1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu tát. Em nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Noibuon_13vn, 19/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Noibuon_13vn

    Noibuon_13vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bị người yêu tát. Em nên làm thế nào?

    Em thật sự rất buồn, Tình yêu của bọn em đã được 8 năm rồi và chúng em định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng cũng không thể hiểu tại sao nưa, em và D rất hay giận nhau, nhiều khi không có lí do chính đáng cũng giận nhau.
    Hiện giờ chúng em đang làm chung với nhau, hùn vốn để mở 1 cửa hàng và chính vì vậy em và D quyết định thuê 1 căn nhà để vừa làm cửa hàng vừa để ở vì D còn có em trai đang học ĐH, em cũng muốn như vậy để dễ bề chăm sóc 2 anh em.
    Chuyện là như thế này, tối qua, khi em đã đi ngủ rồi mà D còn ngồi với cái máy vi tính, cứ gõ cạch cạch ngay bên tai em, em không chịu được đã bảo:" Anh để cho em ngủ" rồi D nói: "bay giờ vẫn sớm, em cho anh dùng máy đến 11h 30 anh sẽ ngủ. Nhưng ma em không chịu được. Xin nói thêm, nhà em rất nhiều máy tính, còn có các máy ở phòng khác nữa nhưng mà D không thích dùng. Cứ nhất định ngồi máy ở phòng em. Thật lòng tính em cũng nóng và cố chấp, đáng nhẽ em nói nhẹ nhàng chắc D cũng sẽ đi ngủ thôi nhưng mà em nói dài dòng nhiều quá. Thế rồi đến khi ca 2 không chịu được nữa ( vì cả 2 người cùng cố chấp, không ai chịu nhường ai) nên D đã giơ tay lên doạ em. Em điên lên và nói:" ANh tát đi" thế là 1 cái tát trời giáng vào mặt em.... Sau đó, em không những không im lặng mà còn nói to hơn và nhảy bổ vào người D cào cấu. D nói em im đi, em không im và thế là cuộc chiến lại tiếp tục. Hậu quả: Mặt em bị xưng, bật 1 móng tay, và 1 số chỗ trên người bị tím. Xin nói thêm: em là 1 người nhỏ, chỉ cao 1m50 còn D to như con tịnh, cao 1m73, nên chắc các anh chị cũng sẽ thấy cuộc chiến giữa 2 bên không cân sức như thế nào. Sau khi gây ra chuyện, D đi uống rượu và say mèm, đến bây giờ vẫn còn đang ngủ.
    Em không biết mình nên làm thế nào, vì thật sự em hiểu D rất nóng tính còn em thi cũng không hiền lành gì. Em nên làm gì đây? Lòng tự trọng của em bị tổn thương nhiều quá. Có lẽ em sẽ không thể bỏ qua chuyện này được và có lẽ chúng em sẽ chia tay nhau. Nhưng ca em và D đều là mối tình đầu của nhau, bọn em yêu nhau những 8 năm trời, chia tay, quả là điều em không thể tin là mình có thể làm được. Bọn em đã quyết định làm đám cưới, cả 2 gia đình đã đi lại và đã định ngày cưới rồi. Các anh chị đi trước xin cho em 1 lời khuyên. Em nên làm gì bây giờ??? E rất sợ người chồng vũ phu. E phải làm gì để tương lai của mình đỡ khổ?????????????
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cả hai cùng nóng tính và không chịu nhường ai thì nội chiến là điều khó tránh khỏi, bạn không thay đổi được, anh ta chắc chắn không thay đổi được thôi thì chia tay cho rồi. Lý do lãng nhách Cả hai lớn đầu mà như trẻ con, có việc vặt mà không nhường nhau đuợc thì sau này sống với nhau cãi nhau là chuyện bình thường
  3. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ !
    Có mỗi chuyện đấy mà đã đánh nhau thế , về sau có chuyện to tát hơn thì có khi mang súng ra bắn nhau mất : (
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này lắm topic bạo lực thế nhỉ?
    Chào bạn,
    chuyện sai có từ cả hai phía, nhưng theo ý chủ quan của tôi thì cũng là do bạn không nghệ thuật đủ. Biết mình là như vậy, biết anh ta là như vậy thì trước mắt nhịn một cái có hay hơn không? Rồi từ từ kiếm cách mà xử sự...
    Tôi không ủng hộ đàn ông như thế, lại càng không mượn cớ rằng là đàn ông thường như thế, nhưng người phụ nữ khôn ngoan thì cần biết phải làm gì bạn ạ. Có thể đó không là thói quen, nhưng vì yêu nhau như thế phải tìm cách thay đổi mình để rồi thay đổi anh ta.
