1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu không tôn trọng trước mặt bạn bè.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoacomay015, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    hơ, e béo má nó trc đám bạn.Mai đến lớp bạn nó nói với nhóm bạn thân, roài nhóm bạn thân này có đứa sipam cho đứa khác.Nó ko tức mới là hâm đó.E còn nói nó hok tôn trọng.
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Hoàn toàn đồng ý với kizzzshockkk .
    @chủ topic: Như kizzzshockkk nói, câu đấy ko phải là thách thức đâu bạn ạ.
    Hơn nữa, thậm chí anh ấy nói thế là đã hơi hơi (hoặc có thể nhiều) hối hận rồi, đã muốn làm lành rồi, mỗi tội là vừa mới mắng cô ấy xơi xơi trước mặt bạn bè thế kia, vừa thấy cô ấy giận bỏ về đã xin lỗi ngay thì rõ là cái khoản mắng kia chỉ là ra oai thôi, mà để lộ ra thế thì kể cũng hơi ngượng!
    Thế nên, thực ra là ý anh muốn xin lỗi, nhưng anh lại ngại, thế thì anh mới offer cho bạn là " Em muốn gì", chỉ cần ấy nói ra là "Em biết là em sai, em sẽ không làm thế nữa. Nhưng anh chỉ cần gạt tay em ra thôi là em biết, sao anh lại mắng em nặng thế, lại trước mặt các bạn anh nữa. Anh làm em tủi thân!" thì anh ấy sẽ đáp ứng ngay (xin lỗi chẳng hạn), cứ như là anh xin lỗi vì bạn muốn chứ không phải vì anh muốn trước.
    Cái đấy người ta gọi là muốn ăn thì mời người trước để nhân tiện gắp luôn cho mình. Và con trai thì thường hay làm như thế, bởi vì phần lớn (phần lớn nhé) con trai luôn muốn mình ở vị trí người ban phát, chứ không phải là người đòi hỏi, nhất lại là khi họ nghĩ cái đòi hỏi đó sẽ bị hiểu là sự cầu xin tha thứ.
    Thế nên, như anh Invincible đã khuyên, giờ này thì bạn kê cao gối ngủ mà chờ anh gọi điện. Nếu không ngủ được thì ngồi nghĩ cách hành hạ anh sau này cho bõ tức(đừng có lặp lại sai lầm cũ, hãy hành hạ lúc chỉ có 2 người thôi nhé (cơ mà cấm nghĩ linh tinh nhá ))!
  3. nvlxxxxxxdog

    nvlxxxxxxdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Dở người
  4. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lỗi chính tả quá: Trừng trừng, xách túi và đối xử nhé.
    Khi nào nói chuyện tử tế với nhau thì cần phải làm rõ:
    - Tại sao anh ta lại hành động như vậy
    - Bạn khó chịu khi anh ta làm như thế ở mức độ nào
    - Nếu không thoả hiệp được => không quang hợp, thế nào cũng oánh nhau tiếp.
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất đứa nào béo má mình trước mặt bạn bè, bọn bạn nó lại nghĩ, "ko có mặt mình ở đấy có khi còn thêm cả còng tay với roi da thì.... "
  6. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thì cả hai cùng sai mà ...nhưng mà anh chàng kia xử sự hơi quá vì ng ta vẫn nói : Đàn ông nông nổi giếng khơi _Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu , ai lại đi chấp phụ nữ hả zời , còn j là đàn ông nữa , nhẹ nhàng bảo ban nhau ko đc à ...
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Thương cho một cậu trai nào quá .
  8. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Kể ra lúc đang bạn bè vui vẻ mà cứ có đứa giục giã mình đề tài này nọ, rồi lại còn ra vẻ như là bà mẹ trẻ: là ko được hư như thế . Rồi cứ quanh quẩn vướng chân tay lại còn bẹo má một cái quá đau (chắc là đau thật) trước mặt mấy ông bạn.
    -----------------------> Bực mình tương cho mày 1 câu, mày lại còn đùng đùng bỏ về ---------------------> Ông cho mày về
    Chuyện chẳng có gì, bức xúc nhất thời thôi . Ngồi đợi lời xin lỗi
  9. hoacomay015

    hoacomay015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình và cậu ấy đã nói chuyện với nhau, mình nói với cậu ấy rằng : em biết mình làm thế là sai ngay lúc ấy và khi ra về em đã xin lỗi các bạn của anh vì em bỏ về như thế, em biết em sai nên thiếu gì cách sửa sai nhưng tại sao anh lại đối sử với em như thế, anh chỉ tay vào mặt em như thế, anh nhìn em như thế, anh ko nghĩ gì sao?"
    Cậu ấy lại nói :em có cần thời gian suy nghĩ thêm ko? , và cậu ấy cho rằng em sai, em ko nghĩ cho cậu ấy,
    Cậu ấy nói: thế em có biết bạn bè anh nói gì ko?em đi hỏi mọi người xem em làm thế có ra gì ko?
    nhưng lúc em và cậu ấy xảy ra chuyện như vậy bạn bè cậu ấy đều nói với em thôi bạn à, hãy bỏ qua cho nó đi, còn khi em vè ko biết bạn cậu ấy lại nói gì. Em và cậu ấy nói chuyện mãi rồi nhưng càng nói em càng tức. và cuối cùng vẫn là như vậy.
  10. hoacomay015

    hoacomay015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nhận đc tin nhắn trên YM của cậu ấy như thế này:
    mot loi noi nhung khong dam noi,mot hanh dong nguong ngung,mot suy nghi so set...tat ca se nhu the se bo mat di mot tinh yeu thuc su giua hai nguoi neu nhung cai tu ai kia to dung nhu mot cai dinh se lam mat di mot tinh yeu tran that roi moi nguoi se hoi han
    co nhung nguoi lam duoc nhieu viec ,co nhung nguoi lam duoc mot so viec nhung ma ho bang long voi nhu vay.minh thi chang co gi ngoai tam long tran that voi tinh yeu thuc su,cuoc song co nhieu cai phai nganh vac phai chiu dung.mot tinh yeu thuc su se co mot gia dinh hanh phuc tren tinh yeu do nhung tat ca se khong ben vung neu co su nghi ngo su khong tin vao nhau.van biet khi yeu la yeu tat ca nhung ma nhung cai ma nguoi kia khong hciu duoc minh co len lam hay khong
    minh se khong nhan hoac khong lam phien ban nua vi minh rat met moi ban ah.chuc ban vui ve hanh phuc va thanh cong gap nhieu may man nhe ban tot .minh se khong lam phien ban nua cung nhu khong nhan tin bang internet va dien thoai di dong nua cung nhu khong goi va khong viet thu cho ban nua
    minh se khong noi gi nua chuc ban thanh cong.minh se som hoan tra lai ban tat ca.minh khong biet noi the nao ca minh chi noi la minh van con yeu ban rat nhieu.chao ban nhe

Chia sẻ trang này