1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÍ QUYẾT CHINH PHỤC CHỊ EM

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi LENHHODAIHIEP, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Trở lại nhé Bắt đầu là phải làm quen Trừ những trường hợp quen biết nhau từ hồi bé cùng lớn lên thì ko nói còn các trường hợp khác thì làm quen là bước quan trọng nhất và tất nhiên cũng là khó nhất .Bởi vì bạn gặp ai đó thì thường cực kì bất ngờ gặp người mình thích cũng vậyu nhiều khi không thể biết trước được (VD qua nhà bạn chơi thấy cô hàng xóm xinh xinh (mà nó cứ giấu mình mãi ) chẳng hạn Tình huống đó hoàn toàn bất ngờ
    Vậy nên điều chung ta cần phải làm đó là thường xuyên chăm lo cho cái vẻ ngoài của mình
    Con gái thường không thích và dị ứng với bọn ăn mặc quá chải chuốt nhưng còn dị ứng hơn với những bố nào bẩn bẩn lâu ngày ko tắm giặt Vậy nên sạch sẽ gọn gàng là rất quan trọng (râu ria là ngày cạo 1 lần )Bạn luôn giữ được điều này thì dù bất cứ gặp đối tượng ở đâu bạn cũng luôn có đủ tự tin Như đã nói ở trên việc gặp đối tượng là rất bất ngờ do vậy nếu gặp 1 ai đó mà thấy thích thì ngay lập tức cần phải ra khỏi tầm ngắm của em ấy và lặng lẽ tìm hiểu em ấy 1 chút chứ ko được xô vào bắt chuyện ngay khi mà mình còn chưa hiểu gì cả (tất nhiên có những tình huống bất khả kháng như gặp trên tàu xe thì lại khác cần phải lấy được địa chỉ tên ngay để còn liên lạc)Nhưng đa phần các trường hợp là chung ta sẽ tìm hiểu được về em ấy trước khi làm quen chính thức ) Giai đoạn này là chuẩn bị làm quen Cần phải nắm được rõ timetable của em ấy sở thích cũng như phải xem xem em ấy có người iu hay iu ai chưa Điều này là tối quan trọng vì nó giúp ta có cái nhìn sâu sắc hơn và tin chắc sẽ có cách xử xự hợp li hơn VD em ấy có nguwòi iu rùi mà còn đến nói linh tinh ngay thì có mà.....phải tìm cách quen dần từ bạn bè chuyển dần lên Nếu em ấy chưa có ai thì cứ thế mà tiến công VD thui đấy còn áp dụng phải linh hoạt
    Đến lúc có 1 vài hiểu biết cơ bản rùi thì mới làm quen Cách làm quen thì có nhiều quái chiêu lắm có nhiều chuyện kể mà tui cũng ko dám tin nữa Thường nhất cũng là xịp lốp xe của cô bé (nếu nó đi xe đạp) hay làm xe máy em ấy chết máy Thế rùi trong lúc em ấy tuyệt vọng kêu gào thì mình xuất hiện giả vờ cứu giúp (nhớ là đến đúng lúc em ấy sắp khóc ấy thế nó mới giá trị ) khà Còn có cách dã man hơn mà tui cũng chỉ nghe thui Nhà nàng nuôi chó thế là cho con chó nó đợp vô người mình (Chà dã man ) để rùi kêu la cho em ấy chạy ra xin lỗi ...thậm chí có chú liều mạng cho em ấy đâm xe (xe đạp ) vào người mình để kiếm cớ làm quen........
