1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật thế gới NICK

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    (1). Tớ cũng băn khoăn đây. Không hiểu vì sao MOD lại làm như vậy
    (2). Vì cái nick của họ là rứa mà, phải cảnh báo để các Bác bỏ ý định cưa cẩm Triệu Vi ảo đó thôi. (Hai bài bị xoá không liên quan gì đến việc giải mã nick witch141. Sure)
    (3). Nói vậy thì oan (hồn) người khai hoang mảnh đất này quá.
    (4). Có lỡ lời không, cho nói lại kể sau này ân hận.
    RC
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Robedan ơi, buôn một tí cũng được có sao đâu. Lên đây để chơi cho thoải mái mà. Chị chỉ phản đối lập nhiều topic trùng lặp thôi.
    Hoan nghênh bác Bientrieu, hihi, chứng tỏ bác là một fan của Harry Potter rồi.
    Oái, thôi sợ R và R đuổi cổ quá, chạy ra đây.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bạn,
    Thời gian gần đây chúng ta đã được đọc một số bài của nick rec, và được ký tên la RC. Có lẽ trong chúng ta ai cũng tò mò rec là ai nhỉ? Ai mà có thể viết những bài viết dễ gây xúc động đến vậy? Sau đây tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về nhân vật này qua các bài viết của rec nhé. Để quý vị tiện theo dõi thì tôi sẽ để trong ngoặc là tên của các bài viết của rec hoặc là những chú thích khác.
    Điều khẳng định đầu tiên đó về giới tính của rec, đó là male, (điều này là rõ ràng qua personal info.) Là một chàng thanh niên sinh ra và lớn lên (có thể học hết cấp 3) ở một làng quê nghèo (gần bãi tắm Đá nhảy) của tỉnh Quảng Bình (điều này thì cũng dễ hiểu, bài nhọc nhằn chát quê (NNCQ)), là con út trong gia đình và có 2 chị gái đã lấy chồng, bố mẹ chưa đến nỗi già nhưng cũng không còn trẻ nữa (nhọc nhằn chát quê), chưa có vợ nhưng đã có 1 cô người yêu đang chờ đợi (Bài khoảng cách-tình yêu). Đã từng là sinh viên ở một trường Đại học của Huế (trường nào có KTX đội cung, Bài Đá nhảy) và hiện nay đang làm Tiến sĩ tại nước ngoài (Bài NNCQ). Là một chàng trai hiếu thảo (Bài NNCQ), lãng mạn. Mặc dù là người Quảng Bình nhưng rất quan tâm đến Hà Nội qua những Bài hát về Hà Nội (Bài Khoảng cách- Tình iêu), về Hoa Sữa của Hà Nội (Bài Hoa Sữa).
    Mặc dù rec đang sống và học tập ở nước ngoài nhưng tâm hồn của rec luôn hướng về Việt Nam, hướng về Quảng Bình. Nơi đó có những người thân cũng đang ngày đêm nhớ mong rec. Nhưng tình yêu của rec không biết rồi có vưọt qua được khoảng cách không? Khoảng thời gian 3 năm là ngắn so với 1 đời ngưòi nhưng tuổi trẻ lại nằm hết ở đấy (lời cuae rec) và sự chờ đợi nhiều khi sẽ làm cho con người ta mệt mỏi. Và hiện nay xung quanh người yêu của rec đã xuất hiện nhiều chàng trai khác có thể chia sẻ nỗi cô đơn ấy. Không hiểu đã có sự thay đổi hay chưa nhưng nàng đã bắt đầu có dấu hiệu xa chàng rồi (Bài Khoảng cách-tình yêu). Ôi, được đi du hoc đó là niềm mơ ước của bao nhiêu người, nhưng nỗi niềm của những người đi du học thì có ai hiểu cho. Xa cách, nhớ nhung, đợi chờ,... tất cả đã làm cho con người ta mệt mỏi. Qua bài viết này xin gửi đến rec lời chia sẻ sâu sắc, mong bạn hãy vững tâm để vượt qua những lúc yếu lòng nhất. Cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, và như vậy bạn sẽ không phụ lòng tin của những người thân yêu của bạn. Những người mà đang ngày đêm cầu mong cho bạn thuận buồm xuôi gió trên bước đường công danh, vượt qua những khó khăn vất vả trên đất khách quê người. Chúc cho bạn có một tình yêu đẹp.
    HP
    P.S: Thêm một khám phá nữa là rec đã từng là giáo viên trước khi đi du học (qua reply cua anduchueBài tản mạn Quảng Bình. Hehe, xin lỗi rec vì tớ đã khám phá về đời tư của bạn hơi nhiều.
    Được samuraivn sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 14/10/2003
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn, mấy bài đó mình có chát chít một tí, nghĩ lại nên xoá đi, nhưng mấy hôm nay và cho đến bây giờ mạng bị lỗi, mình bây giờ chỉ còn quyền member như các bạn thôi, ko thể xoá bài nên chỉ sữa bài. Để mình liên hệ các Admin hỏi xem.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ARCH là gì vậy?
    H vô tình tìm được cái này, ai quan tâm về kinh tế và chứng khoán thì đọc nhé.
    -------------------------------------------
    8 October 2003
    The Royal Swedish Academy of Sciences has decided that the Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 2003, is to be shared between

