1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu không tôn trọng trước mặt bạn bè.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoacomay015, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao trẻ con thế, năm cuối ĐH rồi phải không, chia tay vì cái lý do vớ vẩn đấy ah >_<
  2. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Em zai này hiền thế, phải là tớ thì tớ cho ăn vài cái tát rồi đá ra khỏi cửa.
    Giờ lại còn gửi YM đánh tiếng cầu hoà nữa, chú zai cứ bỏ béng đê, nguời yêu gì cứ lèm bèm.
    Chẹp, giàn thiên lý nhà tớ sắp đổ rồi, tớ về đây.
  3. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nghe từ bé này kể , thì thấy bé vô tội ! Mà như vậy thì zai kia k có quyền chỉ tay vào mặt bé thía ........vớ vẩn
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    vô tội á, thiên vị thế
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    cả 2 anh chị này đều viết sai lỗi chính tả nhiều quá!
    Hiện giờ tình hình có vẻ bắt đầu căng thẳng rồi. Em nghĩ ít nhất 1 người nên dẹp cái tự ái của mình lại để giải quyết vấn đề. Chứ ai cũng nghĩ mình đúng, người kia sai, rồi ngồi nghĩ tại sao người ta lại làm thế, người ta làm thế mà không nghĩ đến cảm xúc của mình à, thì sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Có lẽ chị nên gặp trực tiếp anh ấy, nói chuyện thẳng thắn, giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt, vì để lâu tình yêu sẽ rạn nứt đến mức không thể làm gì được nữa. Chị đừng để chỉ vì một chuyện không quá nghiêm trọng mà rồi mai sau phải hối hận. Rất có thể nếu để mất anh ấy bây giờ, một lúc nào đấy trong tương lai, chị sẽ thấy chuyện này chẳng là gì hết, chị sẵn sàng tha thứ, miễn là anh ấy quay về, nhưng lúc đấy đã muộn mất rồi.
    Chúc anh chị mau chóng giải hoà.
  7. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thiên vị gì đâu? Nhưgn có cáu đến mấy cũgn k có chuyện chỉ tay vào mặt ng đối diện ..................
  8. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    ôi jòi trc mặt bạn nó àm véo má nó như kiểu mẹ trẻ dậy con ngoan thì nó bực lên mới chỉ thẳng vào mặt chứ . Ai chả có tự trọng nhất là con trai . Chuyện này thì 2 bạn đều sai nhưng àm cái j` cũng có nguyên nhân , cũng do bạn 1 phần đấy , làm lành đi nhé
  9. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Không chịu được thì thay người mới...
  10. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời nghỉ ngơi đê , để 1 thời gian rồi tính ...

Chia sẻ trang này