1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết để giữ được TÌNH BẠN lâu dài !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DeutschlandvermisstVN, 09/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Bí quyết để giữ được TÌNH BẠN lâu dài !

    Nếu mỗi người trong chúng ta khi quan hệ với ban bè ,luôn luôn tâm niệm rằng : Hãy chịu thiệt thòi hơn một chút thì chúng ta sẽ giữ được tình bạn dài lâu đó.Tôi đã nghiệm ra điều này hoàn toàn đúng trong cuộc sống và tôi đã đuợc đền đáp lại nhiều hơn tôi tưởng.Các bạn cứ thử sống như vây đi ,các bạn sẽ có những niềm vui không ngờ đấy !
  2. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "kẻ thù lớn nhất của tình bạn chính là..................tình yêu".......chỉ cần tránh cái thứ phiền phức mà người ta gọi là LOVE ra thì tình bạn bền đến 80% roài
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn luôn nói với tôi rằng..."Trên đời này có nhiêug tình cảm đẹp gấp vạn lần tình yêu"...tôi biết rằng tình bạn của chúng tôi luôn đẹp như vậy dù là người khác giới...phải biết sống vì nhau và nghĩ cho nhau cùng nhau chia sẻ cuộc sống...thì tình bạn quả thật dễ chịu hơn tình yêu...khi đó bạn có thể chia sẻ, có thể tâm sự và luôn có người cùng lắng nghe và thấu hiểu...Tình yêu...đôi khi không làm được như vậy mặc dù người ta vẫn nói khi yêu có thể chia đôi tất cả mọi điều, nhưng làm được thì thật khó...
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Tình bạn... Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng là bạn bè thì hãy chịu thiệt thòi hơn một chút... Nếu như thế thì chỉ là BÈ mà chưa phải là BẠN. Khi người ta đã là những người BẠN theo đúng nghĩa của nó, người ta sống vì nhau không một chút toan tính...
    Tình bạn là một cái gì đó cao đẹp và thánh thiện, đặc biệt là tình bạn khác giới. Có lẽ ít ai tin vào một tình bạn như thế... Nhưng tôi chắc chắn rằng nó tồn tại, và thực sự đang tồn tại trong cuộc sống của tôi... Và chúng tôi đã hứa với nhau rằng, sẽ mãi mãi là như thế. Chúng tôi luôn ở bên nhau những lúc cần... Một tình bạn đẹp, có cả sự thi vị của lãng mạn, sự nhí nhố bắng nhắng trẻ con, sự hồn nhiên vô tư và sống hết mình... Đương nhiên không dễ dàng để có được một tình bạn như thế, đôi khi chúng ta phải tự đấu tranh và chiến thắng chính mình...

  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Suốt mấy năm học cấp 3 mình và đứa bạn (bây j gọi là bạn thân) cãi nhau không biết bao lần. Cả hai đều hiếu thắng và ngang như cua í. Sau mỗi lần như thế gặp nhau mặt đứa nào cũng vênh lên, ra điều ta đây không chịu nhịn, ta đây không sai. Và rồi cũng fải có một đứa lên tiếng trước. Lại cười, lại nói và lại chiến tranh lạnh. Một vòng khép kín (cấm thiếu cái gì). Bây giờ kẻ Bắc người Nam mới biết đôi khi thật hạnh phúc khi có ai đó nghe mình luyên thuyên hoặc điên rồ.... Để giữ tình bạn đôi khi cần dẹp bỏ tính tự ái của mỗi người. Đơn giản nhưng mà không dễ chút nào.....
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Hatxxihoi thân mến !
    Bạn có thể phản đối ý kiến của tôi . Nhưng tôi cũng hỏi lại bạn một câu nhé :
    Bạn không tính toán trong quan hệ bạn bè,nhưng liệu những người bạn của bạn cũng không tính toán với bạn không?
    Có thể bạn không hiểu bài viết của tôi hoặc bạn đã tự dối lòng mình .
    Tôi đoán chắc rằng bạn còn đang đi học hoặc cuộc sống của bạn tiếp xúc với rất ít người nên bạn còn suy nghĩ như vậy,và nếu ai cũng suy nghĩ được như vậy thì tất cả mọi tình bạn chảng bao giờ bị chia rẽ. Nhưng :
    Bạn cũng nói rằng bạn luôn phải đấu tranh để giũ gìn tình bạn .Vậy thì bạn đấu tranh với điều gì vậy ? nếu không phải là tính ích kỷ cá nhân,hoặc của chính bạn hoặc của bạn bạn.Tại sao bạn không nhường phần thắng cho bạn mình thì khỏi cần phải đấu tranh mà lại giữ được tình bạn có hơn không ?
  7. emkhitkhit

    emkhitkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    theo em, để giữ được tình bạn lâu dài thì quan trọng nhất là mình có mặt những lúc bạn cần .Giữa những người bạn thân, không được phép tính toán thiệt hơn.
  8. emkhitkhit

    emkhitkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    sống mà thiếu tình bạn thì thật cô đơn, so với tình yêu, tình bạn khác rất nhiều, thật thà hơn, thẳng thắn hơn, bạn có sai thì cũng dễ nói thẳng toẹt vào mặt nó chứ mà trong tình yêu cũng thế thì đứt lúc nào không hay hi hi.Nhưng em sợ nhất là khi thằng bạn thân nó lại có tình cảm kiểu khác với mình,người dưng thì mình có thể nói thẳng cái toẹt nhưng với thằng bạn nối khố cả chục năm trời thì điều đó thật khó khăn, tình yêu thì không thể có mà tình bạn thì không hề muốn mất.
  9. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Là một người bạn thì có muôn hình muôn vẻ.một người bạn có thể là người cùng trải qua khó khăn với ban, cũng có thể là người đơn thuần làm cho bạn thấy vui, cũng có thể là người sẽ trao cô dâu( hoặc chú rể) cho bạn, cũng có thể là người sẽ trao nhẫn cưới cho bạn trong lễ cưới của bạn.Vì thế là bạn hay là người yêu hay ko là gì cả còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và cách cư xử của bạn
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    trong tình bạn có sự tính toán thì đó không phải là tình bạn đích thực. Muốn giữ được một tình bạn tốt hãy tôn trọng những người bạn của mình hãy giúp đỡ những người bạn của mình bằng tất cả những gì mình có thể.

Chia sẻ trang này