1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết cưa = thơ ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pisces84vn, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ngược lại là ngược lại thế nào ạ, là đừng tặng gái thơ như thế này thì gái nó đổ á, hay là khoe với em í ngày xưa có con pé đi kua anh nó tặng anh thơ này ... oé!
    lol, bà chị vui tính với mí bài thơ vui tính, làm em phun cbn cafe lên màn hình, khổ thế cơ!
    (ơ mà gọi cái này là thơ có sợ thơ nó ngồi khóc lóc tức tưởi không nhỉ???)
  2. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    trong mười cô gái tôi tin là có đến 9 thích người đàn ông có pha tí trữ tình và hài hước . chỉ duy có 1 thích người khô không khốc thôi . đương nhiên trên đời phải có người này người khác mà . Tuy nhiên quá ướt át dễ làm mất đi nam tính phụ nữ chả thích . Thơ , nhạc không phải duy chỉ nhờ vào nó là cưa được . Tuy nhiên nó sẽ là một gia vị tuyệt vời . Tôi ví dụ . Tặng một chiếc áo dạ hội nhưng lại kèm theo một tấm thiệp với đôi câu thơ dí dỏm không phải là tăng thêm hiệu quả sao ? đương nhiên với các nàng tâm lý khác người dị ứng với thơ thì lại là chuyện khác . Hoặc những nàng từng bị đàn ông lảng mạn bay **** văn thơ thi phú một bụng làm cho đời muốn tàn phai đau chết đi sống lại hoặc từng nhìn thấy cái cảnh như vậy đương nhiên dùng thơ sẽ có hại . Nói tóm lại với một thiếu nữ Bình Thường tâm lý không có gì lạ lùng , suy nghĩ không có gì khác người thì Thơ , Nhạc và tài dí dỏm dùng đúng liều lượng sẽ là một gia vị hay . Không phải vô cớ mà các chàng Don Juan chàng nào cũng biết pha trộn vẽ nam nhi mạnh mẽ với tài văn chương âm nhạc cùng mình . Thiếu nữ cứ gọi là chết dài dài chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt mà thôi . Tôi không có ý khai chiến với Bạn Ngươi-con-o-lai hay có ý gì khác đâu mong Bạn đừng hiểu lầm . Tuy nhiên tôi chỉ thấy việc cho là thơ sẽ chỉ đưa đến tác dụng phụ ngược lại là sai trong đa số trường hợp . Việc mình thương một người con gái xấu xí không có nghĩa là mình ghét gái đẹp nhưng vì người xấu có cái ưu điểm khác nào đó bù lại . Bạn làm thơ cũng rất dí dỏm đấy chứ .
    Cuối cùng có một cách để biết thơ hoặc những câu dí dỏm có vai trò thế nào thì xin mọi người hãy xem chử ký của đa số bạn ở đây là gì ? Tôi thấy vô số thơ hoặc một câu văn chương gì đấy .
    Được PhuDongThienVuong sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 06/11/2005
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hị hị ,em nói lên suy nghĩ của em thôi .Chứ bác cũng thấy là em đã nói các cô gái khác thích thơ thẩn mà .Khốn nỗi, em chỉ căn cứ những gì anh ta làm mà cảm động hay ko, chứ ko căn cứ vào những lời bóng bẩy :" Anh muốn được ra biển cùng em quá, đứng trước biển anh cảm thấy blad blad blad " là em đã thấy sến rồi !! Em đang có 2 người đàn ông thì việc em bỏ 1 người cũng căn cứ vào việc anh ta có sến hay ko đấy . Nói chung, những ai nghĩ là chinh phục được em bằng nhạc, thơ ca ...thì chỉ nhận được điều phũ phàng . Em chọn người đàn ông bây giờ vì anh ta thực tế và vô cùng care cho em, dĩ nhiên là bằng hành động em thấy được, chứ ko phải bằng những bài thơ mà em ko biết chôm chỉa của ai ! Còn việc tặng áo phải thêm vài dòng thì ko phải gu của em . Anh iu chỉ vồ lấy hôn như điên là em khoái, chứ ko phải "xin phép" rồi nhẹ nhàng đặt môi để chờ em đỏ mặt e thẹn.Nói như 1 người bạn thì em thực tế, vũ bão đôi khi tỉnh táo quá .Đến mức ex của em là 1 tay sành đời, điêu luyện trong tình trường ,khi gặp anh ta em chưa hề yêu mà cũng ko để anh chàng "kiếm lời" gì được và em là người chủ động chia tay khi đã thấy chán ngấy vì cái tính lãng nhách ,trẻ con của anh chàng ! Thế nên các anh chỉ cần chân tình, thì cái chân tình đó sẽ biến thành hành động biểu lộ ra ngoài khiến cô gái đổ ,chứ ko phải bằng thơ ca thi phú (hoạ là các em bé ưa tiểu thuyết mới sống mãi với 1 ảo tưởng được)
