1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị quấy rối, phải làm sao?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi laladalat, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bị quấy rối, phải làm sao?

    Kính các bác
    Em không phải là member thường xuyên của GDGT, nhưng mong các bác chia sẻ chút kinh nghiệm ạ
    Công việc của em là mảng đối ngoại, nhưng cũng từ đó nảy sinh những chuyện rắc rối. CHuyện là em bị một số đối tác "chăm sóc" khá kỹ lưỡng. Những tin nhắn ướt át, PM không nghiêm túc thì còn đỡ, vừa xoá vừa chửi thầm , nhưng còn những lời tỏ tình, tin nhất rất dơ và vô học(yêu cầu làm phòng nhì ),nói về ***. tưởng tượng về em những cuộc điện thoại(không phải công việc) ban đêm, tay chân sai chỗ....thì em chưa biết xử trí thế nào cho ổn ạ
    Em thuộc dạng ăn nói nhẹ nhàng, dễ thương, do công việc nên nhiều khi còn phải hơn thế nữa, nhưng cũng tự nhận thấy là mình làm việc nghiêm túc, chỉ nhẹ nhàng, lễ phép thôi chứ không lả lơi hay tỏ ý mời gọi gì để họ hiểu làm, vậy mà chẳng hiểu sao gần đây em liên tiếp bị "tai nạn nghề nghiệp''
    1 gã toan giở trò, nhưng bị em cảnh cảo ngay, từ đó không liên lạc với nhau nữa(cùng may,CV với bên đó cũng kết thúc)
    1 lão nữa thì sau thời gian làm việc chung, tỏ tình và muốn em làm "bồ nhí" (Không hề nói giỡn nhé.) Hay nhắn những tin khá tục tĩu và gọi điện thoại mời đi ăn, đi chơi, nhưng bị từ chối. Sau 1 thời gian không có kết qủa, lão làm mặt lạnh và hay tìm cách làm khó dễ trong công việc

    Gần đây nhất là 1 gã có sở thích PM hình *** và chat ***, truyện ***, hướng dẫn ***... Em tởm lão này nhất, và làm mặt tỉnh như không biết những gì lão gửi. Sau này lão làm quá thì em yêu cầu gã đừng gửi kiểu đó nữa nhưng lão ta chỉ cười khì, lão bảo lão cứ gửi, đó là chuyện của gã Khi gặp được em, lão hay hỏi em có xem không, thấy không, biết không và diễn tả này nọ tởm không chịu được.Gần đây nhất là còn đòi "dạy" em nữa, đang diễn tả này nọ, em nói nhẹ nhàng được đến câu thứ 3, em chửi váng lên, thế là "toi" thêm 1 mối quan hệ

    EM phải xử trí thế nào với những loại người đó mà không để ảnh hưởng đến công việc bây giờ, khó nghĩ quá
    Nếu họ có những hành động sàm sỡ, đụng chạm, bình phẩm, mô tả...Đã yêu cầu họ không làm nhưng họ vẫn "tinh như ruồi" thì phải làm sao tiếp ạ?
    Làm thế nào để hộp mail của em không bị đầy nhóc những thứ rác rưởi đó(không thể khoá hay xoá được vì còn thông cáo báo chí và một số thứ khác phải gửi cho họ qua email)
    Cứu em với, huhu
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn,
    Trước khi post bài, mời các bạn tham khảo các topics sau để tránh trùng lắp:
    [topic]431016[/topic], có hình ở trang 6
    [topic]377115[/topic]
    [topic]230732[/topic]
    Thân ái
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,
    Làm công tác đối ngoại mà được khách hàng quý mến thì còn gì bằng, nhưng nhớ giữ khoảng cách nhé. Mọi thư từ, email nên cc cho những người khác (VD: sếp và đồng nghiệp của đối tác và của mình) để tránh tính chất riêng tư không nên có, mà lại chuyên nghiệp hơn.
    Khi có việc cần gặp gỡ khách hàng thì em nên chọn những môi trường chuyên nghiệp (tại Văn Phòng của khách hoặc của mình) và không gây bất cứ sự hiểu lầm (họp trong phòng riêng trong quán ăn/ nhà hàng, hoặc các quán cà phê chỉ dành cho tình nhân, hoặc vũ trường, bar,...)..
    Cũng cần lưu ý với em rằng trong môi trường làm việc này, những câu bông đùa, ngụ ý, đẩy đưa... được sử dụng với tần suất khá cao, em nên tập làm quen với điều ấy.
    Với những hành vi quá đáng của một vài cá nhân nào, em nên liên hệ và bày tỏ với sếp của em để được giúp đỡ. Mặt khác, cũng nên cho đối tượng biết là những email, tin nhắn,... của hắn nếu còn tiếp tục thì sẽ được em forward cho sếp và các đồng nghiệp của hắn xem để biết rõ bộ mặt thật của hắn. Em nên cứng rắn bày tỏ quan điểm của mình, và thái độ làm việc dựa trên kết quả chứ không phải là sự đẩy đưa. Luôn luôn xem sếp của em như đồng minh tích cực nhất trên mặt trận ngoại giao, em nhé. Sếp sẽ biết cách cư xử và bảo vệ em một cách hiệu quả nhất.
    Chúc em vui,
  4. baby_babs