    Những cách đấy theo tui nghĩ thì nếu thực hiện được thì quá tốt nhưng rủi ro là rất lớn và nghe có vẻ không tưởng lắm VD xịt lốp xe mà bị em ấy tóm được thì ......Có những cách đơn giản mà dễ làm hơn nhiều Tui sẽ viết sau giờ thì đi ngủ cái
    VinhChămNgoan
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thực hành cái coi Vịt Chăm Ăn, cưa ai đó xem nào...... Được thì tui fục ông ngay khỏi thắc mắc
    [​IMG]
  3. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Những điều đệ viết ra ở đây ko phảI là để ai đấy phục cả, cũng chẳng phảI khoe là mình từng trảI gì .Những điều viết ra ở đây chỉ nhằm những huynh nào đang phê tít 1 em mà lạI ko sao biết được những đường cơ bản (nhớ nhé đấy chỉ là những đường cở bản thui )để cưa nó tình cảm là tự nhiên những gì viết ra ở đây chỉ là con đường để tiến đến mục tiêu thui còn tình yêu là cao cả là tự nhiên chỉ là dùng cái này để tác động dến em ấy thui .Đó là những kinh nghiệm + học hỏI của đệ viết ra nhằm chia sẻ vớI mọI ngườI thế thui Nó đúng nó sai thì tuỳ mọI ngườI xem xét chứ đệ chẳng có tham vọng gì
    Ở trên đệ quên mất đề cập đến 1 điều cũng khá là quan trọng Không phảI ngẫu nhiên mà ngườI ta yêu nhau lạI gọI nhau là anh em Hai tiếng anh em nó ngọt ngào và gần gũi lắm
    Giả sử bạn hơn tuổI em ấy thế thì dĩ nhiên nó gọI bạn là anh rùi điều này thì chả bàn Nhưng nếu nó bằng tuổI mà bạn bắt nó gọI mình là anh được thì bạn đã thành công đến 30% Điều này đúc rút ra từ kinh nghiệm bản thân từ bé đến giờ hầu như toàn cưa cẩm mấy em cùng tuổI (khà còn bé mà lớn lên chắc khác )Em ấy gọI mình là anh thì trước mặt bạn bè coi như mình đã được đánh dấu và bọn bạn (của mình +của em ấy ) sẽ chú ý tớI mốI quan hệ đó hơn .Tuyệt đốI tránh gọI là mày tao chí tớ chỉ có bạn bè suồng sã mớI gọI nhau thế thuiVậy nên khi cưa đứa nào cùng tuổI thì thật chú ý về cách xưng hô (nhưng cũng đừng có ép em ấy phảI gọI mình là anh đấy)Ở đây cũng nhắn nhủ bạn gái nào nếu mê ai đó thì gọI ngườI đấy là anh vừa có lợI cho mình mà nghe nó cũng tình cảm
    Nhắn nhủ ai đọc thì đọc từ trang 1 mớI theo dõi được hết
    VinhChămNgoan
  4. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố
    Cười tí thôi chứ cứ tiếp tục
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    oai` bằng tuổi gọi là anh thi.....! Em ơi ! thằng Vinh chăm ngoan , cái thằng em em no nói thế chẳng nhẽ em lại......
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  6. Indy84

    Indy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    nói thế thôi chứ khoản này vẫn phục bác lắm lắm. Có dịp thì kính bác cốc bia mẹ mà có biết uống bia đâu cơ chứ
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào box, thấy toàn topic mới. Chả biết phải vào xem cái nào , dưng mà gì thì gì cũng phải nhẩy vào topic này trước hé hé.... Hoá ra thía mà lại hay, toàn kinh nghiệm quý báu của chú Vinh măm ngoan. Đúng là mấy chú lớp Toán có khác, mí cái khoản iu đương này thì cứ gọi là nhất chả bù cho lớp Tin bọn anh, già rùi mà đến cái lắm tay bạn gái cũng chưa bít . Kể ra chúng nó lại bảo mình "......", tức lòi mắt.... Thui dù giề cũng là láng giềng 3 năm cấp 3, có kinh nghiệm nào hay tuôn ra hết đe^, nhể? (à mà đặc biệt là kinh nghiệm chữa bệnh "nhát" nhá ]
    Cụng ly vì sự nhiệt tình của bạn Vinh măm ngoan nào

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......
