1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật thế gới NICK

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 06/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Báo tin cho cả nhà biết: quan huyện Nineteen đã ra đến trung ương, lọt vào danh sách đại biểu quốc hội "Người Thứ 4" rồi đấy. Chúc mừng Mod nhá, tự hào box Quảng Bình đã có người lên đến trên cao rồi.
    Khi biết bài Rep có nhắc đến box QB mấy lần nhưng không để link đến box miềng, chán ghê. Vậy nên khi reply cho bài viết đó, tớ để luôn cái link đỏ kè, thế nào cũng có người máy tay click vào đó để đến box QB, xạo quá
    Các bác ra đọc bài và cho phát biểu càng nhiều cnàg tốt.
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Rec ơi, rec có thể xem giúp cái nick này có bí mật chi không ? Thanks rẹc .
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    anh thatwhy đi đâu cũng đòi đoán nick của mình hè ?
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi...coi giùm con cái nick mEoHoAng_87 xem có gì đặc biệt hun nhỉ...hì hì..để con đi khoe mọi người..thầy nhá...
    Nếu thầy đoán hay ho chút...con xin vote thầy 5*,còn thầy mà đoán cho tương lai con den tối...thì con sẽ báo thù thầy...bằng cách vote thầy 1* thui...hehe....
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mèo hoang thì đặc điẻm là hay cào cấu lung tung chứ sao nữa. Mà chỉ cào những người quan tâm đến nó thôi. Right! Phần còn lại để dành bác Rec
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Bí mật gì nữa đâu, tất cả thì Rep của TTVN đã phanh phui rồi. Giờ bác muốn biết về khía cạnh nào thì đặt hàng rồi tui bật mí cho. Giá cả thoả thuận tuỳ theo bác quan tâm vấn đề gì
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Thầy bói, thầy thuốc, thầy giáo, ... có cả đấy, Mèo hoang muốn gặp nào??? Mà mèo hoang mới vào đây thì làm gì có cơ sở cho thầy thuốc và thầy giáo chỉ bảo, thôi thì nghe thầy bói phán tạm vậy.
    - Mèo hoang trở lại, cái này biết chưa? Nhạc nhẹo đấy, nhưng nó không thuộc sở trường của thầy nên miễn bình luận thêm.
    - Theo những tài liệu của Ai Cập thì mối quan hệ giữa người và mèo có từ 4.000 đến 5.500 năm trước đây, nhưng những gì vừa phát hiện được trong cuộc khai quật tại làng Shillourokambos trên đảo Cyprus đã cho thấy không phải như thế. Tại hiện trường, các nhà khảo cổ học người Pháp đã phát hiện một nấm mộ có từ 7.500 năm trước Công nguyên, tức cách đây 9.500 năm. Họ cho rằng mèo hoang có thể đã được đưa từ đất liền đến đảo Cyprus từ lúc con người mới bắt đầu chấm dứt hoạt động săn bắn ?" hái lượm để chuyển sang hoạt động nông nghiệp. Trong hoạt động mới, con người bắt đầu tích trữ ngũ cốc; và vì thế, họ bắt đầu thuần hóa mèo hoang thành mèo nhà, để tiêu diệt lũ chuột thường xuyên đe dọa kho ngũ cốc của họ.

    ==>> Nghĩa là mèo hoang được huấn luyện để thành mèo nhà, làm nhiệm vụ bắt chuột từ lâu lắm rồi và mãi bao đời nay vẫn thế.
    - Hình ảnh mèo hoang đi vào điện ảnh được biết đến từ năm 1919, đó là chú mèo hoang Felix, một sáng tạo của Messmer, đã tạo ra bước ngoặt đối với phim hoạt hình. Và cũng có thể nói rằng mèo hoang Felix đã đặt nền móng cho lĩnh vực này. Bởi vì phim hoạt hình đầu tiên được sản xuất vào năm 1911, nhưng trước đây người ta chỉ có thể xem được một lần còn với Mèo hoang Felix cùng một công nghệ mới giúp người ta có thể xem đi xem lại bao nhiêu lần tuỳ thích.
    ==>> Tự hào về kỳ tích này nhá!
    - Mèo hoang còn gây bạo loạn làm cho chủ tịch Mao Trạch Đông mất ăn mất ngủ. Trong cuốn "The private life of Chairman Mao" có đoạn kể rằng, có một thời kỳ hoạt động quá căng thẳng, chủ tịch Mao Trạch Đông lo lắng quá nên không thể nào ngủ được, mặc dù đã dùng một lượng thuốc ngủ đủ mạnh. Ông bảo với cận vệ của mình "hôm qua có ai rình trên nốc nhà" nhưng điều đó không thể xảy ra vì chỗ ở của chủ tịch được bảo vệ rất cẩn trọng và nhà làm gì có nốc. Nhóm cận vệ đã lục tung nơi ở của ông và phát hiện có dấu chân nhưng không phải là chân người mà là chân mèo. Họ đã tiến hành đặt bẫy và tối đó bắt được 2 chú mèo hoang. Sau hôm đó ông mới có thể chợp mắt được nhưng vẫn tiếp tục phải dùng đến thuốc ngủ.
    ==>> Mèo hoang phải thuộc hạng cao thủ mới lọt vào đến phủ chủ tịch. Choáng chưa? Không phải tay vừa đâu nhá.
    Tạm vậy cũng biết công lực của mEoHoAng_87 thế nào rồi. Mè này, 87 thì đúng là mèo nhưng 3 chữ đứng lên cao E-H-A trong cái nick không phải là Em Hun Anh đó chơ, chưa đủ 18 tuổi thì Hun chi được
  8. newtoneinstein

    newtoneinstein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    "Thày " REC xem cho tui một quẻ được không?
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ tham gia nhiệt tình vào đây đi, thế nào cũng được cân nhắc tử tế. Đảm bảo so với "Người thứ 4" ở kênh trung ương thì "Bí mật thế giới níck" cũng một chín một ... năm (Liên xô) thôi.
    Bác mới vào được mấy hôm biết gì mà bói toán với tính toán.
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Không được, chỉ muốn bạn Rẹc rẹc rẹc xem cho mình thôi. Ở đâu thì kệ họ. Mấy hôm ni tắc nghẽn niềm tin quá Rec ơi. Rec nói cái gì đi. nếp nếp ... ơn bạn Rẹc rẹc rẹc nhiều.

Chia sẻ trang này