1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết cưa = thơ ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pisces84vn, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết cưa = thơ ...


    Sau đây em xin mạn phép trình bày một phần luận văn tốt nghiệp môn Tà lưa học :
    Một trong những chiêu thức quan trọng để tà lưa con gái nhà người ta là sử dụng thơ . Yêu cầu : Thơ tình cảm một cách ? trong sáng, không quá uỷ mị ( không nên dính dáng đến khóc, nước mắt ?v?v?) , đồng thời không được sai lỗi chính tả, thơ quá chán hay quá cao siêu (sẽ gây phản cảm ). Anh gà nào biết sử dụng thơ sẽ có lợi thế trong mắt nàng , được nàng coi là ?ocó chiều sâu tâm hồn? theo kiểu ?o sống tình cảm nhưng không hề yếu đuối, yêu hết mình nhưng ko được thì thôi? .




    Đề nghị : Bác nào có những bài thơ phù hợp với yêu cầu thì post lên cho anh em học hỏi và áp dụng. Thơ càng ít nổi tiếng thì càng tốt, thơ tự sáng tác thì tuyệt vời .Kèm theo đó là hoàn cảnh sáng tác cũng như thiên tình sử của mình thì càng vui. Mong là topic sẽ có ích với mọi người.
    Sau đây em xin trình bày một ví dụ điển hình của em trong việc sử dụng thơ để cưa vẹo :
    ( nói qua hoàn cảnh một chút heehee ) : Đại khái là 5 thằng bạn thân trong nhóm đại học, ngoài 2 thằng đã có ?ovợ? ra, 3 thằng còn lại, trong đó có tớ, đều thích cô nàng bí thư ( thế mới chết dở ). 2 chú kia bí mật cưa gần 1 năm trời giấu anh em ( gần đây mới biết ) nhưng chưa đổ ? Tớ 2 tháng gần đây bắt đầu có cảm tình , mất 1 tháng để xác định lại tình cảm, khi biết ?ovà con tim đã vui trở lại? rồi thì mất 2 ngày để thay đổi cách ứng xử 180o, nói nhỏ nhẹ với nàng hơn, quan tâm hơn, ko còn trêu ?omất dạy? với nàng nữa? đến ngày thứ 3 ( chính xác là 12-10) thì tặng cho nàng bài thơ ?oSói và biển?. Bài thơ này hình như của TDCT (???) đọc mỏi mắt mấy chục trang thơ trên TTVNOL mới lọc được ra. Tớ chép bài thơ trong tờ giấy 5hào2, khuôn Ovan, xung quanh là những vệt đại khái ý bảo là ?ogió đấy? ( biển thì phải có gió chứ) ? Tóm lại bài thơ đầu tiên này như sau :
    Sói và biển
    ( TDCT )
    Một ngày kia giông bão nổi lên
    Biển sẽ không còn hát nữa
    Con sói lang thang đi tìm ngọn lửa
    Thắp lại niềm tin năm tháng đã lụi tàn...
    Vi vu khúc hát con sói đi hoang
    Dấu chân miên man trên miền cát trắng
    Băng qua rừng thẳm, về đến đại ngàn
    Mới hay tình yêu đong bằng mật đắng...
    Bão rồi sẽ lặng
    Biển muôn đời sẽ lại cất tiếng ca
    Sói lại ngồi nghe sóng biển ngân nga
    Những chuyện sói chỉ kể riêng mình biển...
    Bài thơ này đã khiến nàng hiểu ra tình cảm, hiểu ra vấn đề và tối hôm đó đã gọi điện cho tớ và bắt đầu lục vấn ?o sao có tình cảm nhanh thế? ?ovới ai cũng nhanh thế này à? ?obài thơ này chép ở đâu ra thế? ?otặng cho mấy cô rồi? ? và cuối cùng chốt một câu ?otớ muốn chúng mình vẫn là bạn bè trong sáng vô tư như hồi trước? ? tóm lại là giai đoạn này đòi hỏi các chú gà phải hết sức bình tĩnh, tự tin và phải biết chấp nhận lời từ chối, đừng vội nản lòng. Tất nhiên nghe thấy nàng nói thế tớ rất choáng, nhưng vẫn cố tỉnh bơ cười hì hì ?oừ thì chúng mình vẫn là bạn mà? ?" Trong bụng tớ thầm nghĩ : Lùi một bước cho trời yên bể lặng ? Và vẫn tiếp tục nuôi hy vọng. Nếu ai đó đủ khả năng làm cho tớ rung động thì tớ sẽ không dễ dàng đánh mất tình yêu của mình đâu.
    Những ngày sau, tớ bắt đầu được lắng nghe cô nàng tâm sự ? được cái tớ tấn công đúng vào khi nàng đang có nhiều chuyện buồn , và tớ nắm được thóp của cô nàng là ?ochỉ yêu một ai đó hiểu mình? . Đại khái là đèo nàng một vòng quanh bờ Hồ, lắng nghe nàng tâm sự và khóc ? Bắt đầu được cộng điểm ?oTin cậy? ? ehe ! Và rồi tớ tung ra một bài thơ khác . Bài thơ này sẽ khiến cho con nhà người ta có cảm giác ? thoải mái ngay cả khi biết mình bị tấn công (cái này vô cùng quan trọng ?" đòi hỏi thằng con trai phải có bản lĩnh kiềm chế tình cảm một cách phi thường ) . Bài này cũng của TDCT mới chết dở chứ. Khổ nỗi CT là tên viết tắt của cả tớ lẫn cô nàng, mà tớ lại trót nói dối rằng bài thơ này do tớ sáng tác, đâm ra cô nàng tha hồ đoán mò xem ?oTD? nó là cái zì. Mà ?otd? có nhiều nghĩa bậy bạ lắm cơ ? huhu. Túm cổ lại là bài thơ này như sau :

