữa thất nghiệp vì Bác rồi. Nhưng cũng nhờ Bác mà Box nhà tui vui lên đó. Thay cho lời cám ơn, tui cho Bác làm trợ lý trưởng - vừa lòng chưa?
    F1 có nghĩa là Help (Khi nào đang làm việc trên computer mà bí cái gì thì các Bác cứ tìm F1 mà ấn - sẽ có trợ giúp ngay), nhưng sao từ hôm vào đến giờ bác toàn đi xúi người ta đánh nhau thế, còn hét toáng lên là: Đánh nhau đi, cố lên, cố lên - Phản F1 quá đi mất.
    Mấy O trong Box bảo F1 là thuật ngữ của cụ Men-đê-lê-ép nói về SS đó nhưng tui thì khẳng F1 là phím nằm cạnh Esc trên keyboard. Vì bác cũng đã tự giới thiệu tạo nick để đi Vote mà. - Nếu tui nói đúng thì bác cứ vui vẽ mà Vote hậu tạ chứ đừng Esc mà mọi người đó.
    RC
  5. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vote từ năm ngoái rồi bác ạ (tính theo sinh nhật của bác đó). Nên mặc dù Bác rất hiểu em mà không thể Vote thêm. Bà con ai chưa vote cho lão Rec thì cho em vay (Vote dùm em 5*) rồi em sẽ Vote trả lại cho các Bác được không? Help me - F1 không còn tác dụng để Vote cho lão ni nữa rùi. Hic hic
    F1
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    SamuraiVN à, vậy là Hà nội mùa thu chín: Cốm xanh đâu đó trên các nẻo đường, gió heo may se lạnh và nỗi nhớ thẫn thờ. Hoa sữa nở nhiều nhưng ít toả hương vì thu này thiếu vắng một người. Ở nơi xa xôi ấy của mảnh đất Phù tang (xứ sở mặt trời mọc???) luôn có ánh nắng hồng cả những lúc tuyết phủ trắng xoá. Samurai có hiểu cho tâm trạng của một người:
    "Phương Bắc
    nắng ấm nhởn nhơ
    Nơi này
    sương
    xuống ướt
    thơ
    mất rồi.
    Hà Nội thu
    vắng
    một người
    Mênh mang gom cả
    đất trời
    vào
    Em ...
    " (*)
    Mọi người dành tình cảm nhiều cho Samurai đó, có biết không? Hãy thường xuyên vào Box để sưởi ấm thu Hà thành. Hôm nào có thể thì Post hình lên Box cho mọi người làm quen nhé. Để còn biết Samurai là ai trong số những hiệp sĩ ở trên chứ? Mong.
    ----
    (*): Cám ơn Tác giả cho em mượn bài thơ này
    RC
  7. F3

    F3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn, Rec là một thành viên rất xuất sắc mà Box Quảng Bình may mắn có được. Bạn xuất hiện như một hiện tượng nóng lôi cuốn mọi người. Chính vì tâm lý của người VN nói chung và người Quảng Bình, người Bắc nói riêng, khi mà họ mến mộ một ai đó, họ rất muốn hiểu về người đó rất nhiều, và điều đâu tiên đó là câu hỏi "bạn là ai?". Đúng là "Bí mật của thế giới nick" - một cái tên chủ đề rất hay, rất lôi cuốn và nó thật đúng biết bao. Tác giả Rec đã đặt một cái tên thể hiện sự dày dặn kinh nghiệm và am hiểu của mình trên thế giới ảo internet này. Vâng, đúng vậy đó là cả một "Thế giới". Một cái nick lôi cuốn nhiều sự tò mò của tất cả các bạn đó là nick: Rec, việc giải mã nick rec rất khó và có thể nó mang theo một số "phản ứng phụ"....Nhưng chung quy lại đây cũng chỉ là một sự "giải mã nick", nhất quyết không được lôi chuyện cá nhân của thành viên lên ở đây, và nếu bạn muốn làm quen thực sự với mọi người và đẩy khoảng cách khi đã giao lưu ở đây gần lại theo tâm lý và ý muốn chung của mọi người, mình rất mong Rec "rộng lòng" cho phép tôi và mọi người cùng khám phá nick của bạn. Một thế giới ảo thật thú vị. Mỗi người trong chúng ta ai cũng đã đặt ra một giả thiết riêng cho mình, mỗi người một ý nhưng chưa hoàn thiện?Qua sự tìm hiểu những bạn đã từng quen Rec, chát với rec, PM...và tìm hiểu về tất cả các bài viết của Rec và một số nhân vật khác, mình xin bắt đầu. (Vì khó nên hơi dài dòng mong các bạn thông cảm! )
    Trước tiên, tôi khẳng định với các bạn rằng: Rec không phải là một người Quảng Bình, Rec đang sống và làm việc tại VN, và...còn nhiều điều thú vị nữa?.bất ngờ quá đúng không, các bạn đọc tiếp nhé!
