1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu bỏ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soithuytinh, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác Pathfider dạo này viết hay quá.KO biết có tâm sự gì ko?Vote cho bác 5*
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy còn yêu U lắm đấy, còn việc cô ấy so sánh U với anh chàng kia ư? đấy cũng chỉ là muốn U thay đổi thôi mà. U đã đọc bản dịch tiếng viết của bài hát trên kia chưa? hãy chép lại bản tiếng việt và đưa cô ấy đọc đi ( hôm 2 người gặp nhau đấy)..... Hôm ấy, hãy nhìn thẳng vào mắt cô gái mà nói lời xin lỗi: "Anh xin lỗi em vì anh đã làm em khổ nhiều rồi, chỉ vì yêu anh mà em phải chịu đựng nhiều như thế, anh có lỗi với em nhiều quá! Anh biết lỗi rồi, em ạ! Hãy cho anh cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, em nhé! Hãy tin ở anh, anh sẽ làm Ba Mẹ hiểu em và yêu quý em......."
    U cứ nói đại loại như thế đi.......lúc ấy nếu cô ấy còn yêu U, cô ấy sẽ oà khóc ngay. Và bước tiếp theo thì U biết sẽ làm gì rồi chứ? Hãy ôm cô ấy vào lòng và..................Nếu cô ấy vẫn còn mặn nồng với U thì có nghĩa vẫn còn yêu U!
    Rất vui vì U đã sớm nhận ra nhược điểm của mình. Giờ cách duy nhất để ko mất cô ấy là "thẳng thắn tình cảm" với cô ấy đi..........Chúc U hạnh phúc!
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    đáng sợ hơn là lẳng lặng biết mất như chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này, ko sao liên lạc được (email, điện thoại.. đều cắt hết, đi thật xa)
  4. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em thề với anh cái thư chị gửi anh, em tưởng là em đọc cho chị ý viết. Nhiều câu giống em nói bạn em lắm. Anh cũng bản chất tốt nhưng thiếu khéo léo+gian trá giống bạn giai em ( hay 23t thì rặt thế?)
    Ở cương vị phụ nữ có phần nào tâm lý giống chị nhà, em khuyên:
    - Anh cứ lao vào chăm sóc nhiệt tình. Anh kệ như ko hề có cái thư nào cả. Thay đổi theo ý chị ý.( anh nói anh làm được + sẽ làm thế phải ko?)
    - Làm vài pha romantic ít nhất như ecard, handmade card.... vì tuýp người chị ý sẽ cảm nhận sâu sắc điều đó ==> cảm động. ( Em hiểu điều này nhưng ko lí giải được!!!)
    - Làm những gì mà các anh chị bề trên khuyên ý: xin lỗi cha mẹ + nói bóng gió là vì 1phần nhờ có chị nhà = nhà anh sẽ có "thiện cảm" với chị.
    - Nói về những thành tích mà chị luôn mong chờ ở anh. VD: Anh xin lỗi xong hôm trước tự dưng bố mẹ hỏi chuyện em dạy thêm xa ko?... Vì: chị ý nếu lấy anh là về ở HN, sẽ ko có ai họ hàng cả, có cái nhà chồng thì ko ưa mình, ai mà chịu được.
    Rùi: Dạo này anh nghiện cạo râu như Sở Khanh mới chết!, Đi dép tông dép gà mới biết thoáng thật, làm 1 đôi cho được giống anh ko em?.....
    ...................................
    Thời buổi này ăn nhau ở cái mồm cái trí trá lành mạnh. Anh chỉ cần đưa chị qua cái cảm xúc "hết chịu nổi" và thấy anh thực sự là tuýp người chị cần còn cái thằng nhà giáo trá hình chỉ là nhất thời chị muốn.
  5. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc kỹ lời khuyên của mọi người, mình thấy con trai nghĩ khác ( khăng khăng cô gái hết yêu bạn), còn các cô gái như Shanex và Autumn85 thì lại nghĩ khác...........Mình cũng là con gái nên mình hoàn toàn ủng hộ ý kiến của các bạn gái vì nội dung lá thư của cô gái viết rất giống với hầu hết con gái bọn mình viết khi giận người yêu. Bạn à, giờ điều bạn cần là hiểu thêm về "Tâm lý con gái". Ý kiến của các bạn gái chính là cơ sở giúp bạn hiểu thêm về cô gái của mình rồi!
    Mình thấy các bạn gái ấy đã khuyên đủ cho bạn nên mình ko nói thêm gì nữa đâu. Thành công he?
  6. khong_dong_y

    khong_dong_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    anh khuyên chú em nghe lời của các chị shanex va autum đi. Những lời khuyên bổ ích đó. Chứ mấy lời khuyên của mấy cha kia chả cái nào ra hồn cả, thằng em đang buồn mà cứ bắt nó "ăn" thêm ớt. Tìm được người yêu mình như thế các pác tưởng dễ lắm à. Chú em thử bỏ cô này rồi kiếm em khác xem=>hậu quả là; Chú sẽ lai trở lại topic này với bộ dạng thê thảm hơn thế này+ những câu đại loại như: giá mà, biết thế... ko để cô người yêu cũ chia tay..... hix. Thôi chú cố lên nhé, bản lĩnh con trai để đâu hết rồi (nếu chưa để chó nó cắn mất thi thể hiện đi). Anh mong bài sau của chú là một "Ca khúc khải hoàn" nhé.
  7. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào cái topic này, thấy cũng hay. Trường hợp này thì tớ chịu vì chưa dính phải bao giờ, nếu gặp phải quả thư này chắc mình ngất luôn, ngất vì nhận ra mình kém quá chứ ko hẳn là vì đau khổ Chú soithuytinh đâu rồi, ra báo cáo tình hình đi xem nào.
  8. soithuytinh

    soithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    hí hí....
    hú hồn, thần hồn nát thần tính.
    đúng là con trai suy nghĩ theo 1 hướng, con gái nghĩ theo 1 hướng, công nhận người yêu mình đóng kịch đạt đến tận phút gần cuối...... làm mình thấy nàng cứng rắn kiên quyết thật, nhưng ko fải vậy.......
    cảm ơn mọi người đã động viên, cả động viên tiến lên và động viên thất bại..... cảm ơn bạn shanex, cảm ơn bạn Autumn.....
    cả buổi sáng vật vờ ở nhà thằng bạn.... đến trưa nó fải đi học lại sang nhà đứa khác vật vờ...... rồi nó cũng fải đi học..... thế là em đến trường nàng..... lúc đấy là 1 giờ chiều....
    lúc ngồi nhà đứa con bạn, thật ra có lần người yêu em đã nói chuyện với con bạn em về em rồi ( có 1 lần suýt chia tay)..... nghe xong em kể chuyện con bạn em bảo "để tao gặp nó nói chuyện.... lần trước nói chuyện với nó thấy nó yêu mày nhiều lắm... dành cho mày nhièu tình cảm lắm..... mà mất 1 người yêu như thế thì thật tiếc". thế là 2 đứa bàn nhau thống nhất bây giờ em đang "hoảng loạn" nên ko nói chuyện với cô ấy kẻo nói linh tinh, để con bạn em thứ Bảy này đến gặp nói chuyện rùi xem thế nào.....
    rời nhà con bạn lúc 1h chìu.... người lâng lâng vì đói, vì thiếu ngủ, vì đi bộ nhiều...... hic.....
    lang thang ngoài đường, nghĩ mãi.... .... Vừa nhận ra mình thiếu cái bản lĩnh nam nhi.... mà lại còn fải nhờ con bạn nói chuyện với người yêu..... mà lại còn là tận thứ Bảy tới..... thế là em quyết định xông thẳng đến trường, xông thẳng vào lớp nàng.... nói rằng "anh muốn nói chuyện với em....nói chung quyết định của anh là như đã nói trong thư.... nhưng còn 1 vài điều anh muốn hỏi em".....
    2 đứa ra Bách Thảo. trên đường đi ....... ôi, lúc ra ngoài em ko để ý mặc có mỗi cái áo len, chiều nay còn mưa phùn.... rét ơi là rét...nàng bảo "sao lúc đi anh ko mặc áo khoác vào".." anh có lạnh ko"...... em bảo " có em ngồi đằng sau là anh thấy ấm rồi" thế là cô ấy gục vào lưng em.....vòng tay ....ôm em....
    vào Bách Thảo.... hí hí.... cô ấy nói chẳng có người thứ 3 nào cả..... nói kiểu hờn dỗi ,lấy ngón tay dứ dứ vào mũi em..... thế đấy, như cô ấy nói, bên cạnh em, trái tim cô ấy hoàn toàn chiếm ưu thế, và chỉ biết có em.

    nàng nói những gì nàng viết trong thư, chê trách em đủ điều chỉ là giúp nàng khỏi nhớ đến em, giúp nàng có sức mạnh đủ để xa em.... nàng còn nói đã nói lời chia tay thì nàng fải viết thư , còn đứng trưóc em nàng chỉ có tình yêu nàng ko thể nói ra được những lời ấy.....
    em rất yêu nàng, và em biết chỉ cần mình vòng tay qua ôm nàng là nàng sẽ sà vào lòng em ngay lập tức..... nhưng em muốn nàng hiểu rằng dù đau đớn khi ko được ở bên nàng, nhưng em vẫn tôn trọng quyết định của nàng. .... và em chưa ôm nàng vội.......
    chụm 2 bàn tay để lên đầu gối..... chẳng nhớ đang nói gì thì tay nàng luồn vào trong tay em!.... ... em nói lung tung gì đó....rồi bảo: " thế bây giờ anh nói rằng, em ơi, hãy trở về đây với anh , thì em sẽ trả lời thế nào" rùi ôm chầm lấy nàng.... người nàng run lên...... "nhưng em sợ lắm"
    cuối cùng là nàng nói nàng yêu em rất nhiều.....chỉ có điều những gì đang diễn ra, và cả điều Mẹ nàng phân tích trước sau khiến nàng sợ ko có tương lai..... cho nên đến giờ nàng vẫn chưa trả lời em..... nàng bảo tối thứ 7 gặp nhau nàng sẽ trả lời.
    về cơ bản là ko xuất hiện gã nào cả..... và em biết rằng.... ôi, hoá ra nàng cứng rắn, chỉ là vể bề ngoài.....nàng thật yêu mình và yếu đuối trước mình!
    em càng thấy yêu nàng hơn, và em sẽ tôn trọng quyết định của nàng.... dù là thứ 7 này em sẽ được thấy nàng, hay chỉ thấy tờ giấy. Thấy giấy thì là chia tay, còn thấy nàng, có nghĩa là nàng sẽ trở lại với em....
    em yêu nàng.
    em sẽ thay đổi cách sống của mình.... hic.... lần này thật là thấm thía....

  9. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhỉ, vừa đó đã có kết quả rồi, chúc mừng chú nhé, mấy bạn gái nhà mình tâm lí thật, phải bổ sung ngay cái này vào giáo án mới được.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ặ , anh cỏằâ chỏc mỏâm là mỏằ'i tơnh cỏằĐa chú sỏp tan chỏằâ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này