1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật thế gới NICK

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    What is a Booby?
    Booby à, Nick của you thật là ấn tượng với nhiều ý nghĩa đối với người làm công việc giải mã như tớ. Thực sự là có vô vàn cách để tớ gọi Booby, nhưng tớ biết khó mà hiểu được cái Booby chỉ có một trong trái tim you, đúng không? Cho dù thế nào thì tớ cũng lấy hết cam đảm để cùng các thành viên trong QB Box bật mí: What is a Booby?
    Bản thân nghĩa của từ booby trong tiếng Anh thì ai cũng biết vì vậy ở đây tớ chỉ nói về tính chất booby (dại khờ) được sử dụng như thế nào thôi nhé. Một trò chơi có tên là Booby-trap (đặt bẫy treo) được biết đến từ rất lâu. người chiến thắng trong trò chơi là người khôn khéo để tồn tại trong thế giới ?giã nai. Sau này ý nghĩa của trò chơi được điện tử hoá để mọi người có thể chơi trên computer và chơi qua Net.
    Booby còn là tên của một sản phẩm phần mềm mới được biết đến rất gần đây nhưng khá ấn tượng. Sản phẩm này được giới thiệu với những dòng đầu tiên như sau (cho phép mình được trích nguyên bản bằng tiếng Anh nhé): ?oBooby is a multiuser, multilanguage, fully themeable Web-based desktop application which provides online management for bookmarks, contacts, todos, notes, and news. It is written in PHP and is mostly database independent by using the database abstraction layer ''''ADOdb''''. It is fully themeable (using Smarty). It is based on a generic MVC design pattern/framework that uses items with a potential hierarchical relationship as its base?
    Chỉ mới sơ sơ như vậy thì cũng đủ thấy có cả một thế giới ngầm ẩn sau cái nick Booby rồi. Nếu mãi dong dài thì cũng không bao giờ hết được và vẫn không tìm thấy ?oCái gì là booby???
    Cái thú vị hơn mà tớ muốn gửi đến you đó là một loài chim biển có tên Booby. Booby được tìm thấy khắp nơi trên toàn cầu, đặc biệt là các vùng nước nóng như phía đông của Bắc Mỹ (eastern North America), nam Úc (southern Australia), New Zealand, nam Phi (South Africa)?. Tuy nhiên Booby đẹp nhất vẫn là ở xứ NOAA, một vùng biển nhiệt đới thuộc miền đông Thái Bình Dương. Booby là một loài thuộc nhóm Sula, nổi bật với đôi mắt màu vàng, đẹp một cách ?hoang dã. Các nhà khoa học phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu về loài chim biển này đặc biệt là đời sống của nó trên các đảo: bắt mồi, làm tổ,? nhưng có lẽ điểm chú ý nhất mà con người quan tâm về nó là quan hệ bầy đàn thân thiện, cái mà chúng ta gọi là tính cộng đồng. Tớ không phải là nhà khoa học về các loài chim, lại càng không phải cộng tác viên của Tổ chức môi trường thế giới để có thể tạo nên những lời hoa mỹ về Booby nhưng tớ là member của QB Box và tớ muốn gửi đến you tình cảm chân thành qua sự khám phá nho nhỏ này. Tớ nghĩ you đã biết về loài chim biển khá ấn tượng này nhưng tớ vẫn post kèm hình ảnh của chim Booby để mọi người cùng xem và riêng với Booby thì hãy nhìn vào đôi mắt được phắc hoạ ngay trong từ BOOBY, đôi mắt ngây ngô đến dại khờ đúng như nghĩa English của từ Booby.
    Cheers.
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 07/09/2003
  2. Booby

    Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Perfect !!!...Bác REC giải nghĩa từ Booby rất hay...rất nhiều nghĩa ,bất ngờ cho ngay cả booby này đó...Nhất là về loài chim Booby ..Đẹp quá bác REC à...Booby này cảm ơn Bác nhiều nhiều vì những thông tin của bác về Nick Booby nha..Không cảm ơn suông đâu mà Booby này đã vote cho bác 5 sao rồi đó. vậy là không thất hứa với Bác nhé.
    bác đã đưa ra một loạt nghĩa của Booby nhưng vẫn chưa có câu kết cho câu hỏi What''s a booy? Cũng như bầu trời đầy sao sẽ còn chờ người Vote.. Tiếp tucchứ bác REC, bật mí chút xíu : Booby gắn liền với con người của Booby...vậy là cũng quá đời thường phải không? đọc hết những bài của Booby Post trên mạng liệu có thể có câu trả lời nào chính xác hơn không nhỉ???

