1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu bỏ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soithuytinh, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soithuytinh

    soithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bị người yêu bỏ !

    Buồn. đọc đi đọc lại cái thư chỉ càng thấy buồn hơn, bạn thân ko có, bạn bình thường thì chẳng dám tâm sự?. viết lên đây mong được mọi nguời chia sẻ?.

    suốt 1 tuần đi chơi với nhau vui lắm?. vui như những lần vui nhất, thế rồi đùng một cái, sáng nay cô ấy đưa cho tôi cái thư?. đến giờ vẫn thấy bàng hoàng??.


    ?o Anh à!
    Anh không cảm nhận thấy thái độ, cách cư xử và tình cảm của em đối với anh dạo này ko bình thường sao? Anh ko thấy lạ khi em trả Album ảnh cho anh à? Đấy anh có hiểu gì em đâu.
    Đã hơn tuần nay em luôn giằng co trong suy nghĩ, em đã viết bao lá thư mà ko gửi. Trong em bao nhiêu mâu thuẫn.
    Lý trí em thì bảo: cô ko hợp với anh ấy đâu, cô ko hề yêu anh ấy nhiều như cô nghĩ đâu, thế này nhé: khi 2 ng` giận nhau cô nghĩ đến điều gì đầu tiên ?" làm lành hay chia tay, chia tay fải ko? Cô thấy chưa đó là dấu hiệu của 1 tình yêu ko bền vững.
    Nhưng tình cảm em lại nói: cô yêu anh ấy, và anh ấy cũng vậy, 2 ng` sẽ hạnh fúc bên nhau. Và em cố chứng minh cho lý trí thấy bằng cách rất quan tâm đến anh, luôn mong được gặp anh, ở bên cạnh anh em rất vui?. Đó chúng tôi đang rất hạnh fúc đó thôi, anh ấy rất thương và chiều tôi, chúng tôi sẽ hạnh fúc.
    Nhưng thực tế thì sao, những lúc gặp anh là lúc tình cảm ngự trị trong em, những lúc ko gặp anh là lý trí ngự trị trong em. Mà thời gian gặp anh thì rất ít, vì thế lý trí có nhiều thời gian hơn nên chắc chắn sẽ đúng và hợp lý hơn. Em đã nhận ra điều đó và quyết định viết thư này cho anh, anh ạ!
    Từ khi quen và yêu anh đến nay đã được 2 năm ruỡi. Anh có biết có rất n` điều em ko thích và ko hợp với anh mà em đã ko nói ra:
    Cách sống của anh em chẳng ưng tẹo nào, thật ngột ngạt và bó hẹp. Quan điểm về gia đình của anh em hoàn toàn ko thể chấp nhận được, những gì anh nói em chỉ nghe vậy chứ em hoàn toàn ko ủng hộ anh đâu, anh biết ko hả. cách cư xử dối với em nữa, đều là những gì em ko mong đợi ( có thể với ng` khác thì lại là những gì rất mãn nguyện, những gì em nói ở đây chỉ là quan điểm và cách nghĩ chủ quan, riêng em mà thôi, nên có gì anh ko vừa ý thì cứ xem như hạt cát trên sa mạc đựoc ko?) Anh có biết mỗi khi anh đến chỗ em râu tóc bờm xờm là em buồn lắm ko, ko biết anh nghĩ thế nào còn em thì thấy buồn lắm, cứ như em chẳng quan trọng gì cả, cứ như anh đến với em là qua quít, thế nào cũng được, em thật chạnh lòng?. Anh biết ko em cũng mong anh là niềm tự hào của anh lắm chứ, hãnh diện biết bao khi bọn nó tấm tắc ngưỡng mộ: nguời yêu của mày trông thật bảnh bao, người yêu của mày thật giỏi, người yêu của mày tốt thế nọ tốt thế kia?
    Rồi mỗi khi giận nhau anh lại?? anh xin lỗi, anh hứa?. em chán cái hứa của anh lắm rồi, em mệt mỏi lắm rồi??..
