1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu không tôn trọng trước mặt bạn bè.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoacomay015, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu em này đang học ĐH hay làm gì mà giọng văn nghe buồn cười thế? đọc xong chị cá 100% là bạn em sẽ chẳng có biểu hiện nào cả, ai lại nói lằng nhằng, phức tạp và nước đôi thế bao giờ.
    Tóm lại là cả 2 còn trẻ con lắm, từ giờ về sau còn yêu khối người rồi mới lấy được, lo gì
  2. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    bẹo má đàn ông trước mặt bạn bè của anh ấy, nghĩ theo quan điểm phụ nữ thì chẳng quan trọng gì nhưng nghĩ theo quan điểm của đàn ông thì là xúc phạm anh ấy lắm đấy bạn có biết không, bọn con trai chúng nó không bao giờ thích để bạn bè thấy những cảnh như thế đâu, nó điên lên là phải mà
    tớ nói thật, tớ là con gái, tớ nghe chuyện kể từ phía bạn mà tớ còn thấy bạn sai không kém gì người yêu bạn, mà một khi hai người cùng sai thì ko nên trách nhau mà cố gắng làm lành với nhau đi
  3. k0tentuoi

    k0tentuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Với trường hợp thế này thì tốt nhất là bạn gái đánh tiếng nhẹ nhàng cái kiểu như anh làm em sợ quá hay j j đó... thì bạn zai sẽ xin lỗi ngay ý mà rùi lại hoà bình thui. Chẳng cần phải nói xin lỗi trước mặc dù nếu gái nói xin lỗi thì sẽ tốt hơn đấy
    Mà thực ra năm cuối cũng bé thui các bác, học 4 năm mới có 22 tuổi chỉ bùn cười zai gái này viết sai chính tả ác liệt
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc đấy ấy không cừoi , xin lỗi và bào chữa " Mình véo yêu cậu đó mà " hihihi
    Chúc 2 bạn mau làm lành .
    Chiến tranh qua đi hòa bình lập lại
  5. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    gặp mình, mình hôn lại cho tắt thở luôn...dám bẹo mà mình trước mặt bạn bè
    chưa tưởng tượng được cái bẹo má đấy nó như thế nào mà để lại hậu quả nghiêm trọng thế, kiểu mà người lớn bẹo má trẻ con để mắng nhiếc à ????
    mà lần sau gửi mess thì nhớ mess có dấu nhé, đang cãi nhau gửi cho 1 đống lùng bùng ko dấu đọc nhức hết cả đầu, không có tính thuyết phục lắm đâu
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu tâm trạng bạn này,chắc là bạn khi viết bài này vẫn còn nguyên hình ảnh ng` iu mắt trợn trừng trừng,đỏ ngầu và thái độ nói hơi qá là hơi côn đồ và chỉ thẳng vào mặt.Tớ nói thật,con trai đôi khi lòng tự trọng rất cao có thể bất chấp tất cả.Nhưng tớ nghĩ 1 bạn sv khi làm bài mà lại nhờ ng` khác hết tất cả như thế,nhất là sắp Tn mà chỉ chăm chăm ng` khác làm hộ đã ko đc đánh já cao rồi.Tuy nhiên thái độ phản đối của bạn,nghe thì có vẻ trách yêu"béo má" nhưng con trai đôi khi trc mặt bạn bè nó lại thấy thế là ngại.Nhưng ng` iu bạn như thế này là hơi nóng,có thể hơi khó chịu 1 chút thôi,và nhẹ nhàng bảo anh ko thix như thế,hay blah blah...Chứ lại còn chỉ thẳng vào mặt rồi gằn jọng như thế là có mầm mống ja trưởng trong đầu rồi.Ko hiểu sao với con trai dù nóng nảy đến ntn nhưng với ng` iu phải luôn mềm mỏng đc chứ,hoặc có ko thể chịu được thì vẫn ra dáng 1 người yêu chứ,sao lại có thái độ tớ nói thật nó cứ du côn như thế nào.Với con gái sống tình cảm nó quen thì khi bị quát thế thì hết cả hồn.Còn nếu đến h mà n`g iu bạn cũng chưa liên lạc j,mặc dù biết bạn bỏ về như thế thì là hơi cố chấp qá,hix hix tớ là con gái nên chắc cách nhìn hơi bênh bạn 1 chút nhưng tớ thấy bạn trai bạn xử sự nthế là ko đc,điều này thể hiện rõ tính cách và cách xử trí vấn đề khi 2 bạn có tranh luận đấy và cả hanh động nữa.Tuỳ bạn quyết định.Chúc bạn HP!
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ồi,vừa anh em ngọt xớt thân thiết nhường đó,bây h lại thành bạn và mình ah.Kiểu j ấy?,với cả lại còn chỉ gửi cho cái tin nhắn YM! là mọi chuyện xong chuyện ah,chả hiểu ty các bạn đc bao lâu nhưng chỉ dứt khoát trong 1 cái off line YM! ah,nhỡ may mạng mủng nó dở hơi bị mất YM! thì làm lào?,bùn cuời qá,học năm cuối đh sao cứ trẻ con kiểu j thế nhỉ,mà cậu zai kia cũng chả dứt khoát cái trò bảo ko nt,đt,Ym j rồi cuối cùng lại mình vẫn yêu bạn nhìu.rồi chào bạn nhé.Nghe nó như kiểu cuời khẩy 1 cái,nói cho nó xong rồi em chạy ý.Bó tay lun.Chả hiểu sao chứ tớ thấy bạn gái chủ topic cứ là ng` phải jữ cho ty nó sắp đứt ý,ko jữ nổi đâu nếu 1 bên đã muốn buông rồi.
  8. dathap25

