1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật thế gới NICK

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bé có ý định sẽ khám phá nick chị để tặng chị 20-10, thế mà muộn mất rồi, thôi đành copy cái này cho mọi người đọc để hiểu thêm một cô gái Hà Đông nhưng ko Sư tử, một người Hà Tây nhưng đã là con của QBình. Chúc chị một tháng 10 vui vẻ!!!!!!
    Rosebaby - Này em bâng khuâng gì thế?
    Cô đã từng nói rằng tên nick ấy chỉ đơn giản vì cô thích cắm hoa hồng cùng hoa baby. Nhưng những người lãng mạn hơn lại cứ thích hình dung đến một cô bé đang đung đưa chân trên một cánh hoa hồng, một cô bé sinh ra từ hoa hồng, mà trong những truyện cổ tích vẫn gọi là Rosebaby, với câu hát (hay câu thơ ấy nhỉ?): "em đến cùng lá, làm xanh khu vườn".

    Nhưng nếu cô bé tí hon vẫn mãi nằm trong cánh hồng cổ tích, thì chúng ta lại có một Rosebaby thật sự ngoài đời, một Rosebaby bên ngoài những trang TTVN, một Rosebaby không tí hon mà cao ráo, nhưng cũng nhẹ nhàng, mỏng manh như thế, cũng lãng mạn đáng yêu như thế.

    Rosebaby có mặt trên TTVN muộn lắm, từ ngày 9/12/2002. Nhưng gần như ai cũng biết rằng, Rosebaby còn là Quyen_my, cô gái đáng yêu của 7xHN, cô gái đến từ cách đó tròn 6 tháng, ngày 9/3/2002. Quyen_my và Rosebaby giống nhau lắm, cũng những dòng chữ tím ngắt như thế, cũng những câu văn, dòng thơ lãng mạn như thế. Nhưng nếu Rosebaby luôn nhẹ nhàng, luôn lãng mạn:

    Em là con gái mùa thu trên phố
    Heo may quá đỗi dịu dàng
    Chạy xe giữa mùa hương hội ngộ
    Tóc cùng với gió lang thang

    Thì Quyen_my có vẻ? đanh đá hơn một chút, ghê gớm hơn một chút:

    ...Quái nhỉ giờ này hoa sữa
    Vẫn chưa rủ nhau tỏa mùi
    Anh chàng tóc dài bên cạnh
    Hững hờ điếu thuốc trên môi

    Còn ta ngồi cười vơ vẩn
    Ném ra hồ một cái tôi"

    Quyen_my có vẻ hăng hái hơn trong những vụ tranh luận, thích ngó nghiêng nhiều hơn, thích lý sự nhiều hơn. Nhưng nếu để tự hoạ về mình, thì chắc là vẫn thế, là đanh đá trong dịu dàng, là tự tin trong yếu đuối, là nhút nhát trong kiêu kỳ?

    "Tôi là con bé đang đứng đợi người quen, mà người quen chưa tới. Chỉ có ai đó đi qua ngoái lại buông những ánh mắt hiếu kỳ và lời trêu chọc. Phải vì tôi xinh đẹp? Chắc là không. Phải vì tôi xấu xí? Chắc cũng là không. Chỉ bởi tôi là con gái một mình đứng đợi, với sự cần mẫn hiền lành, lơ đãng như đang ở chốn nào yên bình lắm. Mà dòng đời thì ồn ào gấp gáp, cứ cuộn trôi như bão lũ thác ghềnh. Họ đang chạy còn tôi đang dừng. Họ đang lao đi còn tôi đứng lại. Tôi đứng lại, chỉ để đợi một người quen.

    Tôi là cái con bé thích đốt nến thay cho ánh điện tuýp sáng trưng phòng. Đốt nến và gọi bạn sang đọc thơ. Bạn có giọng ấm và truyền cảm, ngọt mà đằm... Nghe thơ mình bằng giọng của bạn tri âm, bên cạnh là bình hoa hồng với baby, thú nhồi bông lí lắc... Một thế giới đoạn tuyệt với lo toan và bất ổn, quá đỗi bình yên quá đỗi dịu dàng. Tôi như đang sống bằng một đời sống khác, thứ đời sống cứu vớt tôi thoát khỏi những đớn đau tuyệt vọng, khỏi những rắc rối do sự đa cảm và yếu mềm của tôi giăng bẫy chính mình. Thứ đời sống ấy chẳng mấy ai còn tha thiết nữa. Vì nến và thơ, hoa và nhạc... cùng những khoảnh khắc hiến mình cho sự đam mê cũ kỹ giờ là một thứ xa xỉ đối với nhịp sống quay cuồng. Vậy mà, tôi còn cổ tích đến thế kia ư?"

