1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bị ng yêu xúc phạm, em phải làm sao??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_tau, 29/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngo_tau

    ngo_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bị ng yêu xúc phạm, em phải làm sao??

    em và anh ý đã yêu nhau 3năm rồi. Nói chung mọi thói hư tật xấu của nhau là biết hết. Tình cảm bọn em dành cho nhau là cực kì sâu đậm, anh ý rất quan tâm và chiều chuộng em. Tình yêu của bọn em cũng đã trải qua rất nhiều lần tranh cãi, thậm chí có lần đã chia tay. Dạo gần đây, anh ý có rất nhiều lo lắng, stress trong công việc, em hiểu đc điều đó, cũng đã cos gắng chăm sóc cho anh ý. hic, em biết tính em trẻ con và hay nhõng nhẽo. Thế mà hôm nay anh ý cáu em, anh ý đã chửi em, k những thế, anh ý bảo là " anh chán lắm rồi, k yêu đương gì nữa". Em shock quá. Đang giận anh ý nhưng em lo lắng lắm. Hôm qua anh ý tới vẫn mang hoa tới tặng em mà, thế mà chuyện lại ra thế này.
    Bây giờ mọi ng khuyên em nên làm thế nào ạ? Có 2 cách:
    Cách 1: tìm anh ý và coi như k có chuyện gì k? vì anh ý đang có rất nhiều áp lực trong công việc, e k muốn anh ý phải buồn phiền vì chuyện của bọn em nữa.
    Cách 2: ( Em biết chắc chắn là anh ý sẽ tới tìm em).em k thèm liên lạc, anh ý có tìm em cũng k tiếp chuyện. Vì anh ý đã xúc phạm tới em, điều đó là k thể chấp nhận đc.

    Mọi ng cho em xin ý kiến nhé. em rất cảm ơn các anh chị.
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 cách đều không được bạn ạ .
    Mà nên chung hoà 1 chút , tìm gặp anh ấy nhưng không phải là coi như không có chuyện gì , mà phải nói chuyện thẳng thắn để anh ấy nhận ra điều sai và thay đổi .
    chứ cuộc sống còn lâu dài , sau này khó khăn còn nhiều nữa , mà mỗi khi như vậy anh ấy lại xử sự như vậy thì có tránh lần này thì cũng không thể tránh mãi được .
    còn bây h cứ làm kiêu 2-3 ngày cái đã , sau đấy chủ động gặp anh ấy mà nói chuyện nhé , thế thì anh chàng mới tởn được .
    chúc 2 bạn sớm hoà bình
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    có câu này là chán k mún nói
    đừng đổ lỗi cho công việc
    buồn thì đc chửi ng iu à
    bỏ đi cho đựoc viêc
  4. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật, đừng bao giờ có chuyện chửi bới em nhé Giận lắm thì nói nặng chứ chửi em thì em cho quên luôn. Anh có công việc của anh, có áp lực của anh, thế em ko có à? Hay em chỉ ở nhà chờ anh đến chút giận mới có áp lực.
    Cứ giận vài ngày cho biết mặt, cho khi nào anh đó đến xin lỗi thì thôi.
    Mình nhịn rùi thành thói quen đấy.
  5. chongthamdot

    chongthamdot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện mới bắt đầu thui mình ạ!
    Nhõng nhẽo đến ng iu 3 niên roài còn ko chịu đc. Em phải xem lại mình thui. Còn chàng trai của em nữa treo nick 1 tháng. Dù sao cách tốt nhứt là 2 bên chịu thiệt thòi tẹo. Chúc vui vẻ
  6. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 cách đều ko ổn rồi .
    -Làm như ko có chuyện gì xảy ra thì nghĩa là cứ để anh ý lần sau buông một câu kiểu như thế nữa à .
    -Không thèm tha thứ thì càng ko được rồi , đã yêu 3 năm thì ko thể nói như thế được, chắc tình cảm phải rất sâu sắc ấy chứ .
    Theo tớ nghĩ thì bạn cứ gặp anh ấy, rồi xin lỗi anh ấy vì tính nhõng nhẽo của bạn , hứa từ nay sẽ hông nhõng nhẽo nữa . Xong thì bảo anh ấy cũng phải xin lỗi bạn vì đã nói câu tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế => thế là hoà nhé , cả 2 đều vui
  7. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi cho đỡ nặng nợ !
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc anh ấy đang có nhiều khó khăn trong công việc thì rất dể nổi cáu. Điều này có thể thông cảm được. Em hãy chia sẻ, động viên cho anh ấy. Lúc nào anh ấy vui, em hãy góp ý là: dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng ko nên nói với em như vậy.
    Trong lúc này, em bớt nhõng nhẽo đi một chút. Bình thường con trai rất thích con gái nhõng nhẽo. Nhưng lúc đang mệt, nhõng nhẽo thì giống như là đang bị hành tội vậy.
  9. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    yêu thì phải tôn trọng lẫn nhau.. chửi người yêu là hành động không bao giờ chấp nhận được... chửi 1 lần có thể chửi tiếp được lần nữa... chửi nhiều có thể thêm hành động bằng chân tay... có lấy nhau về, vui vẻ không sao lúc có xích mích lại nghĩ "đấy nó có tôn trọng gì mình đâu, lúc mới yêu nó đã chửi mình như chó rồi" ( xin phép em nói thật )
  10. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rõ hơn cái câu " em bị anh ấy chửi " . Ở đây là anh ấy chỉ nói nặng lời hay là có những lời lẽ thô tục với bạn . Nếu chỉ là nói nặng lời thì bạn hoàn toàn có thể bỏ qua và làm lành lại với anh ấy . Đàn ông con trai khi bị áp lực công việc , bù đầu bù óc lên , thì bạn là người yêu bạn phải là người chia se , quan tâm , chăm sóc một cách nhẹ nhàng tinh tế , chứ những lúc như vậy bạn lại còn nhõng nhẽo đòi hỏi ở anh ấy phải quan tâm tới mình thì bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ nổi cáu thôi . Cái gì cũng có giới hạn của nó , bạn có thể đòi hỏi anh ấy phải thế này phải thế kia với bạn , nhưng ngược lại anh ấy cũng có quyền đòi hỏi lại bạn như vậy , tình yêu là cho và nhận mà , bạn phải xem lại bản thân mình đã mang đến anh ý những gì trong lúc anh ý gặp áp lực trong công việc . Nhưng nếu anh ý mà đã chửi bạn theo đúng nghĩa đen của nó thì mình nghĩ bạn nên chia tay đi là vừa . Chúc bạn sáng suốt trong chuyện tình cảm !

Chia sẻ trang này