1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết giữ người yêu từ khoảng cách xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 15/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dr_devil_gt3x

    dr_devil_gt3x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    em xa 16.000 miles :D
  2. skyna01

    skyna01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ko co người yêu ở xa nên ko có k/n
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Topic của Khongthe nên vào hóng hớt
    Nhớ trước đây đã có 1 cái topic tương tự, khẳng định rằng nếu muốn giữ thì cả 2 cần khải cố, một bàn tay không vỗ nên tiếng.
    Nhưng vấn đề là chẳng ai tin ai cả, thường con người trong đầu đã có suy nghĩ không tin tưởng thường hay tự buông xuôi bản thân (vì cho rằng đối phương cũng thế cần đếch gì)
    Thế là xong.
    Thế nên trước hết là học tin (nhưng không ngu) sau đó là học cách làm cho người khác tin giống mình
    Nói thì là thế, làm được có mấy ai
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Một bàn tay vỗ ko thành tiếng , hai bàn tay thì mới thành .Giống như cả hai cùng giữ chứ ko thể 1 bên . ( Tổng hợp những gì Dê viết ) )
    Nói chung quen xa có nhiều điểm hay nhưng thực sự rất mong manh và dễ vợ lắm ợ
    P.S : Chị Blue cóp câu anh Dê nói nhá
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Anh Dê là anh nảo? Chị hông biết
    Nghe nói có mỗi anh Dê có vợ rồi thôi thế nên hông được nói thế vợ anh í sẽ giết
    @topic: đang thử ko biết thành được hay ko
  6. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ! nghe các bác nói mà nản quá nhỉ
    em quen một em ở ngoài hn
    đang tính tết này về kiếm chỗ ăn trưa
    mà nghe các pác nói thế
    bùn quá đi
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình viển vông thật!
    Nhiều người bẩu mính sống lãng mạn, phi thực tế quá
    Có lẽ đã đến lúc mình kéo mình trở về thực tại thôi...
    Nhưng mà vẫn muốn lắng nghe ý kiến của mọi người
  8. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của mọi người là cho mọi người ném vài hòn đá thật thì sẽ trở về thực tại thôi.
  9. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Dê la? thă?ng không có trym ý . Thế ma? không biết. Dê nhi?. Dê nô?i tiếng vafi ca? ha?ng ra.
  10. dr_devil_gt3x

    dr_devil_gt3x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    chị ạ... em cũng giống chị thôi... nhg vừa đc trở lại mặt đất rồi ... trc ngày em đi thì cũng hứa hẹn đợi chờ... em sang đây cũng cố gắng nhiều lắm... nhg mình giữ ny lại bị chửi là ích kỉ thì làm thế nào đc... nó bỏ theo thằng khác ... đạp đổ tất cả 2 năm yêu nhau ... để vui với thằng khác thì làm thế nào ? ... mà em đã bàn là lần tới em về ăn cưới chị ruột ... cho nó đi bê tráp ... để gặp mẹ chào 1 câu cho chính thức... mà còn bị nữa là ...
    hohờ...
    vô phương thôi ... nhiều đứa bảo đi xác định mất ny .. mà em còn cuời chúng nó là chúng mày thế chứ t ko thế .... thế mà đấy ... giờ thì thế đây ..

Chia sẻ trang này