1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu của bạn thân tán tỉnh,làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kekhongten, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu con bạn thân Gà con mà tán tỉnh Gà con ý àh ( đang tưởng tượng đó ) thì Gà con sẽ cho hắn ta 1 vố. Con trai gì mà lăng nhăng quá, phải xì cho con bạn thân mình biết thôi. Dạy cho hắn biết thế nào là lòng trung thuỷ chứ
    Ơ nếu mà mình cũng thích hắn ta thì sao nhỉ Gà con sẽ đề nghị chính anh chàng đó phải thú nhận tình cảm thật của anh ta cho cô bạn thân Gà con biết, sao đó mình mới thăm dò đối phương được. Về chuyện sợ mất tình bạn giữa Gà con và đứa bạn thân thì Gà con không lo bởi những người hiểu được vấn đề thì tình bạn chẳng bao giờ bị rạn nứt nếu tình yêu bị rạn nứt, 2 cái đó hoàn toàn ko liên quan đến nhau. Vẫn là bạn thân của nhau thôi mà
    P/S: hihihi Gà con chỉ đang ví dụ thôi nhé, Giá như có ai tán tỉnh mình nhỉ Về vấn đề tình bạn và tình yêu thế này, con gái hay con trai cũng như nhau thôi. Đời lắm chữ NGỜ quá mọi người ạ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em thấy rằng , con trai ai cũng vậy mà thôi . Ko tán ngừoi này thì họ cũng tán ngừoi khác mà . Nếu ko tán bạn thân của ngừoi yêu thì cũng đi tán lung tung , đứa nào đó mà hắn cảm thấy thinh thích ở ngoài mà thôi . Hắn ko dám công khai tán bạn vì hắn vẫn còn có tình cảm với ngừoi bạn của bạn . Nếu bạn có tình cảm với hắn thì nói cái chuyện hắn tán tỉnh bạn với ngừoi bạn thân của bạn . Bạn của bạn sẽ chia tay với hắn , và lúc đó hắn có thể đến với bạn hay ko là do bạn với hắn . Lúc đó bạn thân của bạn sẽ chẳng trách bạn nhiều lắm đâu . Còn nếu bạn ko thích hắn thì nên tỏ ý dứt khoát với hắn . Nhưng đừng nói gì cho ngừoi bạn của bạn biết nhé . Chuyện đó sẽ làm sứt mẻ tình cảm đấy . Có khi là cả 3 chẳng đc cái gì đâu . Bạn ko có gì với hắn , hắn sẽ quay về với ngừoi yêu của hắn mà thôi !
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  3. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ăn dưa bở không thế , nếu hắn xứng đáng để cạnh tranh lành mạnh thì ..... để trái tim nói nốt . Còn hắn chỉ là 1 gã đứng núi này trông núi nọ thì giữ hắn làm gì , chọn người bạn thân kia hơn , cảnh báo và giăng bẫy giúp bạn mình hiểu - gã không đáng quan tâm .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  4. kekhongten

    kekhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trùi tui mà thèm thích cái thằng đó á.Tui với bạn tui gu thẩm mĩ khác nhau hoàn toàn.Nhưng mà khổ nỗi bạn thân của tui iu thằng đó lắm,có khi không dứt được.Làm sao để cho bạn tui sáng mắt lên bây giờ.Nó si tình quá .

    Nói ít về những điều mình biết
    Và im lặng về những gì mình không biết.
  5. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết các bác nghĩ thế nào chứ em thì luôn luôn chọn tình bạn, em đọc được một câu là " tình bạn rất dễ giữ và tình yêu rất dễ tìm, cái khó là kiếm được người bạn và giữ được người yêu ."
    có khó hiểu quá ko nhỉ?
    cuộc đời đầy những chông gai , ngã thì đau mà ko ngã thì ko thành người
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên anh phải dạy cho em biết thế nào là lòng chung thuỷ trước khi em kịp dạy cho gã kia biết thế nào là lòng trung thuỷ .
    Hồi trước anh cũng có một con bạn ( ko thân lắm nhưng mà nó hay gọi điện tâm sự bắt anh phải nghe ), nó có một thằng người yêu và một con bạn (ko biết có thân không, nhưng làm cùng cơ quan)... thế rồi một hôm nó phát hiện ra con bạn nó đã "đong" anh chàng người yêu của nó và 2 đứa ấy đã với nhau 1 hay 2 lần gì đó . Hậu quả thế nào bây giờ anh cũng chẳng rõ vì sau vụ ấy con bạn anh bặt tin hẳn. Chẳng biết bây giờ nó còn sống ko. Cầu Chúa phù hộ cho nó.
    Lang Thang Vất Vơ ( random walker )
  7. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ nếu bây giờ có nói thật với người bạn thân của mình thì người ta cũng không tin đâu,vì không ai tin người yêu của mình lại đi tán tỉnh ngay cả bạn thân của mình.Nên bây giờ tốt nhất bạn tự giải quyết chuyện giữa bạn và nguời đó,
    bazen
  8. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    thằng ngừoi yêu của đứa bạn thân thích chơi trò bắt cá 2 tay à? Phải nói cho đứa bạn kia biết ko cả bạn với đứa bạn thân kia đều bị thằng đểu kia chơi đấy.
    Thằng đểu, tát cho 1 cái
    Em tuy xấu nhưng được cái chất phác thật thà
  9. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Nó còn phụ thuộc vào người mà bạn nói có giới tính ra sao , và cuộc sống và tư trang vào đời của người ấy ra sao . Nhưng một điều tốt nhất bạn nên làm và cũng nên biết đó là không nên làm tổn thương đến tình bạn của hai người , và đừng nên đi theo con đường của con người mà đang để ý đến bạn vì nhỡ đâu sau này người ấy lại làm điều ấy với chính bạn và một người bạn thân khác của bạn nữa thì sao ....Hãy cố gắng nên bạn nhé .
  10. kekhongten

    kekhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ bạn tôi quá si tình thằng đó.Nó không có bỏ nổi người yêu,bao nhiêu lần rồi đó chứ,khác mỗi cái là nạn nhân không phải là tui -đứa bạn thân của nó.mà nếu tự giải quyết cho bản thân mình xong,thằng đó không tán tui nữa thì nó cũng đi tán đứa con gái khác,túm lại thì vẫn cứ khổ bạn tui thui mà.Phải làm thế nào cho bạn tui sáng mắt chia tay với thắng đó mới là điều chủ yếu.

    Nói ít về những điều mình biết
    Và im lặng về những gì mình không biết.

Chia sẻ trang này