1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị phân biệt vì cha mẹ là nông dân :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitmeifucan, 28/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Oài ai nói gì kệ người ta bác ạ, bác hỏi chúng nó xem ko có nông dân chúng nó lấy cỏ ra mà ăn à??
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì tại bạn nói về nước phát triển , nước đang phát triển, mà đánh giá phát triển này, nó thụ thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải riêng về kinh tế. Còn trong link tôi đưa ra, cả 3 nước đều thuộc nhóm 10 nước phát triển nhanh nhất về kinh tế thì phải. Bạn hỏi gì tôi trả lời bạn đó đấy thôi. Bạn hỏi nước nào, tôi nêu nước, bạn hỏi nước đó có nwước nào là dang phát triển không, tôi bảo cả 3 nước đó đều đnag phát triển. Ta đang nói về nông nghiệp nói chung, thì bạn đưa ra công nghiệp chế biến của Việt Nam. Bia, sữa..gì nữa nhỉ, tôi bảo các ngành này lấy nguyên liêu từ nông nghiệp, mà các ngành này, cũng xuất hiện đâu đã quá lâu? Còn chế biến mang lại nhiều lợi nhuận, là từ các ngành thuỷ sản, nông sản đóng hộp, các sản phẩm xuất khẩu...cơ.
    Tôi trả lời theo đúng câu bạn hỏi, vậy mà tôi chả lời thì bạn lại hiểu theo kiểu khôgn phải của tôi, mà là của bạn- vậy thì bó tay rồi, bạn cần gì ai trả lời bạn nữa?
    Tôi thấy nghề nào cũng đáng tự hào, còn bạn có tự hào hay không, đó là suy gnhĩ của bạn, mà bạn cũgn chả có quyền gì tự hào hay không vì những thứ mình không có, không biết. Cái chữ đậm ai chả biết, hay bạn bảo người ta coi nông gnhiệp là một ngành đáng tự hào, là vì gnười ta không biết những điều kia?
    Nông nghiệp rõ ràng có mang lại lợi ích, giá trị, có tầm quan trọng .Điều này chỉ mỗi bạn không biết. Không tin về hỏi bố mẹ bạn xem.( kể cả bố mẹ bạn chưa từng nhìn thấy con trâu hay cánh đồng bao giờ nhé)
    Kiểu này, mệt thật đây.
  3. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngắn gọn thế này nhé, dân ta nói chung và bạn nói riêng rất tự hào về nền nông nghiệp nước ta, rất coi trọng nông dân, và các bác nông dân cũng rất hay tự ái. Cứ nói đến nông dân là các bác lại sừng sổ nào là ko có nông dân lấy ngô khoai ở đâu mà ăn, thế ko có các ngành khác thì các bác nông dân nhà ta có cuốc, có xẻng, có máy móc à?
    Nhìn vào số liệu thì ta thấy 1 người nông dân chỉ làm ra 12 triệu/ năm đóng góp vào GD, kém nhất trong tất cả các ngành, trong khi các ngành khác làm được nhiều hơn rất nhiều (ví dụ khoa học công nghệ 383 triệu/ người/ năm).
    Rõ ràng ngành nông nghiệp chưa mang lại giá trị lợi ích như các ngành khác rành rành ra đấy còn gì nữa.
    Đừng đem so sánh việt nam với Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, rất khập khễnh, tuy cùng là các nước đang phát triển, nhưng ko có nghĩa là có thể mang ra so sánh với nhau.

    Và cuối cùng đề nghị là khi nói chuyện ko nên mang bố mẹ vào.

    Hết giờ, giải tán.
  4. duongjack

    duongjack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái cần nói ở đây, là không phải vấn đề về Bố mẹ nữa, mà do ý thức kém, nếu nhận định như thế khác gì coi thường những người nông dân, làm như vậy những bạn đó không đáng được hưởng thành quả Nông nghiệp đâu, hãy cho họ tự trồng tự hưởng đi
  5. congthong_tin

    congthong_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cứ phân biệt hơn kém nhau như z thì khi nào mới giải quyết đc.
    giờ mỗi ng làm sao hoàn thành được nhiệm vụ,công việc của mình đi đã rồi mới soi mói đến công việc của người khác.
    người làm việc ở thành phố có niềm tự hào của người làm việc của thành phố
    người làm việc ở nông thôn cũng có niềm tự hào của người nông dân
  6. duongjack

    duongjack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng hơn hết là hiểu được giá trị mà cha mẹ của mỗi người dành cho con cái của họ...
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    nghe 1 con bò biết nói tiếng Anh bác ko phải tức, nó sẽ phải trả giá cho sự ngu dốt của nó
  8. duongjack

    duongjack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ , nếu chiến tranh xảy ra 1 lần nữa tại việt nam , thì các bạn sẽ làm gì nhỉ
    bỏ xứ mà đi sao
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    "Coi thường nghề nông" với "Coi thường nông dân" khác hẳn nhau đấy chứ.
    Mình cũng từng làm nông dân, mình coi thường nghề nông, và không có ý định làm nghề nông. Nhưng tuyệt đối mình không coi thường nông dân.
    Mình nghĩ ai ai cũng có điều kiện hoàn cảnh sống riêng. Có nhiều người không đủ điều kiện học hành, có thể do trí tuệ, nhưng phần nhiều do kinh tế và môi trường. Họ không có nhiều kiến thức thì đã sao? Họ có đi ăn trộm ăn cướp của ai không? Họ có đè đầu cưỡi cổ người khác để trục lợi cho mình không? Họ có đạo văn, có lừa đảo, có vi phạm gì thuần phong mỹ tục không?
    Cái đáng trân trọng nhất của loài người chưa hẳn là có trong đầu bao nhiêu kiến thức, mà là vận dụng được bao nhiêu kiến thức đó vào công cuộc cất hai chi trước lên cao để đi đứng bằng 2 chi sau. Là vận dụng bao nhiêu tri trức đó để chan hoà và nâng đỡ đồng loại. Cái đó thì e một số người học cả đống chữ trong đầu rồi vẫn còn thua nông dân xa lắc.
    Còn đứa nào không dám tư duy, đầu óc không đủ khả năng xét đoán người khác, mới phải dựa vào những định kiến có sẵn để đánh giá và nhìn nhận, loại đó nghĩ đến làm gì cho mệt óc :) Đầy nguời bố mẹ làm chức này chức nọ mà có dám tự hào về bố mẹ mình đâu.
    Nói lại là bạn chủ topic không nên ấm ức làm gì, kẻo bạn Anx chích cho là mệt lắm. Vô tư đi bạn, hãy làm bố mẹ mình tự hào hơn bố mẹ tên kia vì trong hai hoàn cảnh đối lập lại hun đúc lên hai hình tượng đối lập thế. Đó là câu trả lời tốt nhất :)
  10. duongjack

    duongjack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy mình coi thường nghề nông , nhưng cho mình hỏi, bạn nghĩ nếu nghề nông ko còn mình sẽ làm gì để có lương thực

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]