    F3
  8. F3

    F3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo lời của một người khá quen thuộc trong Box kể lại rằng: ?o?Khi Rec mới vào BoxQB và mới post được vài bài, mọi người ai cũng nể phục và quan tâm, trong đó có tôi, Rec đã PM cho tôi và làm quen bình thường như các bạn khác, Rec đã hỏi YIM và thế là Chat. Hôm đó, rec đã nói là Rec ở Huyện Bố Trạch, tôi tò mò hỏi rec là rec ở Xã nào hay ở Hoàn Lão, Rec đã cố ý tránh câu hỏi này của tôi, Rec cứ trả lời là ở rất xa, bạn ko biết đâu, gần núi rừng kìa...Vì tôi cứ nằng nặc đòi biết vì tò mò nên Rec đã nói ra tên của một xã, và thật thất vọng, ngay sau đó tôi đã dừng lại và dò danh sách các xã của QB ở đây thì không có tên xã đó ở Huyện Bố Trạch, tôi biết Rec đã nói dối và không phải là người QB vì nếu là người QB sẽ biết cách nói dối hơn trong trường hợp này, sẽ nói một địa danh đúng chứ ko sai như vậy được. Nhưng tôi ko nói cho Rec biết điều đó, tôi vẫn im lặng và tiếp tục câu chuyện để xem thực hư thế nào??
    Các bạn phải công nhận rằng, từ khi rec mới vào Box, đọc những bài đầu tiên của rec, cách thức post bài, ngôn từ và đặc biệt là sử dụng các tính năng của TTVN để soạn thảo rất thành thạo và đẹp mắt, tốc độ post bài cực nhanh...như vậy, Rec không phải là người vào TTVN lần đầu và ngược lại, rất quen thuộc. Nhưng kết quả tìm kiếm của tôi trên TTVN sau khi nick Rec ?ora đời ở BoxQB? là con số 0 tròn trịa, Rec chỉ ở BoxQB (Tận sau này rec có qua Box Nghệ Tĩnh giao lưu vài bài). Như thế Rec đã tồn tại trên TTVN với một nick khác trước đó và nick rec là bắt đầu cho BoxQB. Một điều nữa, các bạn có nhận thấy là rec có kỹ thuật tìm kiếm khá tốt không, nếu là người QB du học thật sự và rất yêu quê như rec, online nhiều như rec và biết đến TTVN rành như vậy mà chẵng lẽ đến tận bây giờ (thời điểm rec vào Box) mới biết đến BoxQB sao??? (chỉ cần gõ chữ Quảng Bình trong www.google.com là đủ biết BoxQB rồi huống gì là Rec đã khá hiểu về TTVN, internet???)
    Tiếp theo, vì tò mò nên tôi đã theo hỏi các Mod, Admin xem địa chỉ IP của Rec, kết quả là ko tìm thấy một địa chỉ IP nào cả, Rec đã cố tình che dấu IP của mình. Vì sao vậy? Một người xa quê hương như rec, rất yêu quê hương và nhớ về quê hương, vào BoxQB mong muốn đầu tiên của Rec là được quen nhiều bạn QB...(tất cả thể hiện ở các bài của Rec, những PM, chat...) mà lại dấu IP sao? Rec đang ở nước ngoài mà, sợ gì nhỉ?Như vậy Rec cố ý dấu mọi người và có "uẩn khúc" ở đây. Việc rec ở VN, dấu IP để mọi người không biết là hợp lý, vì nếu để lộ IP, cho dù đó là IP giả qua một Proxy miễn phí thì thứ nhất tốc độ truy cập internet của Rec bị chậm lại (dần nghiền net thì ko thích điều này rồi), và thứ 2 là một ngày ko xa cái Proxy đó cũng bị Firewall, như thế Rec phải tìm một Proxy miễn phí khác, và việc tìm lại một Proxy miễn phí khác có IP cùng nước với nước mà mình đã "khai báo" và cùng nước với bài đầu tiên mình post là rất khó và bất ổn. Vậy chỉ có cách dấu IP đi là hợp lý và chắc cú nhất. (Rất tiếc, Rec ko biết hoặc ko sử dụng kỹ thuật giả mạo IP, các bạn đừng choáng ngợp tất cả những kỹ thuật này, ko có gì khó cả, chỉ cần bên cạnh bạn (hoặc bạn quen) một kỹ thuật viên máy tính thế là bạn có thể nhờ vả rồi, chỉ một lần sau đó bạn tự làm lấy). Tôi nghĩ, nếu một con người QB rất yêu quê và muốn đặt một nền móng quan hệ lâu dài với nhiều bạn QB thì sẽ ko làm như vậy. Vì sao nhiều người đồng ý bầu Rec làm Mod mà rec lại ko chịu? Một người có năng lực và nhiều thời gian online như rec, yêu quê đến thế lại "mê" BoxQB nữa, quen biết hầu hết mọi người trong Box nữa sao lại từ chối làm Mod nhỉ? Có một lần Rec nói dạo này bận...nhưng sau đó tôi vẫn thấy Rec online và Post bài bình thường đấy thôi??? Trả lời câu hỏi này rất đơn giản, vì cho dù Rec nói là ở nước ngoài đi nữa thì sẽ có một ngày Offline cùng mọi người, hoặc mọi người offline ở QB sẽ cùng nhau kéo đến nhà Rec thăm ba mẹ...như vậy thì...
