1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu không tôn trọng trước mặt bạn bè.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoacomay015, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Cái sai lầm ở đây là "đã tỏ ra khá nhẹ nhàng và nhân nhượng"(nhưng không "nhân nhượng" triệt để) từ đầu. Điều này sẽ dẫn đến việc trai cảm thấy mình đang chiếm thế thượng phong và có quyền "dỗi"(đây là đặc quyền của con gái) với cô này(sự "dỗi" này thể hiện qua tin nhắn trả lời của trai). Gái cảm thấy bị xúc phạm khi trai "dỗi" nên đã "dỗi" theo. Kết quả là như hiện tại. Nếu gái dứt khoát thực hiện như lời anh nói ngay từ đầu thì trai sẽ cảm thấy mình nên làm "người lớn" và dỗ dành gái(mặc dù gái có sai trong trường hợp này).Trai sẽ cảm thấy tự hào vì mình có thể đứng ra giảng giải cho gái về mâu thuẫn vừa rồi. Đúng là cá không ăn muối cá ươn.... Sai lầm nối tiếp sai lầm.
  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Chuyện lớn rồi, bỏ nó đi em ạ
  3. hoanghai710

    hoanghai710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ông này bị hâm hay sao mà thờ vợ và ngưồi yêu như thế
    chiều thế thì sờ lên đầu đi chắc mọc đầy sừng rồi đấy
    các cụ nói không sai đâu
    dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về
  4. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Ơ em này tâm lý mà lại tế nhị đáo để nhỉ ?
    @Kiz ơi : Tết này em có ai đưa đi chơi chưa
  5. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai sai hay ai đúng ở đây cả(chuyện này vặt vãnh quá). Nếu còn yêu, hai em sẽ tự đến với nhau. Nếu chán rồi thì nhân cơ hội này bỏ nhau.
    Tốt nhất là em bỏ thằng đó đến yêu anh, anh sẽ chỉ em bằng cái khác không phải tay, mà nó như kiểu ngón tay, đảm bảo chả bao giờ em giận.
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho 1 thế hệ, sinh viên năm cuối ĐH mà vẫn còn lỗi sai chính tả.
    TY của bạn vẫn còn bọ xít lắm
  7. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thằng đấy có khuynh hướng bạo lực đấy e ạ.
    Bỏ nó đi, còn nhiều người đàn ông dịu dàng hơn. Trên TTVNOL nhìu lắm (trong đó có anh_a chưa có người iu).
    Ngày trước a chìu, người iu a lắm. Cũng bị bạn bè chê là sợ vợ (vì hay đi chơi với ẻm quá mà). Nhưng lúc trước mặt bạn a, người y a tôn trọng a lắm, bạn bè a cũng được cô ý tôn trọng. (Tất nhiên cũng có người ko được cô ý thích, ko thích là nói với a luôn).
    Cái thằng người iu em ý, nó phải xin lỗi e trước. Đàn ông phải rộng lượng, nếu ko góp ý được với nhau thì e nên bỏ đi.
    A cũng đang cô đơn lắm.
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em dong y !
  9. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Em sai rồi, đến xin lỗi cậu ấy đi.
  10. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    jai nó đá e roài...Tình hình e này hok hiểu là trc mặt con gái thì bạn jai bao h cũng can,nhưng khi con jai ngồi với nhau nó sẽ nói thẳng thắn là: người yêu gái,là jai ý bị người yêu coi chẳng ra j.Jai hok uất mới lạ.

Chia sẻ trang này