1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết ???.Chống chỉ định cho những ngườI nhạy cảm vớI các thành phần của nó.

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết ?.Chống chỉ định cho những ngườI nhạy cảm vớI các thành phần của nó.

    Những ?o bí quyết ?o sau đây ?o có thể ?o giúp chị em ta được ngườI khác ?o nể ?o hơn:

    1. Giọng nói: ko nên nói bằng giọng nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng cần nhấn mạnh bằng cách nói ( hay quát, nạt) to lên.
    2. PhảI hết sức ?o màu mè? : Luôn đệm vào câu chuyện những từ lóng mà ta đã nghe được ở đâu đó, hay tự bịa ra ( cưa ) càng tốt.
    3. PhảI biết cách nhìn: Tốt nhất là nên nhìn chòng chọc, soi mói trên, dướI, trái, phảI ( kể cả trước, sau) ngườI đốI diện.
    4. Tránh những lờI lẽ lịch sự: Vì như vậy, ngườI ta sẽ cho rằng mình chưa trảI đời.
    5. Những điều cần thiết: Cần khoa ra những gì ta đang có ( biết),, đã có và kể cả chưa ?có ( biết). Cần giữ một nét mặt cóc coi ai ra gì. Cần ra điệu bộ khi nói chuyện như: trề môi, nhún vai, khua tay,?.Còn dáng đi, kiểu đứng phảI ?o hiên ngang? cỡ như gà chuẩn bị ?đá. Tóm lạI, phảI có một bề ngoài??ấn tượng?.
    6. PhảI biết cách ngừng nói: Sau khi giành hết phần nói?về mình, dù ai kia có nghe và hiểu gì không, ta đột ngột ngưng ngang và?bỏ đi ko thèm tạm biệt.
    Chỉ cần ??rèn ?ođược nửa bí quyết trên, chắc chắn bạn sẽ được ngườI ta né vì quá ?o nể ?o bạn.

    ( Sưu tập)

    Cái này caheo_ chưa thử, bác nào thử rồI nói cho em biết để em còn ?o né?.




    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?
  2. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    nonbili nghe nói con gái càng tình củm càng thích tạo ra vẻ cứng cáp như vậy để mọi người "nể" ...hihi..như cá heo ấy
    À, nhưng mà cá heo ơi , bí kíp này ai đem ra luyện chắc thành "Tuyệt diệt sư thái" của phái của Nga Mi wá, cái này có thể so sánh với Cửu Âm được á..Nhưng nonbili chả sợ đâu , tớ đây có Cửu dương kết hợp thái cực lấy nhu thắng cương , hơi bị mạnh à.
    hìhì, ví dụ như khi bạn không nói nhỏ nhẹ thì nonbili im lặng thôi, chả thèm trả lời, làm gì nhau !! coi công phu hàm dưỡng ai lợi hại hơn !!! khì khì ..
    Yeu la cai quai gi nhi ???
  3. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Những người con gái mà biểu hiện như thế thì đáng "nể" thật.

    Welcome to VietVoice Entertainment:
    http://www.vietvoice.net

  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Kô phải đáng nể ,mà phải là quá đáng nể
    1. khi em quát anh, anh sẽ mở nhạc rock.
    2. khi em nói tiếng lóng,anh sẽ nói tiếng Ômvôđicô
    3.khi em nhìn anh chòng chọc,anh sẽ đeo 1 cái gương toàn thân thiệt to -để xem em nhìn ai..hè hè....
    4.khi em dùng từ thô lỗ,anh dùng từ thô bạo
    5.khi em hiên ngang như gà chuẩn bị đá,anh chuẩn bị sẵn gáo nước lạnh.
    6. khi em bỏ đi, anh cho em đi luôn ,kô thèm kiu lại rủ đi ăn kem hồng lưu ly.
    Xem ai lỗ cho biết ...ha ha ha...
    ...Giấu nước mắt ,tôi đưa em đến cuối đường
    Nơi em quay bước đi....!!!
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    1) Khi em quát anh, anh nhìn em mà cười và trong đầu nghĩ rằng "Em là người dân tộc, xung quanh rừng núi nên phải nói to"
    2) Khi em nói tiếng lóng, anh sẽ nghĩ rằng em là người dân tộc mới xuống núi. Lạc hậu nên có thể cho qua.
    3) Khi em nhìn anh chòng chọc, thì anh nghĩ "đúng là dân miền núi, xuống miền xuôi cái gì cũng lạ, cũng tò mò"
    4) Khi em hiên ngang như con gà đá. Anh nghĩ "Em đói bụng rồi, chắc phải mua một con vật gì đó cho em ăn tươi nuốt sống"
    5) Khi em dùng từ thô lỗ. Anh nghĩ "Ừ ăn lông ở lỗ quen rồi cho nên mình khỏi cần chấp nhặt về ngôn từ"
    6) Khi em bỏ anh đi Anh Nghĩ "Chắc là em lại về với rừng núi để hú lên vài tiếng như Tarzan"
    Có em nào nhạy cảm thì cười trừ nhé
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ
  6. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hahahahah... đáng nể thiệt....

    I swear with all my heart that I would never left you alone and made you feeling lonely.
    (^_^)
  7. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết bác peace có tình yêu bất diệt đến thế .
    Yeu la cai quai gi nhi ???
  8. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    hic hic, vừa bị một cô bạn áp dụng nhuần nhuyễn các tuyệt chiêu do cá heo post, mặc dù công lực không đến nỗi tầm thường nhưng cũng đau wá .. hic hic...a good lesson ,
    let's relax
    Yeu la cai quai gi nhi ???
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.. Chắc mình phải học tập quá.
    Caheo ơi, kỳ này mời em làm sư phụ của chị mới được. Bị mọi người bắt nạt quá rùi, giờ phải vùng lên thui...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Oái... Starry mà bị bắt nạt á. Nghe nói người này không bắt nạt ai là phước mấy đời nhà họ ấy chứ!
    Jeno

Chia sẻ trang này