1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người cũ của BF quấy rầy!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi obicham_te, 13/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. obicham_te

    obicham_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bị người cũ của BF quấy rầy!!!

    Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu , thôi thì nghĩ đến đâu thì nói đến đó vậy!!! Tôi rất yêu người yêu tôi, và anh ấy với tôi cũng vậy !!! Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và thơ mộng, mặc dù chúng tôi cũng gặp khá nhiều trắc trở. Trước khi nhận lời yêu anh ấy, trong thời gian đó tôi quen một chị , chi ấy cũng quen anh. Mà nói đúng hơn họ là quen nhau trước tôi, và tôi nghĩ rằng chỉ là bạn bình thường thôi . Chị ấy luôn tỏ ra quan tâm , thân mật với tôi .Vào một ngày đẹp trời, hôm đó chúng tôi tổ chức đi dã ngoại , chị ấy hỏi tôi :
    -Em và anh T.A có gì với nhau hả ? Chi thấy có người nói vây !
    - Không có gì đâu chị , mới chỉ là bạn thôi
    - Em cẩn thận nhé , tay đó không vừa đâu, cẩn thận không bị lừa đấy , nhiều người rồi đấy em ạ !!
    - Thế cơ á (to^i ngạc nhiên đến kinh dị )
    - uhh, trông chi, đây nè, chị cũng là nạn nhân nè
    Chúng tôi chỉ kịp nói đến đó thì bị quấy rối . Đang tò mò muốn biết thêm thì bị đứt đoạn hixhix .Tôi mang câu chuyện và gặng hỏi anh ấy :?trong những người mình cùng quen trước kia anh có quan hệ với ai không? ?o Anh ấy từ chối và nói như đinh đóng cột là không. Tôi cố hỏi thêm thi anh nói rằng anh không muốn nhắc lại chuện cũ nữa.Tôi đã tin anh ấy , bởi tất cả những chuyện tình cũ anh ấy đều kể cho tôi nghe. Từ khi đó sau một thời gian mọi người mới biết rõ quan hệ của chúng tôi như thế nào .

    Lại vào một ngày trời xanh , mây tạnh , gió thổi hiu hiu , chim hót líu lo trên cành , tôi lại gặp chi ấy . Cũng như mọi lần ,chi tỏ vẻ ân cần, quan tâm tới tôi . Chị trách tôi là sau khi chi ấy nói lần trước , tôi không được mặn mà với chị ấy như cũ . Sau khi vào đề rất lâu , chi ấy bắt đầu thân bài bằng một câu: ?o chi là người rất thẳng thắn, có gì thì nói vậy ,không thích để bụng cái gì hết , chị chỉ muốn em không đi theo vết xe đổ của chị ???đã có một thời chị yêu anh ấy lắm , và anh ấy cũng thế , cũng như em bây giờ vậy??..em không biết thôi..bọn chị còn những lúc thân mật hơn em và anh ấy bây giờ nhiều ( mọi người hiểu là cái gì rồi chứ ạ ) , nhưng anh ấy đã lợi dụng chi . Chi. đã sống như người mất hồn, ra đường đi không phương hướng.Chị ấy còn nói nhiều . nhiều nữa?. Nhưng nghe đến đây thì shock .Ngay hôm đấy tôi bắt anh phải nói thật tất cả ?.Lúc đầu anh ấy còn chối đến khi tôi nói những gì chi ta kể thì anh ấy thú nhận hixhixhix? Lúc đó tim tôi mới đau làm sao . Tôi không còn tin vào tai mình nữa . Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn cắt đứt mọi chuyện . Tôi cảm thấy bị lừa dối kinh khủng . Lòng tin của tôi đã bị rạn nứt . ..Ca đoạn đừơng hôm đó ngồi trên xe ?cả anh và tôi đều o biết phải nói thêm gì nữa bởi tất cả như quay cuồng . Sau khi bi`nh tĩnh lại chúng tôi đi vào đề tài này anh ấy nói rằng : Anh râ?Tt yêu tôi ,tắt cả những điều đó đã là quá khứ,a nói rằng a o chắp nhận chị âý như 1 nguời yêu cu?a mình,tôi hỏi ?oTại sao?? ,vì dù gì 2 ngừơi đều có 1 khoảng thời gian gắn bó ,a nói rằng trong thời gian đó chị ấy ngoài quan hê. với a còn có quan hệ với 1 người đã có vợ con , và nói xấu a làm quan hệ của a với 1 người bạn khác trở nên xấu đi . Tới khi a và người bạn đó hiểu ra thì a cắt đứt quan hệ với chị ấy ?A nói rằng sau tất cả mọi chuyện a o thể chấp nhận được 1 con người bán rẻ người mình yêu như vậỵ?A nói rằng là 1 người con gái phẩm giá rất quan trọng nhưng liệu có ai dó vì lòng tốt mà có thể nói với 1 người mới quen rằng chị đã ?~ ngủ ?o với a ấy nhiều lần?theo mọi người điều đó có trơ trẽn quá o ? Thật sự rằng nếu tôi đặt mình ở địa vị chị ấy tôi cũng o thể nói ra những điều tương tự . A cũng khuyên tôi suy nghĩ kỹ về chuyện này ,nếu có thể quên và chấp nhận được tất cả thì chúng tôi mới có thể tiếp tục được ? Tôi biết trong thâm tâm tôi a là 1 người tốt nên bằng lòng tha thứ cho anh.