    Robert F. Engle
    New York University, USA
    ?ofor methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)?
    and
    Clive W. J. Granger
    University of California at San Diego, USA
    ?ofor methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)?.
    ---------------------------------------------------
    On financial markets, random fluctuations over time ?" volatility ?" are particularly significant because the value of shares, options and other financial instruments depends on their risk. Fluctuations can vary considerably over time; turbulent periods with large fluctuations are followed by calmer periods with small fluctuations. Despite such time-varying volatility, in want of a better alternative, researchers used to work with statistical methods that presuppose constant volatility. Robert Engle?Ts discovery was therefore a major breakthrough. He found that the concept of autoregressive con***ional heteroskedasticity (ARCH) accurately captures the properties of many time series and developed methods for statistical modeling of time-varying volatility. His ARCH models have become indispensable tools not only for researchers, but also for analysts on financial markets, who use them in asset pricing and in evaluating portfolio risk.
    ---------------------------
    Sorry những ai muốn đọc bằng TViệt nhé, hôm nào H rãnh rổi sẽ e*** lại bài để thêm phần dịch vô cũng được. Sắp rồi, đợi nhé.
    Chết rùi, còn lời hứa với mọi người bên cái topic kia nữa.
    Life is a comedy
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ nhiệm vụ của H là phải Khám phá nick Rec (do Miaki, Lovelymommy, No_cry, RB, Zulu giao cho), nhưng thực sự, H rất khó viết về Rec vì rất nhiều lý do ..........
    Đọc những bài của Rec thì mọi người đã hiểu qua phần nào về con người của Rec, như Rec nói là những tâm sự chân tình và chân thật..........Một người được mọi người Bõ QB yêu quý đến nỗi, mỗi lúc gặp nhau, những member của Bõ ở HN cứ nhìn nhau dò xét.......như thể là Rec là một ai đó trong số những người đang gặp nhau...........
    Vô tình H có địa chỉ mail của Rec, trong một dịp hết sức đặc biệt. Và trong dịp đó, H còn phát hiện ra là Rec có một tấm lòng sẽ chia với những khó khăn của người khác..............Cảm ơn Rec nhé. Chính nhờ vậy, H phát hiện ra thêm một chi tiết, H xin gửi cho mọi người đọc về ngôi trường mà Rec đang học. Thành phố Viena của Áo thật là đẹp, nơi thành danh của rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng Mozart, Bethoven.........
    Hi vọng thành phố Viên thật và cái box QB ảo này làm nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ người thân và quê hương của Rec. Chúc bác ngày càng có nhiều bài viết hay. H vẫn chưa vote cho bác, để dịp khác nhé
    ----------------------
    188/1 Information & Software Engineering Group
    Contact Information
    Head: O. Univ. Prof. Dr. A Min Tjoa
    Favoritenstrasse 9-11/188/2, A 1040 Wien.
    (+43) 1 58801 18801 (+43) 1 58801 18899
    schweikert@ifs.tuwien.ac.at
    http://www.ifs.tuwien.ac.at/ifs
    The Institute of Software Technology covers the design and development of software and information systems in research and education. This includes the broad spectrum of tools and methods which are relevant in the life cycle of software and information systems, beginning from abstract models for problem analysis to the implementation of software products. Both theoretical and engineering-like approaches to problem solving are of equal balanced in our research and educational work?"leading to "real world problems solving". The continuous further development of our excellence in teaching and research of software technology is our ultimate goal.

