1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết chọn người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyfly, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyfly

    thuyfly Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết chọn người yêu

    Có nhiều chàng trai vây quanh bạn, chàng nào cũng tốt, cũng để lại ấn tượng đẹp và bạn cảm thấy thật khó khăn khi phải lựa chọn một trong số họ. Bạn sẽ không phải băn khoăn nhiều nếu gặp một người đàn ông có những đức tính dưới đây:

    function tran_xx(){var u=window.location.toString();if(u.indexOf(''xinhxinh.com.vn'')


    [​IMG]


    - Tình yêu là trên hết: Chàng luôn tỏ ra quan tâm và chăm sóc sức khỏe cũng như hiểu rõ các ý thích của bạn. Bên cạnh đó, chàng còn tôn trọng tự do giao tiếp và hoàn toàn tin cậy bạn. Đó là các hình thái đặc biệt của tình yêu.
     
    - Gia đình anh ấy luôn yêu mến bạn: Chàng luôn đưa bạn về ăn cơm, sinh hoạt với gia đình và luôn khen ngợi bạn trước mặt họ. Mọi người trong đình đều tỏ vẻ yêu quý bạn.
     
    - Anh ấy quý mến gia đình bạn: Sinh nhật của bố, mẹ, anh chị em trong nhà bạn đều được anh ấy ghi nhớ và luôn có lời chúc mừng đến mọi người.
     
    - Được bạn bè của bạn khen ngợi: Ý kiến của bạn bè rất quan trọng. Chàng phải hòa đồng, lịch sự và khéo léo mới chiếm được cảm tình của họ.
     
    - Không được nghiện các món "tứ đổ tường" như rượu, thuốc lá, cờ bạc, sắc dục và không gì có thể lôi cuốn được anh ấy. Điều đó chứng tỏ tư cách của chàng rất vững vàng
     
    Copy http://www.xinhxinh.com.vn/cms/3C648/2A3642/
     
    Chọn bồ thế nào đây, điên cái đầu hi
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ôi dào, mấy cái dòng văn vẻ lý thuyết suông
  3. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
  4. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ui , đấy là lí thuyết , còn thực tế có tìm dc người như mình ,muốn ko thì ko biết
  5. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    chọn nhưng có giữ được ko là vấn đề ? thật tức cười khi nhiều cô đang yêu thì củ hành người yêu, cư xử trẻ con, giận dỗi vớ vẩn, đến lúc chia tay thì lại khóc lóc này nọ, chán chả buồn chết, không biết cư xử thì đến hoàng tử cũng phải chia tay ...
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cứ như mình lấy nhau đơn giản ko anh nhỉ
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng , ! đơn giản không ấy mà, sai thì sửa, chửa thì đẻ, yêu thì cưới, chán thì bỏ , quá đơn giản , cuộc sống đôi khi phải đơn giản hoá đi, gớm, có phải đi thi đại học đâu mà nghĩ nhiều cho nó hại Nơ ron thần kinh , nhể
  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn mực phải do tự mình tạo ra bạn à ! bất cứ cái gì cũng đều có mặt trái của nó. Vấn đề ở chỗ bạn có cái gì và bạn thích hợp nhất với cái gì. Ví dụ nhé:
    - bạn thích người đàn ông của bạn là người thông minh, có tài,chăm chỉ, công danh thuận lợi, kiếm được nhiều xiền ==> đó là một con người của công việc, suốt ngày ở văn phòng, sẽ không có những ngày nghỉ dẫn bạn đi chơi, hay ăn cơm buổi tối. Việc nhà và việc nuôi con bạn sẽ phải làm hết.
    - Nếu đẹp trai, tài hoa===> 100 thằng thì 95 thằng như thế sẽ đa tình, phong lưu. Người như thế sẽ rất khó giữ mà cho dù cưới được thì chắc gì sau này anh ấy không ngựa quen đường cũ.
    - Nếu là thiếu gia chẳng hạn: con gia đình giàu có, lại là con út, rất lãng mạn, biết chiều phụ nữ, sau này lấy người này đảm bảo sẽ không phải làm gì (vì chàng có 3 cái nhà trên phố hàng đào chẳng hạn, tiền thuê nhà là đủ sống sung túc rồi )..... hê hê, cái loại công tử bột này rất hiếu thắng, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Bạn lấy con người như thế này giống như là bạn lấy một ông chủ vậy. Mà trong cuộc sống người khó sống chung nhất là loại người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình.
    - Con người không có tài năng gì, nhưng có công việc ổn định, hết lòng yêu thương vợ con... nhưng gặp phải một bà vợ hay có tính so bì, cứ nhìn gia đình nhà người ta so sánh.... ông kia kiếm được mỗi tháng bao nhiêu xiền, mỗi ngày ông ấy đưa cho vợ tiền đi chợ tính bằng đô.... mà không ai biết được nỗi khổ của nhau.
    - Bạn lấy phải một anh chàng mà công việc nhàn hạ, sáng 8 giờ đi, chiều 4 giờ đã có mặt ở nhà. Công việc thì lại thu được rất nhiều vì các khoản lương cứng , lương mềm của anh ấy rất xông xênh.... Con người như thế này không lao động mà lại ăn quả chín chỉ có tham ô, hối lộ.... do ở những vị trí tốt đẹp mà thôi. Sau này biết đâu đấy có ngày bạn giống như Hà Kiều Anh phải lên nhà đá mà thăm chồng không biết chừng.
    ===> thế nên đừng quá so đo, đặt ra những tiêu chuẩn với người mình yêu. Hãy cứ mở lòng ra để cho trái tim tự lên tiếng thôi. Trời không cho ai không cái gì đâu, bạn ạ .!!!
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Bì kìp sao nhiĂ?u dưf vẶy mẮy bàc, 'ơn già?n là? yĂu nhau thĂi.

Chia sẻ trang này