    Luôn như thế và mãi như thế. Mãi chờ mong ở cuộc đời, mãi nhìn vào những điều tốt đẹp của cuộc đời, và yêu vô cùng cái thế giới ảo TTVN ấy, thế giới ảo cho ta những người bạn, và mang ta đến những người bạn. Nên sẽ có những lúc mơ màng, sẽ có những lúc nhập nhoà ranh giới giữa ảo và thực, sẽ có lúc thất vọng trong cuộc đời thực nên tìm đến với thế giới ảo, và đôi khi mệt mỏi trong thế giới ảo để rồi trở lại với cuộc đời thực, nhưng cuối cùng vẫn yêu quý cả hai, cả thế giới mạng đa dạng, gần gũi và cuộc đời thực sinh động nhưng đầy bất trắc, hiểm nguy.

    Thế nên mới có một lúc nào đó, Rosebaby trở thành một admin của TTVN, một admin trong khu vực Gặp gỡ - giao lưu, nơi ta có thể có được những người bạn đến từ mọi miền đất nước. Một admin luôn rủ rỉ, sẵn sàng PM cho ta khi ta cần, sẵn sàng tâm sự cùng ta khi ta muốn. Những lời tâm sự, những bài viết ngọt ngào, lãng mạn như dòng máu văn chương bẩm sinh ấy, như trái tim vừa sinh ra đã biết yêu thương, đã biết cảm nhận, đã biết rung động ấy. Nhưng cũng vì thế mà không phải không có lúc Rosebaby bị khai thác "điểm mạnh" mà cũng là "điểm yếu" này của mình, khi phải xử lý nghiêm khắc một sự việc gì đấy, khi phải treo nick một thành viên nào đấy. Những lúc ấy dường như bàn tay có hơi ngập ngừng, hình như trái tim có hơi yếu đuối một chút, để những xử lý có hơi nương nhẹ hơn thông thường, để thành viên yêu quý hơn, và cũng? lợi dụng hơn một chút cô admin dễ thương ấy.

    Và cho dù hôm nay, khi cán cân tâm hồn đã bắt buộc phải nghiêng một chút sang cuộc đời thực, để không thể dành toàn bộ thời gian cho TTVN như trước, để không thể giữ mãi vai trò admin như trước, thì Rosebaby vẫn có mặt trong những lần họp offline của khu vực Gặp gỡ Giao lưu, vẫn tích cực đóng góp và thúc đẩy cho những buổi offline ấy thành công hơn. Và cuộc sống dù có bắt ta suy nghĩ nhiều hơn nữa, thì vẫn không thể lấy đi ở ta sự hồn nhiên mơ mộng, sự bâng khuâng xao xuyến vẫn như những ngày đầu tiên ấy:

