1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật thế gới NICK

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    (1).... Trả lời Robedan: Sai --> Buồn
    (2).... Mod lại đa nghi nữa rồi, sao Robedan lại suy diễn giống F3 thế nhỉ - Lại nghi ngờ nữa rồi --> Chán
    RC
  2. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cái ông nay lì thật, đúng là gã "lì lợm"... nhắc ông nhé: ông đang log-in với user robedan đấy chứ không fải là F3 đâu. Be Careful!!
    Ông lại nghĩ xấu cho người khác nữa rồi. Bảo ông bao nhiều lần mà ông không "NGỘ" ra hả.
    Hãy để mọi thứ như vốn có của nó RBD ạ. Hãy sống với một tấm lòng rộng mở thì ông không cảm thấy mệt mỏi như thời gian qua đâu. Tui thấy no_cry rất chí lý! Hay ông học tập bạn đó 1 tí đi. Có chi tui bày thêm cho nhé!
    Thân ái...
    Z
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    cứ vòng vòng như thế này thì sẽ nảy sinh nhiều những mâu thuẫn khác và ...
    Em tạm khóa topic này lại 1 thời gian !
    Topic bị khóa bởi nineteen@
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  4. F3

    F3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin chào!
    Hôm nay tớ sẽ giải mã hàng loạt nick, một sự bất ngờ cho các bạn!
    Robedan, chaocanhram, 365giacmong, F3 là 1​
    Đây là một bài giải mã nick ngắn gọn nhất và dễ hiểu nhất, chắc sẽ không còn một sự cãi vã nào sau bài giải mã nick này.
    Vâng, nói như "ai đó" nói: mỗi nick là một số phận. Tôi là F3, tôi không phải là tôi mà tôi là F3. RobedanRobedan, chaocanhramchaocanhram, 365giacmong365giacmong.
    Tôi nói như vậy có nghĩa là gì? Nếu trong ngục tù có internet thì tôi cũng có thể làm mod, nếu trong bệnh viện có internet thì tôi cũng có thể là một member...Các bạn biết nhau, hiểu nhau qua internet bằng một cái nick, như vậy các bạn nên đánh giá thành quả và cũng như hình ảnh của mỗi cái nick thôi, chứ không thể nào bạn đánh giá một con người cho dù bạn có thể mường tượng được con người làm chủ nhân cái nick đó.
    Robedan - một Moderator quen thuộc và đầy tai tiếng:
    Hôm nay tôi rất vui vì những gì các bạn thấy ở Robedan là một sự "không hoàn thiện" - Tôi ghét sự hoàn thiện, sự hoàn thiện chỉ làm tôi thêm hoài nghi và mất lòng tin vào nó.
    Tôi muốn nói rằng, chúng ta không thể cùng nhau ngồi bình xét đạo đức của một người để rồi chấp nhận họ là một Mod, một Admin, hay member. Làm sao tôi biết được giờ này bạn đang làm gì ở nhà, ở ngoài đường? làm sao tôi biết được bạn đã vi phạm pháp luật trầm trọng hay chưa? làm sao biết bạn ngoài đời là một kẻ bất hiếu, bất nhân bất nghĩa...khi mà tôi chỉ biết qua bạn bằng một cái nick. Tôi nói thế không gì ngoài ý "nắn gân" cho các bạn hiểu rằng: Đây là một thế giới ảo đầy thú vị, tôi đã nghiền nó, các bạn đã chấp nhận nó. Đây là điều bắt buộc bạn phải chấp nhận vì bạn đang ngồi trên computer. Vì vậy mỗi người hãy tự "sống" trong cái nick của mình trên diễn đàn và không thể yêu cầu những điều là không thể đó.
    Theo quy định của diễn đàn, những nick nào là ảo thì đều bị delete vì rất tốn không gian lưu trữ cho toàn mạng, nhưng rất tiếc, các Mod và những người Quản Trị diễn đàn không biết được là tôi đang nói thật hay nói láo. Các bạn tự hiểu vậy nhé .
    F3 này chưa có bài nào vi phạm diễn đàn, với mong muốn hòa bình, phát triển F3 đề nghị kết thúc mọi chuyện cãi vã ở đây. Đây là một diễn đàn, bạn có quyền ghét tôi, không thích tôi và ngược lại tôi cũng thế, tôi mong các bạn hãy từ từ, bình tĩnh, viết trên tinh thần xây dựng và còn dài dài để thể hiện điều đó chứ không phải cãi vã nhau như thế này.
    Kết thúc bão gió nhé!
    Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!
    Thân.
    F3
  5. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không muốn xới lại chuyện đã qua làm gì nữa, tôi thật sự hoan nghênh tinh thần này của F3. Mọi sự việc rồi cuối cùng cũng có cái lý của nó, tuy nhiên kết cục thì lại tuỳ. Trong trường hợp này, tôi nghĩ ta đã có một kết cục "good enough" cho BoxQB này nói chung. Mọi sự hiểu lầm đều có thể có phương án giải quyết cả.
