1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết cưa gái và cuộc sống hạnh phúc p.6.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 25/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Ở các phần trước, khi mình tuyên bố cách của mình cần nhiều thời gian và công sức, chắc nhiều thím nản lắm.
    [​IMG]
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH


    Đa phần các giai có tư tưởng đánh nhanh thắng nhanh, muốn có một mẹo nào đó đơn giản, dễ làm, dễ ăn. Nhiều người muốn bỏ ít công sức, thời gian mà ăn lớn. Nhưng cuộc đời rất công bằng. Thứ nhanh đến thì nhanh đi, thứ dễ có thì dễ mất. Các thím có thể dùng mẹo để cưa gái, nhưng khi cưa được, các thím liệu có giữ được? Mẹo một thời hiệu quả, giờ yêu rồi chẳng còn tác dụng, và thiếu gì những thằng dùng mẹo giống các thím để đánh đồn? Mẹo bảo thím phải hành xử như thế này, phải giả bộ như thế kia, phải ăn nói, hành động như thế nọ, nhưng một khi đó không phải là bản chất của các thím, thì khi yêu vào một thời gian sẽ lộ ra hết. Gái tinh lắm các thím ạ. Khi cưa gái bằng mẹo, các thím một là sẽ cảm thấy mình luôn luôn phải gồng lên, trở thành một ai đó, một tuýp nào đó khác thì gái mới thích, hai là khi yêu, biết các thím thật sự là ai, gái sẽ có cảm giác như bị lừa, hụt hẫng, khả năng mất gái, bị cắm sừng của các thím càng cao hơn. Thêm nữa, một khi đã dùng mẹo, lòng tự tin của các thím sẽ sụt giảm ghê gớm. Liệu mình có làm đúng không? Gái thích mình hay thích cái mác ngoài của mình? Cưa được gái nhờ gồng mình giả làm một thứ không phải mình, liệu các thím có vui?


    Có thím lại nghĩ không dùng mẹo tức là phải đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức vào một gái nào đó, nhỡ không được thì mất cả chì lẫn chài. Mình phản đối ý kiến này. Có nhiều con đường cơ mà, đâu phải không đạp gái xuống thì phải đội gái lên đầu đâu? Có phải tôn trọng gái là hạ thấp giá trị bản thân đâu? Có phải thay gấu như thay áo là giỏi hơn thằng có mỗi một con gấu đâu? Mình rất tâm đắc khi đọc được những dòng này của thím mr.huster:

    "Mình ko có ý dạy đời hay bảo các bạn phải thế này thế nọ, đừng lo, chúng nó yêu kệ chúng nó, hãy tự làm cho mình hoàn thiện hơn, hay nói cách khác là đắp vào bản thân mình thì con gái nó tự khác sẽ theo bạn, 1 công việc tốt, 1 thân hình đẹp, biết đàn hát, có nhiều tài lẻ, ăn nói lưu loát, năng động thay vì tối ngày ngồi cắm đầu vào cái máy tính, thì mình dám chắc rằng bạn tha hồ lựa chọn các cô gái cho chính bạn,

    Đừng lấy con gái, hay số lần lên giường với con gái làm mục tiêu theo đuổi, mình biết 1 số bạn căm thù ghét con gái bởi từng bị phản bội, nhưng hãy tôn trọng con gái như bạn tôn trọng mẹ bạn, chị bạn, em bạn thì sẽ có những cô gái như họ, và khi đó họ là phần thưởng cho bạn."

    Thím Huster nói chuẩn không cần chỉnh. Gặp nhiều trường hợp, suy ngẫm nhiều, mình rút ra được đây là cách tốt nhất cho các FA, không thiệt đường nào. Mất thời gian nhưng cũng rất đáng.

    Mục tiêu của mình khi viết loạt bài này không nằm ngoài lời của thím Huster, nhằm giúp các thím yêu quý và tôn trọng, cải thiện bản thân và chọn gái sao cho tốt. Trước giờ các thím nghe rất nhiều lời khuyên phải tự chăm chút cho cuộc sống, sự nghiệp, nhưng chỉ dẫn cụ thể thế nào thì hầu như không có. Mình sẽ chỉ cho các thím. Từ đó các thím sẽ biết cách cải thiện sự nghiệp và tìm được người con gái xứng với mình. Có câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Khi các thím nâng cao giá trị của chính thím hơn, gái đến bên thím, nói thô nhưng thật, sẽ có chất lượng hơn. Các thím có thể tự hào về chính mình, về tiến bộ của các thím, về người con gái yêu các thím vì chính cá tính của các thím, tôn trọng và ngưỡng mộ chính các thím chứ không phải vì các thím giả làm ai khác, một điều mà các mẹo không bao giờ làm được. Nhắc lại: Mình muốn các thím không chỉ có gấu, mà còn có gấu tốt, không chỉ có gấu tốt, mà còn có hạnh phúc và một tương lai tươi sáng đón chờ các thím. Trên voz nhiều thím còn trẻ nên những điều mình nói có thể có thím cảm thấy khó hiểu. Nếu đăng ở các diễn đàn có nhiều thành viên lớn tuổi hơn, bài mình sẽ dễ được đón nhận với độc giả bên forum ấy, nhưng chính vì ở voz có nhiều thành viên trẻ, tương lai còn rộng mở trước mắt nên mình đã quyết định đăng bài ở đây. Mình mong các thím, khi còn tuổi trẻ, hãy dùng tuổi trẻ của mình một cách khôn ngoan nhất có thể. Thời gian qua đi không bao giờ trở lại, vì thế hãy làm sao để khi nhớ lại, mình không phải hối hận. Mình có kinh nghiệm, các thím có cơ hội và tuổi trẻ, mong rằng chúng ta có thể cùng giúp đỡ nhau tiến bộ. [​IMG]


    Một lần nữa, vì một VOZ không còn FA và gấu chó!


    Đây là chút suy nghĩ của mình. Thú thật khi viết bài mình nản và có ý định dừng lại, vì nghĩ những thứ mình nói đa phần khá khó hiểu, và với nhiều thím trong voz, khi chưa trải nghiệm đến những điều này, họ sẽ không thấm được. Nhưng xét đi xét lại, mình tin vẫn có những thím sáng suốt, kiên nhẫn và đủ kinh nghiệm để suy ngẫm những điều mình nói. Đâu phải ai trẻ cũng là trẻ trâu, phải không? [​IMG] Mình đặt niềm tin vào một bộ phận lớn thành viên voz, và mình nghĩ mình sẽ không phải hối hận.


    ^^ Mình sẽ tiếp tục viết, nếu thấy tâm đắc thì các thím viết vài dòng động viên mình nhé!

Chia sẻ trang này