1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật thế gới NICK

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, nhân tiện Bác Réc có biết ý nghĩa nick của Em không? Bác mổ sẻ kiểu gì cũng được nhưng đừng lấy câu này của Em : Yêu khó hơn làm Toán không 0.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hihi vậy là hoọc cùng lớp rùi. Chắc là math0 ở Đồng Hới.
    To No_Cry: Bạn bè thì bạn bè, lên đây kêu người ta bằng anh cái cho "lịch sự" đi . Ai lại...tau mi chứ.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi Hi chưa bi mổ xẻ Tim , à quên mổ xẻ Tên thì đã bị mổ xẻ thân phận rùi. Mà Bac robedan sao nghỉ tui ở ĐH ta? ??
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hihi ai bỉu chị No_Cry kêu "tau mi" đó , cộng thêm bác nói từ "xếp" .
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    What/Who is math!
    Đó là cái mà mọi người quan tâm. Mặc dù math là cái nick tiếng Tây nhưng cũng không khó khăn chi để biết đó là Toán (chữ mô to/dài thì tui không biết chơ mấy chữ dỏ dỏ là biết trơn ?" không chắc lắm!).
    Nói đến toán là đau trốc rồi nên không thích nói nhiều, giờ trả lời hai câu hỏi ở trên nì:
    Thứ nhất, Cái chi là math? Miềng PM hỏi tiến sĩ Toán là ?oThưa TS.Toán, cái chi là Toán? Nó là một khoa học, một nghệ thuật hay một thứ lập dị khác - Dear Dr. Math, What is math? Is math a science, an art, or some other anomaly??. Năm phút sau thì nhận được reply, ông nói nhiều lắm không nhớ hết nhưng có câu ?onó là một thứ mà mỗi năm trên thế giới có ít nhất 300 người điên vì ảnh hưởng trực tiếp bởi nó? Choáng! Nhưng cái mà miềng bất ngờ nhất khi đọc mail của TS.Toán là vì trong đó có câu ?otoán khác với khoa học ? , có nhiều cái chung giữa toán và nghệ thuật - mathematics differs from science,? There may be much in common between mathematics and art?. Chính người nhà của Toán nói rứa thì không cần băn khoăn nữa, tin như rứa, chừ mới hiểu vì răng mấy nhà (lều) toán học hay làm thơ và làm thơ hay. (8h, no_cry, math0, zorox, ... được khen thì sướng nghe)
    Thứ hai, Ai là Math0? Miềng không biết nhiều về toán nhưng sẽ sử dụng phương pháp Toán để chứng minh cho bà con dân toán lé mắt luôn. Theo dõi nì:
    Giả thiết (trích từ những bài của Math0 trong Box QB):
    (0): Tên : Nguyễn Việt Hùng
    (1): Phải công nhận con gái quê ta đẹp thật ?
    (2): Có bia vào là xong ngay mà ?
    (3): Hồi tui còn ?ogặp? bác ở Huế ?
    (4): Bác chưa đi làm thì ? Học tiếp cũng không phải dễ
    (5): Ngay cả Đức nơi tôi đang ở ?
    (6): No_cry là xếp của tui đó ?
    (7): Sao Robedan nghỉ tui ở ĐH???
    (8): Nhất là có ½ ngồi cùng thì hết biết luôn
    (9): Cái giọng nói (con gái QB) sao ta không thể quên ?
    (10): Nên có topic về các vùng miền để ?

    Suy diễn tiến:
    Từ (1) suy ra quê quán: Quảng Bình, kết hợp với (7) suy ra ở Đồng Hới ((7) không phải câu hỏi mà là câu khẳng định ?" căn cứ vô 3 dấu chấm hỏi (???))
    Từ (2) suy ra giới tính là Nam
    Từ (6) suy ra chuyên nghành là Toán, học cùng lớp nên có khả năng cùng tuổi.
    Từ (4) suy ra đã đi làm (tra rùi) và có thể sau đó đã đi học lại, kết hợp với (5) suy ra ông này là dân du học ở Đức (11)
    Kết hợp (11) và (3) suy ra nghề nghiệp là ?ogõ đầu trẻ?.
    Từ (8) suy ra tình trạng hôn nhân là ?ocó bồ? cũng có thể có vợ (đã cưới rồi) (12)
    Từ (12) và (9) suy ra bồ là người Quảng Bình (13)
    Từ (10) và (13) suy ra bồ không phải người Đồng Hới
    Tóm lại, dưới đây là lý lịch trích ? lung tung (không phải trích ngang) của Math0, có tin thì tin mà không tin thì thôi!
    Tên ảo: Math0
    Tên đăng ký trên TTVNOL (chưa chắc là tên thật): Nguyễn Việt Hùng
    Giới tính: Nam
    Tuổi: Bằng tuổi No_cry (già rùi. Hic)
    Quê quán: Đồng Hới ?" Quảng Bình
    Trú quán: Đức
    Nghề nghiệp: Gõ đầu trẻ
    Tình trạng hôn nhân: Đã có bồ (người QB nhưng không phải dân Đồng Hới)