    Chíu
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái bác Rec ni hay thiệt a, cho bác 5* rồi tề. Mà nì, e box mình phong cho bác ni cái biệt hiệu là: Rec_Người giải mã
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 08/09/2003
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    REC = Ro Em Const (Const = Hằng ) -----> Ro Em Hằng (hì, cũng hợp ní hơn
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Robedan này,
    - Qua những gì cậu đã và đang "làm" cho QB Box thì tớ có cảm giác rằng cậu giống một kiến tạo (thuộc lĩnh vực kiến trúc) hơn là dân IT. Ngoài ra đâu đó trong hình ảnh của cậu con xuất hiện dáng dấp của con nhà nhà kinh tế. Vậy tớ có nhầm lẫn ở đây không? Nếu cảm nhận của tớ mà đúng thì Robedan đã nói dối tớ rồi. Tuy vậy tớ vẫn tin là mình đúng và khi đó tớ xem lời nói dối của Robedan là white lie - lời nói dối vô hại. Thỉnh thoảng tớ cũng dùng đến white lie mà.
    - Tại sao lại gọi tớ là khách nhỉ, tớ là dân Quảng Bình cơ mà. Điều này cần phải chứng minh sao?
    RC
    RC
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Thực sự nick của you có rất nhiều ý nghĩa, để hôm nào have free time tớ sẽ tiếp tục nhé. Nhưng dù có bao nhiêu định nghĩa về booby thì cũng không bao giờ nói lên điều chính xác. Vì sao ư? Ý nghĩa của booby thì có nhiều nhưng bản thân của booby chỉ có một mà "người ta" đã khám phá mất rồi.
    Điều mà tớ muốn gửi đến booby là hình ảnh về loài chim biển có đôi mắt ngây ngô đến ... dại khờ. Đặc điểm nổi bật của loài chim booby là tính cộng đồng. Và tớ muốn you luôn thể hiện ưu điểm này trên QB Box nói riêng và rộng hơn nữa là trong cả cộng đồng. Booby đồng ý chứ? Một lần nữa booby và mọi người hãy nhìn vào đôi mắt ... hoang dã trong từ booby được phác hoạ ở dưới đây nhé.
    Cheers!!!
    RC
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    chao ôi..... cái hình Rec@ gửi lên nhìn dễ thương hè
    chị booby lấy hình đó lam avatar đi
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, đính chính cái từ "khách" của tớ, lợ mồm nói rại
    Ko, cậu đoán đúng một phần còn lại thì sai rồi, ở đây có tớ, chungpq là dân IT thực sự vì đang làm trong lĩnh vực đó. Nhưng mỗi người mỗi ngõ riêng...Kiến trúc à??? Đời mà...(hihi..)...Trong IT cũng có Kinh Tế, trong Kinh Tế vẫn có IT mà. Mình đã không nói giối. Hy vọng rằng sau này mấy anh em mình sẽ ngồi lại cùng nhau trò chuyện trao đổi, hy vọng công nghệ thông tin, viễn thông của QB sẽ phát triển dưới sự góp sức của các bạn trẻ QB, trong đó có mấy anh em mình thì sướn nhỉ? . Mình tin chắc rằng, chỉ cần ngồi lại, robedan và chungpq sẽ trao đổi và giúp Rec được nhiều thứ trong IT và Rec cũng sẽ vậy với tụi mình. Đó là điều chắc chắn! Mong ngày gặp nhau.
    To Chungpq: Bác Chung cho ý kiến đi nhá .
    Thui, đây là topic của mọi người, mình cũng chẵng muốn nói về vấn đề nhức đầu này ở đây nhiều làm mọi người mất hứng. Xin lỗi mọi người nhí, chúng ta típ tục nhẩy?
    Tui đố Rec giải mã cái nick nineteenThanhHang đó???
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 09/09/2003
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Daewoominh !!!
    Lại phải xin lỗi mọi người vì hôm nay tớ ? lục lọi đời tư một thành viên của Box đó là daewoominh. Tớ không trả lời cái gì là daewoominh nhưng tớ có thể phán một câu mà nếu Bác này nghe thì xỉu ?Daewoominh ơi, năm nay tình iêu mất mùa! Có phải đây là một khái niệm mới xuất hiện lần đầu trong lĩnh vực tình iêu? Tớ cam kết là không, vì tình iêu không còn gì mới với các member - ai ai cũng có thâm niên ? đủ vào biên chế mà không sợ ..tảo hôn. Chỉ có điều tớ vốn con nhà nông nên khái niệm gì hay ho mấy cũng được quy về 2 thứ: được mùa hay mất mùa, kể cả tình iêu và thậm chí sau này sinh con đẻ cháu cũng vậy cả đấy mà.
    Thực sự là chưa có manh mối nào để ?vu oan cho Bác này như thế nhưng tớ biết chắc chắn ít nhất cũng đã trải qua một số ? mối tình đầu. Vậy Bác này đã iêu và thê thảm như thế nào, xin mời mọi người hãy theo dấu vết chân online ?
    Thất bại thì buồn, buồn thì đi mua thuốc niềm vui. Mua ở đâu bây giờ trên TTVNOnline lúc này? Còn đâu nữa ngoài ?oNhững người thích đùa?. Chẩn đoán vậy nên tớ Log ngay vào Box của những người thích đùa. Nhưng bạt ngàn các khu vui chơi (topic) thế này thì biết Bác ấy đang ở đâu? À, sinh viên thì vào Uni mà tìm chứ đi đâu nữa! Theo chỉ dẫn của bản đồ online tớ đến với ?oLiên hoan tiếng hát ? sinh viên? và tóm ngay được bác này đang nghêu ngao ở đấy, để tớ tua lại một đoạn cho mọi người nghe nhé:
    ?oVợ người ta khi nói cười thật là tươi
    Biết động viên và khích lệ
    Biết làm duyên và rất hiền
    Dù rằng co mang thai...thằng đàn ông vẫn mê say...?