    baby_babs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    được xoá bởi cancer (theo yêu cầu)
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 23/01/2005
  5. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    được xoá bởi cancer (theo yêu cầu)
    ----> chuyện này hay nhưng không logic lắm.
    Có dad là bác sĩ, gia đình toàn bác sĩ mà nhà nghèo vậy sao ??
    ----> bạn bị lãnh cảm và kô có BF sao ??? Sorry, chỉ vì tò mì vì câu chuyện của bạn có phần quá "tội nghiệp". Và mình cũng chưa tưởng tượng ra được 1 người bố như vậy, mà cả gia đình 3 mẹ con có thể chịu đựng trong 25 năm thì có phần... Mà người ấy lại là bác sĩ nữa chứ.
    ----> No idea
    Được Zoe012 sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 21/01/2005
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 23/01/2005
  6. baby_babs

    baby_babs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    được xóa bởi cancer (theo yêu cầu)
    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 23/01/2005
  7. baby_babs

    baby_babs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn e*** dùm cái quote được ko?
    Về bài bạn biết, chỉ muốn nói với bạn là: tin đi, bạn à. Cuộc sống là nó như vậy đó. Nhiều lúc ko thể tin được.
    2 chị em nói với mẹ ko biết bao nhiêu lần, tại sao lại lấy cái lí do "vì con" ra để mà tiếp diễn cái bi kịch này mãi, hở mẹ? Mà kết quả là...mẹ khóc, mẹ lăn ra... Cả họ ngoại còn ko làm được gì nữa là 2 chị em thấp cổ bé họng... Bên ngoại ko nhìn mẹ từ ngày mẹ lấy ông ta...
    Còn về chuyện tại sao nhà nghèo à? Bạn có biết 1 tháng, ông ta mang về bao nhiêu ko? 300, 000 VND ( thời điểm cách đây 4-5 năm). Vừa đủ để ông ta có cơm ăn 3 bữa. Chuyện này tiếp diễn trong khoảng 15 năm rồi, bạn ạ. Ông ta chưa bao giờ nuôi 2 đứa cả, và ko bao giờ muốn! Còn mẹ của Babs là giáo viên cấp 3. Môn Văn bạn à...
    còn về chuyện bf, hồi này Babs có viết 1 khoảng, nhưng sau đó thấy riêng tư quá nên thôi xoá đi...Thú thực là đến năm 23 tuổi Babs mới chấp nhận 1 người...Có lẽ ko nên thì tốt hơn cho cả 2 đứa. Nhưng tình yêu đến, và anh bạn had a hard time trying to persuade me to believe in love, and his love. Mọi người đều nói tội nghiệp anh bạn đó cả...Bạn có tin tôi đánh cả bạn trai ko? Thế đấy!
  8. RKday

