1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết giữ người yêu từ khoảng cách xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 15/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào mức độ yêu và chung thuỷ của 2 ng. Nếu cả 2 cùng cố gắng thì ko fải là ko thể, có điều girl của bạn đã ko muốn cố gắng, màh muốn tìm niềm vui mới thì ko còn lý do để níu kéo nữa( níu cũng ko đc). Nên yêu e khác đi cho nhanh
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chị cũng thích anh trẻ tuổi mà có chí. tới bây giờ vẫn thích. Ngoài cái ý chí và tốt đức ra anh ấy vẫn là một thằng đàn ông. Một thằng đàn ông khỏe mạnh, tâm sinh lý KHỎE thì ắt hẳn cũng cần một mỹ nữ ở bên cạnh. Chị ở xa, dù anh ấy có quý chị đi chăng nữa thì cũng phải đi tìm gái khác.
    Ngẫm lại cái câu của bác gì nói: Tình yêu phải bao hình thành nên từ 3 yếu tố: tình cảm, trí tuệ và ********.
    Ở xa hai yếu tố đầu tạm chưa bàn tới, nhưng cái yếu tố 3 (đôi khi chỉ là va chạm giới tính như một cái nắm tay hay là cái ôm cũng nên chuyện rồi, chưa nói cái khoản xxx) mà thiếu thì .... Người bên cạnh nó cho được cái yếu tố thứ 3 đó mà hai cái yếu tố kia hơi đuối thì kẻ đi xa/người ở lại vẫn buông như thường.
    Em đừng trách gái nhé! Tình cảm ko bao giờ có lỗi. Yêu là yêu, hết yêu là chia. Thế thôi!
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Xa mặt cách lòng

    Chỉ có những con người đã tôi luyện và thật sự chín chắn mới đủ vững vàng để vượt quá. Nhưng để 2 người như thế này gặp nhau, xác suất thấp.
  4. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    sao các bạn bi quan quá vậy?
    tôi ko nghĩ việc đó lại quá khó khăn như thế, bởi tôi là ng trong cuộc và tôi hoàn toàn thấy thoải mái với hoàn cảnh hiện nay của mình.
    đôi khi cũng hơi buồn nhưng hoàn toàn ko nghi ngờ j về sự chung thuỷ của ng yêu, cũng như tôi chưa bao giờ có ý nghĩ tìm kiếm sự thay thế tạm thời.
    để yêu ng ở xa thì phải có 1trong 2yếu tố: hoặc là cực yêu, hoặc là cực tin. và tôi có thể tự tin khẳng định rằng tôi có cả 2điều đó.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bác đã kết thúc giai đoạn xa cách ấy chưa?
  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cũng có 1 topic tương tự thế này, cơ mà em ko vào. đọc 1 vài commet thấy chán.
    thôi em sẽ kể chuyện của em nhé (kể nhiều rồi, nhưng vẫn muốn kể, cái kiểu liệt trym nhớ lại thời huy hoàng ý mà)
    em quen cáo hoàn toàn tình cờ trên blog, em vào xì pam chơi thôi. rồi lời qua tiếng lại, thế là kết nhau vì nói chuyện hợp nhau quá. (chát liên tục suốt đêm mà vẫn còn thòm thèm)
    lúc đầu biết cáo ở hà nội, còn em ở sài gòn nên chẳng có ý gì, thế mà lại thành 1 đôi, đời tài thật.
    em thì em hay bảo cáo, cái gì đến sẽ đến. mong cáo đừng quá hi vọng vào tình cảm này, vì xa mặt cách lòng. vì chát nhiều thế này thì sẽ đến lúc nhạt. cáo thèm nắm tay, thèm ôm, em cũng thế. nhưng tất cả đều phải tưởng tượng, tất cả chỉ nói. (như kiểu khẩu dâm ý). thậm chí cáo còn ko cho em xem mặt ??? mãi 5 tháng sau mới cho xem ....
    tưởng tượng tài đến nỗi hẹn đi chơi cũng tưởng tượng, rồi đi ăn cũng tưởng tượng. nhưng đặc biệt lắm, niềm tin của cáo cao như núi. blog luôn để dòng chữ "" cười và tin"" "" ĐỢI"""
    rồi bắt em đọc : nếu em ko phải là một giấc mơ, và gặp lại của mar levy . cáo gọi em là miracle của cáo. và những tâm sự của cáo cáo đều viết trên blog. (= thơ)
    cáo hay bảo chuyện của 2 đứa như cổ tích vậy, em cũng thấy thế (hẹ hẹ)
    lần đầu tiên em yêu 1 cô gái mà ko động tí nào tới *** , rồi 2 đứa hay gửi quà cho nhau, viết thư tay cho nhau. nói chung. nếu mà áp dụng bí kíp quác cơ vào chuyện của em thì coi như nó bị bể ngay từ trứng nước. đúng là rơi vào trường hợp này thì vô chiêu thắng hữu chiêu.
    nhưng gà vẫn là gà. nói như bác công 050, em chỉ mang trong mình kinh nghiệm đẽo gái, 1 phút xuất thần bất ngờ chứ chẳng phải là 1 thằng đàn ông thực sự. mọi chuyện sau đó giống y như topic "vì sao con gái lúc hững hờ .... 1 thời vang dội"
    em dằn vặt cáo nhiều điều lắm, tất nhiên cáo cũng có lỗi với em. cáo cũng say nắng với 1 thằng cùng lớp, nhưng sau đó vẫn chung thủy với em (sau nay cáo kể lại). đấy âu cũng là nguyên nhân và kết quả
    em chỉ là đứa trẻ con to xác. nhưng cáo vẫn cố chịu đựng đến ngày em ra thăm cáo. lúc ấy hạnh phúc lắm. em làm đúng kiểu bác HBO, nghĩa là quan tâm tinh tế đúng mực. cũng hâm nóng lại tình cảm nhiều lắm
    nhưng thằng con nít trong em thì nó vẫn thế, ko che dấu được. sau khi em về lại sài gòn em lại bộc lộ em chỉ là 1 thằng nhox nhiều hơn, thế là ko chịu nổi tính em. cáo chia tay
    sau 4 5 tháng lịm người, em cũng bình tĩnh lại. rồi vào đọc topic huyền thoại của bác công ... vỡ lẽ ra nhiều điều
    giờ cáo đang yêu 1 thằng zai rất lãng mạn, trưởng thành, và rất đàn ông. đau trym nhưng thôi thì cũng chúc phúc cho cáo. mình ko ăn được thì đừng cố đấm làm gì.
    đôi lúc nhớ những tình cảm trong sáng mà cáo dành cho mình, thấy hổ thẹn quá.
    muốn giữ người ở xa thì nhất định phải thật bản lĩnh. biết cảm thông cho cả 2. đừng có dằn vặt nhau bởi chữ tình, nhất là phải thật thẳng thắn với nhau, thật thành thật với nhau. nếu cảm thấy nhạt thì nói nhạt. cảm thấy chán thì nói chán. cảm thấy thích ai khác hơn thì nói thẳng (bọn em rất thẳng thắn với nhau), và PHẢI THẬT ĐÀN ÔNG. kinh nghiệm muộn màn của em là thế đấy.

