1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị người yêu tát. Em nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Noibuon_13vn, 19/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Gọi mày xưng tao là hành động ko chấp nhận được .Nếu có thằng bồ như thế thì bỏ đi bà chị ạ . Gần cưới cũng cứ bỏ chứ bà chị chẳng phải người nhịn nhục, nhu nhược để anh ta muốn làm gì thì làm,anh ta cũng chả phải tay vừa thì có mà giết nhau mất .... Tám năm chẳng là cái gì đâu .Người ta sống với nhau cả đời còn chả hiểu nhau nữa là ....Nếu biết trước anh ta như vậy, chị như vậy mà vẫn cưới được thì risky lắm .Suy nghĩ cho kỹ nhé ....
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Oài, nghe chuyện mà cảm thấy chán quá đi ...Em có 1 kinh nghiệm không phải từ bản thân thế này :
    Thứ nhất là không bao giờ nên thách thức con trai làm những điều mà mình không muốn ...Kiểu như " Anh đánh đi, thách đấy..." là em, em cũng đánh cho 1 trận chứ chả đùa ...
    Thứ 2, nên dùng lời lẽ nhẹ nhàng để thuyết phục người ta, không bao giờ nên chửi người yêu, như thế là quá vớ vẩn, cái kiểu yêu nhau mà dám chửi người yêu như chị là cũng "được" đấy...bị đánh là cũng phải hix...đấy là chị còn biết tính anh ấy và quá khứ thiếu tình cảm của anh ấy rồi mà vẫn làm vậy...
    Thứ 3, muốn người ta không ích kỷ thì trước tiên mình phải biết nghĩ đến người ta cái đã. Chị có hiểu tại sao anh ấy muốn dùng máy phòng chị không? Có thể vì máy ở đó dùng được hơn, chứa tài liệu và vì có chị ở đó? mà anh ấy 11h30 đi ngủ còn là quá sớm rồi đấy, như em hay mấy tên bạn của em thì cứ phải 2,3 h...Chị không chịu thông cảm và để ý lắm đâu...Cố gắng quan tâm đến anh ấy hơn 1 chút ok? Tốt nhất là tối nay nên đi đâu đó, còn ở nhà thì im lặng đi, đừng nói gì nữa, cố chịu 1 chút không thì xong đấy.
    Thứ 4, tất nhiên, nói vậy chứ em gọi là đặc biệt dị ứng với mấy tên ưa bạo lực...Nếu chị không cố được như em nói ở trên thì bỏ đi...Mặc dù em nghĩ điều này là không thể , chả ai chịu được cả anh lẫn chị đâu, nếu không tự chịu nhau!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi mà vẫn chưa giải quyết được vụ này à?
    Nếu lòng tự ái của chị quá cao thì chia tay đi. Còn không thì nhẹ nhàng hơn một chút. Anh chàng kia cũng thế, đánh người iu là đek chấp nhận được rồi ( dù người ta có sai ) nên tốt nhất là xin lỗi người ta....
    Không ai chịu nhường ai thì mỗi người một ngả cho nhẹ nhàng. Chỉ e là sâu sắc quá rồi thì khó chia tay thôi...
    Thế nhé ! Chả vào đây nữa !
  4. viettinpc

    viettinpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy chán Ai muốn biết thực hư con người này ko tôi cho cả địa chỉ + điện thoại Chán vãi lìn " Ngu thì chết "

