1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết đánh đồn có địch ??? Chia xẻ Kinh nghiệm ! hiệu quả ! và hậu quả !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XuanTD, 30/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Trước hết khi nói đến vấn đề đánh đồn đã có địch ta phải xác định mức độ tình cảm của ta dành cho đồn đến đâu. Con gái vốn rất nhạy cảm với những tình cảm thực sự đến từ trái tim mà. Nếu cảm thấy mình thực sự yêu thương đồn thì hẵng đánh đồn và đến lúc này cần đánh dồn dập để đồn thấy được mức độ tình cảm của mình. Ngược lại, nếu thấy tình cảm của mình chỉ dừng lại ở mức độ có cảm tình hoặc thân thân hơn so với những người con gái khác thì tốt nhất nên dừng lại, không nên đánh mất những gì tốt đẹp đang có với đồn, hãy tỏ ra cao thượng hơn với đồn, chủ động nuôi dưỡng tình cảm của mình dành cho đồn và của đồn dành cho mình để âm thầm đợi chờ cơ hội (trường hợp của cậu thì có thể chờ đợi thêm một thời gian nữa cũng OK vì đồn còn trẻ lắm, vả lại, theo kinh nghiệm của tôi thì đồn nào khi còn trẻ thì chưa thấy mức độ cần thiết của một chỗ dựa vững chắc như công ăn việc làm ổn định vì vậy đối với đồn này thì lợi thế của cậu có thế sẽ được phát huy trong vòng một vài năm tới).
    Khi đã xác định được rõ ràng mức độ tình cảm của mình rồi thì bước tiếp theo là tấn công, theo ý kiến của tôi-trong trường hợp của cậu thì đồn cũng có cảm tình với cậu nhiều-nên tấn công dồn dập trong một thời gian ngắn để cho đồn không thể lấy lại trấn tĩnh và đổ vào tay mình lúc nào cũng không biết là tốt nhất. Cách thể hiện tình cảm thế nào thì chắc là tôi cũng không thể giúp gì nhiều rồi vì mỗi người có một cách khác nhau để thể hiện tình cảm mà, chỉ lưu ý một số điểm sau đây:
    -Hãy luôn tỏ ra kiên nhẫn với những biểu hiện ương bướng, cứng đầu của đồn vì chắc chắn một người con gái tử tế không bao giờ dễ dàng từ bỏ những gì mình đang gắn bó để bước vào phiêu lưu cùng cậu đâu.
    -Hãy luôn chăm sóc đến từng nhu cầu của đồn, cần đặc biệt nhạy cảm, để ý quan sát và đáp ứng những điều đồn đang cần ở địch mà địch không có.
    Theo ý kiến của tôi thì cậu nên đợi đến khi đồn đã thi xong đại học rồi hẵng tấn công, điều này có lợi cho cả cậu và đồn.
    Bây giờ cậu hãy tính đến kết quả ( và cả hậu quả) có thể sẽ nhận được nhé.
    -Nếu mọi việc đi đúng quỹ đạo của nó thì cậu là người rất hạnh phúc rồi, có được người mình yêu dấu thì còn gì sung sướng hơn.
    -Nếu mọi việc đổ vỡ, hãy ngẩng cao đầu vì dù sao mình cũng đã cố gắng hết mình rồi, tỏ ra cao thượng và rút lui trong hoà bình để giữ lấy mối quan hệ.
    Và đây mới thực sự là hậu quả đây, cậu hãy cân nhắc, nếu thực sự yêu thương đồn chứ không vì cái gì khác thì hãy tấn công nhé: Trường hợp đồn và địch đã có quan hệ TD rồi thì cậu có thể chấp nhận được đồn không hay lúc biết rồi cậu lại chạy làng? Điều này là tương đối phổ biến vì như cậu biết bây giờ xu hướng quan hệ TD sớm đang rất phát triển.
    Có vài dòng kinh nghiệm, hy vọng giúp ích cho cậu.
    Chào thân ái quyết thắng
  2. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cậu có nghiên cứu về trân Điện Biên Phủ không?
    Áp sát, gây sức ép.................Bất ngờ....rút ra......sau đó bất ngờ ....quay lại.
    Đó gọi là liệu pháp gây shock
  3. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Alpha5 chỉ được cái nói đúng! Nhóc cũng thấy dzị á Cheers!
  4. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    đồn có địch thì rút súng ,dao găm ,lụu đan ra đê chớ sợ cái giè nào ......táng luôn ,tới đâu thì tới.
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chú XuanTD
    Anh dạy cho chú vài chiêu , khi nào thắng lợi đừng quên mời anh vài ly nhé .
    Chú phải quán triệt :
    - Bất cứ đồn nào cũng có địch . Thế cho nên chú dẹp ngay cái luận điệu sợ sệt ở trên
    - Không nên dùng vũ lực . Cái này là chú tuyệt đối không nên ,chú có thể đánh thắng thằng kia nhưng tình yêu thì sẽ mất
    - Chú nên quan tâm nhiều đến em nó ,đến những người trong gia đình nó . Phải tán từ bố ,mẹ , em út nó trước khi tán nó - những người này có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự lựa chọn của cô bé kia , nhất là khi hướng tới hôn nhân chứ không phải yêu đương kiểu 18-19 tuổi
    - Tỏ ra thân thiện với tình địch .Không nên làm phép so sánh giữa hắn và bạn về bất cứ phương diện gì : ktế ,nghề nghiệp ,.... đều vô nghĩa và không thể chuyển biến được tình hình
    - Tỏ ra là 1 gã đàn ông đáng tin cậy ,đủ sức làm chổ dựa cho cô gái kia ,không nên nói nhiều lời quá
  6. xame

    xame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải tự hỏi mình xem hiện giờ tình cảm của chú em có thật sự thương " đồn " hay không để tránh trường hợp chiếm "đồn" chỉ vì tính háo thắng của tuổi trẻ.
    Sau khi đã xác định được tình cảm của mình như thế nào rồi thì hãy cứ quan hệ và đối xử với nàng đúng như cách sống của chú em, chẳng cần phải cố gắng làm gì. Vì nếu có được "đồn" yêu thì "đồn" cũng chỉ yêu cái chân thật của chú em thôi để tránh cho cả chú em lẫn "đồn" không bị "mỗng vợ" sau này . Trường hợp ngược lại thì tốt nhất là "chào thân ái và quyết thắng", kiếm cái đồn nào không có địch mà chiếm như thế đảm bảo sức chiến đấu của chiến sĩ.

Chia sẻ trang này