1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị nghe chửi tỉnh cả người

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi anhtuan95, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Gớm các bác kỹ sư mới ăn chửi đã nháo nhào cả lên, thằng bạn em kể kỹ sư cty nó không chỉ ăn chửi mà còn phải móc tiền lương ra đền đối tác vì vận hành bậy hư bố nó máy của người ta!
  2. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên mới ra trường thì làm gì có kinh nghiệm mà "tư vấn". Một thực tế là trong suy nghĩ của khá nhiều sinh viên hiện nay suy nghĩ học để sau này ra làm "nhàn" mà "lương cao".
    Một điều khá nghich lý. Cũng giống như: "ngon bổ rẻ".
    PS. Noi chung cu lam nhieu cho no co kinh nghiem. Chui ma tot cho minh thi ko van de.
  3. anhtuan95

    anhtuan95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào các bạn, tôi đưa ra topic nhằm đề nghị mọi người cùng nhìn nhận một thực tế và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn khi làm việc chứ không phải để các bạn cãi nhau. Bây giờ tôi xin mạn phép hỏi các bạn vấn đề đầu tiên nhé : xin cho tôi biết các công việc cần thiết để thi công cáp ngầm bằng robot (đơn vị quản lý đường không cho cắt lớp mặt đường)????
  4. docat

    docat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 đàng hiểu 1 nẻo. Tôi không trách là không đc học mà tôi chỉ tiếclà trong mấy năm đó ít có cơ hội đươc hành theo đúng nghĩa của nó . Đơn giản vậy thôi. Đừng có đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác.
    Thời đại nào rồi mà còn lôi cái máy cuốn dây thủ công đấy ra ca ngợi. Mịa, người ta bắt SV làm để làm gì, theo như đ/c nói thì là để thấy đc cái máy mà từ bé đến giờ chưa thấy bao giờ à? Người ta vân giữ lại cái trò đó đơn giản chỉ là vì không trang bị được hay không muốn có những phòng thí nghiệm tốt hơn.
    Đ/c chí chê cái động cơ chạy không tải của tôi, sao không tự hỏi tại sao không thay béng cái trò cuốn dây vớ vẩn đó bằng cách cho những thằng sv HTĐ (đ/c lưu ý 03 chữ HTĐ) nghiên cứu thực tế vận hành của các loại động cơ; các hiện tượng khi mở máy, hãm máy thay vì chỉ ôm cái mớ lý thuyết với hình vẽ trong sách vở rồi ngồi cuốn dây. Tôi cũng không bĩu môi chê cái cục MBA; vì đơn giản tôi không có thói quen khinh thường những thứ tôi và những người khác mất thời gian và công sức để làm ra nó. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao phải đi cuốn dây trong khi còn đầy những vấn đề khác liên quan đến MBA có ích hơn cho 1 thằng SV HTĐ. Đơn giản là vì nó quá rẻ; chỉ cần 1 cái lõi thép và 1 cuộn dây đồng là có thể có 1 đợt "thực tập" rồi.
    Sorry bác chủ topic, em chỉ phát ngôn bừa bãi nốt lần này thôi; không làm phiền các bác thảo luận. Nhưng bác muốn thảo luận về mấy cái đó thì có lẽ nên đổi tên chủ đề hoặc lập topic khác; góp ý vậy thôi.
  5. docat

    docat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chú đó chết là đúng. Đồ nghề kiếm cơm mà không biết cách sử dụng thì bị out cũng không oan ức gì.
    Được docat sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 11/09/2007
  6. anbe411

    anbe411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ đã học ĐH thì ở đâu cũng vậy thui cũng học cái foundation với thực hành nữa nhưng đằng nào ra trường thì các công ty cũng đào tạo lại thui cơ bản là thời gian đào tạo như thế nào có tốn kém kô thui
    ở đại học nước ngoài người ta kô có dạy cao siêu như mình đâu người ta dạy basic lắm nhưng dễ hiểu và nhớ lâu nên khi do internship xong là đủ khả năng đi làm kiếm tiền được rồi :D
  7. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Cứ chê dân BKHN đi, chắc nhiều chú ở đây cũng học BKHN ra cả đấy. Biết mình dốt là tốt, hy vọng sẽ biết xấu hổ mà tự phấn đấu
  8. thuylt

    thuylt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác nói các thầy, các trường vậy cũng tội.
    Tôi học ở đó từ hồi đất nước còn cấm vận chẳng có cái gì của thế giới văn minh mà học nữa cơ.
    Cái chính là mình lĩnh hội được phương pháp học phương pháp tiếp cận và hơn thế nữa là quá trình hành nghề phải tự học tự cập nhật liên tục mới theo kịp và ra đời không bị chửi đó các bác ơi.

    Các thầy tôi học thời đó tôi cho là bậc đại thụ đầu đàn và đáng kính như thầy Phương Xuân Nhàn, thầy Phan Anh, Thầy Vương Cộng, thầy Thầy Xuân Hiển , thầy Xuân Thụ, thầy Long, cô Tuý, Thầy Công Ngô,.... đẫu có hết mình với sinh viên nhưng chỉ dạy cho AE cách học, Phương pháp nghiên cứu mà thôi.
    Được thuylt sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 28/09/2007
  9. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    em cũng đồng ý với bác. Nhiều bàn cứ chê trách là không được dạy, nói mãi không xong. Chỉ còn một lý do em cho là hợp lý là cứ bạn nào chê không được đào tạo ra hồn, sát thực tế - bạn đó là người vừa lười vừa ỷ lại. Không chịu tìm hiểu mà cứ đợi người khác dâng đến cho. Nếu cứ đợi người khác dâng đến thì cùng lắm kiến thức chỉ bằng họ. Cái gì cũng đợi các thầy thì cùng lắm kiến thức cũng chỉ bằng thầy. Vẫn biết hiển nhiên bằng được các thầy còn đổ nhiều mồ hôi nhưng vẫn phải luôn hướng đến mục tiêu vượt được hiểu biết các thầy. Dĩ nhiên là vượt trình độ thể hiện bằng những công việc mình làm được chứ lại lúc nào trong đầu cũng cho rằng mình giỏi hơn thì hỏng bét.
  10. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Đời là vậy mà, đói mới cần ăn, thiếu mới cần đủ, không mới cần có... Chỉ tiếc rằng việc định hướng nghề nghiệp, tương lai còn quá hạn chế. Ít người tự định hướng được đường đời cho mình.
    Một nông dân quanh năm quanh quẩn ở làng đâu cần xe máy. Một con ếch ngồi đáy giếng đâu cần phải nhảy. Một người không biết đâu biết phải học. :)

Chia sẻ trang này