1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết giữ người yêu từ khoảng cách xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 15/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết giữ người yêu từ khoảng cách xa

    Mấy hôm nay nghe đầy tai việc các gà ở đây cứ sơ hở cái là bị thằng khác nó nẫng mất cáo của mình

    Tội nghiệp nhất là các anh/chị ở xa. Mất vào tay thằng khác nhưng lại vẫn bị cắm sừng không biết, cho tới ngày .... thúi inh lên

    Lại có kẻ NY sắp đi du học thì lo quýnh lên.

    Kẻ thì ở SG đánh ghen ra tận HN

    Người thì NY ở bên cạnh nhưng vẫn bị thằng khác hốt về 7 đêm mà không biết

    .... Vậy có bác nào thành công trong việc giữ NY ở xa (bất kể gái, trai) thì chia sẻ kinh nghiệm đi ạ

    Em thì bị hố mất 1 phát đau nhớ đời. Nói chung là thất bại nên cũng chả có kinh nghiệm gì hay ti toe với các bác
  2. dr_devil_gt3x

    dr_devil_gt3x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ko giữ đc đâu ... em vừa đi xa cái ... 3 tháng thế là mất ... hohôh ...
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế này thôi:
    - Một người không bao giờ giữ được, phải hai người cùng giữ....một người giữ một người buông thì đến bí quyết giời cũng chịu.
  4. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nếu Anh/Em không đủ kiên trì đợi đến ngày đoàn tụ thì Anh/EM hứa là sẽ có một ca axit làm quà chúc hạnh phúc.
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị chủ Thớt : em ở HN, cách nhau 10km thôi, cũng ko kham đc cái khoảng cách tắc đường đấy, chết như thường. Xa cái gì, xa thì xác định hi sinh. Bác nào chiến đc mà quyết ý thì làm luôn đi, kẻo lại hối. Cá nhân em, xa thì nghỉ, ko làm gì hết, thế còn phúc đức chán.
  6. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.
    Nên chia tay, hẹn ngày tái ngộ nếu còn duyên nợ.

    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp.
    Professional web design and marketing.
  7. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Tạo cho thuộc về nhau thì chả bao h mất nhau đc , còn tạo ntn thì mỗi người có một cách riêng
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    các bác nói chuận men...mẹ cháu ko cho cháu iu kon nào xa quá 10km ợ ...
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thôi bà chị đừng viễn vông nữa. Cái gì mà giữ từ xa chứ, thời này có phải thời bộ đội chống Mỹ đâu. Ngày xưa ông bà ta chờ đợi nhau được vì cái lúc đấy ở quê chả có thằng đàn ông nào cho ra hồn nên phải đợi thằng ra hồn nó về nó băm. Chứ cái thời này, ở ngay cạnh mà nó còn không tha, ở xa thì có mà lún.
    Thời này thằng đek nào xa vợ xa người yêu cũng lằng nhằng gái gú hết, thằng thương vợ thương con thì ăn bánh trả tiền, thằng máu tình cảm thì lập luôn phòng nhì. Gái giờ cũng chả khác nổi, càng ngày càng thu hẹp khoảng cách ngông cuồng với trai, xa chồng, xa người yêu con éo nào còn ngon ngon chút lại không nghĩ "thôi làm cái cho sướng đã, lão ở nhà có biết đâu, khi nào về mình lại chăm chút cho lão".
    Khổ lắm, mấy cái vụ này thôi đừng nói nữa, có nói nữa cũng thế thôi người ơi.
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 15/01/2009
  10. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Mụ hố 1 phát là phước rồi, tôi chưa hố phát nào đây. Vẫn phòng không chiếc bóng đây

Chia sẻ trang này