    dathap25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Yêu như các bạn thật là mệt Mình nói thật, tuy là trong lúc nóng giận hay bực bội, hai bạn có thể có sái lầm với nhau, dù ít dù nhiều nhưng sau đó mỗi người nên từ nghiệm lại bản thân mình. Mình thấy là bạn cũng có lỗi và bạn nên chủ động xin lỗi người ta. Phải có tinh thần xây dựng chứ. Cả hai cùng ngang như cua thì ai nhường ai đây?
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Vàng: các chỗ bị kiểm duyệt !
    Bạn ấy mà nghĩ thế thì lại chả tốt quá à ?
    @chu topic: To khong go duoc co dau (toan bi nhan doi), ban chiu kho doc khong dau nhe !
    Mess cua ban trai ban: Hoi khi khong phai la day la cai gi vay? Co phai la bai kiem tra tot nghiep mon Tieng Viet khong nhi?
    De bai day du la:
    Hay tim tat ca nhung loi sai ve chinh ta, ngu phap, tu vung, cach dien dat trong doan van sau:
    .....( cai mess)
    Moi loi sai duoc tinh 1/8 diem( bai nay duoc tong cong 4 diem).
    Khuyen that:
    To nghi lan noi chuyen sau do, ban cung da to ra kha nhe nhang va xay dung roi, co dieu co ve ban trai ban lai khong biet qui cai su xay dung do cua ban thi phai, va van muon lam cao. Day goi la " ta muon hoa binh, ta da nhan nhuong, nhung ta cang nhan nhuong, ...."
    Theo to thi neu anh ay da muon lam cao thi ban cho anh ay lam cao han di, xem anh ay co thay chong mat khong.
    Voi ca thuc ra, neu muon chia tay that thi ko can noi nhieu, lang nhang nhu kieu doa the dau!
    Do do, theo to ban dung tra loi lam gi hoac cung hoc tap phong cach cua anh ay tra loi ay, kieu kieu ( ko nhat thiet chinh xac the nay nhe, dai loai kieu vua sen, vua lung cung, vua nuoc doi, nua niu keo nua doa) la
    "Co nhung hanh dong tuong nhu vo hai nhung lai gay ra hau qua rat lon. Doi khi tinh yeu bi tan vo chi vi nhung vet nut nho.
    Em rat hoi han vi khong de y den tinh cam cua anh. Em da khong ngo em co the lam anh ton thuong nhieu den the, la tinh cam cua bon minh co the bi tan vo vi loi lam ay.
    Nhung noi gi bay gio co le cung da muon roi. Em chi mong anh biet la em luon mong cho anh thanh cong, va em se mai yeu anh!"
    De cho giong hon nua, thi ay chu y sua mot so cho cho sai chinh ta di, cau cu ngat lung tung vao, noi cac cau vao roi bo chu ngu di, them that nhieu tu noi ko can thiet vao, etc
    ....

  10. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Giai nó đang đau đầu vì đồng chí gái cứ nói nhiều về chuyện nhờ làm hộ, hay tự làm. Lại thêm quả véo má nữa thì nó điên lên là phải thôi. Tất nhiên hành động của con trai với con gái như thế thì ko đc, nhưng xét tất cả thì thấy đồng chí nữ hơi quá roài

Chia sẻ trang này