1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết cưa = thơ ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pisces84vn, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Vứt ! Anh cá với cậu em là thế ! hi hi ! Anh thì rất nghiệp dư nhưng một tối làm liền lúc cũng được hơn chục nhát từ Phóng sự vỉa hè đến lâm li tình tứ , đến hồn hoa cây cỏ ...v.v... nhưng *** biết để làm jì ? Chứ anh thấy cứ cái đà nhà nhà thơ , người người thơ , đến ông chính phủ cũng thơ thì có nước kéo nhau xuống đường cắn móng tay nhìn ai cũng cười . nhờ ?
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em chưa bao h đổ vì 1 anh chàng biết làm thơ cả nhỉ , lại đi đổ 1 chàng khô khan thứ thiệt, quanh năm chưa hề biết viết thư tình (mà nghĩ lại hồi nào giờ mình cũng chưa viết cho ai cái gọi là "thư tình" ráo trọi ). Hic, em từng được đọc thư tình của lũ bạn gái gửi cho bf chúng, em chỉ thấy ...muốn bò ra cười vì sến thôi . Ngược lại cũng dị ứng vì 1 anh chàng nào quá mơ mộng, tâm hồn như mây trôi lang thang . Thế mà major của em là Literature mới chết chứ
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Vì đó là em .....
    Vì đó là em, người con gái tôi yêu
    Nếu hỏi lý do, tôi thật lòng không biết
    Chỉ biết rằng ,với tôi ...Em là tất cả
    Từ ánh mắt, nụ cười ....Tôi nguyện giữ trong tim
    Tôi là tôi, gã trai tơ khờ khạo ...
    Lẽo đẽo theo đuôi, làm tài xế cho em ....
    Tung tăng tung tẩy, cùng theo em xuống phố
    Đến cuối ngày : túi tôi bỗng trống không !!!
    Ôi em ơi, tình tôi em có tỏ ?
    Tôi chẳng màng nếu em đẹp, em xinh
    Hay em ăn hàng, thiếu điều tôi cháy túi
    Chỉ 1 điều tôi mong rằng em hiểu :
    Tôi yêu em, vì đó chính là em !!! ​
    hơ, thơ con cóc, đóng góp cho topic của bác Pisces84vn nhé
    PS: Chỉ được khen, ko được chê !
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 05/11/2005
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    bỏ mấy cái xuống dòng , viết thành đoạn giống kiểu tuỳ bút hay tự sự , hay phải biết khen đấy nhé
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trong lớp, buồn buồn phun ra . Bác đừng có mà xỏ em bác nhá . Bố khỉ, lúc thất tình thì ý thơ dào dạt, lúc đang yêu bói ko ra 1 bài nghe cho xuôi tai Mà cái thể loại thơ tình em chịu , ko ưa nổi ,chả biết sao các ẻm khác khoái thế, khoe nhắng cả lên
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,lục lại trong topic cũ của em post lên nhé . Topic về tán tỉnh bằng thơ gì mà chả thấy thơ đâu
    YÊU LÀ GÌ ???
    Yêu là gì ? Ta thường tự hỏi ...
    Cớ sao lại nghĩ đến người dưng ?
    Người làm gì để lòng ta xao xuyến
    Để đêm về ta lại nhớ lại mong ....
    Yêu là gì ,để ta phải chịu khổ ....
    Mỗi khi nhìn em cười với ai kia
    Em đâu biết có một chàng tên Ngốc (!)
    Đang thẫn thờ dõi theo bóng em xa ....
    Yêu là gì ,để rồi không thể nói ...?
    Tim đập nhanh ,mỗi lúc em mỉm cười
    Em hay hỏi : "Anh làm sao thế ?
    Không khoẻ trong người ,có phải không?"
    Yêu là gì ,để trở nên nhút nhát ...
    "Cái tôi đàn ông" ,đánh mất tự bao giờ ....
    Ấy vậy mà em nào có hiểu ....
    Để mình ta ôm trọn mối tương tư ...
    Đến lúc này ,ta vẫn thường tự hỏi :
    " Yêu là chất độc,đúng hay không?
    Vậy mà sao không có ai từ chối
    Lại vui vẻ ,nếm trái đắng tình yêu ???? "​
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0

