1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật thế gới NICK

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 06/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bác REC giải mã nick em đi, em sẽ làm tặng bác một bài thơ
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nick name Thanh Hang
    Một cái nick hoàn toàn Việt nam mà không cần phải mất nhiều thời gian để biết đó là Thanh Hằng, tên của một người con gái xuất hiện khắp các nẻo đường của mọi nền văn học. Lần đầu tiên, tớ rất ấn tượng với Mảnh Trăng Thu của nhà văn Bửu Đình, tiểu thuyết kể về cuộc đời cay nghiệt của một người người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng vẫn không tìm được hạnh phúc khi tuổi bước sang Thu. Lần thứ hai ấn tượng với trăng đó là trong giờ bình văn Mảnh Trăng Cuối Rừng của Nguyễn Minh Châu khi còn học cấp 3. Mặc dù hồi ấy lớp tớ chuyên về toán nhưng tụi nó vẫn nổ rần rần vào các giờ bình văn liên quan đến Trăng và Hoa. Tớ không còn nhớ những câu bình cực kỳ cũ chuối của mấy thằng bạn nữa nhưng kỳ thi tốt nghiệp 12 năm đó lại bình giảng về truyện ngắn này và tớ đã trúng tủ với số điểm cao ngất ngưỡng (điểm 8)- đó lần tớ được điểm cao nhất của môn văn trong 3 năm học cấp 3. Hai lần đó trăng đều một mảnh, nhưng hôm nay khám phá nick Thanh Hang lại là đêm trăng Trung Thu ?" tròn lắm. Nhưng không lẻ chỉ có vậy thôi sao, phải làm cho thân chủ mủi lòng mà tặng thơ như đã hứa chứ. Vậy thì cái gì là Thanh Hang nick?
    Thanh = Thánh mà không sắc ắt hẳn hiền.
    Hang = Hằng mà không huyền chút ít cay.

    (bỏ đi dấu sắc trong từ Thánh để được Thanh.
    bỏ đi dấu huyền trong từ Hằng để nó hăng).
    Ở đây tạm chưa bàn về trăng, tớ muốn nói cái hiền thục, cái thuỳ mị mà mỗi người con gái cần có nó. Thánh thì hiền, điều đó ai cũng biết nhưng làm sao để từ thánh thành hiền thì đơn là bỏ chút ít sắc. Vô lý chăng khi lại từ chối cái sắc sảo mặn mà? Đừng vội nóng, tớ chỉ muốn bảo các bác gái rằng: những cái liếc mắt đứt cằm con người ta thì không nên có. Tớ sợ lắm với những cái sắc kiểu đó rồi và cũng dám chắc rằng bác trai nào trong Box này cũng chết vì cái hiền thục ấy. Còn cái chất hơi đắng (hăng) ở đây là gì? Đúng là con gái thì phải hiền rồi nhưng hiền không có nghĩa là nhu mì, hiền không có nghĩa là không có tiếng nói, không phản kháng khi gặp những bất bình. Phải cay cay một chút để thể hiện nét đẹp thể thao - mạnh mẽ. Các bác gái của chúng ta đang sống trong thời đại nam nữ bình quyền mà, không cay thì làm sao mà trị được các bác trai đây? Mách nhỏ với các bác gái là luôn dùng chính sách ?omềm nắm, rắn buông? với các bác trai, đừng để các bác trai toàn quyền ?ocứng, mềm? thì sinh chuyện đấy ().
    Thanh hang à, trăng bao giờ cũng đẹp và là tầm ngắm để mọi người phấn đấu đến đỉnh cao. Khi tớ kết thúc việc giải mã cái nick này thì ngoài cửa sổ trăng đã lên rất cao, và bỗng dưng tớ nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Trung Quốc:
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
    Cúi đầu nhớ cố hương

