1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu tát. Em nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Noibuon_13vn, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mối quan hệ 8 năm sẽ ko đủ để có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc nếu 2 người ko biết nhường nhịn nhau .Mà em thấy thời gian nó chẳng là cái gì hết, ăn thua là cả 2 hiểu nhau ,thông cảm và cùng giúp nhau tốt hơn đến đâu thôi ....Em nói thật với bác Noibuon chứ, bác cứ đi mà hỏi những người đã lấy nhau xem họ sống ntn .Hôn nhân chỉ nên đến khi bác hiểu rõ và giải quyết được vướng mắc đang có để sau này còn tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, chứ ko phải chỉ vì quen nhau đã quá lâu, ko dễ bỏ rồi tiến đến hôn nhân trong khi khả năng ứng xử của cả 2 còn quá kém, chuyện nhỏ như con thỏ cũng xông vào cấu xé thì đừng mong sau này cưới rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn . Bác là con gái ,nên từ tốn và nhỏ nhẹ .Đàn ông họ vốn ko chịu được đàn bà đanh đá và cũng ko muốn nghe lời 1 bà vợ dữ như chằn ...Em cũng là dạng con gái cực nóng tính, nhưng bảo em xông vào đánh lại người yêu trong hoàn cảnh đó thì ko thể (ít nhất là phải biết người biết ta, đừng để hắn ta đánh mình u đầu sứt trán xong mới so sánh là mình nhỏ con hơn hắn, là "cuộc chiến ko cân sức" blad blad blad ....Cái đó là tự mình chuốc lấy thôi). Sau cái tát chỉ cần thể hiện bản tính yếu mềm của phụ nữ, một chút nước mắt tủi hờn thì chẳng có gã đàn ông nào là ko nhào tới xin lỗi cả .Chứ còn hành động khiêu khích thì ko phải anh nào cũng đủ minh mẫn bỏ đi mà ko tát cho một cái trời giáng ... Em khuyên các bác hãy học cách đối xử "kính nhau như khách" và kềm cái tính bướng bỉnh, nóng nảy của mình lại trước khi kết hôn đi . Mai này còn đủ chủ đề tả pí lù phải đối mặt mà cả 2 như thế thì chắc là một ngày xông vào đánh lộn 100 lần quá Đối với phụ nữ khéo léo, hiểu chồng còn khó khăn để gìn giữ gia đình chứ đừng nói bác nóng nảy như thế, rồi ông chồng ko chịu nổi lại tìm đến bến đỗ bình yên khác thì bác ko thể trách gì được đâu .Các ông thích nghe ngọt và dễ chết trong tay 1 người đàn bà dịu dàng, ngọt ngào lắm bác ạ ,cho nên hãy là người phụ nữ đó, chứ đừng là "Bà vợ Sư tử ở nhà anh" của chồng
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhại thơ phát nhé
    Em bảo anh thôi đi
    Sao anh còn gõ mãi
    Em tiếp tục lãi nhãi
    Anh vung cú tát tai
    Cú tát thật thẳng tay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Em ơi, em ngốc thế
    Để bây giờ tái tê
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Việc động tay động chân của chú thím Nổi buồn, nếu có cái nhìn khách quan thì chẳng ai có lỗi cả...
    Cái lỗi lớn nhứt là lỗi thời gian, cô chú đã quan hệ với nhau một thời quá dài.. nếu có con thì năm nay đứa bé có thể cầm xấp vé số phụ giúp chú thím tiền cơm gạo được rồi.
    Như anh vừa nói, với thời gian 8 năm.. có lẽ chú thím đã khai thác kiệt quệ, và khám phá tận cùng từng chân tơ kẻ tóc của nhau hết rồi. Vì thế diễn tiến tâm lý của 2 người, chẳng khác gì các cặp vợ chồng đã kết hôn chục năm.. chú thím hãy nhìn xung quanh xem, cho dù là yêu thương nhau cách mấy, hay đạo đức giả đến đâu.. thì bất kỳ cặp vợ chồng nào với tgian lâu như vậy, cũng ít nhứt một vài lần "xé mùng cắt chiếu".. Đây là một hiện tượng mà trong nhân gian người ta thường gọi "Ông ứng Bà hành".
    Tất nhiên chú Tịnh nhà thím ra tay với phụ nữ, vì lý do gì đi chăng nữa cũng là sai hoàn toàn. Nhưng mà thím cũng quá đáng lắm, cứ xỉa xói thế.. thì làm gì mà chú ấy không nổi nóng. Lẽ ra muốn làm cái việc "di dời chú ấy vào mùng" nó đơn giản vô cùng, thím cũng đã lão làng rồi.. chắc là không cần anh phải hướng dẫn chi tiết là như thế nào.
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    theo mình tốt nhất là bạn đi học 1 lớp karate rồi cố lên cái đai đen rồi cưới cũng chẳng muộn ! những lúc anh ta tát , bạn gạt tay trái lên , dùng tay phải đấm ngay vào ngực , xong đoạn , alô hô - quay 180 độ đá ngựa 1 phát vào bụng , dối phương chưa gục , bạn nên tận dụng tư thế , chồm lên , nhảy vào người mà thụi cho đến khi đối phương gục hẳn ! nếu muốn lên trang nhất báo " an ninh thủ đô " thì sau khi anh ta gục , nên kiếm con dao thái .......! mình rất tin vào bạn , với tính cà cưỡng này bạn sớm lên đai đen thôi ! bạn cũng nên yên tâm , với những cú Kung fu này , dù bạn 1m5 ,bạn trai của bạn có 7m1 cũng đi , huống chi có 1m7 !
    còn bạn trai kia , anh ta " rất X men " , anh ta điểm lên bạn vài vệt tím lãng mạn , những 10 dấu vân tay , rồi đi uống rượu ! vote cho anh ta 1* ! bó tay với kiểu " đàn ông " này !
    chốt là : TRAI TỨ CHIỀNG GẶP GÁI GIANG HỒ RỒI !