    Bao năm quen nhau, chắc những chuyện tương tự (nhưng mức độ thấp hơn) là đã xảy ra rồi... nhưng lại không biết cách mà phân tích và tập tính cách (dù tính cách là điều rất khó thay đổi khi ta đã lớn). Tuy vậy chuyện vẫn chưa muộn...
    Tôi nghĩ bạn nên sang box Hạnh phúc Gia đình để xem thêm một số topic hầu có thể có thể kinh nghiệm hơn!
    Chúc mọi điều tốt đẹp!
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết là lý do gì nhưng thời đại này mà còn dùng vú lực với phụ nữ là điều ko chấp nhận được,các cụ nói: với địch ta phải cương quyết,khôn khéo,với gái ta phải yêu thương chiều chuộng,em nên suy nghĩ kỹ kẻo sau này lấy phải thằng vũ phu(cả trên giường lẫn dưới đất),nó tẩn cho suốt ngày.Hồi bé(lớp 5) anh có 1 lần nhỡ tay đánh cô bé cùng lớp mà bị rủa suốt gần 10 năm,bây giờ cạch luôn
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cái tát là chuyện nhỏ,nhưng lòng tự trọng bị tổn thương là chuyện lớn. Không thể chấp nhận một người đàn ông đi tát người yêu ( vợ ) mình.
  7. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chuyện của chị vẫn còn may mắn chán, vì chưa cưới.
    Em nhớ bà má em có bà bạn thế này. Hai vợ chồng vừa cưới nhau xong được 1 hôm. Bbuổi sáng sau khi thưởng thức đêm tân hôn, anh chồng dẫn ex về nhà chơi. Tất nhiên chị vợ mới cưới sao chịu nổi. Nói bóng nói gió, tỏ ra này nọ với ex của chồng. Đến tối anh chồng chịu hết nổi, bảo là có im đi không, chị vợ cũng nóng, thế là anh chồng lao vào cho 1 cái tát trời giáng.
    Thế.
    Mới cưới nhau xong được có 1 ngày. Rồi cuối cùng cũng có dám bỏ đâu, mang tiếng chết. Thành ra phải chịu đựng nhau mấy chục năm nay, tiếng "anh, em" ngọt ngào có bao giờ được dùng để gọi nhau đâu. Toàn là "bố con Z", "mẹ con Y" không à.
    Vợ chồng an ở với nhau mà như sống trong địa ngục, hết cả yêu thương, tôn trọng nhau chỉ sau 1 cái tát.
    Chị à, chuyện giải quyết thế nào tuỳ chị thôi, em còn nhỏ không dám nói nhiều.
    Vì thật ra... cũng có biết gì đâu mà nói, em chỉ kể chị nghe chuyện mà em biết thui.
    Chúc chị sáng suốt.
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Việc anh ta dùng vũ lực với bạn là sai lè lè ra rồi, ai lại đi đánh người yêu. Nhưng mà bạn cũng đâu có vừa, bạn tự nhận là nóng tính, phải nói là hiếu thắng mới đúng, vớ phải anh nào điềm tĩnh ko chấp thì yên ổn, ko thì sẽ oánh nhau như cơm bữa, nhất là khi đã cưới nhau về, từ chuyện to đến chuyện nhỏ đều phải đôi co thì khổ. Nhưng mình cũng thắc mắc là yêu nhau 8 năm rồi sao hai người quá biết tính nhau mà ko ai chịu nhường ai một tí nhỉ?
    Tóm lại bây giờ chia tay hay ko phụ thuộc vào hai bạn thôi, đừng có quá nóng, cả giận mất khôn, tình yêu 8 năm ko phải dễ mà xây dựng nên càng ko dễ từ bỏ.
    Cuối năm cưới rồi, liệu có thể cảm thấy bản thân mình là phụ nữ thì nên bớt nóng đi ko? Cái tính nóng này ko những làm khổ bạn mà khổ cả chồng bạn nữa đấy. Hãy xem thái độ của anh ta ra sao rồi tuỳ cơ ứng biến. Bây giờ cần bình tĩnh nhất đấy.
  9. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Chỉ vì chuyện cỏn con đấy mà đánh nhau thì ko biết sau này nếu lấy nhau về mà gặp chuyện to tát hơn chắc giết nhau luôn
  10. Noibuon_13vn

    Noibuon_13vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã đưa ra những câu hỏi quá đúng cho mình lúc này. Yêu nhau 8 năm, phải nói chúng mình quá hiểu nhau mới phải thế nhưng tính cố chấp, hiếu thắng ở mình và tính ích kỷ đàn ông ở anh ấy. Từ bé, anh ây đã sống thiếu thốn tình cảm nên bây giờ sống khá ích kỷ. Mình biết và đang cố gắng để giúp anh bỏ tính ấy đi, mình đã làm được 1 chút rồi, nhưng mà chính tại mình nóng tính và cố chấp quá nên mới xảy ra chuyện vừa rồi. Mình buồn lắm, tình cảm 8 năm, sao ma dễ bỏ đi được! Nhưng ma nếu mình không thể thay đổi và anh ấy cũng không thay đổi thì chia tay la hơn phải không bạn???
    Mình muốn thay đổi thì phải làm gì đây? và làm thế nào để người ấy hiểu mình???

Chia sẻ trang này