1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật thế gới NICK

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Định bỏ qua vụ này vì O Thanhhang có quảng cáo củ cà rốt cho miềng. Nhưng hôm nay Mod hỏi thì xin khai, kể sau này Mod biết được thì treo nick vì tội "bao che".
    Sau quá trình điều tra (mất 2h để đọc lại các bài của Thanh hangHoaloakenmuathu), dựa vào dấu vân tay để lại hiện trường (văn phong và tập các thuật ngữ được sử dụng trong các bài viết của hai nhân vật này) và đặc biệt là vũ khí "lập lững" (các kiểu dấu chấm lững: 3 chấm, 4 chấm, thậm chí vô tội vạ chấm). Rec khẳng định Hai nhân vật này là một và chuyển hồ sơ sang toà án (Mod) để xử lý. Viện kiểm soát đề nghi mức án như sau:
    - Thu hồi 1 nick nếu thân chủ nhận tội sớm.
    - Treo cả 2 nick cho đến khi nào O Thanh hang chịu làm Mod cho khu vực Hà Nội thì mới trả lại nick.
    Vậy ai quan tâm đến CV của Hoaloakenmuathu thì xem ở "Nick name Thanh hang" nhé.
    Cheer up! (Chúc mừng đã phá án thành công)
    RC
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hoaloakenmuathu là Hoaloakenmuathu, thanh hang là thanh hang chứ, sao lại có thể lẫn lộn thế được?
    Rec chưa nghe câu nói "Tuy 2 mà một, tuy một mà hai " à? Đề nghị việc nào ra việc nấy, ko thể lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia được.
    Việc làm Mod thì H đã trả lời bên Topic kia rồi. Còn nếu treo nick thì làm thế nào để H có thể thực hiện việc Rec nhờ nữa đây?
    ----------
    Nhiệm vụ của No_cry, Miaki, Lovelymummy và RoseBaby nhờ giải mã Rec thì H để sau nhé. Cũng phải có thời gian để điều tra nữa chứ?
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là trời thu HN, mùa hoa sữa sắp đến rồi............H sẽ khám phá nick Hanoi_Hoa_sua. Mến tặng một Hanoi_hoa_sua , một người có tâm hồn phong phú.
    "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào anh lại quên em
    Có lẽ nào anh lại quên em
    "
    Tiếng thơ thật thổn thức, nhưng tiếng lòng của một người con gái khi yêu hết mình, yêu như hoa sữa toả mùi hương.
    Nhưng ai đó đã từng viết, hương hoa sữa như một liều thuốc, nó có thể làm cho con người cảm thấy thật nhẹ nhàng, sảng khoái nếu toả hương nhè nhẹ........nhưng rồi cũng có thể giết chết con người nếu "quá liều". Người con gái khi yêu cũng vậy, nếu chỉ yêu vừa đủ độ thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc mà mình đang có, rồi sự chia ly cũng chẳng để lại dằn vặt, đau khổ......nhưng người đã yêu hết mình thì chẳng thể tìm được người thứ 2.
    Ta như kẻ lang thang đi tìm một nữa đích thực của mình, "đã lâu rồi ta ko yêu", đã có người tâm sự với H như vậy........những tình cảm thoáng qua chẳng để lại chút gì cho ta....Ta đang sống mà như ko sống, đã 5 năm rồi mà trái tim ta chẳng thể mở rộng để đón nhận một tình cảm nào khác ...............có thể ko phải người ta là người tuyệt vời nhất nhưng là người mà ta giành nhiều tình cảm nhất?????
    "Mùa thu, khi hoa Sữa thơm ven mặt hồ
    Khi tôi đã biết yêu lần đầu
    Tôi đã nói yêu em trọn đời
    "
    Câu thơ mà mỗi người con gái khi yêu đều mong đợi...............nhưng rồi, mỗi người một số phận. Nhưng hình như, ông trời như ghen tức với những người biết yêu và sống hết mình. Tại sao trong những tác phẩm thơ văn mà chị viết nên lại mang một nỗi buồn man mác, phải chăng đó là tâm hồn chị, số phận chị? Ko, chẳng ai muốn thế cả. Chỉ có điều, những người con gái nhạy cảm thường đồng cảm với nỗi đau của người kách rồi mang nỗi đau đó trong lòng mình......và cảm nhận nó như của chính mình.
    Tại sao phải tự nhận "Bỏi biết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi " nhỉ? Phải nói là "Bởi mình thơm nên đẹp đến tuyệt vời " chứ
    Người con gái, nhất là người con gái hiện đại, vẫn giữ được một tâm hồn trong trẻo cho mình thật đáng tự hào. Tách mình ra khỏi cuộc sống ồn ào, đầy rẫy những bon chen để thả hồn mình trên những "im lặng phố khuya" ..........người con gái tự tạo ra cho mình những khoảng lặng......dù biết trong những khoảng lặng đó mình thật cô đơn.....................
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  4. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ui da... sao mà thanhhang tài quá vậy? Mới có một hôm... mà "bắt mạch" đưọc tận chừng ấy sao? Cám ơn bé nhìu nhìu nhé!
