1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người khác chửi trước mặt người yêu , help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi notmaybe, 07/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hot girl như em bác ko dám rớ đâu,bác thích mấy em hiền hiền dễ dụ cơ
  2. tuanmam87

    tuanmam87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Quân tử đấu khẩu không dụng võ nhé..." Mày muốn đánh nhau hả mày ,đánh tạm với thèng chủ quán đi " kekeke...
    Đàn ông đứng mũi chịu sào...nó chửi bạn gái tui vậy...là tui lên tiếng liền à....mày có giỏi mài chửi tao nè mày...xem đứa nào chửi giỏi hơn...đứa nào khùng trước đứa đó làm con Milu...mình tao chấp 2 thèng mày luôn
    Chém gió vui vậy thôi...chứ nếu trong tình huống đó...mình sẽ đứng ra che chở cho bạn gái...phải trái gì thì nói chuyện đang hoàng...chứ cái thái đồ gằn cốc nước lên mặt bàn...là gằn lại cái cốc lên giữa trán thằng đó liền
  3. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hix, ng yeu ấy thấy ng yêu mình bị sỉ nhục như vậy mà vẫn ngồi yên à, sao buồn cười thế, hay là ng yêu ấy sợ thwằng dở hơi này chắc là trông bọn ấy hiền quá nên mới bị bọn kia nói thế chứ phải tớ với ng yêu tớ ở đấy thì còn lâu mới xong, đúng là thăng điên
    tớ cũng làm mc 2 chương trình, nên chuyện bị chê này chê nọ quen rồi, có hôm ngồi ăn bánh cuốn còn nge thấy bàn dưới nó chê, nhưng tớ thấy bt, chẳng có j to tát cả, có ng chê để mà còn rút kinh nghiệm chứ trừ phi ấy chửi hay ăn nói bậy bạ thì mới đáng lo thôi.
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói với bác rồi ...oan em quá cơ ...bác nói em, hot girl thì có mờ em bị oánh cho tèo mỏ ý chứ . Em là em bt mừ ...hiền mừ
  5. xanguoiyeu

    xanguoiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nhục rồi, là 1 ng biết nghĩ thì nên xem lại bản thân đi, lo cho bản thân là chính chứ còn ng yêu thì chỉ là nhất thời thôi.
    Ko thay đổi cách suy nghĩ và khéo léo tỏng ăn nói thì còn bị nhục nhiều.
    Bạn sẽ mất hết mọi thứ tiền bạc, địa vị, bạn bè,... chứ ng yêu thì có là gì.
    Đàn ông rộng miệng thì sang,
    đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà.
    Nếu ko có chuyện này thì mình tin bạn sẽ nghĩ bạn là ng dám nói dám làm hay đại loại như thế.
    Có khi ra về bạn còn vui vì nói đc nhhững suy nghĩ (thiểm cận) ở nơi công cộng. Chỉ khi này bạn mới biết bạn ntn, nhưng có vẻ cái bạn cần và lo lại ko thế. Bạn chỉ lo cho ng yêu thì phải ko lo cho mình .
    Ng yêu có thể bỏ qua cho bạn nhát thời. Nhưng khi nào 2 đứa cãi nhau thì mình dám chắc bạn sẽ thấy nhục lần nữa khi nó đem chuyện này ra.
    Tốt nhất là thay đổi bản chất của chính mình.
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Oài tớ chả nghĩ nhiều thế, đập một cái cốc rồi xem ra sao thì ra
  7. xanguoiyeu

    xanguoiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    đánh nhau thì là việc ko nên lấy làm đầu. Nó có thể để lại hậu quả mà trong khi bạn cũng chẳng khá lên đươch vì mình ko nghĩ mình sai mà sửa.
    Đánh nhau là để xả nỗi tực thôi chứ ko thể che được cái sai của mình đâu.
    Nếu bạn đánh thua, bạn sẽ trả giá nặng, khỏi nói rồi.
    Nếu bạn thắng, bạn càng lún sâu vào thôi, bạn ko những ko swả sai đc mà lại còn cho là minh luôn đúng, lần sau thằng nào bướng với ý bạn là đập hết. Khi đó bệnh càng nặng.
    MÀ dù sao thì đến đêm, khi bạn nghĩ lại mọi chuyện thì sẽ trầm mình đi đấy vì biết mình cũng sai và thật ko phải.
  8. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận nhận xét về 1 ctrình là quyền của người xem, thử hỏi mấy thằng ngu mắng chủ topic là đã bao giờ nó nhận xét hay chê bai 1 ctrình gì chưa, mà chủ topic cũng k chửi bới bậy bạ tục tĩu gì, làm cái nghề lên TV cho công chúng xem thì fải chấp nhận vậy.
    _ Nói chung là mình khinh thằng người yêu chủ topic, đây là 1 thằng thuộc loại sĩ diện hão chứ chả biết che chở bảo vệ cho người yêu gì cả, kể cả người yêu làm sai mà có đứa nói thế,hành động thế trước mặt mình thì mình cũng đập chết mẹ nó đi chứ chưa nói là bạn chủ topic có làm gì sai đâu chứ mà còn fải lo thằng người yêu giận, k chửi vào mặt cả mấy đứa ở quán nứơc với thằng người yêu là may rồi đấy.
    _ Chủ topic bỏ thằng người yêu đi, đời thiếu gì trai tuyệt hơn thằng người yêu ngu si, kém cỏi, sĩ diện hão của bạn.
  9. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một con sao biển vào bi ba bi bô.
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nói thế em nó hiểu rồi , các bác cứ xúm vào bảo bỏ là bỏ thế nào. Đặt trường hợp 2 đứa đều còn trẻ (chưa va chạm nhiều) ra đường gặp mấy thằng lớn tuổi hơn thì cũng là chuyện thường thấy thôi.
    Không sao đâu em gái, từ từ rồi sẽ gặp nhiều chuyện vui hơn .

Chia sẻ trang này