1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết cho lần hẹn đầu!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nguoihungthoidai, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Bí quyết cho lần hẹn đầu!

    Lâng lâng ngập tràn cảm giác đợi chờ, hy vọng một điều kỳ diệu sẽ nảy nở, thăng hoa, rồi lại hồi hộp lo lắng đến nghẹt thở như thể sắp sửa đi phỏng vấn, đó là tâm trạng chung của tất cả mọi người trong buổi đầu hò hẹn. Nhưng nếu muốn có 1 buổi hẹn đầu hoàn hảo và đừng để xảy ra trường hợp lần hẹn đầu cũng là hẹn cuối thì chúng ta ko nên bỏ qua những yếu tố sau:
    Lựa chọn địa điểm thế nào cho phù hợp?

    Không gian hò hẹn, nhất là trong lần gặp gỡ đầu tiên, có ảnh hưởng đặc biệt tới "diễn biến tình cảm" của cả đôi bên. Bạn biết không, một bữa tối "hoành tráng" với đủ loại dao nĩa sáng choang, bóng, bóng lộn chưa chắc đã làm nàng thấy thoải mái bằng bữa trưa nhẹ nhàng trong một quán cơm bình dân sạch sẽ.

    Hay buổi đi xem phim dài lê thê hàng mấy tiếng đồng hồ cũng không phải là cách hay dành cho những người mới quen. Cùng nhau nhâm nhi bên ly cà phê ấm cúng bên khung cửa sổ thơ mộng ngập sắc lá vàng, cớ sao ta không biến ý tưởng lãng mạn ấy thành hiện thực nhỉ?

    Trang phục cũng là một vấn đề

    Nên nhớ rằng ta đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn chứ không phải là đi phỏng vấn. Vì thế hãy cứ vô tư chọn lựa bộ quần áo nào khiến ta cảm thấy thoải mái và tươi trẻ nhất.

    Bộ đầm vét màu xám có thể khiến cô bạn gái đĩnh đạc, tự tin hơn nơi công sở, nhưng sẽ thật buồn cười nếu nàng giữ nguyên bộ dạng đó đi vào quán bar. Một chiếc áo mới bạn mất công tìm mua cả buổi chiều chưa chắc đã là hay nhất, vì chẳng may lúc mặc đi chơi, bạn mới phát hiện ra nó kích ngực, gây khó cử động và lóng ngóng thì sao?

    Lần đầu gặp mặt, trang phục chính là thông điệp thầm lặng đầu tiên nói về "thân chủ" của mình. Đừng tạo cho người ấy ấn tượng không đẹp về mình chỉ vì vài sơ suất nhỏ trong chuyện tấm áo manh quần!

    Nói chuyện là cả một nghệ thuật

    Tất nhiên là chẳng ai muốn trong buổi gặp gỡ đầu tiên, đôi bên chỉ biết nhìn nhau và im lặng. Viễn cảnh đó không nằm trong "kịch bản hành động" của chàng trai, và chắc chắn cũng không phải là điều mà các cô gái mong đợi.

    Vậy thì nói gì, nói như thế nào? Tốt hơn hết là cứ tự nhiên và thoải mái như khi bạn đang ở giữa đám bạn thân. Hãy nói về bất cứ chuyện trên trời dưới bể gì, miễn là nó đem lại cho hai người sự vui vẻ, hòa đồng và cảm giác gần gũi. Tuyệt đối tránh xa chủ đề xoay quanh những mối tình xưa cũ...

    Biết chú ý và lắng nghe

    Đừng nhanh nhảu chen ngang khi người ấy đang nói dở, nhưng cũng đừng lơ đễnh đưa ánh mắt ngang dọc lung tung, như thể bạn đang chán ngán với câu chuyện của họ và muốn tìm kiếm cái gì đó hay ho hơn. Hãy tập trung lắng nghe những gì chàng/nàng nói và phản ứng đúng theo những cảm xúc, suy nghĩ tự nhiên của mình. Đừng cố tạo áp lực: "Đến lượt mình nên nói cái gì nhỉ?".

    Những người biết cách nói chuyện không bao giờ kể quá nhiều về mình. Thay vào đó, họ thường xuyên hỏi han, liên hệ với người đối diện để tạo cảm giác gần gũi nhau hơn. Cái ?oduyên? ăn nói chính là ở chỗ đó bạn ạ.

    Giúp "người ấy" cảm thấy dễ chịu, thoải mái

    Điều này đòi hỏi cả chàng và nàng đều phải hết sức thận trọng, tế nhị trong từng ?ođường đi nước bước?. Ví dụ, nếu thấy cô bạn gái ?otrót? diện chiếc đầm bó quá ngắn thì tốt hơn hết, chàng trai nên hoãn lại kế hoạch đi chơi bowling sôi động, dù trong lòng ngậm ngùi tiếc nuối đến mấy. Hoặc giả như chàng có ga lăng ngỏ lời mời tới một quán ăn sang trọng, thì nàng cũng nên biết ý, chớ kêu một loạt món toàn giá cao ngất ngưởng...

    Theo tui, nếu có điều kiện, hãy tìm hiểu trước về những thói quen, sở thích của người ấy, để tránh tình trạng cả hai bên rơi vào thế khó xử, làm không khí mất vui.