    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Life is a comedy
  2. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Trùi, mới đầu tháng 10 mà... thanhhang làm gì má vội thế... mà Rec đâu rồi.. viết tiếp đê.. đang ghiền đọc... để học hỏi chứ làm gì nữa... ^^
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đây nè, nhớ giữ lời hứa nghe Bác
    Mụ phù thuỷ mười bốn tháng giêng ?" witch141​
    Thành viên này tự xưng là ?o xấu xí và độc ác?o, đúng là đức tính của một mụ phù thuỷ thiệt rồi. Nó làm tớ tò mò để rồi phải ưu tiên bật mí trước ?" cũng là cảnh báo để mọi người đề phòng với bác này đó mà.
    Độc ác thì có trăm mưu ngàn kế nhưng cái đích cuối cùng của nó là sự huỷ diệt của nhân loại và chết chốc của con người. Để tớ kể tội mụ phù thuỷ mười bốn tháng tư này nhé. Khuyến cáo: Bác nào có vấn đề về tim mạch thì bỏ qua bài này nhé, nhưng nếu vẫn tò mò thì nên uống thuốc trợ tim trước khi bắt đầu. Huyết áp phù hợp là 70/120!
    14-1-1784, ngày đẫm máu của cuộc chiến tranh giành độc lập - Mỹ (giữa Kingdom of Great Britain và Thuộc địa North Americal). Số người chết vì cuộc chiến tranh không có tài liệu nào ghi lại được nhưng ước tính lên đến ... hàng tấn.
    14-1-1858, Napoleon III của Pháp thoát khỏi cái chết của một vụ ám sát trong gang tấc (tớ không rõ kẻ chủ mưu nhưng chắc là của witch141 rồi).
    14-1-1907, trận động đất kinh hoàng ở Kingston, Jamaica đã giết chết 1000 - chiếm 1% dân số của thành phố này (Kingston là thủ đô của Jamaica, đây là vùng đất được biết đến từ năm 1693 và trở thành thủ đô của Jamaica từ năm 1872)
    14-1-1969, tàu USS Enterprise (1 trong 8 con tàu của US mang tên USS) phát nổ gần Hawaii cướp đi 25 sinh mạng.
    .... (không phải chỉ từng này đâu, chắc còn nhiều nữa đấy, các bác cứ bổ sung nhé)
    Ngoài những vụ giết chết hàng loạt ở trên, witch141 còn cướp đi bao sinh linh trong cái ngày 14 tháng giêng hàng năm nữa. Tớ sẽ liệt kê những cái chết tên tuổi mà khi kể ra các bác chắn chắn sẽ bất bình.
    14-1-1898, nhà toán học, hình học Lewis Carroll ra đi ở tuổi 66. Các tác phẩm nối tiếng của ông như: Euclid and his Moderm Rivals, Through the Looking ?" Glass.
    14-1-1957, Nam diễn viên điện ảnh người mỹ Humphrey Bogart qua đời ở tuổi 58. Anh đã từng tham gia 75 bộ phim trong cuộc đời làm nghệ sĩ ngắn ngủi của mình và nỗi tiếng trong các phim: Casablanca (1942), Angels With Dirty Faces (1938), The Maltese Falcon (1941), To Have and Have Not (1945), The Big Sleep (1946), The Treasure of the Sierra Madre (1948), Key Largo (1948), The African Queen (1951) (anh đã giành giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất của điện ảnh mỹ trong phìm này), và The Caine Mutiny (1954).
    14-1-1965, cũng là ngày mất của nữ ca sĩ Jeanette Mac Donald, làm đau lòng không biết bao nhiêu phen hâm mộ.
    14-1-1977, sẽ là ngày dỗ hàng năm của diễn viên điện ảnh người Anh, Perter Finch. mặc dù sinh ra ở London ?" Anh nhưng anh từng sống nhiều năm ở Pháp, ấn độ và Úc. Bộ phim đầu tiên anh tham gia là Dad and Dave Come to Town, vào năm 1938 (Úc) sau đó anh xuất hiện ở UK với fim Eureka Stockade, vào năm 1949. Hollywood của anh được biết đến với The Miniver Story năm 1950, nhưng anh thực sự thành công với A Town Like Alice năm 1956. Năm 1972 anh vào vai bác sĩ Jewish (******** đồng giới) trong fim Sunday Bloody Sunday và đã nhận được giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây cũng là bộ phim gây xôn xao trên các kênh truyền hình và anh trở thành người đàn ông quen thuộc của công chúng. Fim cuối cùng anh tham gia là Network, đây cũng là phim anh đạt giải thưởng của viện hàn lâm, điện ảnh -nghệ thuật ?" khoa học Mỹ. Fim được công chiếu sau khi anh mất 1977.
    ?
    Witch141 à, đọc đển đây chắc bác cũng phải giật mình vì những tội lỗi bác gây ra trong cái ngày định mệnh 14-1 nhỉ. Vì cái nick của Bác thế nên tớ cũng không thể làm khác đi nhưng thực lòng tớ biết Bác là cô gái với nhiều đức tính quí mà nỗi trội là lòng nhiệt thành (nhìn bác chăm sóc cái topic Triệu Vi thì biết mà). Sinh tử là chuyện xảy ra hàng ngày, biết rằng 14-1 là ngày đau buồn vì sự ra đi của triệu triệu người trên thế giới trong đó có những tên tuổi được nhiều người biết đến nhưng ngày đó cũng đánh dấu của những nhân tài cho nhân loại (nhiều hơn người ra đi), để tớ kể ra cho Bác và mọi người nhẹ nhỏm hơn nhé (nhưng cái này không phải do witch ?ogây ra? nên không nói chi tiết - sợ tràn box đó mà).
