1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị nghe chửi tỉnh cả người

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi anhtuan95, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuan95

    anhtuan95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bị nghe chửi tỉnh cả người

    Các bạn có bao giờ bị nghe chửi như vầy chưa : "Ông làm tư vấn thiết kế mà ông thiếu thực tiễn thi công quá"!!!!!!
  2. _scorpions_

    _scorpions_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc mới ra trường bị nghe chửi suốt mà bác
  3. a380

    a380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì chú nào tốt nghiệp đại học bách khoa ở Việt Nam là cứ phải vứt ra công trường chà đi xát lại tối thiểu 5 năm mới cấp bằng kỹ sư.
    Lỗi đếch phải của các chú mà của mấy thằng bộ trưởng bụng phệ mắt híp tầm nhìn ko quá tầm đái .
    Thiếu con mắt đầu tư, thiếu định hướng giáo dục, thiếu cơ sở vật chất thực hành, và quan trọng là thiếu cả tâm lẫn tài.
  4. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    He he ... giống em, ngày trước thiết kế chi tiết máy bị bà cô chửi. Mày thiết kế thế này thì người ta làm làm sao được. Vì cái bù long dài mà lại không có khoảng hở đủ lớn để lắp nó vào [:
  5. buratino296

    buratino296 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    2
    hehe, chuyện nhỏ, thằng bạn tớ là kỹ sư bị công nhân chửi là ngu mà đếch làm gì được vì, tội nghiệp nó, hồi đi học có biết cái khóa lục giác là cái khỉ khô gì đâu để mà mở con ốc lục giác chứ lị.
    Tội nghiệt, tội nghiệp.
  6. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Trường đại học bách khoa Hà Nội, một trường đại học khoa học kỹ thuật đầu đàn của nhà nước...với những máy móc thiết bị hiện đại được Liên Xô trang bị từ những năm...50.
    Ngày trước ông thầy mình hay nói thế
  7. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    tự trách mình trước thôi sao cứ trách người khác vậy các bạn. Sinh viên của Việt Nam giỏi hơn SV nước ngoài - ai cũng nói thế không phải là ý kiến của tớ. Vậy điểm khác nhau là gì để mà cứ mở miệng là mói Việt Nam thế này - ở bên tây họ thế kia. Đó chính là có chịu quan sát hay không. Khi làm đồ án luôn được các thầy hỏi đồ án, làm thế nào không quan trọng miễn là giải thích được điều minh làm, hiểu mình đang làm cái gì. Các bạn đã tập trung vào từng chi tiết các bạn vẽ chưa hay sử dụng triệt để tính ưu việt của lệnh " copy ".
    Túm lại cần phải hiểu mình đang làm gì!
  8. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
  9. docat

    docat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo ông bạn là ai nói thế thì nói chứ đừng có tính ôm cả nắm thế; không biết ông bạn nghe đc bao nhiêu người tự sướng như vậy. Nói chung tôi tự nhận đã từng là 1 thằng SV ngu thực tế. Vào trạm mà đếch biết phân biệt được cái BU,BI với cái chống sét van. SV được dạy về đủ các loại relay nhưng chưa bao giờ đc chạm vào 1 cái relay số, chỉ đc đứng trong 1 cái phòng gọi là phòng thí nghiệm mà ngắm; và cái đồ đc coi là xịn nhất của bộ môn đó cũng chỉ là thứ đi xin. Vậy thì ông bạn bảo tôi về ngồi đọc sách rồi ngồi nhập thiền tịnh tâm để tưởng tượng về cái thứ đó nó hoạt động và đc chỉnh định thế nào à.
    Mà mấy bác không nghe các thầy cảnh báo trước rồi à: ở đại học chỉ dạy phương pháp tự nghiên cứu thôi à; thắc mắc gì nữa. Ho ho; nói chung thì cũng là tiền nào của đấy thôi. Được chửi để tỉnh người như vậy là hay nhất rồi còn gì; càng cay cú càng phải học hỏi thêm mới khỏi phải nghe chửi; giỏi hơn tí nữa thì đi chửi đc thằng khác (sao giống bác a380 vậy ^_^)
    Được docat sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 09/09/2007
  10. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    sao lại trách nhà trường không có thiết bị cho bạn sử dụng. Nếu bạn học ĐHBK-HN, trong phòng thí nghiệm đủ thiết bị để nói là hiện đại và tương đối như thực tế. Nếu cái gì phòng thí nghiệm không có sao bạn không ra các công ty bán thiết bị đó để hỏi để nhìn thậm chí để sờ.
    Nếu muốn biết người ta cài đặt thế nào sao không tự liên hệ với các trạm, nhà máy để khi nào người ta cài đặt thì đứng ngoài xem. Dĩ nhiên cái gì bạn cũng muốn động vào thì chịu thua.
    Muốn xem đấu nối thế nào sao bạn không liện hệ với các công ty sản xuất tủ điện điều khiển để xuống xưởng xem. Với tinh thần ham học hỏi, chắc không ai từ chối những yêu cầu chính đáng của bạn thôi. Dĩ nhiên để có được yêu cầu chính đáng, việc trước tiên bạn phải tìm được cái yêu cầu đã.
    Bạn chỉ trách các thầy không đem đến cho bạn mà không tự trách mình không tự tìm đến các thầy. Một điều dễ nhận thấy đó là tất cả các thầy đều phải bươm trải làm thêm để lo cho cuộc sống. Chính điều này cũng phần nào giúp cho không tách rời giữa bài giảng và thực tiễn sản xuất. Và cũng chính điều này giúp cho chắt lọc được những thứ để lên bài giảng giúp cho đa phần sinh viên có đủ kiến thức để khi nào gặp vấn đề cụ thể tự giải quyết được. Bạn đã thực sự là người biết liên hệ giữa bài giảng với tình huống cụ thể chưa?
    Thân ái!

Chia sẻ trang này