    Mấy hôm sau anh còn muốn găp nhau 3 mặt một lời để làm cho ra lẽ, để tôi không phải nghĩ ngợi thêm lung tung nữa . Nhưng tôi đã ngăn cản anh vi` muốn giữ thê diện cho chị ấy ?.


    Một thời gian sau, mỗi lần gặp tôi chi ta ra vẻ lanh lùng, khinh khỉnh và ko thèm chào hỏi. Với tôi điều đó không quan trọng, tôi chỉ thấy thương hại chị ta?.. Chị ta còn hay nói những lời bóng gió , ve vãn người yêu tôi trước mặt nhiều người.Mấy hôm trước, tôi nhận được một lá mail với đia chỉ thoisumoi@yahoo.com.vn , trong đó có bức ảnh chị ta và người yêu tôi đang vai kề vai ôm nhau rất thân thiết , như chàng Jack và nàng Rose ở trong phim Titanic, ?.. Tôi cũng đoán ra là ai có thể gửi cho tôi ?Coi xong cũng hơi bực mình một chút. ??Tôi bèn gửi lai bức ảnh đc chỉnh sửa lại một chút và lời chúc : Chúc những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu, cùng những người cô đơn và cả những người bị thương tật vì Tinh Yêu sẽ nhận được món quà dễ thương nhất trong ngày lễ St.Valentine? . Mong rằng sau lời chúc đó chị ta sẽ hiểu tôi muốn nói gì .

    Tôi không muốn làm tổn thương ai hết nhưng cũng không muốn ai quấy rầy và phá bĩnh như thế .Các bạn bảo tôi nên làm gì nếu tiếp tục bị quấy rầy như thế???