  8. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy bác Ductrungvn quá nhờI rùi bác làm thế anh em lớp Toán ngượng lém đâu dám qua mặt mấy bác lớp tin
    indy ơi bi h chú mà về VN thì anh cho chú đổ (vì bia)
    Nhân nói về khoản nhát gái Chà đây là 1 căn bệnh nan y mà rất nhiều ngườI ở cái tuổI mớI lớn này mắc phảI .Nhát gái có nghĩa ngạI nói chuyện vớI con gái cứ nói chuyện vớI con gái là đỏ mặt hết cả lên Điều này quả thực chẳng phảI vì thiếu tự tin mà đó là do ít tiếp xúc vớI con gái mà sinh ra thế
    Đặc biệt là ở mấy trường chuyên tự nhiên TH ,SP( em đã từng ở đó nên em hiểu) Khổ một nỗI những bố này lạI thường là kẻ có tài do vậy lạI thường thích gái xinh Mâu thuẫn là ở chỗ đó Đã ít tiếp xúc vớI con gái thì chả chớ mà lạI chỉ thích ngắm mấy em xinh xinh thui .Mấy bác ngoài miệng thì khẩu khí ngang tàn uống rượu bia như điên nhưng gặp con gái là lạI ngạI mặt mũi cứ đỏ hết cả lên LờI khuyên duy nhất ở đây là phảI tập nói chuyện vớI con gái nhiềulắm hàng xóm nè bạn của anh chị em nè ??
    Thực ra nói chuyện vớI con gái cũng có cái thú riêng của nó nếu là con trai vớI nhau gặp nhau thì rủ nhau đi làm vài cốc bia nhưng con gái thì ko thế họ rất thích nói chuyện Nhiều khi là tào lao vớ vẩn nhưng vẫn thích nói Có đưa bạn gái đã nói vớI tui nó ko chê vào đâu được 1 anh Kiến trúc học hành giỏI giang nghề nghiệp chắc là ổn định nhưng mỗI tộI lạI ko nói chuyện được vớI nó.Nói chuyện ở đây ko phảI chỉ là mình nói mà quan trọng hơn là lắng nghe em ấy nói .Nhiều ngườI bảo ngườI khác nói chuyện hấp dẫn nhưng kì thực ra thì ngườI ấychỉ là những ngườI biết lắng nghe câu chuyện nhiều hơn là nói. Hãy cứ đồng ý vớI tất cả những ngu ngốc của em ấy đi khà có mất mát giề đâu
    Cơ mà bác cứ tập ?olân la? gần mấy em gái đi cũng thú dzị lắm Chúng nó là 1 bọn mũm mĩm dễ thương nói chung là cũng hay hay
    VinhChămNgoan
    Được christian vieri sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 25/06/2003
  9. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0

    Trở lạI chuyện làm quen Em thành thật khuyên các bác 1 câu này Hãy chọn buổI tốI mà làm quen .Làm quen vào buổI tốI có nhiều lợI ích lắm .Tâm trạng con ngườI ai cũng thế cứ tốI đến là dường như cả cơ thể muốn thư giãn thư thái và vì vậy mà cũng dễ lơ là hơn mất cảnh giác Và chính đó sé là thờI điểm để ta bắt đầu cuộc tấn công thú vị .Ngoài ra buổI tốI còn giúp ta che bớt được những lúng tung thường gặp(cái bệnh nhát gái ấy)Trước tiên độ dài ngắn của buổI làm quen ko là điều quan trọng Con gái nó thích những cái gì đặc biệt do vậy mà 3 phút đánh đàn guita chẳng hạn giá trị hơn cả giờ ngồI bia bọt linh tinh. Bạn sẽ có 2 cách thường gặp để làm quen
    Cách 1 một đốI một Tức là bạn sẽ làm quen 1 cách trực diện nhất
