1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết giữ người yêu từ khoảng cách xa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 15/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng.Trong triết học có từ "Vô Vi".thế nên cứ làm theo phương pháp giữ mà như kô giữ và quan tam cung nhu ko quan tam.Im lang nhung se quan sat tu xa.Theo minh la nen nhu the!
  2. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Vậy em xin phép kể chuyện tình của em và anh xã nhà em nhé:
    Em là người Sì Gòn, anh í là dân Sì Thành, anh í qua Đức định cư được 4 năm, trong chuyến về thăm VN lần đầu tiên tụi em gặp nhau, và sau 1 năm tìm hiểu nữa là tụi em chính thức yêu nhau, đến bây giờ 2 đứa yêu nhau được 4 năm rùi ạ.
    Còn về bí quyết giữ anh í thì em chẳng có bí quyết gì cả vì anh í là người yêu đầu tiên của em nên em cũng ko có nhiều kinh nghiệm, trong khi đối với anh í, em là đứa thứ 3
    Từ lúc yêu nhau đến giờ 1 năm anh í về thăm em 1 đến 2 lần (và chỉ ở Sì Gòn thôi chứ anh í cũng ko ra HN vì không có em theo cùng ). Tính anh í rất gia trưởng, nói ra là phải biết nghe lời, còn em vì yêu anh í và nghĩ rằng 2 đứa 2 nơi nên cũng làm mọi cách để cho anh í ko bị căng thẳng và yên tâm ở Đức làm việc.
    Cứ mỗi 3 tháng em lại viết 1 lá thư tay và gửi một ít đồ qua cho anh í (hơi sến nhỉ, hiii), nhưng đó là cả tình cảm, và anh í cũng rất là hạnh phúc. Phần vì gia đình em khó, và em là con 1, nên ít khi nào cho em đi chơi nên anh í cũng rất yên tâm.
    Còn về phần em yên tâm để anh í ở bên í 1 mình là vì ở Đức buồn lắm, chỉ lo chăm chăm làm việc thôi chứ cũng chẳng có gì để mà vui chơi giải trí, nên em thương lắm ạ
    Quen nhau được 4 năm rùi mà em với anh í lúc nào cũng cảm thấy "fall in love" hết, và hè năm nay là chúng em cưới nhau đây ạ
  3. pinkablue

    pinkablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    tớ hâm mộ những đôi xa mà yêu nhau như thế Heo ạ , chúc Heo và anh í luôn hạnh phúc nhé
  4. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng công nhận là yêu xa thì cả 2 cùng phải cố gắng để giữ. Tớ cũng biết kha khá những đôi yêu xa trong đấy có 3 đôi mình ngưỡng mộ nhất.
    1 đôi thì từ khi yêu nhau là chỉ hoàn toàn qua chat chit, 1 năm gặp nhau được 1 lần, 4 năm liền xa nhau như vậy. Gia đình 2 bên phản đối quyết liệt nhưng rồi 2 anh chị vẫn đến được với nhau, happy ending là đám cưới vào đầu năm 2007 rồi.
    1 đôi nữa thì yêu nhau được 4 năm. Đến khi chị í 24, anh kia 28, đáng ra là cưới nhau được rồi nhưng mỗi người lại đi học Master ở 1 nước khác nhau. 2 năm sau học xong mới về cưới. Và cũng cưới nhau hồi tháng 11/2008.
    1 đôi bạn thân của tớ yêu nhau từ hồi lớp 11, đến khi cưới là cũng 8 năm yêu nhau. Thời gian xa nhau cũng 4,5 năm gì đấy. Lúc thì anh ở Malay rồi sang Mỹ, chị ở VN. Lúc anh ở Mỹ rồi chị lại sang Sing. Nói chung xa nhau triền miên mà vẫn giữ được nhau, vẫn yêu nhau và có 1 đám cưới hạnh phúc.
    Bao giờ cũng có người thế nọ thế kia. Tớ đồng ý như bạn gì nói là yêu xa sẽ ko thích hợp cho những ai hay thay đổi, chưa suy nghĩ và xác định chín chắn, bla bla gì đó. Cũng ko hẳn là đôi nào xa nhau rồi cũng đứt mà cả 2 cùng phải xác định sẽ có nhiều khó khăn, thử thách và cả cám dỗ nữa, nên cùng cố để giữ nhau và vượt qua thôi. Tớ cũng yêu xa đến cả năm rưỡi, từ khi cưa cẩm đến tận bây giờ, cũng sắp có 1 happy ending giống như bạn bè rồi. Kinh nghiệm thì cũng chẳng dám nói là có nhiều. Có lẽ điều quan trọng khi yêu xa là làm sao để giữ được cảm giác người yêu mình luôn ở bên cạnh mình, luôn sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với mình. Thường xuyên phải warm up tình cảm để nó ko nhàm chán nữa. Nhất là đối với con gái, thì phải tự tập cho mình thói quen ko có ng yêu bên cạnh để chăm sóc, chiều chuộng, đưa đi đón về như bạn bè.
    Tớ thì tính cả ex, có tận 5 năm kinh nghiệm yêu xa và ko cần có giai nào ở bên cạnh để chăm sóc, ko cảm thấy buồn hay cô đơn vào những ngày 14/2, 8/3, v..v khi ko có ng yêu ở bên cạnh. Đến cả khi đi học xa nhà, xa người yêu, cũng tự mình phải giúp mình, tự mình phải lo những công việc của mình, sống độc lập và ko dựa dẫm vào người khác. Nhiều khi cũng nghĩ sao số mình vất vả, toàn phải yêu xa, nhưng rồi lại tự an ủi, vậy cũng tốt, khổ trước sướng sau vậy . Những đôi đi du học rồi xa nhau cũng dễ đứt vì khi sang 1 môi trường mới, mọi người sẽ có những mối quan tâm, khó khăn mới mà ng kia ko còn thích hợp để chia sẻ nữa. Riêng khoản hẹn hò nhau chat chit mỗi người 1 giờ khác nhau đã đủ mệt rồi. Yêu xa cũng cần có niềm tin lắm. Nếu hay nghi ngờ, tra hỏi nhau, chỉ thêm mệt mỏi thôi.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
  6. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hay này
  7. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ok, rủ cả Công050, huyentrang,....
    Mà thay có anh nào réo Trang um sùm ngoài kia, không biết có phải Trang nhà mình không nhỉ ? Àh, anh tetuong nua . Lâu lắm cũng k gặp.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình tưởng HAPPY ENDING là 2 người sống với nhau đến răng long đầu bạc, hóa ra là đám cưới. Còn sự không hòa hợp phát sinh sau đám cưới vì hai người không hòa hợp được nhau trong cuộc sống chung do không từng có điều kiện tiếp xúc nhau lâu dài (mỗi năm gặp nhau 2-3 lần, lần thì 2-3 tuần) thì tính vào đâu nhỉ?
    Hóa ra ENDING là cái đám cưới.
    2009 roài...
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đứa đi 1 phương rồi
    thôi để ra Tết đi! Em về bắc cập rập quá
  10. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài post mà em thấy ghê vãi, em cũng đang du học Sing, 3 năm nữa mới xong, em và cáo cũng yêu nhau được 7 tháng rồi, đi du học xa thế này thấy sợ vãi
    Chưa kể em nhà em nhìn xinh xắn dễ thương, zai theo n` lắm, đủ các trò tán tỉnh, đưọc cái em ý cũng tỉnh, có thằng nào tán là em ý kể với em để em tư vấn giải quyết.
    Chả biết thế nào đây

Chia sẻ trang này