    Mà anh đừng nói anh mua cái này cái nọ cho em nữa đi, ?.. chỉ đơn giản là 1 buổi đi chơi với nhau mà nhiều khi anh còn ko lo lắng nổi, chỉ đơn giản là những ứng xử nho nhỏ mà anh còn chưa ra dáng con trai. Có nhiều điều thật khó nói??. Nhưng nhiều khi anh làm em rất ngại?.
    ???......
    và em đã nghĩ yêu là fải biết chấp nhận chứ ko fải là đòi hỏi sự thay đổi. Em cứ nghĩ chỉ cần cố một chút, một chút thôi là mọi cái sẽ ổn. Nhưng sự thật thì chẳng ổn chút nào. Bây giờ gặp anh những gì em cư xử em cảm thấy đó như ko fải là em nữa và nghĩ đến 2 từ chia tay, em cảm giác như được giải thoát khỏi bế tắc, dù rất buồn và sợ fải đối mặt với nó lắm.
    Em ko tin là anh sẽ mang hạnh fúc đến cho em. Nếu điều đó là có thể thì em nghĩ ko liên quan đến vấn đề thời gian. Em ko thể mạo hiểm với những dự định của anh được, cứ bay bổng thì sẽ có ngày fải rớt, đau nhẹ thì còn đỡ, chẳng may đau rồi ko dậy được nữa thì sao? Anh nói là anh sẽ trưởng thành và khi đó quan hệ gia đình sẽ khác, là khi nào vậy anh? Sao cái gì anh cũng chờ nó đến mà ko chủ động tìm n ó, anh ko sốt ruột, ko lo lắng ch hạnh fúc của chúng mình sao? Anh cứ dửng dưng , thờ ơ và cố chấp. Anh ko sợ mất em sao?
    Gặp fải khó khăn gì anh đều xin lỗi và biện minh anh còn ngốc nghếch, đó chỉ là lời bao biện. Anh đã là chàng thanh niên 23 tuổi rồi kia mà. Em luôn nghĩ anh đã lớn, đã truởng thành, đã có người yêu, đã dám làm cả ?ochuyện đó? thì tình cảm của chúng ta ko còn là trẻ con nữa mà em nghĩ nó nghiêm túc và có thể gọi là chuyện ?người lớn? rồi. Vì thế Bố Mẹ, gia đình, mọi người biết thì có sao, em rất thích chuyện đó, em muốn cho tất cả mọi người biết nữa kia vì em rất hạnh fúc, rất tự hào, rât vui vì có anh, được yêu anh. Em muốn ?okhoe? anh với tất cả mọi người, đó là suy nghĩ của em. Nhưng anh thì khác. Anh nói vì em cho Bố Mẹ em biết nên bay giờ Mẹ em mới ko đồng ý, em ko nghĩ vậy. Mẹ em chỉ lo lắng cho em khi biết Bố Mẹ anh ko ưng em thôi. Mà vì sao Bố Mẹ anh như vậy? em nghĩ nếu ngay từ đầu anh cư xử khác đi trong gia đình anh thì mọi cái đã ko tồi tệ như thế. Em rất trách anh đấy.
    Sự thật anh ko thể lo lắng cho em, sau tất cả những chuyện vừa rồi anh đã bảo vệ cho em như thế nào ?" em vẫn bị tổn thương vẫn bị bỏ mặc sau những lần tranh luận để rồi đau khổ, để rồi fải nghĩ và học hành be bét. Một người cùng suy nghĩ, hiểu em, mang đến cho em niềm vui và lạc quan - chỉ cần thế là em làm được mọi việc. Mà những điều đó anh ko có. Những gì anh mang đến cho em chỉ là lo lắng, buồn fiền và hối hận.
    Vì thế em nghĩ chúng ta hãy trở về với thế giới riêng của mỗi người, xa lạ thành xa lạ là tốt hơn cả.
    Anh ạ! quyết định hạnh fúc 1 mái ấm gia đình gồm 2 yếu tố quan trọng là: gia đình lớn, và gia đình của 2 nguời.