    Mọi người ơi, ông cha ta có bảo rằng: "đánh kẻ chạy đi chư không bao giờ đánh người chạy lại", cũng như nhà Phật bảo: "quay đầu là bờ"... Chũng ta đã cãi nhau, chúng ta đã hiểu lầm nhau và cả hiểu nhau nữa... nhưng tất cả mọi thứ trên đời nay đều là tạm bợ và tương đối, cái cuối cùng của cuộc sống là tấm lòng dành cho nhau... Chỉ thế thôi.
    Rồi cuộc sống của bạn bạn sẽ lo, cuộc đời tôi tôi phải chịu trách nhiệm... và cứ thế... không ai thương mình bằng chính bản thân mình cả... Chúng ta hãy sống và sống trung thật với bản thân ta trước đã, rối với những người xung quanh ta... thế thì Box này sẽ nơi gặp gỡ của những tấm lòng, nơi nghỉ chân của nhưng người mỏi gối trên đường đời... Mà như thế thì tuyệt quá!! Hã gác lại mọi chuyện không hay đã qua, hay biến "chiến trường" thành..."tình thân trường" để cũng nhau chia sẻ ngọt bùi tình đời nhé...
    Uống với nhau .. ít nhất 1 ly nào
    Thân ái,
    Z
  6. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Để tiếp tục chủ đề của TOPIC này, xin mời bác "Giải mã QB quê ta" va các bạn khác giải mã thử nick tui đi. Nếu ai giải đúng tui sẽ VOTE cho n sao! hihi
    Xin mời...
    Z
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Vui vì Topic được mở cửa trở lại, vui với những niềm vui không tên nhưng mang lại những nỗi niềm có tên. Uống với các bác một ly rượu nồng nè: - Phụ nữ ai không biết uống cũng phải uống vì chúng ta đang được uống.
    Mà các Mod cũng tệ thiệt đó, đóng cửa thì hét toáng lên nhưng đến khi mở cửa thì chẳng thèm ới anh em một tiếng, để rồi danh sách bật mí nick xếp thành cả hàng như tắc đường Hà Nội mùa thi. Phạt Mod thêm một ly nữa nè: (hì hì, muốn ăn gắp bõ cho người đó mà, Mod thêm ly thì miềng cũng được thêm một cốc --> fê)
    Còn cái Bác ma-rốc, à nhầm dzô-rốc này thì cho được nói lại đó: làm chi có n* mà vote hay Bác định bảo ngàn sao --> giải mã xong thì bác cho em ra ngũ ngoài trời mà nhìn sao đấy ạ. Bác nói không trúng thì bảo em làm sao giả mã khỏi trật được. Tóm lại, đợi đó Bác hí.
    RC
  8. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ giải mã đi, * thì đừng có lo, miễn đủ cho bác là được. Nhưng nhắc nhé, ông ma mà tìm được thông tin cá nhân của tui fải được tui tham khảo trước khi post publicity đó nghe!! không thôi tui không chô ông về được VN đấy, luvs đó đừng hồng lấy được vợ VN hê hê hê
    Z
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Cho tớ cụng ly với nào!
    Và tớ cũng muốn noic chuyện
    Mình đồng ý với Robedan, không thể đánh giá một con người qua hình ảnh của một cái nick. Như vậy thì oan uổng quá! Nhưng Robedan này, sau tất cả những chuyện xảy ra liệu có thể rất vui được không? Theo những gì tớ cảm nhận được từ khi vào box đến giờ, thì Ro luôn mong biến những mối quan hệ ảo tốt đẹp thành những mối quan hệ thực tốt đẹp ngoài đời. (Bằng chứng là những buổi họp mặt box được tổ chức một cách rất vui vẻ và sáng tạo; đến nỗi những thành viên ở ngoài Bắc đều cảm thấy...thèm!)Vậy nên bạn luôn mong muốn mọi người cho dù đang "sống" trong một cái nick cũng gần với hình ảnh ngoài đời một chút.
    Tớ sẽ viết về chuyện của tớ. Mọi người nghĩ như thế nào về tớ cũng được, nhưng mong rằng các bạn sẽ hiểu Robedan hơn. Đối với box, trừ No_cry ra, tớ chỉ là một người ảo thôi. Còn Ro, các bạn đã chơi, và đã biết về con người thật của Ro khá đầy đủ rồi!
