1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật thế gới NICK

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tại vì Khổng Tử nhỏ giọt mực lên tờ giấy trắng nên các học trò dễ nhận ra đấy. Nếu Khổng Tử nhỏ giọt mực lên tờ giấy màu (cùng màu với màu mực càng tốt) thì chưa chắc các học trò đã phát hiện được Bác nhỉ. Nếu em là Khổng Tử thì phải làm lại "thí nghiệm" một lần trên tờ giấy màu với việc đỗ thật nhiều giọt mực mà học sinh không phát hiện được. Như vậy thì Học trò của mình mới lường trước được cái tình huống người xấu thường khôn khéo che đậy nhược điểm (có khi là tội lỗi) của họ còn người tốt thì chỉ cần một một việc sai nho nhỏ là cuống quýt cả lên và thế là cả làng ai cũng biết.
    To Robedan: Nếu F3=Robedan (như F3 nói) thì tớ thấy việc lục đục hai ngày qua trên Box không có gì sóng gió cả. Cũng tại vì giọt mực đỗ lên tờ giấy trắng (ai trong Box cũng nghĩ tốt về Ro, trong đó có tớ) nên mọi người mới xôn xao vậy thôi. Chỉ khi nào nhiều giọt mực té trên tờ giấy cùng màu thì mới đáng sợ - Quan điểm của Rec là vậy đó.
    RC
  2. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hôm qua miềng online với Rec thấy pác nói chuyện miềng nghĩ thật buồn cho cái BOX quảng bọ quê miềng. Chứ mần răng mà để đến nổi như rứa chỉ vì một chuyện cỏn con rứa hả anh em ? đều là người nha hết ai lại nói nhau như rứa. Miềng nhớ Bọ mạ miềng ở quê luôn dạy miềng một câu " Không ngoan đá đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau". Miềng nói rứa không phải là nói quá mô chứ thiệt nếu mà pác Rec chỉ cần nói lại vài câu thôi thì chắc cái Box nì trở thành cái chợ Đồng Hới rồi nờ. phải công nhận pác REc rất hay, nói chuyện với miềng miềng thấy pác Rất chi là bức xúc về những chuyện trên box đó, nhưng ở Box miềng chưa thấy Rec phản ứng ở mức độ đó. Rất tiếc vì lí do tế nhị không miềng copy đoạn chat với Rec cho anh em xem rồi.
    thôi bây giờ anh em nhà miềng bắt tay nâng ly cái đi ha rồi quên hết chuyện đã qua hỉ. 1 2 3 dzooooooooooooôo
    To REC : Thấy pác đưa ra mấy ý kiến khá hay đó. hay rec làm MOD luôn đi cho dể bề tính toán hỉ :D
    To MOD : nên coi lại Box xem nhưng bài nào hơi quá đáng thì del nó đi. đừng để các member box khác thấy nó cười vô mặt dân quảng bọ miềng đó. mấy người cao quá tụi nì thấp Mét nhẹ kg BÉ họng call hổng đến :D.

    <marquee> Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D </marquee>
  3. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Hihi, biết tỏng chị rồi, còn giải mã gì nữa đây. Lêu lêu. Chỉ tui gọi chị thôi các bác nhé, chứ chị ấy còn trẻ lắm. Mong chị vô đây chơi thường xuyên và sẽ thấy gắn bó hơn với quê hương.

    no_cry ơi, mình sẽ cố gắng lên box chơi dù miềng không có nhiều thời gian như người khác. Tính nhờ ai đó giải mã dùm không ngờ no-cry nhanh tay quá .2 ngày rồi mới vô được box thì chộ các bác cãi nhau om sòm quá. mình luôn mong muốn được tham gia một gia đình hạnh phúc như Box QB trước đây. Mong các bác sớm tìm được giải pháp hòa bình để mọi người sẽ có những giây phút thật sự thư giãn trên mạng nhé
    TO RBD: Chắc bác đang đoán già đoán non coi tui là ai phải không, tui sẽ bật mí nếu bác tặng tui một bài thơ chi đó để giải mã nick của tui đã.. Bây chừ chắc bác hết đau rồi phải không? mau mau khỏi đi tui sẽ kè bác đi (nếu có thêm Rec nữa thì càng tốt)
  4. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    To mọi người: Bài này đã được xoá bởi tác giả. Vì nội dung của bài này đã được post lên ở mục chuyện nội bộ của BOX nhưng do mạng củ chuối nên đã gặp trục trặc, do vậy phải post tạm ở đây. Bây giờ bài đã được post trở lại ở mục bên kia nên tác giả xoá đi để đỡ mất thời gian đọc của các bạn.
    Tạm biệt
    HP
    Được samuraivn sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 25/10/2003
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    CÓ AI THỬ GIẢI NICK CUA TUI THỬ COI
    IN THE VIOLET MOOL
    I'M DEATH 
  6. kieuhanhbuon

    kieuhanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay đưa người yêu qua nhà người yêu cũ. Gặp buổi mưa ban trưa . Nửa ướt bây giờ Nửa ướt xa xưa
    Được kieuhanhbuon sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 26/10/2003
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đoán chi nựa tề, vừa mới vô post bài đầu tiên là biết ngay là...O rồi. Khi mô kè nhau đi bữa hè . Tui mà xuống Biên Hòa sẽ gọi điện cho O nhá.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    H nghĩ Khổng Tử nên vui vì trò của mình.............Vì có những người chẳng có cái gì hay ho cả (như tờ giấy trắng), nhưng chỉ cần họ làm được một việc tốt (nhỏ như giọt mực) thì cũng được mọi người nhìn thấy và đánh giá cao.
    Hãy cố gắng phát hiện ra những điểm mạnh của những người "xấu" các bác nhé..............Hi hi, em suy diễn lung tung mấy bác đừng cười em nghe
    Life is a comedy
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Thấy "Yêu khó hơn làm toán" thì nhận ra chú ngay rồi đó Math0 à. Chỉ bất ngờ chú là bạn của No_cry thôi, vậy là trước đây có học cùng lớp cấp 2 (hay 3?).
    Giờ thế này, chú để cho anh một con đường sống rồi anh để cho chú "tự do". Anh đang giữ "cuốn băng" hôm mừng thọ ở nhà Bác gì chỗ Hồ xá đó. Chú mà lộn xộn thì anh post lên Box cho No_cry đấy. Sợ chưa!
    Hì hì, biết vì răng mà Chú chui vô đây rồi đó.
    RC
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này