    Môn toán ni không có trong TOC của Mathematics mà tìm cho mất công - Toán RR (Rờ rờ) đó.
    Math0 à, cái cần tìm là lý lịch của Math0 còn ý nghĩa (tình cảm) của Math0 thì thể hiện trong các bài được Math0 post lên Box rồi, giải mã chi nữa.
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 27/10/2003
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Em biết vì răng mà ko đi tu nữa rùi? Zulu nói chi mà chị đổi ý nhanh rứa. Tối CN định đi chơi với ng Y, tự nhiên có 2 ông bà già xuống ám ở nhà tui Không biết ông bà mô mà vô duyên thiệt
    Thông tin cho mấy bác biết thêm là chị No_cry sẽ ko về QB nữa mô. Vì ri nè :" Về QB khó lấy chồng lắm em ơi" (trích nguyên văn lời chị lúc 20h ngày 26/10/2003, có thằng em tui và Zulu chứng kiến)
    Life is a comedy
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tui phục cái computer của Bác Rec rồi đó. Bác dùng thuật toán gì mà duyệt nhanh vậy a. Mà sao bác lại đem tất cả đức tính tốt của tui ra cho thiên hạ đề phòng vậy. Nhưng mà không sao tui nghe nói những tên nào càng có nhiều đức tính giống tui càng được con gái thích a. Các bác không tin à, cứ xem bà chị Nỏcry mà xem tui đính chính cho đúng thì bà chị lại kêu ầm lên. Mà Miss Thanhhanh đừng có ngạc nhiên vì sao bà chị Nỏcry lại thay đổi nhanh đến vậy.( Nói nhỏ nha, hồi trước bà có.... đến tui nhưng không đưọc nên bây giờ thấy Bac Rec nói thế nên..., không tin Thanhhanh đọc lại đoạn viết mà... nói vì sao bà chị Nỏcry không quản lý được tui a, đấy rồi bây giờ còn doạ tăng tiền họp lớp của tui thấy chưa. Vẫn chưa tin hả? đọc các bài trong nhật ký, linh tin về Huế xem Nỏcry hận tui đến mức nào à.)
    To Nỏcry: Hi Hi Hi nói có sách mách có chứng nha, khi nào bà chị sửa tên cho tui thi tui sửa tên Bà chị a.
    <P>[limegreen]Yêu khó hơn làm Toán không 0.</FONT></P>
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 27/10/2003
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    sao toàn nói nick người khác ko thế,tui góp vui bằng cái tên của tui vậy:
    Không hiểu mình yêu ai
    I''''t nói mà yêu nhiều
    Êm đềm mà nổi sóng
    Nói đi tôi là ai
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 27/10/2003
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ối làng nước ôi, có người định sửa cả Lịch sử nữa đây này. Mad0 ơi, thằng Sười lớp mình có đây đó, đều chị gọi mãi mà hắn không trả lời, chán quá, mà 2, 3 năm rồi có gặp mô. Chắc ngày xưa mình chuyển chỗ ngồi cứ tách hết các đôi ra nên bây chừ mới bị ghét như ri đây. Huhu, hình như miềng sai rồi.
    To thanhhang: Rứa không phải là có cô em mô nhờ chị dẫn ông mối đến nhà bà mối hả. Quên ơn nhanh rứa, lại còn giả vờ tiếc rẻ tối CN ngồi không nữa chứ . Đều cũng hơi ân hận, chân gỗ mà nói hơi bị nhiều, hihi, cả tuần nhịn nói rồi đó. Này, lần sau chị không "tâm sự" với em nữa mô nghe, ai lại đi hét oang oang cả box ri trời. Khổ thân tui quá
    To Zulu: em thử nghe "Another town, another train" và "Thank u for the music" xem, chị đang khoái nghe 2 bài ni. Mà đều "The winner takes it all" vẫn là number 1.
    Hôm qua gặp 2 em ni hợp cạ quá đi, mình bốc phét quá trời luôn. Tối về ăn năn mất 30 giây.
    To Kienhsg: bác là người mà không sợ cái gì, ngoại trừ chuột và...con gái QBình. Cấm đụng vào đó nghe.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả

Chia sẻ trang này