    Xuề xòa
    Ờ không vui thì em cứ bỏ đi
    Trong cuộc đời này niềm vui nhiều vô kể
    Chỉ cần em cười và với tay, rất dễ
    Đâu cần tìm kiếm xa xôi...
    Ờ không yêu thì em cứ bỏ tôi
    Chỉ "Anh có buồn không" em đừng bao giờ hỏi
    Để tôi khỏi trở thành người nói dối
    Mang nụ cười ngày và nước mắt đêm...
    Ờ thích làm cô bé lọ lem
    Em cứ đi tìm những chàng hoàng tử
    Khi chán ánh hào quang nhiều phép thử
    Em lại cứ về đây...
    TDCT
    Tớ cắt đi 2 khổ cuối (vào box thơ văn của TTVNOL thì sẽ rõ ) vì thấy ko cần thiết. Sau bài thơ này, ngưòi ta để ý đến tớ nhiều hơn, ý tứ hơn và bắt đầu biết? làm đẹp. He ! Tớ bắt đầu gọi điện cho ngưòi ta nhiều hơn, quan tâm chăm sóc người ta (âm thầm, tế nhị và vô tư ) nhiều hơn. Thời gian này thật là khổ sở ? cảm giác luôn phải giấu tình cảm trong lòng, nhớ nhung, ghen tuông hờn giận ( hic ) vô cớ, hạnh phúc cũng vô cớ luôn, và kèm theo đó là những giấc mơ không đêm nào là không có cô nàng làm cho con nhà ngưòi ta khổ sở vô cùng. Chỉ sau một tuần, tớ hốc hác đi trông thấy ? Được cái con nhà người ta cũng hỏi han an ủi và thậm chí còn ? động viên tớ mới chết chứ !!! Nhiều lúc thì xua mình đi như xua ruồi, lúc thì quan tâm động viên công tác ?ođi tìm hạnh phúc? của con nhà ngưòi ta như đúng rồi, giá trị đảo lộn hết cả chẳng biết đường nào mà lần. Đúng hôm 20-10, tớ làm tặng cho cô nàng một ngôi sao bằng bìa cứng bọc giấy gói xanh da trời, trên 5 cánh sao là những ngọn nến, kèm theo lời chúc, đại khái là ?o 5 cánh sao tượng trưng cho tình bạn, tình yêu, gia đình, sức khoẻ và sự nghiệp ? thắp những ngọn nến để ứơc cho những ước mơ trở thành hiện thực ?v?v?.? , trang thứ 2 của tấm thiếp là một đoạn ? chép trong thư tình ( cũng trong sáng thôi dưng mà cảm động lắm cơ ), trang thứ 3 là một bài thơ tớ cop của đứa bạn. Nội dung như sau :