    Mà gia đình lớn thì đều ko ủng hộ chúng ta. Em và anh thì ko hoà hợp. có quá nhiều bất ổn cho tương lai. Vì thế anh và em cần nhìn nhận ra và quyết định sớm, đừng để kéo dài, tình cảm sâu sắc hơn thì khi đó chỉ càng làm khổ nhau fải ko anh.
    Em rất quí anh và anh là một người tốt, nhưng ko hợp với em. Đâu fải ai yêu nhau cũng đến được với nhau đâu. Đến kết hôn rồi mới thấy ko hợp nhau nữa kia mà. Anh và em ko những ko hợp về suy nghĩ, tính cách mà cả về văn hoá, sự tinh tế trong tâm hồn, nhu cầu tình cảm..........

    Ôi! chỉ mong anh hiểu và thông cảm!
    Tóm lại : em - muốn ?" chúng ?" ta ?" chia ?" tay.
    Anh nghĩ về em thế nào cũng được.
    Em sẽ giữ vững suy nghĩ của mình. Em muốn học tốt, và nhiều điều nữa. Từ khi quen anh em đã hối tiếc rất nhiều điều, rất hối tiếc anh biết ko?

    Vĩnh biệt anh.
    Em.
    TB: sợ anh hiểu nhầm, hối tiếc ở đây là ở cách cư xử và hành động của em thôi. Em ko hề trách gì anh đâu. Công bằng mà nói, nếu anh yêu 1 ng` khác ko fải em, 1 ng` cùng suy nghĩ , cùng cách sống với anh thì mọi cái đã tốt đẹp và tuyệt vời với anh rồi. Em biết anh cũng khổ tâm lắm, em còn được gia đình động viên. Nên em cũng chỉ biết nói 2 từ XIN LỖI tới anh thôi.

    ?o
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu như vậy mà ko giữ được, chia buồn với cậu!
  3. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chú em này không hiểu yêu kiểu gì mà để bạn gái viết cái thư chia tay như thế?? Đúng là chú quá hời hợt trong tình cảm, hoặc là chú ko hề hợp với bạn gái.
    Chuyện đã đến đây rồi thì đúng là không còn gì cứu vãn nữa, mà có cứu được cũng không nên cứu. Chia tay là cách đúng nhất cho cả hai người. Chú cũng nên chấp nhận thôi. Đi chơi với bạn bè cho khuây khoả, rồi từ từ kiếm cô khác.
  4. soithuytinh

    soithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ôi, lòng buồn thê thảm, ko đủ bản lĩnh nam nhi để đến mức bị người yêu nói cho 1 tràng rồi nói Chia tay.... mk, đời buồn.... mai xuống xin lỗi Ông Bà già, rùi lại dắt xe đi học, rồi lại xin tiền, ko đi xe bus nữa, tự thân vận động chẳng có đủ tiền mà trang trải, chẳng có đủ phương tiện mà ra với đời, chung quy cũng chỉ vì ru rú ở nhà ở trường, thiếu giao tiếp với bên ngoài sinh ra thiếu kinh nghiệm với phụ nữ, đến nỗi bị người yêu nói té tát một hồi rồi bồi thêm quả knock-out....
    nói thật em thấy buồn lắm và tự nhiên thấy lòng tự tin sụt giảm nghiêm trọng....
    anh Quác ơi, bác DuongQuá ơi, mọi người ơi cho em mấy lời động viên với.....
    người yêu em thích phong cách kiểu thanh niên đội mũ lưỡi trai, đi gà, đeo ba-lô, tóc tai fải gọn gàng, râu ria fải cạo, mà em thì đi dép quai hậu, ko đội mũ (có đợt đội mũ sùm sụp như ba bị nhưng cô ấy ko thích), xách cặp cán bộ, tóc ko dài lắm ko bẩn lắm, trung bình 1 tuần cũng gội được 1 lần, fải cái em thích để râu, nhưng dạo này thì em sạch lắm rồi mờ..... Cái kiểu người yêu em thích thì em toàn mặc ở nhà, với cả hồi cấp 3 làm thế rồi, bây giờ chiều người yêu thì trông như mấy chú cấp 3 lấc ca lấc cấc í à....