    Nói đùa thôi , theo mình chắc là bạn trai của bạn có việc gì đấy bức bối thời gian wa ! bạn nên khôn khéo trong mọi tình huống ! làm sao cả 2 nên tôn trọng lẫn nhau ! ah , sáng nay mới đọc 1 câu danh ngôn trên Block lịch " hều hết đàn bà đều khôn khéo và lịch lãm , nhưng đáng sợ nhất là bàn bà có trong tay tất cả trừ đức tính trên " !!!! chúc hạnh phúc !
  5. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    \:D/
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Cũng phải xét lí do của cái tát chứ, và cũng phải xét là sau 8 năm yêu nhau thì đây là lần đầu tiên anh ấy tát chị, chị cũng phải suy nghĩ lại về hành động của mình nữa, nếu anh ấy là người vũ phu thì không giấu nổi cái tính đó được thời gian dài như thế đâu, đây có lẽ chỉ là do nhất thời nóng tính thôi chị ạ, thế mà chị đã quy chụp cho anh ấy là vũ phu thì không nên, chị yêu người ta lâu như thế rồi thì phải hiểu người ta tính nết ra sao chứ, đừng vì tự ái quá cao (cái này thì anh ấy cũng tự ái, ai lại người yêu thương nhất lại vênh mặt lên "anh tát đi ", đau lòng quá đi chứ ).
    Thêm nữa là chị kể chị đã lao vào anh ấy cấu xé đến bật cả móng tay ra thì em nghĩ chị khoẻ quá, anh ấy "như con tịnh" còn chị thì "1m50 ", thế cũng đủ biết "dũng khí " của chị thế nào rồi, thế nên em nghĩ chắc chị không bị chồng bắt nạt đâu .
    Chị hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định kẻo lại hối hận, yêu nhau thì nghĩ đó là chuyện "tày trời" và đòi bỏ, nhưng biết bao nhiêu cặp vợ chồng có lúc xô bát xô đũa, cứ mỗi lần cãi nhau là đòi bỏ thì chắc...
    Chúc anh chị hạnh phúc, lúc nào cưới thì chị nhớ post bài thông báo để mọi người chúc mừng nha.
  7. Noibuon_13vn

    Noibuon_13vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cảm ơn những chia xẻ của các anh chị đã dành cho em. Lời khuyên của mọi người dành cho em quả là rất đúng. Mỗi người nói 1 khía cạnh đúng! Em biết tính em nóng nhưng mà với mọi người em thật sự chưa bao giờ nổi nóng cả. Với mọi người xung quanh chưa bao giơ em làm mất lòng ai cả. Em tự tin để nói lên điều đó. Với mọi người xung quanh em luôn giữ được thái độ hiền hoà thế nhưng không thể hiểu tại sao với người yêu em em lại cư xử như vậy ??? Có lẽ em phải tìm chuyên gia tâm lý cho mình. Bản thân em hiểu đối xử vơi anh ấy như vậy là không công bằng nhưng mà có lẽ em cũng ích kỷ, em luôn muốn anh ấy quan tâm nên cứ chảnh choẹ như thế??? Nhiều khi em không thể hiểu nổi mình nữa.Có lẽ do ở trong gia đình có mình em là con gái nên thường được bố mẹ và các anh chiều chuộng, nên giờ em chưa biết làm thế nào để chiều người khác chăng??? Các bác có ai như vậy không và xin hay giúp em với, em phải làm thế nào?? nếu không thay đổi được chắc trước sau gì chúng em cũng chia tay nhau thôi. Tại sao vơi mọi người em rất hiền nhưng với người yên em, em lại là 1 con Sư Tử vậy????????
    Được Noibuon_13vn sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 20/05/2006
  8. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Mọi người ở đây suy nghĩ kiểu gì ấy nhỉ ? Chỉ có 1 cái tát mà đi khuyên người ta bỏ nhau , ác thật . Hỏi mọi người chứ ngay những cặp vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết đi nữa, vợ ngoan, chồng hiền thế nào đi nữa thì cũng phải có lúc có xung đột chứ, người chứ có phải thánh đâu . Mà trong những lúc như thế thì những chuyện tát, đấm đá, cấu xé... là bình thường . Vợ bị chồng tát 1 cái đã hăm hăm đòi bỏ thử hỏi có ai dám lấy ko ?
  9. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có một lời thôi
    Yêu nhau 8 năm mà cả hai người vẫn chưa học được yêu như thế nào, chán. Còn em gái này thì về bản chất vẫn yêu bản thân mình hơn là yêu người yêu mình, nên nhường nhịn người khác thì được, nhường nhịn chồng/ người yêu thì không được, bởi vì thâm tâm cho rằng mình đã cho anh ta quá nhiều, vì anh ta quá nhiều, nên mình có quyền nói này nói nọ mà tốt nhất anh ta đừng có cãi mình làm gì
    Vậy thôi.
  10. Noibuon_13vn

    Noibuon_13vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ, có lẽ anh nói đúng...
    Được Noibuon_13vn sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 20/05/2006

Chia sẻ trang này