    14-1-1800, ngày sinh của nhà nghiên cứu âm nhạc người Áo: Ferđinan Koechel
    14-1-1836, ngày sinh của Hoạ sĩ Henri Fantin ?"Latour.
    14-1-1886, sinh nhật đạo diễn fim Hal Lofting
    14-1-1908, sinh nhật ca sĩ, nhạc sĩ Rus Columbo
    14-1-1914, sinh nhật nam diễn viên Harold Russell
    14-1-1919, sinh nhật nhà báo truyền hình Andy Rooney
    14-1-1926, sinh nhật diễn viết, đạo diễn Tom Tryon
    14-1-1931, sinh nhật ca sĩ Caterina Valente
    14-1-1938, sinh nhật ca sĩ, nghệ sĩ Jack Jones
    ?..
    Có nhiều cách để mổ xẻ cái nick của bác nhưng tớ biết bác rất thích Triệu Vi (diễn viên Trung Quốc) và rất thích nghe cô hát. Bác đã toàn tâm toàn ý, mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì muốn được thấy Triệu Vi mỗi ngày, bằng chứng là bác đã có hẳn 1 Topic về Triệu Vi và chăm sóc rất kỹ lưỡng (http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444). Hình ảnh Triệu Vi được Post lên hàng ngày trong ? mọi tư thế, hì hì. Đam mê như vậy là tốt nhưng tớ chân thành khuyên bác nên dành sự hâm mộ cho các diễn viên khác nữa chứ, ai lại dành cả cho Triệu Vi thế kia - Thực tình tớ cũng hâm mộ TV đấy nhưng vẫn mạnh dạn mở rộng sự hâm mộ của Bác xem thế nào. Đó là lý do tớ đã nói rất ? chu đáo về một số Diễn viên nỗi tiếng trên thế giới ở trong bài viết này. Biết đâu một ngày nào nào đó lại có những Topic dành cho Humphey Bogart, Perter Finch mà chủ nhân của nó là Witch141 thì sao, đúng không?
    Mà nè, cho tớ hỏi: Triệu vi có phải là em gái của Triệu Cơ trong fim Lã Bất Vi không vậy (vì thấy 2 người đều xinh cả đấy mà), Luôn đây cũng nhờ Bác hỏi xem cô Triệu Vi có bà con gì với Triệu Thị Trinh (Bà Triệu) người phụ nữ anh hùng dân tộc đầu thế kỷ thứ 3. Tớ đọc mấy bài hát dịch ra lời Việt trong topic của Bác rồI ?" hay thật đấy, nhưng tớ thấy mấy câu sau cũng nên được lưu truyền:
    Có bà Triệu tướng
    Vâng lệnh trời ra
    Trị voi một ngà
    Dựng cờ mở nước
    Lệnh truyền sau trước
    Theo gót Bà Vương...
    Tóm lại, fan của Triệu nào cũng được nhưng đừng bao giờ quên là có một Triệu Trinh Nương đấy nhé.
    RC
    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 07/10/2003
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hi......hi đọc xong bài bác phân tích thấy giật cả mình, không ngờ tội lỗi của mình chồng chất đến như vậy. Đúng như đã hứa tớ đã vote cho bác đủ 5*. nhưng mà chú ý tớ là 141 chứ không fải mu phù thuỷ 14tháng 4 đâu đấy.
    hì............hì tớ cũng nhớ đến Bà Triệu đấy chứ vì trước đây tớ ở gần phố bà Triệu đến 18 năm thì làm sao mà không nhớ.
    còn tớ thích TV thì thích từ lâu lắm rùi khoảng 5-6 năm gì đó,, tớ thích vì cái tính nếu đã thích thì quyết tâm theo chi dù phải làm lại từ đầu của chị ý mà nhờ TV thì tớ cũng đã thích học tiếng Trung hơn. CÁm ơn bác đã xem và có nhận xét tốt về cái topic của tớ. nói nhiều lại mang tiếng nói nhiều , chả may bác nghe nhiều wá xỉu ra đấy tớ lại mang tiếng ác thêm lần nữa ( dù tớ đã ác lắm rùi). vâng lời cuối cùng là cám ơn bác, nhờ bác mà tớ thấy được là có rất nhiều người hy sinh và rất nhiều sự kiện xảy ra vào cái ngày nguy hiểm đó hà................hà
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 06/10/2003
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    tui gửi đăng kí giải nick lâu lắm rồi mà sao hông thấy trả lời dzị?
    Alone
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mod đã sữa giúp bài của rec.
    RC
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn rec đã cảm ơn Mod!
    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 10/10/2003
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 10/10/2003
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 10/10/2003
  10. bien_trieu

    bien_trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này chắc có gì ám muội, toàn bài bị xoá!
    Lại còn chết chóc và phù thuỷ vô số nữa
    Mảnh đất này chắc thuộc quyền cai quản của chúa tể hắc ám Vol-đờ-mọt
    Chuồn là thượng sách!

Chia sẻ trang này