    thật ra cách đây 1 tuần cô ấy về quê, trước hôm về quê 2 đứa đi mua sắm, cô ấy nói 1 câu làm em bực quá cằn nhằn, thế là đòi về, 2 đứa cũng nói chuyện, nhưng thú thực là em rất bực nên em cũng về. Sau đó cô ấy đi tiếp 1 mình. Sáng hôm sau em gọi điện về quê thì cô ấy về đến rồi, nói chuyện bình thường ko đả động gì đến vụ hôm trước. Rồi hôm sau lên thì em ra đón. Nhưng....
    về quê lên 1 ngày thì khác hẳn. Chắc chắn về nhà Mẹ cô ấy có nói về chuyện bọn em. Thế là có cái lá thư này.... Có lẽ là do nhiều chuyện dồn dập tác động đến tâm lý cô ấy mới đưa cô ấy đến cái quyết định cuối cùng này.
    Cô ấy thi lại mấy môn, trong đó có 1 môn thi vấn đáp thì Thầy hỏi lại là bạn của 1 người bạn của cô ấy ( hơn tuổi nhưng chơi nhóm với nhau), thế là thi qua... ... cô ấy có vẻ thích thú cái việc có ngưòi quen giúp đỡ nhiệt tình lắm.... híc....... em là em nghi chính chú này có tác động mạnh nhất lên cô ấy, khiến cô ấy so sánh em với hắn và thấy rằng.... hắn hơn em. Cũng fải thôi, em còn thấy, hắn có quyền lực, hắn có thể tạo điều kiện cho kết quả học tập tốt, hắn dư dả về quĩ thời gian, hắn hơn bọn em 4 tuổi ( bọn em bằng tuổi nhau), và hơn nữa hắn có lợi thế là sự mới mẻ, sự già dặn, sự chững chạc, lại đúng lúc cô ấy đang thất vọng vì em...... Cô ấy còn kể là anh ý còn thấy em viết sai thế là sửa cho em... vân vân... xem ra cô ấy rất thích vì điều đó.... ôi.... mình là con gà........ Anh Quác ơi cứu em..... anh www3 ơi cứu em.....
    Về chuyện gia đình thì em bất hoà với Ông Bà cụ nhà em từ hơn 1 năm nay rồi, thành ra xe máy để đấy ko đi đi xe bus, tiền ko xin đi làm tiêu tiền mình, ... hic... nhưng nhà vẫn ở, cơm vẫn ăn. Và hầu như ko nói chuyện với Ông Bà già, thỉnh thoảng nói chuyện với thằng em trai, hết, về nhà như đi tù, suốt ngày câm như hến trừ lúc ở bên người yêu thì em quên hết, thấy trong lòng vui lắm và lại cười nói.
    trước khi thi học kỳ, tự nhiên 2 đứa nói chuyện thế nào lại động đến chuyện gia đình em, em hăng quá tuôn hết bực tức ra........ thế là....... ôi, tối hôm sau cô ấy gọi điện đến nhà em nói chuyện với Ồng Bà già... chán thế ko biết, ko thèm bàn với mình 1 câu... rồi sau đó Ông già em còn gặp cô ấy cơ.... Ông Bà già ko nói gì với em, những chuyện này là cô ấy kể và em cũng tự biết 1 phần. Việc này ảnh hưởng làm cô ấy bỏ thi 2 môn đầu, mấy môn sau có môn fải thi lại.....
    vốn là cái hồi đầu bọn em viết nhật ký cho nhau, bị Bà già bắt được trong ngăn kéo tủ em.... thế là Bà già biết tên cô ấy, đến hôm cô ấy fone đến nhà, vừa nghe xưng tên là Bà già em nổi cơn tam bành, điên cuồng mắng chửi cô ấy như nói bọn ngoài đường, thành ra lúc đấy em biết, xong Bà già đóng cửa cái Rầmmmmm rồi nói chuyện tiếp chắc sợ em nghe thấy........ ôi.... Bà già em còn nói với cô ấy là ?otao biết số điện thoại nhà mày rồi đấy nhá?, thế là cô ấy sợ quá, lại fone về nhà làm công tác củng cố tinh thần cho Mẹ cô ấy đề phòng trường hợp Bà cụ nhà em tức tối gọi về.... hic.... chán đến là chán......