    Có một bài viết của samuraivn mô tả khá rõ về Rec, sau đó Rec có post hai bài và không có thái độ "phản bác" lại những gì samuraivn đã mô tả mà ngược lại Rec còn có thái độ vui, đồng tình nữa. Trong bài đó có đoạn:
    Chỉ là chung chung, như là khúc gọi là "phăng" khi nghệ sĩ chơi nhạc vậy, chỉ cần lấy thông tin của tất cả các nguồn nói về Hoa Sữa là có đoạn trên rồi.
    Hoa sữa trồng ở đâu cũng vậy, chỉ cần một người có chút am hiểu về Hoa sữa thì đều có thể nói thế, chỉ cần thêm cụm từ "Lý Thường Kiệt" vào là "giống ngay" , mà nhiều khi không cần am hiểu, chỉ cần post bài theo kiểu ?oCtrl + C ?" Ctrl + V? có chỉnh sữa cũng được vậy (Nếu có nhiều thời gian online).
    Nhưng trong bài này có một điểm nhấn:
    Chắc có lẽ trong chúng ta chưa ai mà mất công đi kiểm chứng điều này và đi tìm số báo đó, nó có thể là thật và có thể là ko đúng sự thật. Và nếu là đúng sự thật thì việc đọc báo cũng có thể biết (tất nhiên người đọc phải có trí nhớ tốt mà "để ý" hoa sữa một tí nữa ). Còn nếu ko đúng sự thật thì đây cũng là một kỹ thuật viết bài hay vì tác giả sẽ biết chắc rằng mọi người đọc cũng ko ai mất công đến nổi lục lại báo của năm 97 bao giờ!!!
    ?vân vân?.Các bạn có thể thao khảo thêm ở các bài cũ của Rec nhé.
    Còn một điều ngoài lề nữa mà có thể giúp chúng ta mường tượng một phần về ?oQuê Hương QB? của Rec, thật tình cờ qua một lần nói chuyện với một số bạn tôi mới hiểu thêm về Rec, đó là việc Rec đã chat và tỏ vẻ rất quan tâm và ủng hộ, xúc tiến nhóm hình thành QBOnline, nhưng thực ra, Rec đã không một sự giúp đỡ cho dù đã set Rec thành 1 Admin để Rec có thể config từ xa lại, một đóng góp ý kiến cũng không. Có thể các bạn nhìn lại và sẽ thấy, những gì Rec làm là chỉ muốn lôi kéo bạn vào đây, chỉ nơi đây mà thôi?Tôi không trách Rec về chuyện không giúp đỡ vì chưa biết khả năng Rec thế nào, nhưng tôi chỉ ?ohơi buồn? vì sự ?okhách sáo? đó, như vậy gọi là sống hai mặt cho dù bạn đang sống ảo. Điều này lại càng làm cho tôi nghĩ rằng, Rec không phải là một thanh niên trai, một IT, một con người của Quảng Bình có nhiệt huyết như bạn thể hiện. Tất cả rất mâu thuẩn. Tôi nghĩ rằng, việc hình thành lên QBOnline không phải khó nhất là ở mặt kỹ thuật hay vật chất, mà đó chính là cảm hứng, cảm hứng của các bạn ấy)
    Nói như một số bạn ở đây mà lại đúng: ?oCuộc sống có bao nhiêu mà hững hờ hờ hờ hờ?.?. Ai ai cũng muốn con người QB phát triển chứ không phải chỉ là BoxQB phát triển. Tôi thấy F1 vẫn là cái nick hay nhất của Rec (chỉ là cảm nhận có cơ sở riêng ), lừa cho vui, vui rồi mà cứ lừa hoài thì xem ra không tôn trọng người khác rồi nhé.
