1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi ơi, đừng sợ : phim Việt Nam khởi chiếu 18/3/2011

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 10/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tóm lại, đừng hòng lừa được ta. Tiền và thời gian đó thà ngồi chơi đá bóng điện tử ăn tiền còn hơn.
  2. 129

    129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn tỏ ra hung hãn trước người ta đấy chứ, mình xem cũng chẳng hiểu nhưng thấy nó còn hơn khối phim rẻ tiền bây giờ và cũng chẳng thấy có suy nghĩ nào lệch lạc về Hà Nội cả :)
  3. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Bạn xem phim chẳng hiểu gì mà vẫn thấy nó "hơn khối phim rẻ tiền bây giờ" thì hơi bị...khó hiểu:-??, 5 anh em siêu nhân hoặc Tom và Jerry có lẽ phù hợp với bạn hơn:-bd
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Xem film nhiều lúc k cần phải hiểu,fun bạn hiền ah, nhiều lúc chỉ cần cảm nhận thôi.
    Thân ái!
  5. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tom và jerry phải xem bằng cái đầu đấy.
  6. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện các bác chán bỏ mự, nguy hiểm vớ nguy hiểm vẩn, bullsh*t [:P]
  7. BongTunDo

    BongTunDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Xem các bài bình luận là hay nhất. Mình xem phim xong chẳng biết nói gì, đọc các bác thích phim này tán thì thôi rồi, quá hay. Quan trọng nhất là xem không thấy thích cho dù các ý tưởng của đạo diện đều hiểu (qua các bài tán tụng, hehe). Phim được dụng bằng cái nhìn khiên cưỡng, bối cảnh Hà Nội thời bao cấp gắn với tình cảm thời hiện tại chẳng ăn nhập gì cả. Đưa ra quá nhiều thứ mà chẳng thứ gì rõ ràng, chi tiết không độc, hơi thừa. Tóm lại là không lấy được cảm tình của khán giả.

Chia sẻ trang này