    CÓ MỘT NGÀY ...
    Có một ngày em bỗng chợt nhận thấy
    Trong con tim ,xuất hiện hình bóng ai
    Em thẹn thùng "Sao kỳ thế nhỉ ?
    Chẳng lẽ em đây đã biết yêu ?"
    Tuổi mười bảy ,còn trẻ con người hỡi
    Có nên chăng để xao xuyến tâm hồn
    Người chỉ là một chàng trai xa lạ
    Sao lại đến khiến em thấy bâng khuâng ?
    Em nghĩ ngợi để rồi buồn rồi tủi
    Tự hỏi mình :"chàng có thích ta chăng?
    Chàng phong lưu ,đẹp trai và tài giỏi..
    Chắc trong tim đã có một bóng hình ..."
    Rồi bỗng một ngày ,chàng bước đến
    Mắt long lanh ,ấm áp khẽ hỏi em :
    "Này đằng ấy ,bạn đã có bạn trai ?
    Để mình xin được phép làm tài xế !"
    Ngày hôm nay ,ngồi một mình nhớ lại
    Vẫn thấy vui ,bởi cảm xúc đầu tiên
    Em mong rằng ,người ở phương trời ấy
    Vẫn nhớ hoài ,dù kỷ niệm đã xa ....​
    Tặng các bác gái, 1 thời vụng dại
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có ai gặp hoàn cảnh như anh chàng này ko ?

    Xưa em rất đẹp
    Tóc dài buông lơi
    Vai gầy trong nắng
    Nụ cười tinh khôi ....
    Dáng em thướt tha
    Hoa ghen nhuỵ ghét
    Mắt nai to tròn
    Thu trọn hồn anh
    Rồi em tốt nghiệp
    Quyết lên thành phố
    "Em sẽ trở về
    Quê nhà ấm cúng "
    Rồi chỉ một năm
    Em về thăm quê
    Anh tưởng không phải
    Nàng tiên của mình ....
    Tóc em cắt ngắn
    Áo mảnh hai dây
    mặt em makeup
    Nhìn như ...bà già !!
    Đâu rồi cô gái
    Dịu dàng hôm nao
    Giờ em thay đổi :
    Ăn hàng một cây !!
    Em ăn ngấu nghiến
    Như sợ mất phần
    Anh hỏi : " Sợ mập ?"
    Em nói :"don''''t care !!"
    Còn đâu thục nữ
    Anh mơ anh mộng
    Giờ anh chỉ thấy
    Thất vọng trào dâng
    Lời ăn tiếng nói
    Em cũng "improve"
    "Cho giống thành phố"
    Chửi thề càng hay !
    Anh đã hỏi em
    có còn nhớ đến
    Lời hứa hôm nao
    Em nhăn em nhó :
    "Trời ơi, con nít
    Lúc đó biết gì
    Bây giờ em lớn
    Đã có boyfriend !"
    Chàng em rất đẹp
    Giống hệt "Đông_giun" (không có họ hàng gì dzới Đông Gun hết nhé ! )
    Chàng có xế hộp
    Chở em vi vu ....
    Anh hỏi chuyện học
    Em chỉ : "Xời ơi...
    Con gái học nhiều
    Mốt cũng "đeo gông" !"
    Anh thôi không nói
    Mất công phải nghe
    Những lời "hoa mĩ"
    Từ chiếc miệng xinh ....
    Năm tháng wa đi
    Anh như quên hẳn
    Bóng dáng năm xưa
    Thì em xuất hiện
    Em khóc nức nở
    "Hắn dám phụ em
    Để em ôm trọn
    Bụng chửa chình ình !"
    Anh cũng thông cảm
    Nỗi khổ gái quê
    "Giờ làm sao nữa ?"
    "Em về đây luôn !"
    Nhưng chỉ ba tuần
    Sau khi "giải quyết "
    Em quyết ra đi
    " Để tìm thằng khác!"
    mình anh ở lại
    Lặng lẽ thở dài
    Em ơi ,phố thị
    Cướp người anh yêu !! ​
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    oài, chị ơi, người ta bảo post thơ tán gái chứ có kêu chị post thơ đuổi gái đâu ạ!!!!!
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    giời ạ , thì cứ thực hiện ...ngược lại là tán gái chứ còn gì nữa

Chia sẻ trang này