    Chúc các bạn 1 ngày lễ Valentine thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc với người mình thương yêu?!!!
  2. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    ái chà, cô bạn gái cũ của người iu bạn số 1 ko có số 2. Trơ trẽn. Bạn đã làm đúng khi ko tin cô ấy. Anh Bf của bạn ko muốn nhắc đến cô bạn gái này là vì anh ấy ko coi cô ấy đã từng là NY.Đơn giản là anh ấy ko muốn nhắc lại quãng thời gian đấy hoặc ko muốn nói những điều xấu của cô ấy. Đó là 1 người đàn ông chân chính đấy. Mặc kệ cô gái ấy. cô ấy tự làm mình bị coi thường trong mắt mọi người mà thôi
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là vàng bạn ạ...Bây giờ thì bạn đã hiểu tại sao bf lại bỏ cô ta rồi nhé
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hic cái chiện này thật là nhạy cảm.. oan với k oan nhiều lúc chả bít đâu mà lần cả... bó tay
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cùng lắm thì bỏ người yêu đi bé, bé bỏ người yêu xong khối anh nhào vô kiếm chút cháo liền. Thấy hình em post trên chổ album trông xinh lắm mà
  6. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Phản đối ông này vì lối tư vấn phản cảm, vớ vỉn!
    Khuyên bạn Obicham_te gì đó nên cẩn thận hơn nữa, tôi nghĩ rằng kiểu phụ nữ như vậy là... dai lắm đó. Vì vậy, không loại trừ những "độc chiêu" mới đang chờ bạn trong những ngày tới... Do đó cần đề phòng và chuẩn bị sẵn một số đòn "tương kế tựu kế..."
    Chúc 2 bạn mau chóng vượt qua trở ngại này, như những kiểu trở ngại tầm thường và vụn vặt vốn có của cuộc sống!
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đối với loại người đó ko cần phí hơi hay hao mòn chất xám để nghĩ tới họ bạn à ! Chị ta có thể làm gì được ? Chọc tức bạn thành công thì chị ta sẽ hả hê, và nếu tìm cách đối phó thì chỉ là tự đặt mình ngang hàng với họ . Bạn có người yêu bên cạnh, hãy cố vun vén tình cảm của mình mạnh mẽ thì cô ta có giở bao nhiu trò chỉ càng khiến hình ảnh của cô ta trong mắt ny bạn càng tối tăm thôi .... Mình biết bạn ko phải là ko tức khi bị cô ta khơi gợi "nỗi lòng" ,nhưng cứ keep it cool ...Kẻ thất bại mới giở lắm trò bạn ạ
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu cái chị kia là như thế nào nữa....hixhix...người như thế thì sợ wá....người cướp người iu em cũng ko như thế.......hehhehe...
    chị nên cắt đứt hẳn wan hệ với chị đấy đi....
  9. obicham_te

    obicham_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đóng góp ý kiến nha ,,,,,, Thật sự mình râ?Tt cảm động??.
    Từ cái hôm nhận cái lá thiệp chụp hình chị ấy va a đang ôm nhau thắm thiêt?T ngày Valentinecho tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả .
    Nhung trong thâm tâm tôi cảm thấy lo lắng sao âý , thật sự là o biêt?T chi ấy còn làm những gì để lôi kéo mời mọc anh âý nữa ?.hic hic hic?.Mình biết là anh âý thật lòng vơí mình ,a ay rất đáng yêu nhưng quả thật cũng vì yêu anh âý nhiều lắm nên trong người cứ lo lo theo ?.?Con trai mà ,ai bit họ tham lam nhu thế nào ?o ???..
    Theo các bạn anh âý là người như thế nào qua những ha`nh động mà anh âý đã có trong bài trước mình đã đề cập ????
    Chúc các bạn 1 tuần mới tràn dầy niềm vui và may măn....
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chuyện này hơi bất bình thường:
    1- Chị ta và bf của bạn đã dứt khoát, chị ta còn quấy rầy làm gì? trong chuyện này có gì mờ ám
    2- BF của bạn cũng nói không hay về chị, vậy là sao?
    Bạn có thể:
    1- Tảng lờ mọi chuyện, trước yêu bf sao, giờ yêu vậy. Đây là hạ sách
    2- Tẩm ngẩm tầm ngầm tìm hiểu. Đây là trung sách
    3- Ba mặt một lời. Nhẹ nhàng, hoặc gay gắt tùy theo phong cách của bạn:
    - BF: anh xác định rõ ràng: a) Anh và người yêu cũ đã chấm dứt. b) Anh hiện tại là của em. c) Mọi chuyện cũ cho qua và chấm dứt kể từ ngày tháng (hôm nay)
    - Người cũ: cũng khẳng định: a) Những chuyện trước giờ giữa anh và chị ta, nếu còn vương vấn, thì sẽ nói ra giữa 3 người; b) Nếu chị ta đã hết chuyện thì sẽ không bao giờ được phép làm phiền ai nữa, c) Bạn không xem xét, không soi mói, không thù hận gì ai. Bạn chỉ yêu một người đàn ông tự do, và được người đàn ông ấy yêu. Tình yêu của bạn là chính đáng, và bạn sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu ấy.
    Tiếp theo, nếu vẫn bị làm phiền, bạn nên nhờ bf của bạn hỗ trợ. Anh ta sức dài vai rộng, hãy để anh ta giải quyết hộ, hì hì (Sách gọi là "Mượn gió bẻ măng")
    A di đà phật, hí hí

Chia sẻ trang này