    CLOSE TOPPIC
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Trời, hôm qua bạn chưa kể rõ chuyện của bạn nên mình tưởng chuyện vẫn có thể cứu vãn được, chứ đọc chuyện hôm nay bạn kể thì thôi,chắc hết hi vọng, mà cũng không nên cố làm gì, có ngày nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông nóng tính như anh ấy cần phải có một người phụ nữ cực kì mềm mỏng bên cạnh biết cách xoa dịu cơn nóng. Mà bạn thì chắc chắn không phải người phụ nữ như vậy rồi, bạn thì chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi!
    Mình có quen hai cô chú, cả hai vợ chồng đều nóng tính kinh khủng. Ông chồng gia trưởng hơn anh người yêu của bạn nhiều, còn bà vợ thì đanh đá, chồng nói một câu thì mình nói lại năm câu,lại còn hay có kiểu thách thức chồng. Mấy năm trước cô ấy bị chồng đánh thường xuyên, đánh thẳng vào mặt luôn(chính mình đã chứng kiến). Cô ấy chán ông chồng vũ phu như vậy lắm, nhưng biết là không thể bỏ được, cô ấy tâm sự với mình là ngày xưa mới quen nhau thì chú ấy hiền khô, không hiểu sao bây giờ lại thế. Theo mình thì chính là do cô ấy mỗi lần xích mích điều gì lại xồn xồn lên khiêu khích, nói láo với chồng, chú ấy nóng lên thì không còn biết kiểm soát hành động nữa, thế là được một lần đầu tiên là lại tiếp diễn các lần khác. Thời gian gần đây,cô ấy đã biết cách hơn, chồng mà nóng lên thì cô ấy im ngay,đi chỗ khác tránh cơn thịnh nộ, ông chồng cũng dần dần biết kiềm chế hơn. Vợ chồng họ cả năm nay vui vẻ rồi, thỉnh thoảng hai ba tháng mới thấy giận dỗi nhau một lần, chứ hồi trước cứ cách 2,3 ngày là lại giận dỗi nhau vì chuyện gì đó(mình thề là nói sự thật, vì mình ở nhờ nhà cô chú ấy trong thời gian học ĐH nên mình biết mà)
    Trong trường hợp của bạn, mình nghĩ tốt nhất nên tạm chia tay một thời gian. Cả bạn và anh ấy sẽ xem xét lại tình cảm, suy nghĩ lại hành động của mình. Bạn hãy nghĩ kĩ xem bạn còn yêu anh ấy nhiều không, có thể chấp nhận tính cách anh ấy như vậy không và sẽ làm thế nào mỗi khi anh ấy nổi nóng. Bạn không nên nghĩ đến những chuyện dại dột, mạng sống của mình còn quý cho bố mẹ, cho người thân, bạn bè chứ đâu phải chỉ cần cho riêng bạn!
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.540
    Đã được thích:
    3.650
    Không nên đánh đàn bà!
    Tôi xin kể một kinh nghiệm đau thương của thằng bạn tôi, từ thời nó còn là sinh viên Bách Khoa, nó ở cùng với một em cắt tóc gội đầu. Nói chung cuộc sống cũng "tắc bụp" cho qua ngày, qua tháng cho hết cuộc đời sinh viên. Nhưng em này trình độ văn hoá chưa được phát triển lắm, hay cố chấp, nhất là lắm mồm, cãi nhau thì không ai bằng, khi hai đứa cãi nhau thì chẳng thiếu thứ gì được kiêng nể cả. Sau nhiều lần như thế, các ức chế được tích tụ lại đã phát tiết ra bằng một cái tát như trời giáng, kết quả là cô ta bị gãy hai cái răng, còn thằng bạn tôi thì bị nó đuổi ra khỏi nhà, không cho tiền đòng học phí, không có tiền ăn, không có chỗ giải quyết "nhu cầu", suýt nữa thì bị đuổi học. Khổ thân thằng bé phải mất hai tháng trời van lậy, nó mới tha cho.... "Tốt nhất là không nên đánh phụ nữ" đấy là lời khuyên của nó dành cho tất cả mọi người.
    (May mà nhờ em này nên bây giờ nó cũng thành người tử tế, công ăn việc làm ổn định, mới lấy vợ, tất nhiên là không phải em sứt răng.)
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến cái vụ hôm sau thì mình chán hẳn, đúng là hai người mà còn tiếp tục yêu nhau và cưới nhau thì có ngày đánh nhau ko thể sống nổi, cái kiểu cáu người yêu mà lại đi tìm dao thì bó tay, ko hiểu anh ta có học có hành đến đâu nhưng cư xử thế chả khác nào thằng du côn.
    Bạn nóng tính thì mình ko bàn tới nữa, mình đã nói ở những bài post trước rồi, nếu bảo mình khuyên bây giờ thì bạn nên giải tán quốc hội đi, 8 năm hay 80 năm nữa cũng chả sống nổi với loại người vũ phu thế đâu. Và tốt nhất bạn nên ra ở riêng.
  8. Hix_Hix_Hix

    Hix_Hix_Hix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này càng nói càng dại !! Kể ra rồi bị chửi thôi nên mình cũng ko muốn chửi !!!!
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hix hix, người yêu như thế mà cũng yêu nhau được đến 8 năm thì kể ra nội lực của chị cũng thâm hậu thật đấy. Với người như thế thì có lấy nhau hay có con rồi cũng vẫn nên bỏ. 8 năm đúng là 1 time dài, nhưng với trường hợp của chị thì 8 năm bây h chẳng có ý nghĩa gì cả. Trừ phi chị xác định sẽ ăn đòn cả quãng đời còn lại, nếu ko thì phải bỏ ngay thôi. À, nhưng mà cũng nên cân nhắc 1 tẹo, vì với tính khí như của chị thì cũng khó lấy chồng đấy Con gái gì mà chửi người yêu , rồi còn lao vào cắn xé chứ, ặc
  10. Noibuon_13vn

    Noibuon_13vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì có thể mình đã làm phiền thời gian của mọi người. Mình không muốn như vậy đâu ! Mình lập topic này khi thật sự rất buồn và mất phương hướng. Nếu ai quan tâm thì cho mình lời khuyên, còn không thì xin đóng topic này lại. Mình nghĩ chỉ 1 mình mình hiểu là đủ. Và giờ đây mình cũng không muốn nghĩ đến người đàn ông đó nữa. Mong các bạn hãy để topic này trôi đi và sẽ không bao giờ up lên nữa. Xin cảm ơn vì những lời động viên cũng như những lời mắng mỏ của các bạn. Hy vọng cuộc sống của mình sẽ thanh thản hơn.

Chia sẻ trang này