    The general foci of our Institute are
    Software and data engineering
    Software project management
    User Interfaces
    Architecture of information systems
    Integration of information systems in specific domains
    Continuous further development of methods and tools

    The IFS has concentrated its efforts in the following application domains
    Information retrieval
    Data warehousing and data mining
    Intranet based human-computer interfaces
    Electronic commerce
    Medical informatics
    Plan management
    Information visualization
    Workflow Management
    Security
    Business process management

    The institute is committed to maintaining its lead in research and further strengthening our capacity for high quality teaching.
    Life is a comedy
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn SamuraiVN
    Tối qua về phòng trễ, nằm nghe lại mấy bài hát trong CD Hà nội, thấy hay hay và tự nhiên nhớ lại chiều nay vào Box đọc được bài viết của samuraivn bảo mình rất iêu Hà nội (cảm nhận qua các bài hát). Vậy mà bấy lâu nay không hề biết có tiềm năng này. Hay tại Bác này đang iêu Hà nội nên nghĩ dân làng ai cũng như mình??? Mà quái lạ thật, có Bác nào đến từ xứ Phù Tang (Nhật bản) chỉ mới mấy hôm, nay đã phanh phui đời tư miềng ri hè. Bác này bảo đã soóc và khoóc khi đọc Khoảng cách tình iêu, sau đó còn thốt lên ?oÔi, được đi du học đó là niềm mơ ước của bao nhiêu người, nhưng nỗi niềm của những người đi du học thì có ai hiểu cho: xa cách, nhớ nhung, chờ đợi ...?o Chắc lại là dân du học rồi, đang lo lắng cho tình iêu online đó mà. Samuraivn à, xứ Phù Tang mà Bác đang sống là quần đảo đúng không và iêu Hà nội nữa. Nếu vậy thì bài hát dưới đây sẽ làm bùng to nổi nhớ của bác đấy. Thay cho lời cảm ơn chân thành, em gửi tặng Bác bài hát Hà Nội chiều mưa của Nguyễn Tiến nè (phải tua lại đến cả chục lần mới ghi được lời đó), biết đâu lại đúng tâm trạng một lần nữa thì sao!?
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ.
    Chiều nay Hà nội mưa rơi, rơi vào kỹ niệm.
    Mưa, mưa về trên phố xin hạt mưa rơi về nơi miền thương nhớ em gửi cơn mưa chiều về phương anh.
    Mưa, mưa về trên phố nhớ chiều Hồ Tây ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm.
    Ánh đèn vàng ngoại ô đưa em về phố vắng, anh đếm hạt mưa rơi đêm Hà Nội.
    Hạt mưa bay bay vương đầy mái tóc để chiều nay mưa rơi đưa em vào nỗi nhớ.
    Mưa, mưa từ biển xa, xin hạt mưa rơi về nơi miền thương nhớ, anh gửi cơn mưa chiều về phương em.
    Mưa, mưa về trên phố nhớ chiều Hồ Tây ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm.
    Giữa ngàn đảo trùng xa đếm từng hạt mưa rơi, ôi nhớ Hồ Gươm soi đêm Hà Nội.
    Hạt mưa bay bay vương đầy vai áo, đảo chiều nay mưa rơi đưa anh vào nỗi nhớ.
    Chia tay chiều mưa rơi, nụ hôn đầu nhớ mãi, gửi về đảo xa khơi Hà nội chiều mưa. Anh đi chiều mưa rơi nụ hôn đầu nhớ mãi, bao nhiêu hạt mưa rơi đông đầy bấy nhiêu tình. Chiều nay Ha Nội mưa rơi rơi vào nỗi nhớ.
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi rơi vào kỹ niệm.

