1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu không tôn trọng trước mặt bạn bè.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoacomay015, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacomay015

    hoacomay015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bị người yêu không tôn trọng trước mặt bạn bè.

    Chuyện là thế này Em và người yêu đang chơi với nhau rất vui vẻ tại nhà cậu ấy, sau đó 3 người bạn của cậu ấy đến, các bạn ấy mang đề tài đến cho ng iu em để cho ng iu em tự làm (vì sắp tốt nghiệp mà) nhưng ng iu em cứ ý ko mún làm và chỉ mún nhờ ai đó làm hộ, em đã nhắc nhở nhiều lần là phải đến gặp thầy hướng dẫn và tự làm, nhưng mãi mà cậu ấy vẫn chưa làm. Lúc các bạn cậu ấy mang đến, cậu ấy lại nói vậy, em bực mình quá liền bẹo vào má cậu ấy (em biết em làm thế cũng hơi quá đáng), thế mà cậu ấy trừng mặt lên chỉ thẳng vào mặt em với giọng nói đanh thép "ai cho em làm như thế hả, từ sau cấm em ko đc làm thế" em ko thể tưởng tượng đc ánh mắt của cậu ấy chừng chừng nhìn em, nó ghê sợ và đỏ ngàu ngàu nữa, cả cái thái độ chỉ thẳg tay vào mặt em trước mặt bạn bè như thế, em sợ và ức chế lắm, em cảm thấy mình ko đc tôn trọgn nữa, Em ko biết làm thế nào, em sợ đến sắp khóc nên lúc ấy em ko nói gì và sách túi đi về. cậu ấy ra mở cổng và dắt xe cho em, cậu ấy nói em muốn gì, em bảo em muốn về, thế là quá đủ với em. Em về và hôm nay em càng nghĩ càng thấy tủi thân, em biết là em làm thế cũng hơi quá nhưng em ko ngờ cậu ấy lại đối sử với em như vậy. Em phải làm sao bây giờ, từ hôm qua đến giờ ko ai liên lạc với ai, em cũng vẫn rất nhớ cậu ấy nhưng em ko có lỗi để phải xin lỗi, em phải làm sao bây giờ, hãy cho em 1 lời khuyên, như vậy là em sai hay cậu ấy sai đây?
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Giải pháp tốt nhất chỉ có 1: Ngồi yên chờ tin nhắn từ bạn trai.
  3. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Vote cho bạn 5* luôn vì chủ đề nóng bỏng.
    nóng 1: Thằng ku người yêu bạn cho về quê đi cày ruộng đi để những con em nhà nghèo hiếu học đến học thay. Học mà lười thì bó chiếu đem chôn.
    Nóng 2: Thằng người yêu nó mới dằn mặt một tý mà đã la toáng lên, thằng nào chẳng có tý sỹ diện trước mặt bạn bè nó làm vậy nó lên gân cái để bạ bè đỡ xỏ xiên nó tý thôi. Bạn nó về XL nó một câu lần sau rút kinh nghiệm là xong.
    Nóng 3: Thanh niên giò dễ tổn thương thế Lời nói của thằng ku là "ai cho em làm như thế hả, từ sau cấm em ko đc làm thế" đã la toáng lên như là nói chửi bới mình trưóc mặt bạn bè vậy.
    ==> nếu chưa tới 16 tuổi thì đừng yêu nữa.
  4. hoacomay015

    hoacomay015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không phải là chỉ vì một câu nói bạn ạ, mà là cả một thái độ đối sử với người yêu như thế có chấp nhận đc ko? Nếu hẳn là chửi bới có khi tôi lại thấy đỡ đau lòng hơn. Tôi biết là con trai thường muốn thể hiện sĩ diện trứoc mặt bạn bè nên tôi cũng có nói gì đâu, nhưng liệu đấy có phải là sự thể hiện ko? tôi đau lòng quá.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thực ra nói ai sai cũng khó, vì tớ cảm giác chuyện này chưa "tới" để mà quyết ai đúng ai sai.
    Bạn quá nhạy cảm, vì chỉ bị nói thế mà bảo là bị "ko tôn trọng", còn bạn trai của bạn quá nóng, sĩ và ko tế nhị, bị véo má 1 cái mà đã gân cổ lên trước mặt ng` khác.
    Tốt nhất là lần sau 2 ng` nên tìm hiểu tâm lý, tính cách nhau trước đi. Nếu biết ng` ta đã ko thích thì tránh đi, ít nhất là trc mặt ng` khác.
    Mà cái hành động "véo má", chẹp, hơi phô đấy bạn ạ.
  6. anchoitute