    Cảnh giác với thói quen xấu

    Thử tưởng tượng xem, trong khung cảnh lãng mạn nhường ấy mà chàng buột miệng... chửi thề một câu thì sao nhỉ? Cũng không hiếm trường hợp, cô nàng xinh xắn, dịu dàng sau bữa ăn ngon miệng bỗng phát ra một tiếng... ợ rất to, rồi đỏ bừng mặt xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Tất nhiên đó không phải cái gì to tát nghiêm trọng nhưng rõ ràng đã khiến cho buổi hẹn kém thi vị hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là gây ấn tượng xấu...
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Luôn tự tin! Đấy là bí quyết cho những cuộc gặp gỡ của tớ. Vì sao? Vì như thế là tạo sự THOẢI MÁI và CỞI MỞ dễ dàng hơn, cho cả đối phương lẫn bản thân mình.
    Giả xử, bạn làm mọi việc để cuộc hẹn hoàn hảo trong cảm nhận của... người ta. Nhưng chính bản thân bạn lại cảm thấy bị gò bó vì phải "diễn theo kịch bản" thì liệu có hay không? Một sự khởi đầu tuyệt vời khi và chỉ khi cả hai bên đều thoả mãn với cuộc hẹn thứ nhất. Phải không?
    Có một điều quan trọng: Hẹn hò thì nhất định chàng phải đến chỗ hẹn sớm hơn nàng. Khi nàng đến gần thì chàng phải đứng dậy chào và kéo ghế cho nàng. Tớ thấy phái nữ rất ghét những chàng đến muộn hơn nàng này hoặc ngồi trơ trơ ra cười cười lúc nàng đi tới.
    Tớ không biết thế nào , nhưng... nếu trong lần gặp đầu tiên mà chàng tặng tớ một bông hoa be bé (hoa gì cũng được, miễn là hoa be bé) và... hôn tay tớ... hì hì.... thì tớ "chết" luôn... Khà... đùa thôi!
    Chúc mọi người trong box làm quen và rút ngắn khoảng cách với nhau thật.. ngon lành!
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên hẹn qua chát, cuối năm 1 sinh viên, hồi đấy chưa có webcam, chỉ biết qua ảnh, xinh vãi. Trời nóng 39C, em chơi quả quần đùi kẻ, áo ba lỗ hẹn nàng ra quán trà đá, nàng đến, xinh ác, váy áo tung toé, đẹp nhưng mà vướng. Nói chuyện lúc, em bảo về nàng về thay quần short đi chơi.
    Kết quả: 2 tuần sau có đứa đi học hộ trung thành khi mình đi Tour.
    Tóm lại: hẹn hò quần áo là chuyện nhỏ.
  4. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Gặp may đấy, hoặc là đồng chí này rất đẹp trai.
    Nói vậy chứ thật ra đúng là quần áo thì quan trọng *** gì. Cái chính là bản thân ông thôi. Ông là 1 thằng chã chơi vãi hàng mà đầu óc *** có gì thì *** nên mặc mấy thứ quần áo đó làm gì, *** cần dùng di động xịn làm gì....ngượng với tiên tổ.
    Cái cần nhất là chuẩn bị một tinh thần thép khi nhìn thấy mặt hàng của thị, hoặc xinh quá thể hoặc xấu dã man con ngan. Sau đó thì tính tiếp. Em nói thật các bác chứ gặp đứa nào xấu quá thì cũng ngại với thiên hạ, đúng không ạ (đúng quá còn gì) mà gặp đứa nào đú quá lại càng ớn. *** (đón chào mừng)em ghét nhất cái thể loại này thế nên là ....bơ luôn cho nó nhanh hê hê
    Thôi chào các bác em lượn
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chết vì cười!
    Qua đây các chị em cảnh giác cao độ nhé.
    Không phải ai hẹn mình cũng là người tử tế.
    Mục đích cuối cùng mới là điều cần bàn...
    Tớ mà hẹn ai, tớ chỉ thích chọc cho người ta tức thôi... Dù về nhà nghĩ lại, nếu tớ là người kia tớ cũng phát điên lên được... Hư thế!
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    [purple]Chết vì cười!
    Qua đây các chị em cảnh giác cao độ nhé.
    Không phải ai hẹn mình cũng là người tử tế.
    Mục đích cuối cùng mới là điều cần bàn...
    [/quote]
    To GNX4: em đíu đẹp gioai pác ạ, con gái nhìn thấy em nhểu, à quên, nhổ nước miếng. Không tin bác nhào qua cái hội cao thấp khủng long của em xem hàng là bít.
    To lysgarden: oan em wá, em ko định hẹn pác gái nào để phỉnh nó đi học hộ đâu, thích thì gặp phát cho vui thôi.
  7. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    To GNX4: em đíu đẹp gioai pác ạ, con gái nhìn thấy em nhểu, à quên, nhổ nước miếng. Không tin bác nhào qua cái hội cao thấp khủng long của em xem hàng là bít.
    To lysgarden: oan em wá, em ko định hẹn pác gái nào để phỉnh nó đi học hộ đâu, thích thì gặp phát cho vui thôi.
    [/quote]
    To gió mùa đông bắc:
    Tớ cũng thế, chả đẹp giai nhưng *** hiểu sao.....
    Mình nghĩ mình về khía cạnh nào đó quả thật cũng khá đểu
    Đang thích lấy vợ cho nó bớt đểu đi.
  8. Zoe8293

    Zoe8293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lần hẹn đầu á? Với mình thì thật tuyệt vời! Lãng mạng như flm HQ nhá! Mình đi khăp các con đường mà cả 2 cùng thích!

Chia sẻ trang này