    Sinh ra vào mùa thu, và bị hoa sữa "bỏ bùa" nên rất yêu hoa sữa... Title là câu thơ rất hay trong bài Hoa Sữa của Hoàng Sơn:
    Hoa sữa
    Bởi lãng quên có hoa sữa trên đời
    Nên giật mình với mùi thơm hoa sữa
    Hoa sữa thơm đến chừng khó thở
    Đến vô tri nhưng cũng toả hương trời
    Bởi biết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi
    Nên hoá vàng rồi tàn đi rất vội
    Không biết thương yêu mình đấy cũng là tội lỗi
    Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình
    Sợ người ta không gọi đúng tên mình
    Hoa hiến cạn đến nguồn hương trinh bạch
    Hoa chẳng hiêu đời vô tình khắc nghiệt
    Người nhắc đến hoa kia khi nhớ đến hương này
    Thương hoa ngày tàn phai chẳng giữ lại chút gì
    Lấy vạt áo tôi bọc về hương quí
    Lấy vội những chồi nụ lòng đau vô lí
    Nhưng biết lấy gì quên được tình si?

    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...

    Được Hanoi_hoa_sua sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 16/09/2003
  5. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    bác ReC ơi, !! thử giúp tui giải mã nick tui với nờ ???
    if you 're stone be boadstone,if you 're plant, be sensitive, if you're man , be loved
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một đứa bạn gửi mail than phiền vì bị spam mail từ một website mà URL (Uniform Resource Locator) có chứa cụm từ Deathtools. Nó kêu cứu làm thế nào để có thể loại bỏ những vị khách luôn bị nguyền rũa mà vẫn cứ đến, những trang web quảng cáo cứ tự động nhảy bổ xô ra màn hình sau khi một tiến trình nào đó được kích hoạt (khởi động lại computer chẳng hạn). Không biết vô tình hay cố ý nhưng chắc chắn cậu đã lỡ vào đó rồi, giờ lãnh hậu quả đấy mà. Khổ thân cho mấy chàng muốn thử ? Khi đã vào đó, càng sâu càng hăng. Những nơi hấp dẫn thường là vị trí ?odữ mỗi?, nếu Click chuột vào thì một chương trình cài sẳn được kích hoạt, có ai cho không nhau cái gì đâu, của biếu là của lo của cho là của ? được (toạ hoạ) đó mà.
    Reply mail cho thằng bạn, nhớ lại Box mình một bác có nickdeathtools. Tớ nghĩ rằng, cái gì mà gắn với Death thì cũng đồng nghĩa với xấu số nếu như không muốn nói là bước đường cùng, chẳng hạn deathblow ?" đòn chí tử, deathrattle - tiếng nấc hấp hối hay deathagony-thời khắc hấp hối,? Vậy mà bác này lại chọn cho mình cái nickDeathtools. Bác có thể nói cho bà con biết lý do gì khiến bác dũng cảm mà khai sinh cho mình cái nick là deathtools? Nếu bác vẫn muốn giữ Death thì cách duy nhất là đổi thành deathless - với nghĩa là bất tử. Cũng giống như bác có thể thêm less vào end để chuyển từ nghĩa kết thúc thành vô tận đấy mà. Vài lời về cái nick bất hạnh, mong bác sẽ vui!
    Nhân đây cũng muốn gửi đến cả nhà rằng: việc thêm less vào sau một từ thật là tuyệt phải không các bác, nhưng cần phải cẩn thận không thì có ngày mang hoạ vào thân. Chẳng hạn các bác đang hope tràn trề mà thêm less vào thì thảm thê lắm vì nghĩa của hopeless bây giờ là thất vọng - một sự trở ngược bàn tay quá nhẹ nhàng. Một bài học rút ra từ đó: Không được quá lạm dụng bất kỳ đối với một cái gì kể cả khi nó là free. Mọi người còn nhớ cái Death của cụ già trong tác phẩm ?oMột bữa no? của Nam Cao chứ!?
    To nothingsostrange, lovelymummyhoahongtimuoi: Sẽ có các "bản án" xứng đáng dành cho các bác vì nghe đâu mọi người đang chuẩn bị "vạch lưng" của rec mà - Rec đang phải trả nợ (bài) cho các Prof nên phải mất 1 thời gian nữa - đợi nhé.
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 17/09/2003
  7. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu tới giờ, chủ đề này luôn có vẻ rất rôm rả. Bữa ni mạn phép các bác cho tui mạn đàm về bà con mình chút nghe! Tui không có "tài năng điều tra" như REC, nên chỉ " trông mặt mà bắt hình dong thui". Kể ra thì phải viết ở chủ đề tản mạn mới đúng. Nhưng đây là thế giới mà, cũng được, như bầu với bí đó mà!
