1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu tát. Em nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Noibuon_13vn, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    thật em thấy 2 người quá giống nhau... bạo lực và nóng nảy khiếp! đâu chỉ mình anh ấy có lỗi?!
  2. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ! Xin lỗi mình nói thật! Người yêu bạn hơi bị thiếu tính đàn ông. Đàn ông mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân với phụ nữ là vất đi. Mình là đàn ông thì cũng ko nên chấp nhặt với phụ nữ. Theo mình bạn cũng nên kết thúc đi. Mới là người yêu đã thế, lúc là chồng thì thế nào????
    Bạn cũng nên sửa tính mình đi. Phụ nữ có đức tính quan trọng nhất là hiền dịu và cảm thông. Người yêu bạn vì muốn gần bạn nên mới sử dụng máy tính ở phòng bạn. Bạn có hiểu ko? Sao khi bạn bị đánh, bạn cũng nhảy vào đánh người yêu bạn. Bạn nghĩ xem có nên ko? Những lúc như vậy bạn là phụ nữ thì cũng biết, im lặng đúng lúc chứ. Lúc 2 người bình tĩnh thì bạn góp ý với người yêu bạn thì có phải tốt ko? Nếu bạn là được như vậy thì người yêu bạn sẽ rất khâm phục bạn
    Chúc bạn có những hành động và suy nghĩ đúng đắn!
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng kia rõ ràng là làm bậy rồi. Nhưng cô gái cũng chả phải quá oan. Chàng nóng tính, nàng đanh đá và kém ý tứ. Cùng một hoàn cảnh cả, nhưng nếu có các thái độ khác nhau thì hiệu quả và kết cục sẽ khác nhau. Ví dụ có một cô nhé, phụng phịu đầy ngây thơ ra ôm lấy vai chàng mà rằng :" Anh ơi, anh gõ làm em khó ngủ quá. Anh qua máy bên kia mà dùng đi mà !" . Nói thế, ai chả làm theo, có khi lại còn vui sướng làm theo. Đằng này mặt nhăn như mặt khỉ, ăn nói chả có gì hay ho,chứ như đang bổ củi, thì có khi thay vì ăn tát, rất có thể là ăn đấm, ăn đạp ....
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn biết bạn nóng tính rồi, thời gian ko còn nhiều, phụ nữ có gia đình vào bao nhiêu cái phải lo toan nên sẽ dễ nổi cáu hơn, bạn vẫn tiếp tục nóng nảy như vậy thì chắc chắn là bạn ko thể sống chung với anh ta đâu.
    Bây giờ hãy chờ anh ấy và cả bạn nữa, bình tĩnh lại, chủ động nói chuyện với anh ấy, phân tích đúng sai và nhận lỗi về mình, đồng thời cũng nói rằng anh ấy làm thế là ko nên (ko hiểu đã bao giờ hai bạn nói với nhau như vậy chưa?). Muốn người khác thay đổi thì trước hết phải thay đổi bản thân. Nếu bạn ko thể thay đổi được thì tốt nhất là nên chia tay. Có điều này mình muốn nói với bạn, bạn cũng nên nhìn nhận thẳng về người yêu mình, ko có nghĩa là sống thiếu thốn tình cảm thì họ sẽ sống ích kỉ, lẽ ra người như vậy phải rất trân trọng tình cảm đang có và sống tình cảm hơn, ích kỉ là bản chất.
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    He he, nói như bác thì chưa chắc anh chàng vui sướng làm theo (qua máy bên kia) đâu mà sợ lại xúc động quá kéo em ... hành động luôn, hiiii.
    Nhưng mình cũng ghét nhất mấy thằng con trai sử dụng bạo lực, nhất là bạo lực với con gái, gần như là căm thù mấy thằng đó, muốn ... giết mấy thằng đó quá
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Bác này phân tích chí lý! Đàn ông dù có nóng nảy cục cằn đến đâu đi chăng nữa mà nghe lời thì thầm ngọt ngào của phụ nữ, của người mình yêu thì cũng mềm ra như bún ngay ấy mà
  7. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    oài ,mình không biết thế nào, nhưng có con bé nào vênh mặt lên với mình bảo "giỏi tát đi" thì mình sẽ cho 1 phát ngay rồi chia tay luôn . Hoặc gặp lúc lịch sự thì chỉ chia tay thôi .Bạn gái này đâu có tôn trọng người ta ,mà đòi người ta tôn trọng mình mình thì không khuyên cái gì đâu nhé ,mình chỉ nêu lên hiện tượng thôi ,và thông cảm với người yêu bạn.
  8. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thầy nói hay nhỉ, thê'' là lúc đó chị em nên dịu dàng, thùy mị phỏng, học tập.
  9. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    Chuyện nhỏ xé ra to chị gì nhỉ?Quan trọng là sau đó chị còn nói gì nữa kìa,chứ ko anh ta ko tát đâu,đúng ko? Ban đầu anh nói nhẹ nhàng đấy chứ?đên 11h30 là anh ngủ mà, chị muốn có lời khuyên chính xác thì chị phải kể nốt đoạn sau chứ
    Lấy nhau đi,chị ko nói gì quá đáng thì anh chắc ko đánh chị nữa đâu. Mà sao chị khó ngủ nhỉ?Nếu chị quá mệt thì ngủ chắc dễ thôi,còn ko thì thức luôn cùng đi .Nói "em sẽ đợi anh cùng ngủ,dc ko anh,anh nhanh lên nhé,đừng bắt em đợi lâu " hehe,là em thì em ôm chị ngay,ko làm việc nữa,hihi
    Mà ko thì lẳng lặng mà ôm gối sang phòng khác
  10. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Chao bạn
    Có lẽ đây sẽ là một kỷ niệm buồn phải không ? Anh ây ngồi ở phòng đó cạnh bạn cũng tốt thôi vi anh ấy muốn thi thoảng dùng máy rồi quay lại nhìn bạn chút cho đỡ buồn thôi. Bạn quả thực là không khéo trong tình huống đó. Bạn mà nhổm dẫy kéo đầu kéo cổ anh ấy mời đi ngủ, chắc là một đêm kỳ diệu sẽ đến với bạn chứ không phải là ác mộng như vậy. Bạn làm như thế nên anh ấy không kìm chế được cũng là điều rễ hiểu. 8 năm cho tình yêu của các bạn có lẽ sẽ đủ để cấc bạn vượt qua. Dẫu biết rằng đó là lỗi của cả hai người, bạn vẫn nên nói lời làm hoà với anh ấy. Rồi chỉ cho anh ấy thấy sự thiếu kìm chế của 2 người sẽ mang đến điều gì. Nhìn ra được những điều không hay sẽ giúp các bạn kìm chế ở những lần sau. Tất nhiên sau khi làm lành chắc anh ấy thương bạn lắm. Bạn đừng để thời gian cang thẳng giữa hai người kéo dài. Nó chỉ làm phai nhạt tình cảm mà thôi. Người con trai ít khi tỉnh trong những tình huống này nên sẽ có nhiều việc làm mang lại kết quả xấu.
    Mong hai bạn sớm hoà thuận trở lạo và hy vọng anh ấy sẽ thương bạn hơn khi nhìn thấy những vết tích của một đêm không bình thường

Chia sẻ trang này