1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÍ QUYẾT CHINH PHỤC CHỊ EM

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi LENHHODAIHIEP, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nick này là của Christian Vieri(VinhChamNgoan mượn tạm
    Chú này kém thế làm hỏng cả chủ đề anh nói thật nhé nếu anh mà làm như thế xong thì anh co' lẽ phải chạy trốn (vì sợ e rằng cô bé đấy lại đi tìm lại mình đòi làm lại nữa )
    Chú làm anh mất cả hứng thú mịa dek viết được nữa vote cho chú 1*
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi

    --------*-----------
    Music is my life
  2. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với chú Vinh!!!

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......
  3. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú ductrungvn đã ủng hộ thấy chú nhiệt tình quá thui viết tiếp vậy Chưa đến đoạn hay làm sao bỏ cuộc giữa chừng được Mời chú 1 điếu 3 số phải cái anh ko uống bia rượu được nên chỉ có điếu thuốc thơm mời thui
    Viết tiếp
    Nếu bạn đã có 1 màn làm quen như ý rùi thì bước tiếp theo sẽ là tấn công Tấn công phải là ào ạt nhưng là ào ạt trong bóng tối .Như 1 ai đó đã nói tình yêu là cuộc chiến trong bóng tối mọi thứ phải mờ ảo thì mới mong thắng được.Trước hết đừng có cái kiểu chưa gì mà đã để cho mọi người biết hết là mình iu em ấy rùi. Diều này sẽ làm em ấy ngại vì cứ đi với mình là em ấy bị trêu mà phần lớn con gái thì nhút nhát làm như thế thì em ấy chả dám gặp mình trước mặt bạn đâu Đầu tiên là phải bắt đầu từ bạn bè
    Con gái tiến đến với tình iu phải qua cả 1 chặng đường dài Họ cần rất nhiều thời gian để nắm bắt hiểu rõ đối tượng rồi mới nảy sinh tình cảm quý mến dần dần tiến đến với tình yêu.Với con gái trước khi tình iu nảy nở thì bắt buộc phải có niềm tin vào đối tượng .Họ chỉ iu khi nhận ra 1 số phẩm chất cần có ở con traiđể mà tin cậy Họ sinh ra là để dựa dẫm vào phái mạnh cần phái mạnh để mà che chở bao bọc .Mấy cái điều này thì ro nhữ ban ngày rùi cũng chả cần bàn đến nữa Điều rút ra ở đây là đầu tiên hãy là "1 người bạn" 1 người bạn reliable trước đã (nếu ko có gì vội vàng thúc ép ) đến khi nào đủ độ rùi thì tiến lên .Tiến ở đây phải vững vàng từng chút 1 .Tình cảm là cần đam mê nhưng ở con gái đam mê là cả 1 quá trình (ko như anh em mê là ngay từ đầu là cường độ cao con gái "nông cạn " lắm chỉ đến 1 độ nào đấy thì mới thực sự gắn bó ...Nhưng 1 khi họ đã mê ai thì còn sâu sắc kinh dị hơn anh em nhìu ) (điều này sẽ có áp dụng ở phần sau với 1 cái tựa hấp dẫn Cách cưa gái hiệu quả nhất là để con gái nó cưa mình )

    Viết tiếp Bước thứ 2 này nói nôm na ra là quá trình nhét hình ảnh của mình vào trong tim em ấy tức là phải làm sao khiến mình trở thành 1 món ăn thường ngày tuy đơn sơ nhưng mà nếu thiếu thì thấy bứt rứt lắm (giống kiểu cơm ấy ngày nào cũng ăn thậm chí chán nhưng mà nếu 1,2 ngày mà ko ăn thì người Việt mình nhớ nó lắm) Bản tính con gái là cần sự chăm sóc dịu dàng, cần cường độ cao
    VinhChămNgoan
  4. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0

    Trước khi viết tiếp xin phép em được xin lỗi mấy bác đang học ở nước ngoài ( hí hí khoe tí em chắc cũng sẽ ra đi như mấy bác) xin lỗi những người như indy84,bác Gul ..........em viết ở đây chỉ là đa số thui Em nghĩ câu nói hay nhất là "xa mặt cách lòng" người ta nói tình iu như ngọn lửa khoảng cách xa như là cơn gió dập tắt những mối tình nhỏ và thổi bùng lên những ngọn lửa lớn " em hoàn toàn ko nhất trí em nghĩ xa nhau sẽ chỉ giết chết tình cảm mà thui (đấy là em viết đa số thui đấy dừng có mà phản đối )Em cũng biết là hiếm khi mấy bác lại đi tin 1 thằng ko quen biết như em để mà nghĩ xấu về người iu phương xa của mình nhưng theo em đấy là sự thật Bao nhiêu bạn bè em quen (trừ chú indy ra ) đi học ở nước ngoài giờ này đèu đã khác Có những em khóc nước mắt giàn dụa thế mà bây giờ em lại thấy te tởn cạnh 1 thằng khác Các bác có thể nói em là thằng khốn nạn nên chỉ quen những người như thế Em xin thưa rằng ai cũng khốn nạn như vậy mà thôi Xa nhau ko có ai chăm sóc thì có mà hoá đá ra cũng khó chờ đợi nhau bởi vì tình iu là chưa chăc chắn lắm (đến khi lấy nhau rùi như kiểu người vợ Vn chờ chồng thì nó lại là điều khác ko bàn ở đây đấy là chuyện hôn nhân Còn tình yêu là cảm xúc nói 1 cách thô thiển là vô trách nhiệm ko phải là cứ ai iu mình là mình phải đáp lại cả )
    Tiếp cận về mặt ko gian với nàng là điều dễ làm nhất mà hiệu quả thì lại cao .1 ấn tượng gần gũi thì sẽ tạo được sự tin tưởng ghê lắm.Tiếp cận ko gian bao gồm : Chăm sóc quan tâm đến nàng , tặng quà , khen, rủ đi chơi.Đấy là các nét chính mà tui sẽ dần dần type ra
    VinhChămNgoan
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết vào sổ tay cần ghi nhớ rồi đó nói tiếp đi
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  6. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ đã bảo rồi, thích em nào thì nhanh nhất là dí em ý vào tường, chứ còn như các chú thảo luận đến mùa quít nó mới xong. Đồng ý duy nhất với chú em Vieri là phải tấn công ồ ạt trong bóng tối, ban ngày đố thằng nào dám làm.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  7. start2fight

    start2fight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    đợi khi nào em kiếm được, 1 tháng dăm cây, vài tháng trăm cây, em sẽ chỉ cho các bác cách.
  8. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hu hu! Mập ghi cái đó vào làm gì? Có Vịt rùi Mập còn định tìm ai nữa đây?????????????????????
    Chuyên gia chọc ngoáy
  9. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có ai post topic " bí quyết chinh phục anh em " đi!
    To Vinh : ấy ơi! xa nhau con gái thì như thế...............còn con trai thì sao? suy nghĩ của mọi người thế nào? Bùn wá! Nhớ wá !!!!
    Dấu yêu......một nửa tâm hồn tôi
  10. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Hay ! Cac bac dung la` " lao than`h tan' gai'" he he
    Nhất vợ nhì trời​

Chia sẻ trang này