    (Còn ai muốn nghe cả bài thì vào đây:
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_139579/14a?5.275524E-02)
    Tình iêu mà cân đong đo đếm kiểu mất mùa thì nghe chối lắm phải không các bác vậy mà mối tình đầu ? thứ nhất của Bác này tan tành vì đã dùng phép so sánh khi iêu. Tớ nghỉ rằng lời bài hát là một sự nói ngược vì người đi hát là bác Daewoominh nhà mình cơ mà, đúng vậy các bác nhỉ?
    Sau một lần thất bại thế nào người ta cũng giàu kinh nghiệm hơn, tình iêu cũng sẽ ?từ tốn hơn, yên bình hơn. Thanh bình á, sâu lắng lòng người á, thì đến với Cố đô, ở đó dòng nhạc trữ tình của cố nhạc sĩ Trịnh sẽ làm cho tình iêu của bạn thi vị hơn và bác daewoominh nhà ta sẽ không là ngoại lệ. Tớ lại login vào box Đại học Huế thì gặp ngay ?oPhòng trà Ngự hà ? điểm hẹn bên bờ sông?. Mọi người nín thở để nghe tâm soạng buồn của daewoo nhé:
    ?oKhi đến Huế...tôi,một người lạ lẩm...mà như đã gắn bó với Huế từ lâu lắm..
    Một Ngự Hà rất Huế...chao nghiêng bên dòng sông Hương,dùng dằng trong ánh sáng đương Vàng...
    hày đến...với những bản Guita clasic,piano tuyêt mỳ dưới những tâm hồn...... ?o

    (dẫn chứng cụ thể đây nè: http://www.ttvnnet.com/forum/t_261399/?0.5143048)
    Mặc dù không lộ liễu như mối tình đầu thứ nhất nhưng mối tình đầu thứ hai của Bác Dae cũng không khá gì hơn. Tai sao ư? Đến Huế vì yêu Huế hay iêu bông hồng ở Huế, không iêu sao lại đến điểm hẹn thế kia, rồi những bản Guita clasic, piano nữa chứ. Nhưng lý lẽ thuyết phục nhất để biết bác này mất mùa một lần nữa là tạo ra topic này và ngồi trong đó một mình! Kể cũng buồn nhỉ, tưởng là được ù vậy mà cuối cùng lại cháy (phỏm) ?" đi tông mối tình đầu ... thứ hai.
    Daewoominh à, tớ phải dừng lại ở đây trong khi hành trình iêu của bác vẫn tiếp diễn (chưa qua hết các mối tình đầu đúng không). Tớ cũng xót xa với những gì không thành của bác nhưng tớ có khá gì hơn đâu. Riêng một điều mà tớ biết chắc chắn đúng: Mất mùa là do canh tác không tốt đấy mà!
    PS
    To all: Mọi người đừng nghĩ rằng lang thang trên TTVNOnline mà không ghé QB Box cũng chẳng ai hay. Cứ nhìn bác Daewoominh mà lé mắt nhé. Tớ mà phát hiện thêm member nào tái diễn tình trạng này thì cho ?omất trắng? chứ không nhẹ nhàng là ?omất mùa? đâu.
    RC
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hollow than arch

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here

Chia sẻ trang này