    thế là thành ra chuyện của bọn em 4 cụ 2 bên biết cả. Mà toàn là biết theo cái kiểu ko mong muốn... hic...
    chắc vì thế cho nên tuần trước về nhà Mẹ cô ấy khuyên bỏ em. Em đoán thế....mà chắc là thế...
    em sẽ mất cô ấy để thật đau mà thay đổi mình? Hay em nên tìm cách để cô ấy trở lại?
    vấn đề bây giờ là cô ấy chẳng cần có em hay sao í, vì ko có em cô ấy thấy giải thoát, thấy thoát khỏi bế tắc, chắc vì có người để dựa vào rồi........ đau thật... cứu emmmm...
    em rất yêu cô ấy.... em sẽ quan tâm đến cô ấy thật nhiều nhiều hơn....
  5. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cậu cũng khó cứu vãn. Cư xử của cô nàng kia vẫn còn hơi trẻ con. Ai lại tự động gọi điện đến nói chuyện với bố mẹ bạn trai, bề ngoài nhìn rất người lớn nhưng chỉ là biểu hiện của hành động thiếu suy nghĩ. Lời khuyên của bên ngoài là đã thôi thì thôi nhưng người trong cuộc như cậu khó nghĩ thế được. Haizzz!
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    . Em ấy chán chú rồi , thất vọng về chú lắm rồi ... nên mới lấy cớ bảo ko hợp để bỏ chú đó mà . Anh thấy với các gái quanh co kiểu này chúng ta ko nên bận tâm gì nhọc lòng
  7. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã chán bạn rùi , hix hix thành thật chia buồn ... Chỉ khi tình cảm đã cạn đi và có 1 đối tượng khác ( là động lực thúc đẩy ) thì người ta mới nhận ra nhiều khuyết điểm của bạn đến thế .
    Chứ nếu thực sự vẫn còn yêu thì chuyện đầu tóc mặt mũi ...... thế nào cũng ko phải quan trọng lắm, có thể cho qua được. Bảo rằng không hợp đấy chỉ là lí do mà thôi.
    Nếu bạn vẫn yêu cô ấy nhiều thì nên gặp mặt 1 lần để xác định lại xem có cứu vãn được nữa không. Còn không thì bỏ đi bạn ah . Giữ 1 người như thế chẳng được lâu, chuyện ra đi chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Chính xác
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đúng thật là để viết ra một lá thư dài ngoằng đầy ức chế như thế này thì ko những chán mà còn mệt mỏi lắm rồi. Con gái trừ khi yêu thật nhiều chứ ko thì chỉ cần 1 trong 2 yếu tố trên cũng muốn giải tán rồi, huống hồ....
    Nói chung em nó viết ra một lá thư dài ngoằng thế cũng cho thấy cả một tấm lòng rồi, gặp tớ thì cứ lẳng lặng 1 câu chia tay là xong, trình bày dài dòng cho mệt. Những điều trên chỉ gom gọn 1 câu Em ko muốn quen nữa là xong. Cho nên, để đáp trả tấm lòng của em gái đó thì bạn nên.... đồng ý
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn , trong không khí vô cùng buồn đau , đoàn thể chúng tôi xin thành thật xin được chia sẻ tâm trạng bi thảm với anh Sỏi Thủy Tinh .
    Anh Sỏi Thủy Tinh
    Ngàn lần tạ lỗi với nữ anh hùng Võ Thị Sáu
    Người niên thiếu trẻ măng
    Gái viết thư từ tuyệt
    Giữa phố-rum trùng điệp
    Vẫn ung dung post bài
    Chích một giọt máu tươi
    Anh rưới lên bàn phím
    Mồm vẫn chưa kịp nín
    Ngay trong phút cô đơn
    Bao giờ hết nhớ thương
    Anh cưa liền em khác
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 12/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này