    Được bigchild sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 15/01/2009
  7. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cũng chuẩn bị rồi bạn.
    tôi nghĩ rằng chuyện xa mặt cách lòng thường xảy ra với những bạn trẻ còn đang dễ dao động, một số xảy ra ở những ng hay thay đổi. còn những ng đã đủ chín chắn, tình cảm nghiêm túc thì ng ta sẽ biết hành động phù hợp với hoàn cảnh của mình.
  8. lolemcuahtu

    lolemcuahtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    em và BF mới yêu dc 2 tháng thì anh ấy cũng đi du học. Xa nhau tít mù. Anh ý đi dc 1 tuần rồi mà cũng mới gọi cho em có 1 lần. Buồn và nhớ lắm. cũng ko bít là tin được bao nhiu % nhưng vẫn muốn tin. Em ở nhà, cũng có người khác care nhưng chẳng bao giờ nghĩ sẽ phản bội anh ý. Ra đi rồi sẽ trở về. Và em ở nhà sẽ chờ anh ý. Quan trọng là niềm tin dành cho nhau. Hok bít anh ý ở nơi xa có nghĩ như em ko nhỉ? hic hic...
  9. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    TRong tình yêu cũng cần có chút thử thách, chứ trơn tru quá hóa ra tình yêu của thánh à
    Đôi khi phải thử xa nhau 1 thời gian để thử lửa. Gì mà có câu: "...thổi bùng ngọn lửa lớn, dập tắt ngọn lửa nhỏ í" (sry tớ quên mất tiu). Nếu xa nhau mà...xa luôn thì biết đâu sau này gặp lại, còn cảm ơn nhau đấy chứ. Còn nếu xa nhau, đánh vòng to vòng nhỏ mà vẫn về với nhau, thì..."Thế mới là yêu"
    @chủ topic: theo kinh nghiệm bản thân tớ, thì giai ko cần giữ, tớ vẫn ở bên anh ấy (mà chả biết, cũng có khi giai mình tài, "giữ mà ko giữ, ko giữ mà giữ" í )
    Được JasyLuu sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 15/01/2009
  10. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ

Chia sẻ trang này