    Người yêu em là dân kinh tế, chỉ giỏi tính toán, mê mệt bàn phím và các trang web chứ ko biết nói lời ngon ngọt, hơn nữa là ....khi em sai gì cứ gọi là thẳng thắn phê bình, ko khoan nhượng . Nhưng anh ấy quan tâm đến suy nghĩ của em, hiểu em cần điều gì trong cuộc sống . Em cần 1 người đàn ông vững chãi, chinh phục mình bằng nhân cách và trí tuệ chứ ko cần 1 anh chàng vác cây đàn hàng ngày ngâm nga, hay đi chép thơ của ông XYZ nào đó tặng .Anh ta làm được điều mà những người đàn ông trước đây thất bại
    Còn một điều các anh nên nhận ra .Đó là bản thân các anh ko phải ai cũng có cái máu văn thơ trong mình .Mà đa số thường vì cua cẩm mới nhờ đến văn chương ! Giai đoạn đó chỉ là 1 thời gian ngắn, để khi yêu lâu rồi thì cái máu văn chương nó cũng tan theo mây khói trong khi cô gái kia, đã quen lãng mạn, đã quen được vỗ về bằng thơ ca sẽ thấy anh thay đổi ,thấy anh thiếu lãng mạn chứ ko hiểu là trong cuộc sống ko phải lúc nào cũng lãng mạn là tạo nên tình yêu ,mà còn công việc, cuộc sống riêng nữa ...Nếu các cô vì cảm thơ của anh và qua đó anh chiếm được cảm tình cô ấy thì hãy luôn ghi nhớ là lúc nào cũng duy trì sự lãng mạn đó, chứ ko được bỏ dở !! Nhưng em tin chắc những người đàn ông thực sự họ sẽ ko làm được, vì đó ko phải con người thật của họ .Họ prefer sự nghiệp và chuyện cơm áo gạo tiền hơn là ngồi đó mần thơ tặng người yêu .Nhất là những người thành đạt ! Vì em biết sự thật là thế nên chưa bao h thấy cảm động vì 1 bài thơ, hay 1 lá thư tình .Nhưng em cảm động khi anh ấy thức suốt đêm làm cho em 1 chương trình mới, đi đón em nhưng chiếc máy bay bị sương mù trễ đến 4h mà vẫn đứng chờ, gặp em cứ bảo có chuyện gì ko, anh cứ sợ đến đón em trễ quá, em ko biết đường lái xe về .Gọi về nhà mama bảo em chưa về đến .... Anh chưa hề kể lể anh đã làm được gì cho em, chưa hề nói là em đáng yêu, anh cần có em, anh ko sống thiếu em được, thậm chí cũng ko nhờ những vần thơ bay **** tỏ lòng hộ anh ....Nhưng những gì anh dành cho em khiến em có cảm giác là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian
    Em có thể làm thơ vui vui 1 tí,( như mấy bài kia em làm hồi 17, con nít lắm, chủ yếu cho vui thôi) thích coi phim hài, thích đọc truyện cười ...Nhưng em ko đòi hỏi ở người đàn ông làm những điều anh ta ép lòng phải làm . Và người vui tính, hài hước , ưa pha trò là em chứ ko phải anh ta, anh chàng chỉ hùa vô với em thôi . Tóm lại là em thích hài hước, những phút giây cảm động ...nhưng bảo thơ tình thơ tiếc thì em ko ưa được .Thấy như người sống trên mây quá, thiếu thực tế .Chẹp, Có lẽ nó ko hợp gu mình
  4. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    vỗ tay ... hic ! sắp biến thành topic nháo nhác cả roài ...
  5. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ thật ra vẫn chưa cưa đổ ... thế mà đã bốc phét loạn cả lên... ngại quá ! hic hic
  6. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    post nhầm
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hay đấy, bây giờ mới đọc toppic này. Khà khà, đồng chí pisces84vn hôm nào gặp nhau làm bữa nhậu đê, đi ngược những gì người thường ko quan tâm, chí khí hiên ngang đấy...
    Thực ra thì con người dù khô khan đến mấy vẫn có những phút lãng mạn cho riêng mình. Có cô gái nào khô khan , cứng ngắc đến mấy lại không mang trong mắt một nỗi buồn man mác trong một buổi chiều cuối thu se lạnh mà thèm một vòng tay? Có thằng nào không thích một buổi chiều chủ nhật nằm dài trên salon mà nghe nhạc và thiu thiu ngủ? Lãng mãn có nhiều cấp đỗ, miễn không phải là ra đường rồi:
    "Nhìn trời nhìn đất nhìn mây
    Nhìn trăng nhìn gió nhìn mây em cười"​
    là được rồi
  8. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích thơ và vẫn nghĩ anh chàng nào có tí thơ văn thì sẽ có tâm hồn. Hic, đọc bài này mới biết. . . mánh lới cả. Thiện tai !
  9. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    có người yêu roài phải xoá cái nài đi. các bác thông cảm T_T Em ấy ghen thì chết +__+
  10. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    sợ "em nó " ghen hay sợ lộ mánh hả bác

Chia sẻ trang này