    Mở hàng là no_cry dễ thương, bé bỏng của tui.Chuyện là thế này: No_cry của tui hay mít ướt lắm. Và mỗi lần như vậy, tui phải an ủi dỗ dành nàng, thậm chí phải ... doạ dẫm nữa nàng mới chịu nín:
    No_cry ơi chớ khóc nhè,
    Để anh đi chợ mua chè cho ăn!
    Khi ăn em nhớ dùng khăn
    Miêng (miệng ) mà dây bẩn là anh ...đánh đòn!
    Hơi nhẫn tâm một tí Nhưng thơ là ...phải thế mà No_cry ráng chịu chút nghe! (Chắc chịu được thui, mình cho ăn chè rùi mà!). Nhưng nàng đâu chỉ thích có ăn chè? thích ăn nhiều thứ nữa lắm!...Thui, lôi bài cũ ra vậy! No_cry, em là mảnh trăng hiền dịu...
    Trăng nghiêng trong đêm sâu thẳm,
    Lạnh lẽo và đơn côi.
    Em mải đi tìm một nửa,
    Chẳng kịp hỏi trăng sao nỡ giấu sao trời!
    Tối qua đi nhậu về. Qua đường Trần Bình Trọng hoa sữa thơm ngây ngất.Hic! Nhớ Hà Nội _hoa sữa. Nghe quen quen. À, bác ni ở box Quảng Bình mà! Tặng bác vài câu tản mạn nghe!
    Hoa sữa nào ngây ngất đêm trăng?
    Để anh như chú ong lạc giữa trời hương lạ?
    Anh mải mê kiếm tìm. Em nép mình trong kẽ lá,
    Chỉ _có _lòng_ chân _thành, anh mới nhận ra em!
    Nói đến mùa thu, là nghĩ ngay về "Mùa thu vàng hoa cúc".Cúc mùa thu đậm đà hơn, sắc nét hơn, lưu luyến lòng người hơn cúc mùa xuân! Thế mà ở một nơi trên TTVNOL,có một hoaloakènmùathu cũng đã "níu hồn" bao vãn khách!
    Trắng trong ơi, sao lại nở trái mùa?
    Để chiều thu nắng vàng như ngơ ngẩn?
    Không muốn trói mình trong hai từ "định mệnh",
    Nên chẳng vội vàng, em đợi lúc thu sang
    [red](Nghe nói TTVNOL sắp ngừng hoạt động???/red]
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 17/09/2003
  8. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    8h... ngày...
    Trời vẫn mưa. Lẽ ra giờ này phải có mặt ở Văn phòng rồi, vậy mà vẫn còn đang ngồi trong quán vừa đợi sửa xe vừa ngó mưa rả rích rơi, tự dưng bao nhiêu cảm xúc dâng lên trong lòng. Thấy chống chếnh, thấy nghèn nghẹn bởi điều gì không rõ...
    8h... ngày...
    Bất chợt nghe mùi hoa sữa đang tỏa hương trong ngõ nhỏ. Chạy xe mà lòng... xao động bởi mùi hương rất quý ấy. Hà Nội thật lạ lùng, mùa thu, đi tới đâu cũng bắt gặp hoa sữa. Buổi sáng thật trong lành!
    8h... ngày...
    Anh nhắn tin, hỏi em đã ăn cơm chưa, vè nhà rồi hay còn lang thang trên phố... Nhớ nghỉ ngơi sớm cho mau khỏi bệnh... Sao thấy lòng mình ấm áp mỗi lần nhận tin...
    8h... ngày...
    Giờ này hôm qua mình đang cười, nhưng lúc này thì nằm úp mặt vào gối... Mọi thứ đến và đi thật nhẹ nhàng, nhưng đầy ám ảnh. Nhắm mắt lại và thử ngủ đi thôi...
    Vậy đấy, hhhhhhhhh, có biết bao nhiêu khoảnh khắc, bao nhiêu tâm trạng, bao nhiêu nụ cười bao nhiêu nước mắt và bao nhiêu sự đối lập trong cùng thời điểm ấy. 8h, vui, buồn, đớn đau, hạnh phúc... 8h không còn là khái niệm về thời gian, mà đối với mỗi ngưòi, mỗi một thời khắc trong cuộc đời, ví dụ như lúc 8h hàng ngày, đã tạo nên cho mình một phần của số phận...
    Hì hì, "đáp lễ" hhhhhhhh như thế này có tệ quá không nhỉ?
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Hehe, em có tài xem bói mà chị, nghề phụ để sau này em ko phải thất nghiệp mà.
    À, chị thích là được rồi, hôm sau em sẽ tặng tiếp một số chị nữa. COn gái trong box mình chờ nhé.
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  10. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hoaloakenmuathu ko muốn ai khám phá ra mình vì những gì Hoaloakenmuathu thể hiện chỉ là những điều bông đùa, nhưng có lẽ đã làm tổn thương đến nguời khác.
    Xin lỗi các bạn vì đã bông đùa trên box QB và ảnh hưởng đến danh dự của người khác.Các bài của Hoaloakenmuathu đã được Admin xoá. VÀ bây giờ Hoaloakenmuathu xin lui về ở ẩn

Chia sẻ trang này