    Khi đọc bài Ro viết ngày 15/10(thực ra đến 19/10 tớ mới đọc) về chuyện giới tính ấy mà, tớ thấy buồn! Việc tớ lấy giới tính nam lúc đầu, chẳng có ác ý gì (Tớ chẳng định lừa đảo ai, vì chẳng lợi lộc gì; những bài của tớ chỉ nhằm vào No_cry thôi mà! Bạn ấy thì quá rõ tớ như thế nào rồi) . Tớ vào TTVNOL lúc đầu chỉ đơn giản là để có thêm một cách thức liên lạc với No_cry thôi. Rồi, một lần thấy No_cry có vẻ buồn buồn, mình tính vào chọc No_cry một chút cho vui rồi sẽ ra đi ngay. Ai ngờ, kết Box luôn và tự coi mình như một thành viên chính thức của box (Hic, hơi...vô duyên).Giữ chân mình là những bài viết giàu tình cảm chân thành với quê hương, sự quan tâm chia sẻ lẫn nhau của các thành viên, ai mà không muốn trở thành member của một diễn đàn như vậy! Rồi mọi người khám phá ra tớ không phải con trai! (Thực ra thì do bị tên em phá!)Tớ hơi thất vọng, vì qua hình ảnh một người con trai, tớ muốn viết những bài với hình ảnh của một người con trai trong cách nhìn của tớ. Các bạn có thể buồn cười, con trai không bao giờ viết như thế; dĩ nhiên, vì thực sự, tớ có phải là con trai đâu. Tớ không buồn nhiều, vì được sống thật với chính mình thật thoải mái!Cảm ơn các bạn không để bụng chuyện này. Nhưng, có thể, tớ đã làm Ro mất niềm tin, và nghi ngờ ... những cái nick lạ! Tớ xin lỗi,nếu đúng như vậy!
    Khi đã là mình rồi thì không được phép làm nhiều chuyện. Tớ nghĩ là ai cũng thế, dù là ảo thật, nhưng cũng có luật lệ, chế ước. Một cái nick con gái, không thể mang cái giọng ngạo mạn lố bịch của một cậu con trai bất cần đời. Kể cả trêu đùa nhau cũng vậy. Con người thì rắc rối, nhiều khi chính mình cũng không hiểu nổi mình. Mấy ai nghĩ sao làm vậy? Trong con người có mặt tốt, có mặt xấu. Thường thì tốt, nhưng cũng có lúc, cái xấu lấn át cái tốt thì lại thành xấu.Tốt nhiều thì ít người biết. Sai một chút thôi là ai cũng biết.Con đường nhanh nhất để trở lên nổi tiếng!. Vậy nên,có những lúc thật mâu thuẫn giữa những cái ta muốn và ta không thể. Trong cuộc sống thực thì bó tay, chỉ có thể chọn một trong hai. Còn thế giới ảo này, sẽ ổn thoả. Chẳng có nick ảo, nick thật. Chỉ có nick thôi! Những cái nick luôn sẵn sàng, tuỳ ý chủ nhân của nó! Ở đây có ai chỉ có một nick thôi thì tớ xin lỗi nhé, tớ không định vơ đũa cả nắm!
    Hic! Hôm nay mình đâu có ý định xưng tội, vì trong box chẳng có vị cha xứ nào.Tự nhiên nổi hứng, vì thấy Robedan dũng cảm quá. Tớ cũng nhận "tội" luôn, vì đang có đồng minh.Còn sau này thì kệ, mọi người tẩy chay cũng đành chịu.
    Ngoài 8H, tớ còn mang nick Bien_trieu. Cái nick này tớ không định dùng ở box QB, chỉ định tạo để đi hỏi thôi.Nhưng, ngó ngoáy thế nào, chui vào box chọc phá(Thời gian bị treo nick 8H); rồi tự cảm thấy xấu hổ,vì mọi người quan tâm đến Bien_trieu chân thành nên phải ra đi.Xin lỗi các bạn!Ngoài hai nick đó ra, tớ không có cái nick nào khác.Các bạn không tin thì tớ đành chịu, vì trót nói đùa nhiều rồi!
    Hic! Còn muốn nói nhiều, nhưng không biết còn cơ hội nữa không...Chỉ một lời cuối cùng(cho bài viết): lời nói đau hơn dao kiếm, nhất là chúng ta đều là những người có học.
  10. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ủa, tự nhiên răn mà "tự bạch" nhiều ri hả trời!!
    Để tôi kể chuyện ni cho các đồng chí nghe nhé, sau đó rút ra kết luận là tuỳ mỗi người:
    Trong một buổi dạy của mình, Khổng Tử lấy ra một tờ giấy và hỏi đám học trò: "Các trò có thấy gì không?". Lũ học trò ngơ ngác một lúc rồi có vài đứa trả lời "Một tờ giấy trắng". Lúc sau, Khổng Tử lại nhỏ lên tờ giấy ấy một giọt mực, rồi lại đưa lên hỏi lũ học trò: "Bây giờ các trò có thấy gì?". Cả lũ trẻ đồng thanh: "Giọt mực". Trầm ngâm một lúc, Khổng Tử bảo: "Sao tờ giấy trắng lớn thế các trò không thấy mà lại thấy giọt mực tí tẹo vậy."
    Cũng như con người chúng ta khi nhìn nhận người khác... nếu họ tốt thì điều đó gần như là đương nhiên, nhưng nếu họ có 1 tí tẹo lỗi lầm thi.... sẽ bị phán quyết ngay...
    Hãy sống vị tha các bạn nhé...
    Được zorox sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 24/10/2003

Chia sẻ trang này