1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị quấy rối, phải làm sao?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi laladalat, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Hoàn cảnh của babs đáng thương thật. "Chim phải tên sợ cây cong"/
    Tâm lý sợ đàn ông của bạn cũng gần giống như những người bị hiếp sau đó rất căm ghét đàn ông.
    Tôi nghĩ bạn cần thời gian để khuây khoả, cũng như gặp các bác sĩ tâm lý để tâm sự.
  2. em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em

    em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    đây là chỉ nge cô bé nói,ko bit thực hư thía nào nhưng mà mỗi cây mỗi hoa,cái chính là fải vượt qua được,hoàn cảnh của tôi còn thê thảm hơn cô bé nhìu lần ,nhưng ko ai ngoài đời gặp tôi bảo tôi là bất hạnh,vì tôi luôn cố gắng vượt qua số fận,luôn mỉm cười trước mọi người,nhưng ai bit đâu có những lúc khóc 1 mình lặng lẽ trong bóng tối.Chắc cô bé cũng đã có những lúc như vậy.
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chuyện của baby_baps cũng giống như chuyện của đứa bạn mình. Ba nó cũng là bác sĩ (khoa nhi) và cũng quấy rối TD nó. Nó đã làm to chuyện và bỏ nhà ra đi (thật ra là qua nhà mình ở mấy ngày). Tội nhất là mẹ nó sau vụ đó phải qua nhà mình năn nỉ nó về, rồi lại phải đối diện với ông chồng bện hoạn đó nữa. Ko biết sau đó nhà nó đã giải quyết thế nào mà mọi chuyện vẫn suông sẻ như chưa có gì. Nhưng mỗi lần mình ghé nhà nó, gặp ông bố là "rợn".
    Kể ra câu chuyện để chia sẻ với baby_baps. Rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn. Mong là một ngày nào đó bạn sẽ tìm được hạnh phúc mà bạn xứng đáng có nhen.
  4. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Choáng thật. Cũng đọc nhiều vụ *** abuse bởi những người thân rồi, nhưng lần này đọc chi tiết quá. Đàn ông nhiều thằng bệnh hoạn thật. Con gái nó mà nó cũng dở trò, không thể hiểu nổi.
    Chắc là babas bị tâm lý về những chuyện này lắm, tâm lý đó có khi sẽ còn ảnh hướng đến hạnh phúc của bạn sau này. Có lẽ bạn và em gái phải sống ở nơi khác thôi, cố gắng lấy lại niềm tin nhé. Bị thế mà bạn học hành vẫn có vẻ tốt nhỉ, khâm phục đó
  5. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nhưng làm việc với các ông Reporter thì không thể hẹn tại VP của mình "chị" ạ, họ luôn muốn đi cà phê, nhà hàng.
    Thanks "chị" YD nhìu nhìu ạ. Có lý quá, thế mà em chả nghĩ ra. Tối dạ thật
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Có ai đã thống kê tỷ lệ QRTD ở Việt Nam, đặc biệt là với trẻ em chưa nhỉ? Đã đọc ở đâu đó trên những tờ báo về tỷ lệ này tỷ lệ nọ, nhưng nó sẽ là bao nhiêu phần trăm của sự thật, khi mà một hôm, có một cô gái nói: "tớ như ngày nay là vì tớ đã từng bị lạm dụng TD từ hồi nhỏ". Cô kia trả lời: "Tưởng gì, tớ cũng..." Hai cô nhìn nhau gượng cười, và thầm nghĩ liệu trong những người mình biết còn nạn nhân nào nữa. Đương nhiên họ và nhiều người như họ đã không báo điều đó cho cảnh sát cũng như các nhà báo.
    Tưởng rằng đời sống xã hội đi lên thì những sự việc đó sẽ giảm sút, nhưng mà không, nó chỉ tiến bộ hơn ở chỗ sự việc đi từ âm thầm đến được nhiều người biết đến hơn, chỉ mặt đặt tên các biểu hiện của nó rõ ràng hơn thôi.
    Vì vậy phải bảo vệ mình thôi, Và còn những em gái của chúng ta nữa. Đừng để chúng quá ngây ngô về *** để trở thành mồi ngon của những tên bệnh hoạn.
    Babs à, hãy cố gắng sống hạnh phúc nhé. "Mình biết là không đúng nhưng không khác được" là một câu nói bạc nhược. Sao bạn không nói câu đó sau nhiều lần cố gắng thất bại? Đừng để cuộc sống của bạn bị người cha ưa bạo hành hủy hoại.
  7. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nạn QRTD trẻ em ở VN từ trước đến nay vẫn có, có rất nhiều (xin lỗi vì tôi không có con số chính xác ở đây nhưng chính tôi và có cả những ngưòi tôi biết cũng nằm trong trường hợp này) nhưng vì sự tiến bộ của phương tiện truyền thông trong thời gian gần đây nên mọi người biết nhiều hơn thôi. Tôi nghĩ bài của baby_babs không cần thiết phải xoá.. Những người khác gặp phải hoàn cảnh tương tự cũng không cần thiết phải im lặng. Càng giữ trong long thì điều đó lại càng dằn vặt bản thân hơn. Nên biết đấy không phải là điều đáng xấu hổ vì mình chẳng có lỗi gì cả. Cá nhân tôi, tôi cho rằng đối với việc QRTD, nên tỏ thái độ dứt khoát, không phải cho riêng bản thân mà có lẽ phần nào sẽ thay đổi dần dần góc nhìn của xã hội đối với 1 vấn đề nghiêm túc.
    To babs: Chuyện size ấy mà, quên nó đi, đùa tí cho vui thôi. Rất mừng vì bạn đã dần lấy lại thăng bằng. Chúc vui vẻ.
  8. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Sao lại từ quấy rối ******** đi đến thằng bé 12 cm rồi bố bác sĩ mà nhà nghèo
    what''s going on here, mod??

Chia sẻ trang này