    (của Lý Bạch hay Đỗ Phủ nhỉ?).
    Cậu đọc bài Trung thu mà tớ vừa Post lên ở ?oTản mạn Quảng Bình? thì thấy hai câu thơ trên nó ý nghĩa với tớ lúc này thế nào và có lẽ đây là lần thứ 3 tớ ấn tượng với Trăng đấy. Đừng quên tặng tớ nhiều thơ đã hứa nhé.
    RC
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Rec vì bài viết rất hay của bác.
    Đơn giản với cái tên Thanh Hang là tên cha mẹ đặt cho là nick mà H chọn để đặ cho mình. Vì đối với H, net ko phải là ảo hoàn toàn, nó là một công cụ để mình học tập và giải trí. Ko hẳn 100% những gì H thể hiện trên net là nghiêm túc....nhưng H cũng ko nghĩ là mình thích một cái nick nào khác...
    Thanh Hang là tên ba mẹ đặt bằng cách ghép 2 chữ cái đầu của tên ba và mẹ.....Th & H.......
    Nhưng có một kỷ niệm về tên Thanh Hang trên net mà đến bây giờ H vẫn nhớ rất rõ.........
    Hồi H mới mở topic :" Ai là dân QB và vẫn muốn hát QB quê ta ơi thì vô đây......", hồi đó H mới biết đến TTVN vì xem chương trình trao giải Tin học hàng năm.
    Có một hôm, H đang chat với mấy đứa bạn thân ở xa thì có một nick lạ nhảy vào và chào...........
    H hỏi: Tại sao bạn biết nick tui?
    ..... trả lời: trên TTVN đó, bạn để ở trang thông tin cá nhân Thanh Hang mà........(Ui trời ơi, H ko biết là nó view lên)
    .....nói tiếp: tui nghĩ bạn là Trăng sáng vì Thanh là sáng, Hằng là trăng....
    H : uh, cũng hay đó, hồi cấp 3 H vẫn ký lưu bút bọn bạn là "trăng sáng"
    .....: từ tên bạn tui có mấy bài học, bạn có muốn biết ko?
    H: ok
    ....: 1, trăng ko giống mặt trời, ko tự toả sáng được, muốn sáng thì phải có mặt trời phản chiếu----> bạn nên tìm một nguời yêu và người chồng tốt, để ánh sáng của họ có thể làm bạn toả sáng......là con gái thì đừng cố tự mình toả sáng nhé
    H: ôi trời, sao bạn biết H hiếu thắng?
    .....:2, tại sao ánh trăng lại được thi sĩ làm thơ dù nó ko sáng như ánh mặt trời? vì nó toả sáng vào ban đêm, khi con người đang sợ màn đêm thì nó lại sáng....nó xua đi sợ hãi và buồn phiền cho con người và ánh sáng của nó thật dịu dàng -----> là con gái thì nên có một trái tim nhận hậu, hãy ở bên cạnh những người xung quanh mình lúc họ buồn, hay đang gặp khó khăn vì lúc đó, họ mới cần bạn nhất. Với những người biết yêu quý mọi người thì sẽ ko bao giờ bị cuộc đời phụ đâu.
    H: oh, sao bạn biết H là người ích kỷ nhỉ? bạn biết H từ trước hả?
    ......: 3, bài học này chẳng liên quan đến tên của bạn. Hãy học say BB nhẹ nhàng nhất..............7h/..../..../... nghe chuơng trình...... và bài hát Promise me. tặng bạn đó. Chúc bạn hạnh phúc.
    -----------------
    To...........: H xin lỗi vì ko được nghe chương trình đó vì H đi học buổi sáng, sau đó H ko thấy bạn liên lạc lại, chắc bạn giận H vì H ko mail cho bạn cảm ơn. Nhưng tại H ko nhớ nick của bạn....nó hơi khó nhớ mà H lại out ngay nên ko add nick của bạn vào. Cảm ơn bạn nhiều.
    ---------------------------
    còn đây là bài thơ mà H tặng Rec & .... như đã hứa:
    Trung thu trăng sáng như gương
    Hằng ngồi ngắm cảnh nhớ thương..........
    Anh ơi, có biết ko à?
    Nỏ thương, nỏ nhớ, nhưng mà ...
    Hằng mong..........
    Hôm nay trăng sáng khác thường
    Anh ngồi có nhớ ngưòi thương........?
    Nỏ thương, nỏ nhớ, cũng nỏ cần..........
    Gần em.......
    Mọi người đọc xong thơ thì đừng cười và đừng có khóc cho H nhé.......chỉ cần chia buồn bằng bánh trung thu thôi
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết toàn dấu chấm lửng
    Tặng mình sao thấy rưng rưng
    RC
  5. hoahongtimuoi

    hoahongtimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Rec ơi, thế còn nick hoahongitmuoi? Có câu chuyện nào thật lạ lùng không nhỉ?
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0

    RC
  7. nothingsostrange

    nothingsostrange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hec hec, thế thì nhờ bác REC giải mã nick của em xem thử nhé?
    còn nick của bác, REC, sao không thấy bác tự giải mã nhỉ?
    _______________________
    thấy người cũ xa lạ thế
    thấy mình bỗng dưng hiền thế...
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi trả lời dùm tui 1 câu hỏi, nhưng trước hết hãy đọc lại hai đoạn trích trong 2 bài dưới đây đã nhé:
    Đây là đoạn trong bài viết của rec khi giải mã nick Thanh hang:
    Các bác thấy đây có phải là một sự trả đũa có đẳng cấp cao không? Nếu đúng thì tớ nghi ngờ về cái nick hoaloakenmuathu có bà con rất gần với cái nick Thanh hang quá, có thể 2 người là một lắm chứ? Và đây là cái cay cay (hăng) mà tớ đã nhắc đến sao? Vậy thì gậy ông đập đầu gối ông mất rồi!
    RC
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Bác Rec ơi, em ko có ý kiến vì việc giãi mã là của bác mà????
    Nếu em là Hoaloakenmuathu thật thì cũng thú vị đó, vì em cũng thấy Hoaloakenmuathu nói tốt bác quá
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 14/09/2003
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    hehe...ý hoaloakenmuathu là nhờ bác rec giải mã giùm đó
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này