    Cách 2 làm quen theo kiểu cả nhóm (tức là qua bạn bè, sinh nhật?..nói chung là chỗ đông ngườI )
    Tôi thành thật khuyên bạn làm theo cách thứ 1 cách thứ 2 thì đơn giản hơn nhưng mà hiệu quả thì thường rất thấp ấn tượng để lạI chả được mấy .Chỉ có ngoạI lệ là nếu bạn đánh đàn hay ca hát rất hay thì hãy tận dụng lợI thế này đi Thể hiện trước tất cả mọI ngườI (tronmg đó tất nhiên có em ấy )hiệu quả thường cao lắm nhất là khi vừa đánh đàn vừa lim dim nhìn em ấy rùi sau đó làm quen??. thì tuyệt vờI Tuy nhiên cái số này cũng chỉ ít thui như tui đây chẳng hạn nhìn cái đàn như cái vợt cầu lông giọng thì vịt đực thì làm quen trước tất cả mọI ngườI sẽ đem lạI rất nhiều cái hại.Thứ nhất nếu mình tỏ ra cái giề thì em ấy sẽ ngạI trước bạn bè (bản tính con gái mà) và sau đó sẽ hình thành lên 1 tâm lý đề phòng rất nguy hiểm .Thêm nữa làm quen như vậy thì bạn cũng chỉ như tất cả mọI ngườI chả có gì khác cả và đảm bảo ngày hôm sau là em ấy quên luôn.
    Cách thứ 1 là tốI ưu Con gái bao giờ cũng có tâm lý đề phòng sợ mọI ngườI biết được hết những bí mật của mình do vậy chuyện làm quen chỉ nên 2 ngườI là tốt nhất Làm quen mặt đốI mặt cũng phảI thật bất ngờ và tự nhiên thui nhưng tuyệt đốI chỉ nên có 2 ngườI Nền cảnh đằng sau buổI làm quen càng lãng mạng càng tốt
    Thực ra nhấn mạnh vào yếu tố làm quen này cũng ko thực sự hợp lý lắm BởI vì số nổI bật và gây ấn tượng sâu sắc thì thường rất ít (thường chỉ là cái bọn đẹp mã mà tui đã nói ở phần trên ) Yếu tố làm quen này có ý nghĩa thực sự như 1 thông báo rằng ?ođấy anh để ý đến em rùi đầu tiên chúng mình sẽ là bạn còn sau đó thì???..? Nhưng như đã nói ở trên ko phảI là cứ gặp là làm quen luôn mà phảI tìm hiểu kĩ cái đã bởI vì 1 khi bạn đã làm quen vớI em ấy rùi thì ngay sau đó phảI là 1 cuộc tấn công ào ạt nhanh chóng chứ lúc ấy mớI bắt đầu tìm hiểu số phone address thì e rằng đã hơi muộn Làm quen vớI em ấy chỉ khi mình dẫ hiểu được độ 40-50% về em ấy thế thì mớI thành công được
    À còn 1 chú ý quan trọng nữa ngay sau buổI làm quen ấy thì phảI hôm sau liên lạc ngay vớI em ấy hỏI thăm ?nói chuyện linh tinh gì đó??Nó như là 1 liều tiêm nhắc lạI để em ấy biết mình là ai. Lúc này cuộc chiến đấu mớI chỉ bắt đầu ??..
    VinhChămNgoan
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian bon chen trong chốn giang hồ, tại hạ cũng đạt được chút kinh nghiệm, tuy không giám nói vô địch thiên hạ nhưng cũng đủ chấn động chốn võ lâm.
    Chỉ duy có một chiêu: thấy em nào xinh, theo cô bé đến chỗ vắng vẻ, dí vào tường, .... (làm gì ai cũng biết), xong, ngay lập tức gọi điện cho luật sư nhờ tìm cách giảm nhẹ án tù.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông

Chia sẻ trang này