    Anh mãi mãi là anh
    Dù cố gắng biến mình thành người em mơ ước
    Như hoa dại ngàn ngày sau vẫn như ngàn ngày trước
    Cả một đời chẳng đủ làm vương mắt người đi

    Em chỉ là cổ tích của anh thôi
    Một cổ tích toàn những điều bí mật
    Dẫu cổ tích chẳng bao giờ có thật
    Anh vẫn chờ điều kì diệu xa xôi ?

    Bài thơ này khiến cho con nhà người ta phải cảm động vì nỗi tuyệt vọng của một người đang yêu thật lòng . Buổi chiều tớ trốn tiết để qua nhà nàng gửi quà, ai dè gặp ngay God father của nàng chứ không phải cô em gái như trong kế hoạch. May mắn thay là không hiểu sao ông bà cụ thân sinh của cô nàng cực kì khó tính nhưng lại quý mình mới chết chứ, mới lị hôm đó mặc áo trắng tinh và sơvin? he ! Bố nàng cười tươi như hoa ? quà thì chưa thèm bọc(không hàng nào nhận bọc món quà lỉnh kỉnh cắm cả đống nến của tớ cả) , may mà dấu được tấm thiếp và cái đĩa tớ thu tặng nàng ? tặng xong đến lớp tổ chức 20-10 cho lớp một cái rồi tắt di động, chuồn một mạch đến tận tối luôn. Y rằng về thấy papa bảo nàng gọi điện. Lòng âm ỉ sướng ?o chắc giờ này nó cảm động lắm, lại không gặp được mình thì càng thấm thía hơn? ?

    Sau vụ đó mọi việc bắt đầu diễn ra theo chiều hướng thuận lợi hơn. Tớ bắt đầu thực sự vượt mặt những đối thủ của mình và được nàng dành cho một chỗ đặc biệt trong cách quan tâm đối xử ? Tớ vốn có những lợi thế hơn những đối thủ khác, cộng với tình yêu chân thành khiến tớ càng tự tin hơn.
    *****
    3 tuần nữa sẽ thi học kì ? tớ sẽ tập trung vào ôn thi và mong chờ thời gian sẽ nuôi chín tình yêu của mình ?
    Người !

    very_small
    Người ạ!
    Trong giấc mơ đêm qua
    Ta chợt thấy Người
    Nồng nàn với bàn tay bé nhỏ
    Ru ta trọn vào đêm
    Trong giấc mơ êm đềm
    Ta đến bên Người dịu dàng như gió
    Mùi tóc thơm nhẹ nhàng hương cỏ
    Vá víu những vết thương đời Người
    Trong hành trình cuộc đời
    Ta không biết đã bao lần Người vấp ngã
    Đừng xa xót Người ạ!
    Ta sẽ xoa dịu những đớn đau
    Người hãy nhìn cuộc sống muôn màu
    Ta sẽ pha vào đớn đau một màu hồng hạnh phúc
    Hãy tin đi hạnh phúc là có thực
    Dẫu đôi lần hạnh phúc cũng đắng cay
    Người nhé! rồi có một ngày
    Người tỉnh dậy trong giấc mơ ngày mới
    Sẽ thấy bình minh kia có ta đón đợi
    Gom hạnh phúc muôn màu xoa dịu những niềm đau




    Mong là topic này sẽ được mọi người đóng góp. Mong là những con người với trái tim chân thành sẽ có được tình yêu mà mình mong ước ! Thanks.