    anchoitute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Nếu iu bạn thì hắn đã không thô lỗ thế ....kiếm người iu mình thật lòng và biết quí trọng mình đi ...
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn này ,đừng quá nhạy cảm như thế chứ . Mình hiểu tâm lý của bạn , vì bạn giống hệt tớ hồi lớp 10, tình yêu đầu , tớ cũng đổ túi nước đá vào lưng bạn trai trước mặt 1 đống bạn bè của anh ấy ,mà hồi đấy là hồi mới yêu , đang được cực kỳ chiều chuộng , cưng nựng , thế mà anh ấy đang vui vẻ, cũng quay ngoắt ra lạnh lùng với tớ. Tớ về nhà mà không ngủ nổi vì nhớ + ân hận + cảm thấy không được tôn trọng , lo lắng này nọ , nửa muốn xin lỗi , nửa muốn làm lành .Tâm lý của cậu chắc hẳn giống tớ ngày ấy .Giờ tớ nhận ra là đàn ông có thể chiều chuộng mình hết sức khi chỉ có 2 đứa , nhưng khi có bạn bè của him thì phụ nữ phải tinh ý hết sức , thậm chí nên cố mà tỏ ra nghe lời hiểu ý him , đừng bao giờ làm những hành động đại loại bẹo má , xoa đầu , .... như thế , anh ấy sẽ thấy mình bị coi như trẻ con , thậm chí là coi thường , thêm nữa là đàn ông tính sĩ diện cao , trước mặt bạn bè dễ bị kích lên nóng tính =====> dễ nảy sinh những hành động chứng tỏ quyền uy phái mạnh chỗ đông người .
    Cậu đừng quá chấp nhặt là mình không được tôn trọng , vì xuất phát điểm hành động của cậu đáng được liệt vào hành động cấm kỵ với bf trước mặt bạn bè . Dù sao anh ấy đã hỏi cậu là : "em muốn gì " .Câu này nghe qua tưởng là khiêu khích , nhưng thực ra là 1 câu hay được đàn ông áp dụng khi có xích mích , lý do bởi vì họ luôn yêu cầu mọi việc được rõ ràng , thế nên họ muốn bạn gái nói rõ ra là cô ấy muốn gì , định làm gì , cần gì . Đáng nhẽ bạn có thể nói thẳng luôn lúc đấy là : " Em thấy anh nặng lời với em quá , em thấy anh thiếu tôn trọng em " .Nhưng bạn lại lặng lẽ ôm cục tức về nhà ,thế có thương không . Tớ đảm bảm càng để lâu thì càng mệt mỏi cả 2 người , phải xác định 1 trong 2 người phải chủ động liên lạc trước , vì không nên vì 1 chuyện cỏn con thế này đã vội ******** cảm rạn nứt ( nạn nứt nhiều sẽ thành thói quen , chai lỳ ,thậm chí mất cảm giác yêu thương ) . Mà bf của bạn rõ ràng cũng trẻ con , thế nên theo tớ bạn nên chủ động nói chuyện trước . Không cần phải xin lỗi luôn , hoặc có thể lái câu chuyện sang là : " Mình nói chuyện được không anh " , rồi nói lại vấn đề là : " Em đã sai , nhưng anh nóng tính với em quá " . Bạn nên chấm dứt sớm tình trạng im lặng này ,làm cả 2 đều đau lòng , lại phải nhớ nhung héo hắt , chả sung sướng gì mà dễ làm cả 2 xa nhau . Sau này bạn nhớ nằm lòng 1 điều , đó là : Khi chỉ có 2 người với nhau , bạn có thể tuỳ ý hành hạ anh ấy như thế nào cũng được , chứ nếu ở trước đông người , bạn hãy tỏ ra nghe lời , chiều chuộng anh ấy , để anh ấy được hí hửng mình là phái mạnh và có cô bạn gái đáng yêu dễ thương với bạn bè
  8. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì 2 người cần phải bình tĩnh , ngồi nói chuyện với nhau để hiểu nhau hơn ...ai đúng ai sai trong chuyện tình cảm phân biệt vậy để làm gì, làm thế nào để hiểu nhau , thông cảm cho nhau và tránh làm tổn thương nhau mới quan trọng ...!
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là thằng cu người yêu ko tôn trọng em rồi, điều này ko phải bàn cãi nhiều. Sĩ diện cái gì chứ, xỉ nhục người yêu trước mặt bạn bè mà gọi là sĩ diện được à sĩ diện của thằng con trai là phải biêt cưng chiều, ga lăng với người yêu chứ, anh nói thật, anh lúc nào cũng coi người yêu anh là nhất các cụ bảo rồi, vợ chồn có chuyện gì đóng cửa mà bảo nhau (người yêu thì cũng thế ) đằng này nó chỉ tay vào mặt em ngay trước mặt bạn bè nó như thế thì quá đáng lắm.
    Cu này có vẻ trẻ con bồng bột nóng nảy hồ đồ nhỉ
  10. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói không có ai hoàn hảo cả , có thể đó là sai lầm nhất thời của cu cậu , vì áp lực chuyện học hành hay vì gì gì đi nữa...thì đã yêu nhau cũng đành phải thông cảm cho nhau thôi , chẳng lẽ vì chuyện đó mà chia tay thì cũng không đáng ...! , cứ ngồi bình tĩnh nhẹ nhàng góp ý với nhau để cả hai hiểu nhau hơn , biết kiềm chế nóng giận để không làm tổn thương nhau có phải tốt hơn không...

Chia sẻ trang này