    Tôi có thể tạm dừng ở đây cho mọi người tự suy nghĩ. Việc ?ogiải mã? trên chỉ là đi theo đúng tiêu chí của topic này, nó chỉ giải đáp sự tò mò của mọi người, cho mối quan hệ thân thiết lâu ngày trên đây lại gần với hiện thực, cho thế giới ảo để mà thật, thật để mà ảo và chỉ để tránh đi những nhầm lẫn không tốt của một số bạn (nếu có) vì sau một lần bị làm cho nhầm lẫn chúng ta sẽ nghĩ là không tôn trọng nhau. Rec cứ xem là một niềm vui vì có rất nhiều người tò mò quan tâm đến bạn nhé, tôi cũng giống họ vậy đó. Các bạn có thể không tin tôi vì dẫu sao đây cũng là một thế giới mạng, topic giải mã nick này cũng chỉ là một thành phần của Box nên nó vẫn không có gì quan trong lắm cả. Quan trọng vẫn là những gì chúng ta đã chia sẽ được với nhau về những kiến thức lẫn những kỹ niệm vui buồn?Sẽ rất tốt hơn ?onếu? sau này chúng ta có thể sẽ chia giúp nhau ở ngoài đời - một thế giới cuộc sống thật mà chúng ta đang hàng ngày đối đầu với nó. Tất cả các topic trên diễn đàn này và topic các bạn đang đọc cũng là những nấc thang trong ?olộ trình? đi đến cuộc sống thực đó. Mong rằng chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn nữa. Chúc mọi ng ười vui và hy vọng sẽ còn bài giải mã nick khác khám phá ra nhiều bí mật thú vị!
    Trong quá trình giải mã nick Rec nên chắc chắn sẽ không thoát sự sai sót và kể cả nhầm lẫn. Nếu có chuyện đó mong rằng mọi người bỏ quá cho, nếu sai thì coi như bài giải mã này dở vậy.
    Tôi dám chắc rằng trong bài viết trên của tôi không có đoạn nào là xâm phạm hay phơi bày chuyện riêng tư của bất cứ cá nhân nào, kể cả Rec. Không có đoạn nào là xúc phạm cá nhân cả, đúng không? Rất mong Rec vui và buồn hay vui là chuyện của Rec và do Rec thôi , ví dụ như một số bạn ở đây, họ đã vào diễn đàn tỉnh là để giao lưu, họ đã đi offline và post hình thậm chí là giới thiệu về nơi họ học, làm việc?thì chuyện bật mí cho họ những thông tin trên như tôi đã giải mã nick Rec là không vấn đề gì cả, phải không Rec? Biết đâu đây lại là cơ hội cho Rec xuất đầu lộ diện trình làng thì sao? (nếu bài tôi đúng)
    (Gã hành khất xin chào bộ 3: Rec, Samuraivn v à F1 = Help: Cái nick mới này hay đấy ).
    Chào tạm biệt!
    Được F3 sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 21/10/2003
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự Rec ko phải là người QB thì H khâm phục những kiến thức về QB và những tình cảm mà Rec dành cho QB......dù một người viết văn hay đến đâu thì ít nhất cũng phải có một xúc cảm thực sự mới có thể viết được chứ nhỉ?
    To Rec: Dù sự thật thế nào thì U có quyền ko lộ danh của mình nếu U ko muốn.......net chỉ là ảo thui mà. Mong U tiếp tục có những bài viết hay cho box QB
    Life is a comedy
  10. F3

    F3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin chào!
    Nếu bạn đọc kỹ bài của tớ thì bạn sẽ hiểu ý của tớ cũng giống bạn vậy đó . Rec có quyền không để lộ thông tin về mình chứ, đâu ai ép được và bài của tôi cũng đâu dám phơi bày thông tin cá nhân của Rec (vì đâu biết gì ngoài...những gì rec thể hiện trong Box đâu ). Mình chỉ phân tích những gì đã có và đã thấy. Thế mới gọi là "giải mã nick" thôi mà. Rec mà buồn thì vô lý lắm đấy!
    F3

Chia sẻ trang này