    Được pisces84vn sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 02/11/2005

    Được pisces84vn sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 02/11/2005
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống với tâm sự hơn là tư vấn tình yêu . Mà cách này khó áp dụng lắm, gái bây giờ ít đứa thích thơ lắm . Mà yêu được đứa như thế đúng là nhất chú, rất mừng khi thấy pisces đã muốn quay đầu vào bờ
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Giờ ai còn tỏ tình bằng thơ
  4. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Hê hê.....cạnh tranh với topic bói thơ đây mà. Thời buổi mật ít ruồi nhiều. Thấy người ta có vẻ làm ăn được là nhảy vào chấm mút. Cái bản tính tiểu nông của người Việt nó thế đấy. Trăm hoa đua nở nào
  5. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Đang sẵn sàng đợi những câu chê bai khác !
    Được pisces84vn sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 02/11/2005
  6. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    có cần phải nghĩ về người khác như thế không cô bạn ?
  7. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    thanks bác lê hiệp rất nhiều ... tớ là thằng chả thiếu cái gì trên đời kể từ bên trong lẫn bên ngoài, chỉ ô tô riêng là chưa có thôi. Tớ có thể tự tin bốc phét tớ là thằng cưa đâu đổ đấy, nhưng chưa em nào tớ cưa mà không dùng đến chút ít thơ cả. he ! phí công mình mất một buổi tối quá ! hic !
    Được pisces84vn sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 02/11/2005
  8. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Một số các nhà tâm lý cố vấn chuyện gia đình bên Tây khuyên rằng : bạn nên tặng chị vợ một bài thơ do chính bạn sáng tác ( dù dỡ ẹc ) nói lên chính tình cảm của bạn . Món quà đó sẽ làm vợ xúc động . Ngày nay tôi nghĩ rằng tặng thơ cho người chưa quen để làm quen sợ không hiệu quả . Tuy nhiên một khi đã yêu nhau thơ như chút gia vị đem đến cho tình yêu cảm giác lảng mạn , ngọt ngào . Nói ngày nay thơ không tác dụng vào tâm hồn con người là không đúng . Cứ nhìn mục bói thơ xem . Mọi người xúm vào vui ra phết đấy chứ . Tôi nghĩ , Bạn nào có khả năng làm thơ nên tặng vợ hay người yêu một bài viết vào thiệp sinh nhật hay ngày lể gì đấy . cái đấy rất hay . Tôi chả biết thơ phú , nhưng vẫn thích chọn thiệp in thơ có ý nghĩa để tặng vợ và cô ấy tỏ ra rất thích điều đó . Một chút hương vị lảng mạn trong tình yêu là cần thiết . Tình yêu khô quá , thực tế quá thì chán lắm .
    Được PhuDongThienVuong sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 02/11/2005
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tưởng có gì hay, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.Gái thì con này thích thơ , con kia thích nhạc, có con ghét đặc mấy cái món đó,phải biết áp dụng vào thực tế , cứ nặn óc nghĩ thơ, méo mồm tập hát, tập đàn mà em nó deck cảm thụ được thì cũng vứt, chân thành đến đâu cũng thành chân giả hết. Tớ đã từng là nạn nhân của việc vẽ 1 bức tranh cực đẹp, phải nói là có nghệ thuật, vẽ bằng cả tay và tâm hồn,cả tình cảm...nhưng chỉ nhận được cái cưởi khẩy.Nhục như chó,nên khuyên các chú , trước khi làm 1 cái gì phải suy nghĩ đến cái hậu quả mình sẽ nhận được
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu tán gái bằng thơ thì trình độ cũng phải xuất khẩu thành thi như bần tăng đây , dăm phút khạc ra được 1 bài thì các em mới choáng mà lăn đổ

Chia sẻ trang này