1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu lừa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeu1phutcm, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeu1phutcm

    yeu1phutcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bị người yêu lừa

    Các bác có ai bị như em chưa ? Cáo của em có người yêu ở dưới quê rồi, nay lại tham lam làm cho em yêu cáo, bây giờ thì em yêu rồi, nhưng do em đa nghi nên điều tra và biết là cáo lừa em, mấy ngày nay em không gọi điện hay nhắn tin cho cáo nữa, đi học gặp mặt thì không thèm nhìn cáo nữa, bây giờ em cảm thấy nặng nề lắm, nghe bài " Không trước thì sau em cũng đi " thấm thía trong lòng, các bác có cách nào làm cho em bớt buồn không và không còn nhớ cáo nữa không ! bây giờ em như thế đấy !!!
  2. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Để anh giúp chú 1 cách: Yêu thêm 1 đứa khác để lừa lại nó
  3. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    viết tên người ta vào giấy roài ném ra biển
    đi chơi cùng bạn bè, tham gia các hoạt động tập thể,..v vv... tốt nhất là ko để mình có thời gian rảnh ngồi 1 mình roài nghĩ linh tinh
  4. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bác ạ, cáo mới là người phải buồn phải đáng tiếc vì đánh mất tình yêu của bác....bác mau mau kiếm 1 con cáo khác đi
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp nữ sinh lên tỉnh học ĐH, thiếu hơi ấm thèm tình cảm cặp bồ là chuyện thường mà, cũng phải thông cảm cho em nó
    Bác cũng dại nữa, nếu cá sấu quá thì hãy bỏ, còn nếu gái tỉnh lẻ nhưng hình thức ngon lành + ngoan thì cứ "yêu trong ngắn hạn" cũng có làm sao đâu
    Còn nếu bác tính đầu tư lâu dài, em nó lại ngon, thì bác nên thể hiện bản lĩnh đàn ông, làm thế nào cho em nó yêu mình, chuyển từ bồ sang người yêu, và chia tay thằng kia đi, chứ chưa gì đã đòi bỏ rồi . Trong box này đầy bác còn tự nguyện oánh đồn có địch cơ mà, chỉ là cẩn thận đừng để đổ vỏ là được
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Làm thế anh Robinson Cruso mà nhặt được , anh ý bơi từ đảo vào thì e ý mừng lắm đấy.
    Tại sao lại sợ đánh đồn có địch nhỉ ?
  7. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    nếu em ấy xinh ngoan thì đánh đồn có địch đi, địch ngủ gật rồi còn đâu
    chắc là ku này yêu quá nên cay cú đây mùh
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải xem lại:
    Dòng đo đỏ: Người ta cố tình lả lơi đong đưa chèo kéo cậu hay là cậu tự yêu người ta? Nếu cậu tự yêu người ta trước thì không thể nói là người ta lừa cậu được
  9. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Iem là iem cũng viết tên người yêu ra giấy đấy ...
    Nhưng không ném ... ma chui`
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Giờ chuyện này là bình thường mà, cay thì thịt rồi

Chia sẻ trang này