    RKday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Đúng là chuyện đời... khó mà tin được.. !!!! Rất thông cảm với chị baby_bads, nhưng chị chụp mũ toàn bộ thế thì chán lắm...
  9. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Trách thế nào được. Nói là bạn baby_babs chụp mũ thì dễ, nhưng để đặt mình vào hoàn cảnh của baby_babs và hoàn toàn quên đi qua khứ thì khó, rất khó đấy. Chuyện của baby_babs có thể do bạn tưởng tượn ra nhưng tại sao lại có thể cho nó là "khó tin" nhỉ. Zoel đặt từ "tội nghiêp" vào ngoặc kép thì tôi thấy dửng dưng và chế nhạo quá. Người lạm dụng ******** không giới hạn trong bất kỳ phạm vi nghề nghiệp nào, chỉ "bác sĩ" thôi chẳng nói lên được cái gì cả.
    Tự đặt vào hoàn cảnh của bạn baby_babs thì việc đánh bạn trai cũng không có gì là khó tin cả, phản ứng tâm lí bình thường thôi. Nhưng dù sao, rõ ràng chuyện tình cảm với bạn trai của bạn cũng đã khá hơn rất nhiều đúng không? Tôi đoán thế vì để biết được size của him thì cũng sâu sắc đấy.
    One guy touch your breast on the street does not mean all the guys would do the same. The first time is important but it''s not everything there is to focus at. Life can be sad but you are not the only one.
  10. baby_babs

    baby_babs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó nói babs chụp mũ cũng đúng...Biết chứ! Nhưng mà nó thành cái phản xạ rồi, bạn à...
    Nhưng, đâu phải dạng hồ đồ đâu mà ko biết phải trái....
    Có những người bác sĩ mà Babs luôn respect, và tri ân... Ông chú ruột cũng là bác sĩ , là người chăm sóc babs trong thời gian bố ra gây chuyện với mẹ ở ngoài Bắc...Babs còn thương và quí trọng hơn bất kì người nào trong họ...Là anh em mà sao họ khác nhau quá...
    Có bác sĩ mổ cho em gái Babs..mổ xong ca này, bác cũng ra đi luôn vì bệnh ung thư. Ko có bác, chắc em gái của Babs ko bao giờ có được ngày hôm nay. Đó là 1 trong những bác sĩ hàng đầu của VN về cái field đó...Đợt này có cơ hội về VN, Babs sẽ thăm bác ấy...Ngày mổ em gái Babs được xem là 1 ngày sinh nhật lần thứ 2 của em, năm nào Babs cũng tổ chức cho em cả. Thực sự là 1 lần sinh thứ 2 của em...
    ------------------
    Cũng buồn về mình lắm. Biết rằng out there, đâu phải ai cũng như những người mình đã gặp, đã experience đâu. Nhưng vẫn thực sự sợ hãi... Tội nhất là anh bạn trai...mình tính khí thất thường, lại ngang bướng, lì lợm, kết quả của những năm lao vào đỡ đòn cho mẹ. Cho nên giờ cũng đang ráng thay đổi. Wish me luck, my friends...Cuộc sống cũng chẳng được smooth như mong đợi, obviously! Hồi xưa, ko dám yêu ai cũng 1 phần do ko muốn làm khổ người khác, vì biết tính mình mà..Nhiều lúc nói với bạn, đừng yêu em, anh à, vì em chỉ mang đến cho anh problems, và bad luck mà thôi....
    Còn về cái vụ size, hic, , cái đó là anh chàng nói, thú thực, chỉ có "thấy" của bạn ấy là duy nhất và đầu tiên ( trừ những lần "bị" thấy, hết hồn sao mà biết cái gì nữa), cho nên cũng ko biết là big hay là small gì cả. Cái complaint " mà còn nhỏ nữa là" là do bạn ấy nói thôi. Mà thiệt tình là ko care mờ. Cũng chưa bao giờ tò mò về những chuyện này...

Chia sẻ trang này