1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu phản đối đúng hay sai?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi. Chúng ta cùng đi học võ
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào, ý quên, bạn zai nào tự đặt bạn gái chọn Anh hoặc võ thế ra tự xếp mình bằng hoặc gần bằng cái võ của em
  3. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Đã chia tay chưa...qua đây anh dạy võ cho...thích nhé được học võ theo sở thích lại còn có người tâm sự khi buồn nhé....Bảo đảm ngon lành cành đào.
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ừa, ai lại đi nói thế chứ nếu hok thik thì góp ý nhẹ nhàng thui, ngừi iu mừ
    đôi khi trong tình yêu mình phải hy sinh bạn ờ tuỳ theo thái độ và cách suy nghĩ của hắn mà mình xem hy sinh như thế có đáng hok nhá!
  5. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Ban gái đi học võ thì có sao ???? Có fải đi học là đánh mình ngay được đâu . Mấy lò võ ở thành fố bi giờ chỉ dạy múa may đẹp mắt rèn thân luyên thể chứ để có võ " xịn " lâm trân một địch nhiều thì chỉ có lên núi mà tu thôi . Sợ gì !!! Chỉ sợ em sướng quen rồi khô ko chịu được , chắc gì đã kiên trì học cho nổi vài tháng nhỉ , mà kể em có học 1 năm mà ra đương múa may gặp anh , anh vẫn .... cho rên ầm ĩ luôn .
  6. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    hay em cứ học võ rồi làm lành sau nhỉ
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thì nên tôn trọng những sở thích của nhau, nếu nó không có hại. Mà học võ có làm sao đâu, dù không thích cũng không thể đem nó để ra giá với tình cảm. Nên em cho nó nghỉ là đúng rồi. Nếu nó biết nghĩ thì tự nó sẽ xin lỗi.
  8. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Ban gái đi học võ thì có sao ???? Có fải đi học là đánh mình ngay được đâu . Mấy lò võ ở thành fố bi giờ chỉ dạy múa may đẹp mắt rèn thân luyên thể chứ để có võ " xịn " lâm trân một địch nhiều thì chỉ có lên núi mà tu thôi . Sợ gì !!! Chỉ sợ em sướng quen rồi khô ko chịu được , chắc gì đã kiên trì học cho nổi vài tháng nhỉ , mà kể em có học 1 năm mà ra đương múa may gặp anh , anh vẫn .... cho rên ầm ĩ luôn .
    __________________________________
    đời bất hạnh
  9. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nên hoãn cái sự học võ lại...nhịn thằng người yêu 1 tý! Nói với nó là Vì anh mà em từ bỏ sở thích cá nhân đấy! (Anh hơn Võ nhá!)
    Rồi chờ xem phản ứng của chú kia...đến một lúc nào đó ắt hẳn chú kia sẽ phải làm một điều gì đó khiến mình không thích..
    Lúc đó: Em hơn hay là cái sở thích kia của anh hơn?
    Nếu chú kia mà ko từ bỏ sở thích của mình thì mình lại đi học võ! (anh ko vì em thì e cũng chẳng vì a mà làm gì!)
    Có qua có lại, mình vì người ta thì người ta sẽ vì mình (còn nếu ko có qua có lại, chỉ có 1 chiều thì giải tán đi học võ đê!)
    ** Cứ nhịn đi bạn ạ....sau này mình ko phải hối tiếc đâu!

Chia sẻ trang này