    Em cũng gửi luôn cái Link (http://hanoi.vnn.vn/vanhoa/amnhac.asp?cat=20), nơi có lời bài hát (Minh Thuý thể hiện) để Bác và những quan tâm (chắc nhiều đó) có thể Download. Có thể bài hát đã quá quen thuộc hoặc không nằm trong top ten iêu thích của Bác nhưng ?ocủa một đồng công ba-bốn nén?o, mong bác vui với món quà ?okhoảng cách?o này.
    Cái nick của Bác mang đậm chất văn hoá xứ Phù tang và hình như nó ngắn liền với một bộ phim rất nỗi tiếng (Samurai là bộ fim về kiếm thuật xuất sắc của chiến binh nhật bản, người có khả năng chiến thắng kẻ thù một cách khá dễ dàng bởi lòng nhiệt huyết. Bộ phim đã nỗi tiếng và được đông đảo quần chúng ngưỡng mộ sau chiến tranh thế giới thứ 2 và nhanh chóng lan rộng trong thế giới Akira Kurosawa. Samurais có nhiều trường đoạn đi vào điện ảnh thế giới như "Shichinin no samurai" (1954), "Magnificent Seven" và "Seppuko" (1962),?). Bác có thể bật mí cho Box QB biết Bác là ai trong số những võ sĩ dưới đây được không? ?" Nhưng dù bác là ai thì em vẫn ngưỡng mộ nhất là SamuraiVN mà bác sẽ post tặng lên Box ?" Waiting your picture(s)!
    To 8h: Hình như trong thư viện database của you có rất nhiều Hoa anh đào (sakura) đúng không? Nếu có thể thì you post tặng bác ?ovõ sĩ vn?o mấy chùm nghe. Biết đâu lại đẹp hơn Anh đào bên Dật bản!
    RC
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Cám ơn mọi người nhiều về những tình cảm ... không ngờ đến!
    - Đọc đoạn trích giới thiệu Viện công nghệ phần mềm Áo mà Thanhhang post lên đúng là giật mình luôn đó. Hãy so sánh 2 cái địa chỉ dưới đây nghe:
    Contact Information:
    Head: O. Univ. Prof. Dr. A Min Tjoa
    Favoritenstrasse 9-11/188/2, A 1040 Wien.
    (+43) 1 58801 18801 (+43) 1 58801 18899
    http://www.ifs.tuwien.ac.at/ifs

    Contact Information:
    Msc. Nguyen Huu Tinh
    Favoritenstrasse 9-11/188/2, A 1040 Wien.
    (+43) 1 58801 18801 (+43) 1 58801 18854
    http://www.ifs.tuwien.ac.at/ifs

    A Min Tjoa là Giáo sư đang hướng dẫn PhD của mình. Khi ở Việt nam thấy cái title: Head: O. Univ. Prof. Dr. thì chọn ngay mà không băn khoăn gì cả nhưng sang đây mới thấy hết nỗi khổ sở vì cái chức Viện trưởng viện công nghệ phần mềm của Prof. Có khi cả mấy tuần không gặp Ông lần nào cả nhưng Report thì tuần nào cũng phải nộp đầy đủ, khi nào Prof có hứng thì xách vào Presentation. Xếp thì ở đâu cũng như nhau các Bác ạ.
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 15/10/2003
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chào các bac!
    Nhớ box mình quá đi mất!
    Khi bác Samuraivn đến chơi mà tớ không có nhà để chào hỏi. Chúc bác một vại Sakê Việt Nam để chào mừng nào
    Bác có vẻ cũng có nghề... thám tử ra phết nhỉ. Tớ ngờ rằng Rec đang ... cú bác lắm đó, vì bác ...cạnh tranh tài năng với ổng mà Tớ còn thấy bác có thể kiêm luôn cả chân quảng cáo nữa (bằng chứng là nghe bác viết, à đọc bài bác ..., tớ ngờ là cái mũi của rec hình như ... phình ra một chút hay sao ý....) Nếu bác không chê, mời bác ở lại box của chúng tớ. Tớ thấy bác rất phù hợp với cương vị chủ "quán Ngó" hì hì...
    Tại sao lại thế ư? Hợp trên mọi phương diện.Này nhé: ngoài tài ăn nói, (tớ chắc là về điều này, thì no_table),là một samurai... chắc chắn là không phải cỡ ...thường rùi. Chỉ cần bác có mặt ở quán bọn tớ phe phẩy ...quạt mo là khách cứ nườm nượp kéo vào để....ngó. Trừ bọn cướp biển, thấy bác là sợ chạy mất dép
    Lợi nhuận ăn chia thế nào thì tuỳ bác
    Bác đồng ý nghe!
    Ừa, theo lời đề nghị của Rec, tặng bác và mọi người hoa anh đào Việt Nam này! Bác đừng choáng vì hoa anh đào của tớ đẹp hơn của bác nghe!
    Cheers!

    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 15/10/2003
  10. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ba''c REC oi, ba''c gioi ghe luo^n ddo''. Ba''c ho.c o+? Vie^n co'' vui kho^ng ha? Tp dde.p ghe hi. Tp cu?a Mozart ma. Cho tui gui loi thm moi nguoi VN o Vie^n, chac ho. cu~ng quen tui do hehehehe
    Z

Chia sẻ trang này