1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật thế gới NICK

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ đến lượt chị No_cry được nhận quà:
    Em ko khóc
    Ko phải bởi vì em ko biết khóc
    Vì nước mắt em
    ĐÃ chảy ngược vào trong..........
    Em ko khóc
    Ko phải vì em ko biết khóc
    Vì em đã
    Có anh trong đời..........

    Nước mắt như gắn liền với cuộc đời của con người. Từ khi sinh ra, em bé đã bị đánh đít cho khi nào phát khóc thì thôi, đó là "tiếng khóc chào đời"..........rồi đến khi ra đi khỏi thế giới này, con người cũng được mọi người đua tiễn bằng nước mắt.....
    Nhưng người ta lại thường gắn nước mắt với người phụ nữ....."no woman, no cry " mà. Phụ nữ nhiều khi cũng lạ, khi vui cũng khóc, khi buồn cũng khóc.
    Người ta nói, nước mắt là vũ khí lợi hại của phụ nữ cũng đúng thật. Vì sao vậy?
    "
    TẠI SAO PHỤ NỮ LẠI KHÓC
    Một cậu bé hỏi mẹ:
    - Tại sao mẹ lại khóc?
    Người mẹ đáp:
    - Vì mẹ là một phụ nữ.
    - Con không hiểu mẹ - cậu bé thốt lên.
    Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
    - Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy.
    Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:
    - Sao mẹ lại khóc hả cha?
    - Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.
    Cậu bé lớn dần lên và khi cậu trở thành một người đàn ông nhưng vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc?"
    Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.
    Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chZm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ cũng không bao giờ than thở..Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.
    Người cho họ sức mạnh để chZm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta.Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.
    Để làm được những việc chọc nhằn đó, người cũng cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao. Và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên"

    Bất hạnh lớn nhất của người phụ nữ là ko thể khóc, như tâm trạng của cô gái trong bài Tản mạn của 8h@: "Nước mắt chưa trào, đã chảy ngược vào tim..." (xem thêm: http://www.ttvnol.com/forum/t_258074/3a?0.8798167)
    Là một người đi theo Toán học, ắt hẳn người ta sẽ nghĩ rằng người đó thật khô khan và công thức nhưng đừng tưởng chị No_cry @ là người như vậy nhé. CHị mạnh mẽ với nụ cười thật tươi, như cái "thương hiệu" No _cry@ của chị, nhưng chị cũng là ngưòi có tâm hồn lãng mạn ko kém, một người yêu thơ, văn và một họa sĩ........đây nì: http://www.ttvnol.com/forum/t_199328/2a?0.9112446
    Thế là chứng tỏ chị ko phải là người con gái trong khổ thơ đầu rồi thì ắt hẳn là tâm trạng của người trong khổ thơ thứ 2 ???
    Nhưng quan trọng nhất đối với người phị nữ là khả năng làm một cái vai như trong bài học này:
    ..............Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói: "Con gái ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào" .
    Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác
    ...............................
    <P><STRONG><FONT color=indigo size=4><EM>Life is a comedy</EM></FONT></STRONG></P>
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 18/09/2003
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nói chính xác phải là "bờ vai" chứ Bác? Mà nè, đôi vai tớ đã từng ướt đẫm nước mắt của một người vậy mà ... nó không trở thành chỗ dựa của ai cả. Hơn một tuần nay nhìn cái đường lằn trên bàn tay cứ mờ dần rồi nhìn lại bờ vai mà xót xa cho một tình iêu khoảng cách. Vậy mà thằng bạn nó cứ bảo "đường tình iêu - trên bàn tay trái - thẳng tắp thế này thì không gì trắc trở nỗi". Tin bạn mất bồ, tin học trò ... sao mà đúng với mình thế không biết!
    RC
  3. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hà_ Nội_ hoa_ sưa. hhhhhhhh, một cái nick vô nghĩa vậy mà bạn làm nó trở nên thật giá trị. Mình đã nghĩ là không ai bình được nó cơ đấy. Chà! Hàng ngày,cứ mỗi lần , ai xem giờ vào lúc 8h, sẽ gọi ra tên mình.Hì hì, nếu không có mình thì họ sẽ gọi thế nào được nhỉ? Mình thật quan trọng, hi hi...
    To hoaloakenmuathu: Sao lại phải ở ẩn nhỉ? Một người bạn nghịch ngợm, dễ thương. Có gì hơi quá đà thì điều chỉnh được mà. Sông có khúc, người có lúc, không phải vậy sao?
    To Thanh Hằng: với mình , hết mình=nhiệt tình. Thầy giáo đã khuyên mình : "đừng bao giờ để lòng nhiệt tình nguội lạnh".Mình đã kịp đọc bài viết của bạn hôm trước. Nó không tồn tại nữa, thế là mọi việc xấu đã qua rồi. Bạn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc với những tình cảm trong sáng và những việc làm tốt đẹp cho mọi người.
    Mình xin lỗi cả box vì đã hơi riêng tư. Nhưng vì cũng chỉ muốn nói rằng, trong box QB mình, có những người bạn thật tốt, không chỉ trên mạng mà cả trong cuộc sống thực. Mình tin như vậy!
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 8h và thanhhang nhiều nhiều, cảm động quá. Thơ của 8h thì hơi nhẫn tâm một tí, nhưng no_cry chịu đựng được, không phải vì ly chè mà là vì mình biết "phương pháp" làm thơ của 8h (nhè->chè->è...) Hihi
    Hồi đầu lấy nick no_cry là để làm no_woman hòng đi tán các em trên mạng thôi, không ngờ hôm nay thấy thanhhang bình ý nghĩa quá, lại còn tranh thủ quảng cáo giúp cho chị nữa chơ, đa tạ, đa tạ
    Không biết lấy chi để đáp lễ 2 người, thôi đành uống say quên lễ vậy ,đỡ xấu hổ
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    hola REC , gimme some elucidation :D
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cái nick của MA@ nhìn là thấy rỏ : nhưng Rec@ hay giải thích cho cai Nick :maianh 18 với nhé
    À hum bua MA@ nhầm nick Rec với Rut , Rec thông cảm hen
    Alone
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    vâng tiện đây cũng nhờ bác dịch hộ nghĩa : Witch141v bác giải nghĩa hay thì tui đa tạ bác 5*
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Dạo này giữ vụ mà bà con đi xem bói đông phết, chắc rằm tháng mười thì đông phải biết. Kiểu này rec phải tuyển thêm trợ lý quá, mọi người nộp hồ sơ nghe. Lưu ý: ưu tiên những thành viên của QB Box có thâm niên 2 tháng trở lên ngoài ra cộng điểm cho Member nữ (căn cứ vào đang ký giới tính trên TTVNOnline).
    - Mở topic ra mà không chịu canh tác là dễ mất mùa lắm đây, nhưng dạo này nợ nần (bài vỡ) nhiều quá nên khất các Bác thêm 1 tuần nữa, sang tháng 10 là OK. Vậy nhé, nhớ lễ ngãi cho Thầy đầy đủ, vậy thì mới ... thiêng!
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 24/09/2003
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu "giải mã" hay quá làm chi, hihihi...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nè, Rec chỉ giải (Code) chứ có giải mả (grave) đâu mà Bác mi nháy với huýt rứa. Thầy ni hơi bị ... thiêng đó nghe. Vote tạ ơn thầy đi là vừa để tránh lao luỵ về sau!
    RC

Chia sẻ trang này