1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi ơi là Bi, về nghe nè

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mongtaymautim, 28/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mongtaymautim

    mongtaymautim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bi ơi là Bi, về nghe nè

    các bác có nhiều mèo đẹp quá, em cũng muốn góp ảnh mà chẳng có tấm nào, à, để hôm nào em trưng tấm ảnh mèo bông của em lên vậy, các bác cho em bon chen nhé.
    Ngày trước, nhà em cũng nuôi mèo, tên là bé Bi vì mắt cứ thô lố, từ lúc nó bé, t ới lúc lớn tướng này, lấy chồng đẻ con, rồi tự dưng một hôm ra đi ko từ biệt một nhời . Buồn thúi ruột mà ko biết làm sao.. Nó về nằm nhà đúng một tuần tự dưng đến một hôm ko thở được nữa. Em ko hiểu vì sao, đau lòng mà ko cứu nổi Bi
    Giờ thì nhìn ảnh các con của các bác mà ngậm ngùi quá. Thương Bi nghẹn ngào.
    Nhưng giờ Bi đã có cháu ngoại rồi, mà hình như sắp làm tới chức cụ rồi thì phải.
    Các bác mừng cho Bi nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này